Gia Cát Dự : Lượt trận thứ nhất - vòng bảng giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018



Ngay sau khi liên đoàn cờ tướng Việt Nam được thành lập vào tháng 5 năm 2018 , tin vui đầu tiên đã đến với các kỳ thủ và người yêu cờ Việt Nam khi điều lệ giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn miền Bắc chính thức được thông qua , với sự ủng hộ của các mạnh thường quân như Mr Nguyễn Hoàng Kiên , Mr Dương Công Hậu và một số huynh đệ yêu cờ khác . Giải đấu đồng đội hàng năm của làng cờ Hà Nội chính thức bước lên một tầm cao mới với sự bắt tay về truyền thông của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và website Kybai.tv , với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 130.000.000 đồng . Nhà vô địch sẽ nhận được Cup + huy chương và giải thưởng tiền mặt trị giá 60.000.000 đồng . Có lẽ không cần phải diễn tả sự háo hức chờ đợi của đông đảo các lãnh đội , các kỳ thủ và người hâm mộ , cùng với đó là sự hoạt động như con thoi trong lĩnh vực tuyển quân bổ sung lực lượng , 14 đội cờ mạnh nhất toàn miền Bắc đã báo danh đầy đủ ... Cùng Gia Cát Dự dự đoán những diễn biến nóng bỏng nhất được hứa hẹn sẽ bùng nổ ngay tại vòng 1 của giải đấu , bởi những cuộc chạm trán nảy lửa đã lập tức được diễn ra với các trận đấu căng thẳng được quá khứ , tương lai và cả hiện tại hậu thuẫn ...

BÌNH LUẬN - DỰ ĐOÁN BẢNG A :

Vòng 1: 19h30 tối thứ 3 ngày 05/06

Trận 1 : Văn Phú vs Đông Anh ( Địa điểm Kỳ Hữu ) :

Trận đấu được đánh giá là khá cân bằng , Văn Phú gần đây có những bước phát triển vượt bậc với hàng loạt các giải đấu như kỳ đài và giải cá nhân được clb tổ chức thường xuyên và khá bài bản . Tôi rất ấn tượng với những cái tên như Danh Quỳnh ( sát thủ Xmen của môn đế chế ) và hàng loạt các kỳ thủ có chất lượng khá như Tạ Công Bình , Trần Khắc Phong ... Phía bên kia chiến tuyến là đội cờ Đông Anh với bề dầy thành tích cũng như sự xây dựng bài bản trong việc phát triển nền móng phong trào , dẫn đầu là Trâu vàng Tô Anh Tuấn tuy thầm lặng những đã từng hạ gục các kỳ thủ hàng đầu tại hệ thống giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo từ vài năm trước , sát cánh với anh là Tam tướng quân Hoàng Hà Phan , Nhĩ tướng quân Nguyễn Văn Vịnh . Đáng chú ý là sau 1 thời gian dài lo việc xây dựng gia đình , Phạm Đắc Chí đẹp giai sẽ hợp cùng trọng tài Lưu Mạnh Hà trở thành một thách thức lớn với các hảo thủ đến từ khu đô thị mới Văn Phú .

Sẽ không ai muốn thua trận trong trận khai mạc và với thể thức cờ chậm thì mọi thứ là quá khó đoán bởi nhiều khi đội nào có ván thắng trước sẽ buộc đối phương phải gồng mình tấn công và các bàn cờ dễ dẫn đến kết quả thua thảm , tôi đánh giá cao cả 2 đội nhưng tin vào Đông Anh bởi họ đã có rất nhiều kinh nghiệm với những trận chiến tại hệ thống đồng đội TLKD , sẽ là một kết quả nhẹ nhàng cho Đông Anh ?


Gia Cát Dự : Đông Anh 5-3 Văn Phú

Trận 2 : Thiên Trường vs Quang Trung ( Địa điểm : Kỳ Hữu )

Sở hữu bộ đôi danh tướng hàng đầu Việt Nam hiện nay là Võ Minh Nhất và Vũ Hữu Cường , Quang Trung không giấu diếm tham vọng lên ngôi cao của giải đấu lần này . Kết quả bốc thăm khiến họ rơi vào giải đấu được dự đoán là tử thần với những Kỳ Hữu , Tây Sơn , Thiên Trường , Việt Sơn ... khiến cho nỗ lực vào nhóm 3 để đi qua vòng bảng đã là một mục tiêu mà họ buộc phải tận lực hoàn thành . Năm nay Quang Trung có thêm sự hỗ trợ đến từ đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến , một kỳ thủ kiêm mạnh thường quân đang có những bước tiến bộ vượt bậc với việc vượt qua hàng loạt hảo thủ giang hồ miền Bắc . Tuy cặp danh tướng Nhất Cường của Quang Trung luôn được đánh giá là sở hữu lối chơi công sát hàng đầu nhưng thành công có lẽ lại phụ thuộc vào sự mềm mại đến từ cặp danh tá mang tên Chu Tuấn Hải và Lê Mạnh Hiệp , thời gian gần đây Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng cũng đang có phong độ khá tốt và mục tiêu của Quang Trung sẽ là gom góp số điểm lớn nhất có thể trước khi đối mặt với những khó khăn sẽ đến trong loạt trận lượt về .

Thiên Trường là một cái tên khá mới nhưng lại sở hữu những cái tên quen thuộc trong giới giang hồ nhất , chủ tướng Phạm Quốc Hương chắc chắn sẽ là niềm tin và hy vọng lớn nhất của đội cờ này , bên cạnh anh là Tài chim sâu với lối chơi xông xáo đậm chất công phá , Tùng Trung Tự nổi tiếng cả song môn úp ngửa 1 thời . Các cái tên khác như kỳ thủ lọt vào VCK Trạng cờ miền Bắc Nguyễn Anh Linh , Vua cờ Sơn Tây Hoàng Khắc Tuấn , danh thủ hàng đầu Quảng Bình Nguyễn Việt Nam và Thủ lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn chỉ nghe thôi cũng thấy là quá khó nhằn .

Về cơ bản sẽ là 2 lối chơi khác hẳn nhau , Quang Trung với lối chơi chính thống dựa nhiều trận cuộc đối đầu với đòn ma công giang hồ do Mông Cổ tướng quân Hương ngỗng chủ xướng , đặt lên bàn cân rõ ràng cả Quang Trung với bề dày thành tích sẽ chiếm ưu thế chút ít thế nhưng Thiên Trường đã và đang sẵn sàng gây bất ngờ , tất cả các sai lầm đều sẽ phải trả giá, chúng ta hãy cùng chờ xem ...


Gia Cát Dự : Quang Trung 5-3 Thiên Trường ...

Trận 3 : Kỳ Hữu vs Tây Sơn ( Địa điểm : Kỳ Hữu )

Tâm điểm của vòng đấu là đây , cuộc chiến của những cái tên lẫy lừng nhất trong lịch sử các giải đồng đội của Hà Nội cũng như toàn miền Bắc . Kỳ Hữu với sự lãnh đạo của bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên một mặt không ngừng trui rèn binh sĩ qua các giải đấu quốc gia lẫn quốc tế , một mặt không bao giờ ngán ngại trong việc bỏ ra các khoản ngân lượng lớn để chiêu dụ hiền tài . Đội hình chính của họ quá mạnh với Đông phương giáo chủ Trần Văn Ninh khét tiếng giang hồ , được sự bổ trợ của danh tướng Thanh Hóa Trần Hữu Bình hùng tài thao lược hơn người , cặp tá cứng đương nhiên được lần lượt phụ trách bởi Tiểu ma đầu Lê Linh Ngọc và Cao Nha Nội Trần Trung Kiên , Ngọc kỳ lân Vũ Tuấn Nghĩa .Bên cạnh đó Kỳ Hữu có lực lượng tá dự bị được đánh giá là rất chất lượng với những Huy mịn , Hưng rắn nước , Khoa quản ca . Trước sau gì thì Kỳ Hữu vẫn là đội cờ đã từng có số lần vô địch nhiều nhất thủ đô và chính họ chứ không phải ai khác mới là thách thức lớn nhất của Kinh Bắc trên con đường lên ngôi vô địch ...

Ở Hà Nội trong vài năm trước , Tây Sơn đã nhận là số hai thì cũng chẳng dám ai tự xưng ngôi số 1 , cánh đại bàng Đào Cao Khoa đã quay trở lại sát cánh cùng Thần ngang Quân bún để tạo thành bộ đôi song sát trấn thủ vững vàng cửa ải hàng tướng . Mã tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng sau quãng thời gian dài tạm nghỉ chắc chắn vẫn sẽ rất nguy hiểm sau chuyến đề pa thành công tại giải A2 toàn quốc ( Đoạt hạng A1 ) , họ cùng với Thành Thái , Hứa Ngân Linh , Tú tỉn , Dũng vịt say lẫn danh tá Liễu Thăng đủ lực lượng để thách thức bất kể đối thủ nào , cũng đừng quên đòn tiềm ẩn đến từ Đại Thắng và Hiệp phò mã . Tây Sơn với sự hào sảng của Hô Bảo Nghĩa Đoàn Anh Tú cấu thành 1 lực lượng cực kỳ đặc biệt , cờ đã mạnh mà tửu lượng lại hàng đầu , mục tiêu của họ sẽ vô cùng rõ ràng , đó là ngôi đầu sau các lượt trận vòng bảng .

Trận chiến của những người quen , với thể thức tá tướng lẫn lộn , tôi đang cực kỳ tò mò vào sự quật khởi của các danh tá trong đội hình 2 đội , Super Derby ngay trong loạt trận đầu , có còn gì hấp dẫn hơn thế trong ngày khai trận ???


Gia Cát Dự : Kỳ Hữu 4-4 Tây Sơn

Vòng này Việt Sơn tạm nghỉ !!!