Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
20/10 : Ván cờ 100 vạn NDT: siêu đại chiến Vương Thiên Nhất - Từ Siêu - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 88
  1. #51
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    395
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VTN dự là ăn đến 45% hình này

  2. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  3. #52
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho hỏi Từ Siêu có bà con với Từ Thiên Hồng Không?

  4. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  5. #53
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ttnhattan Xem bài viết
    Cho hỏi Từ Siêu có bà con với Từ Thiên Hồng Không?
    Thưa anh là không có liên quan, họ Từ bên Trung Quốc cũng phổ biến (ví dụ như Từ Hiểu Đông, Từ Khắc...) Nếu có liên quan thì trong tiểu sử của Từ Siêu đã nhắc đến.

  6. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  7. #54
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đánh 1 ván lâu quá Từ Siêu có vẻ buồn ngủ, ngáp liên tục.

  8. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  9. #55
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếc cho Siêu quá, nếu a lấy xe 3 bình 1 ăn mã thì chắc còn đánh nhau to.

  10. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  11. #56
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Công nhận Nhất đánh hay thật, trình vẫn hơn Siêu một bậc, đòn liên hoàn quyết định quá đẹp.

  12. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  13. #57
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vương Thiên Nhất 2-0 Từ Siêu





  14. #58
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    632
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi onlylovenh Xem bài viết
    Tiếc cho Siêu quá, nếu a lấy xe 3 bình 1 ăn mã thì chắc còn đánh nhau to.
    Đi thế thì vương lấy pái ăn mã chiếu tướng ngay
    Nếu ăn páo thì xe ăn voi, hết đỡ luôn; ko ăn thì thua quân

    "Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"

  15. Thích nhimbong, TuyenNinhBinh, hongdoan, trung_cadan, heodat9202 đã thích bài viết này
  16. #59
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    77
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cho em hỏi nước 8 P8.2 của VTN có phải phi đao không nhỉ?

  17. #60
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Biến cố thường xảy đến trong những lúc mà ta không đề phòng

    Trong 1 trận đấu quan trọng vừa danh giá, vừa có giá trị tiền thưởng lớn, 1 trận đấu mà rất có thể không bao giờ lặp lại lần 2 trong đời anh. Anh biết rõ điều đó hơn ai hết, anh chăm chút từng nước, đi hàng loạt nước chuẩn xác, có những nước xe 9 tranh tiên xuất xắc và đã có lúc anh nghĩ chiến thắng đã ở trong tầm tay của mình, cơ hội để anh lần thứ 2 đánh bại Ngoại Tinh Lai Khách trong gần 1 năm, cơ hội để anh viết lại lịch sử đã ở rất gần. Nhưng ở đời, biến cố thường xảy đến những lúc mà ta cảm thấy hưng phấn nhất, bình yên nhất, trong những lúc mà ta không đề phòng nhất. Sau khi hoàn thành nước đi thứ 26 của mình- anh thư thả đứng dậy chấp tay sau đít tới tới lui lui đầu gục gục có vẻ đắc ý, giống như đang rất hài lòng với nước cờ vừa đi của mình, trong khi đó thì đối thủ của mình vẫn ngồi ì trên ghế, mặt nhăn nhăn nhó nhó, căng thẳng cực độ, thay đổi tư thế ngồi liên tục, có vẻ như đang rất sốt ruột- điều mà trước đây thường rất ít gặp ở hắn, hắn thường đè người ta ra đánh chứ ít khi nằm cho người ta phang. Tôi linh cảm đã có gì đó sai sai ở đây rồi. Ngay vào lúc anh tự tin nhất, ngay vào lúc anh thong thả nhất thì không hiểu từ đâu xuất hiện 1 cái phi đao bay vào mặt, anh choáng váng, anh mất quân và rồi anh gục ngã. Khoảng cách giữa được- mất, thắng-thua chưa bao giờ mong manh đến thế. Có lẽ đến lúc này anh vẫn chưa hiểu tại sao anh thua cuộc, người xem cũng không hiểu và tôi cũng không hiểu. Tôi không trách anh, ngược lại rất đồng cảm với anh vì có những ván cờ tôi cũng đã từng thua như thế, đến giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu...
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 20-10-2018 lúc 07:05 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

20/10 : Ván cờ 100 vạn NDT: siêu đại chiến Vương Thiên Nhất - Từ Siêu
Trang 6 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68