Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018 - Trang 51
Close
Login to Your Account
Trang 51 của 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... CuốiCuối
Kết quả 501 đến 510 của 633
  1. #501
    Ngày tham gia
    Sep 2018
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có lẽ Tào Nham Lỗi ko biết a Cường là ai nên có phần tự tin và tâm lý vững. Còn a Cường có lẽ quá hiểu Tào như thế nào nên có phần bị đè nặng. Nước 16 nếu đánh tại Việt Nam với các đối thủ khác chắc có lẽ a Cường sẽ phi binh 7 lên. Nhưng việc hơn 1 quân trước 1 đối thủ như Tào có lẽ làm a Cường hơi vội vàng. Có thể thấy sau khi ăn pháo xong thì một tương lai giông bão đã chờ đợi bàn cờ của a Cường.

    Tất cả là do tâm lý thôi, chứ về lực cờ mình thấy a Cường ko hề thua kém so với Tào quà nhiều.

    Chúc anh thắng trận tiếp theo.

  2. #502
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    156
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Qua trận thua của anh Cường phản ánh được trình độ trung tàn cuộc của Trung Quốc còn trên mình một bậc. Ngay cả Lại Lý Huynh-Kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay cũng vậy thôi. Các bác đừng có tiếc nối nữa làm gì.

  3. Thích chienxahanoi, hongdoan, dethichoo, lethang, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #503
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ntd_qn67 Xem bài viết
    Qua trận thua của anh Cường phản ánh được trình độ trung tàn cuộc của Trung Quốc còn trên mình một bậc. Ngay cả Lại Lý Huynh-Kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay cũng vậy thôi. Các bác đừng có tiếc nối nữa làm gì.
    Bác nói vậy cũng có điểm chưa chuẩn. Ko phải ngẫu nhiên mà Huynh là số 1 VN thời gian dài như vậy. Ưu điểm lớn nhất của Huynh là xử lý khai cuộc và trung cuộc rất tốt và nếu có ưu thế sẽ duy trì được và bóp chết đối thủ. Nhưng theo dõi mấy năm nay điểm yếu lớn nhất của Huynh là ở cờ tàn đặc biệt là tàn đi bộ, trong khi đây là ưu điểm vượt trội của Nhất và Đồng. Trong 10 ván thua của Huynh thì tôi để ý thấy có 6-7 ván tàn đi bộ. Nếu hoàn thiện được khâu này thì hoàn toàn có thể cạnh tranh được với TQ.

  5. #504
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    77
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cho em hỏi có trận Vương Thiên Nhất pháo mã sĩ tượng bền vần chết pháo mã sĩ tượng bền với kì thủ nào nhỉ? chỉ nhớ là con mã của Nhất nhảy tung tóe cả bàn cờ luôn

  6. Thích chienxahanoi, luongdangxuan, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  7. #505
    Ngày tham gia
    Aug 2018
    Bài viết
    268
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay đấy Vương Thiên Nhất cũng chỉ kinh Tào Nham Lỗi mà thôi

  8. Thích chienxahanoi, hongdoan, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  9. #506
    Ngày tham gia
    Aug 2018
    Bài viết
    268
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sức người có hạn ai chả sai sót quan trọng Tào Nham Lỗi vận quân sắc bén giành được thắng lợi

  10. Thích hongdoan, haind, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  11. #507
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    134
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trung Quốc người theo học,chơi cờ tướng nhiều vô kể,có bao nhiêu học viện,trường lớp đào tạo cờ tướng mới xuất hiện được người như Hứa,Vương. Nó chứng tỏ họ không chỉ được đào tạo bài bản trong môi trường đỉnh cao mà còn có năng khiếu vượt trội những người còn lại. Theo mình thì Huynh nhà ta có năng khiếu nhưng không đạt đến mỨc đó. Có những cái không phải muốn học là học được.

  12. Không thích TCNguyen không thích bài viết này
  13. #508
    Ngày tham gia
    Jun 2017
    Bài viết
    282
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tuanvh Xem bài viết
    Hay đấy Vương Thiên Nhất cũng chỉ kinh Tào Nham Lỗi mà thôi
    Tào chưa đủ tuổi mà Nhất phải kinh nhé, thắng đc một ván ở hàn tín bôi hay sao, chứ giờ gặp Nhất nó nhai đầu

  14. #509
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,562
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thư Quảng Châu - NGHIỆT NGÃ !!!



    Vâng , đúng thể thao là nghiệt ngã vô chừng , để có được trận đấu với Tào Nham Lỗi ngày hôm nay , tôi và thầy Cường đã chắt chiu từng ván đấu 1 , từng tính toán nhỏ nhất . Ngày hôm qua khi bốc thăm gặp Hà Văn Tiến , cả hai đã đặt mục tiêu ít nhất là không thua . Không thua để tích lũy điểm đi tiên gặp Yêu Ma để mưu đồ 1 trận đại chiến , không thua để không phụ lòng bao nhiêu anh em đã theo dõi ủng hộ tại quê nhà , không thua vì chính vì cá nhân mình , vì hùng tâm để tranh đoạt ngôi cao tại giải đấu .

    Đã gần 10 năm trôi qua từ khi anh Cường có mặt tại Nam Ninh bôi , 2 lần đoạt giải 3 A1 cũng đều thất bại trong những trận chiến cuối cùng để có thể góp mặt trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế . Lần này , với sự ủng hộ của rất nhiều anh em huynh đệ , người thì lo cho visa , người thì hỗ trợ chút lệ phí , người thì động viên tinh thần . Còn đâu thì toàn bộ tiền dậy học hai anh em gom góp được trong tháng 8 vừa rồi . Tất cả được huy động , gói ghém hành trang vượt ngàn cây số để có để tranh đoạt vinh quang tại giải đấu lần này , trước thì vì đam mê , sau thì nếu được thì có giải thưởng bù đắp để trang trải những cơm áo gạo tiền , những hóa đơn mà bất kể ai cũng phải đối mặt hàng tháng dù là kỳ thủ hay không .

    Với biết bao công chuẩn bị , với sự yêu mến của mọi người , với lòng quyết tâm không phụ kỳ vọng của các huynh đệ ,các học trò tại quê nhà , ván 7 trước đối thủ mạnh mẽ và tài năng Hà Văn Tiến . Thật buồn lòng khi đọc những comment đề nghị nhường nhịn nọ kia vì mấy đồng bạc , xin lỗi các ông chứ , nhường thì các ông bảo là không tâm kỳ đạo , không nhường thì các ông bảo là không đoàn kết hỗ trợ anh em . Đi thi đấu còn có cả trọng trách quốc gia với lá cờ đỏ sao vàng đặt ngay cạnh bàn , vì danh dự , vì niềm tự hào chứ có phải là đi chợ đâu mà các ông toàn xúi giục mua mua bán bán con cá mớ rau như thế ???

    Sau khi hòa Hà Văn Tiến , thấy lá thăm túm được con yêu ma Tào Nham Lỗi , thầy Cường đã như trẻ con đấm tay vào không khí , ngay lập tức là bữa cơm được rút gọn , thời gian buổi trưa ít ỏi đã không nghỉ 1 chút nào để anh Cường có thể tập dượt lại những cuộc trận để đối phó với đối thủ mà ai cũng biết rằng họ mạnh hơn mình khá nhiều .

    Phi đao P8-7 thất binh đã được chuẩn bị từ khi ở Hà Nội và diễn ra vô cùng mãn ý , trước khi Tào đi B3.1 thì thời gian của anh Cường là quá 60p trong khi Tào chỉ còn cỡ 30 p mà thôi , cẩn thận đi uống nước , vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo , anh Cường quay trở lại bàn cờ với quyết tâm ngùn ngụt nhằm kích bại đối thủ mạnh nhất trong giải đấu ...

    Vâng , VỚI CHỮ NẾU NGƯỜI TA CÓ THỂ NHÉT CẢ PARIS VÀO 1 CÁI CHAI , ai ở ngoài cũng nhìn thấy có 2 cơ hội lớn , 1 là ăn binh 7 sang rồi mới P5-2 , 2 là kể cả sau khi P5-2 thì có nước cờ P2/3 triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của con mã đối phương khi hơn nguyên 1 cây pháo . Tuy nhiên cờ đúng là NGHIỆT NGÃ , như ma bịt mắt , nước cờ tưởng như đơn giản đã không được triển khai mà thay vào đó là nước X9-8 cực kỳ tiện tay , đến đây sự ghê gớm của kỳ thủ Hà Nam đã được thể hiện , hàng loạt các pha phối hợp tuyệt đối chuẩn xác đã được bên đen thể hiện , bàn cờ chúng ta nhanh chóng rơi vào hạ phong , và hỡi ôi cái chết đến bởi chính con tốt 3 , con tốt mà Tào đã thí ngay từ đầu và chúng ta có thể ăn lúc nào cũng được ...

    Phải khẳng định rằng , toàn bộ các kỳ thủ Việt Nam theo dõi tại chiến trận đều không hiểu tại sao anh Cường không đi được 1 trong 2 nước cờ quan trọng đó , và đến bây giờ , tôi và anh Cường cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể đi sót trầm trọng đến như vậy ...

    Thua trận , anh Cường ngồi thẩm với Võ Minh Nhất cả tiếng đồng hồ , ở một diễn biến khác , Phí Mạnh Cường cũng thua trước Hà Văn Tiến trong 1 bàn cờ mà nếu thắng , Cường rất có khả năng sẽ ít nhất có hạng nhì . Sau khi kết thúc ván đấu , Culu thẫn thờ ngơ ngác ngồi dính chặt vào ghế rất lâu vì cũng không thể hiểu nổi mình lại có thể thua trong 1 bàn cờ 99% là có kết quả hòa ...

    Cờ là như vậy , sau trận tôi có nói với anh Cường , nếu mọi điều nó diễn ra như ý mình muốn thì phải chăng cuộc cờ quá dễ dàng , và cuộc đời còn dễ dàng hơn thế . Thất bại thì cũng đến rồi , trận cờ thì cũng thua rồi , cơ hội quá lớn cũng đã bỏ lỡ rồi . Nhưng đó mới là thể thao , đó mới là cuộc sống chứ ???

    Lúc tôi viết bài này , anh Cường vẫn đang chuẩn bị cuộc trận từ lúc 7h30 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI , và mai sẽ là 1 trận chiến mới trước Phùng Gia Tuấn , kỳ thủ đến từ Hồng Công , một đối thủ được đánh giá là tương đối mạnh ... Và bất chấp kết quả ra sao , mục tiêu vẫn là cố gắng hết sức cho trận chiến cuối cùng của Dương Quan Lân bôi 2018 ...

    Thay mặt anh Cường một lần nữa xin được cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo anh em , những comment động viên của anh em đều được chúng tôi đọc rất kỹ và thẩm thấu , và chỉ một lời hứa , sẽ NỖ LỰC HẾT SỨC TRONG VÁN ĐẤU NGÀY MAI ...

    Dù kết quả như thế nào , vẫn mong anh em luôn yêu quý và ủng hộ ...

    Còn giờ thì , xin được chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ... Trân trọng ...

    Phạm Thanh Trung - Vũ Hữu Cường , từ Phượng Cương trấn - Quảng Đông - Trung Quốc .
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  15. #510
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,562
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lordbendtner Xem bài viết
    cho em hỏi có trận Vương Thiên Nhất pháo mã sĩ tượng bền vần chết pháo mã sĩ tượng bền với kì thủ nào nhỉ? chỉ nhớ là con mã của Nhất nhảy tung tóe cả bàn cờ luôn
    Không trận đó hòa anh ghi nhầm Nhất thắng đã sửa rồi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  16. Thích hongdoan, covit123, TuyenNinhBinh, luongdangxuan, lordbendtner đã thích bài viết này
Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018
Trang 51 của 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68