-
30-11-2018, 11:32 AM
#731
Gửi bởi
diephp
Trần Hoàng Thịnh không nhìn ra quả cục to tướng, đôi khi kỳ thủ mạnh cũng mắc lỗi
Bạn ơi không có chuyện đó đâu. Thịnh con tính toán nhanh rất tốt (thể hiện ở các ván trước), làm gì không nhìn ra quả cục to đùng đó. Chẳng qua Thịnh tính toán trước vài nước là không đỡ được nữa nên xông xe với mã lên coi như thủ tục cho có để đối thủ sát cục cho hoàn hảo, chứ làm gì cục đơn giản vậy mà Thịnh con để sót. Có phải mấy kỳ thủ làng xã đâu mà bị ăn cục, hà hà.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
30-11-2018, 01:14 PM
#732
Gửi bởi
imagination
Vũ Quốc Đạt là gì của bạn mà tâng ghê thế?
Cảm nhận tự ấn tượng thôi ông bạn. Thấy phong thái chơi cờ và đường cờ mạnh mẽ. Nói chung nhìn thấy có triển vọng thôi bạn ạ. Chứ tôi chỉ là người yêu cờ thấy quý mến tài năng thì nói ra cảm nhận. Chứ ku Đạt chẳng là gì của tôi cả.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
30-11-2018, 03:45 PM
#733
Gửi bởi
Trần Văn
Bạn ơi không có chuyện đó đâu. Thịnh con tính toán nhanh rất tốt (thể hiện ở các ván trước), làm gì không nhìn ra quả cục to đùng đó. Chẳng qua Thịnh tính toán trước vài nước là không đỡ được nữa nên xông xe với mã lên coi như thủ tục cho có để đối thủ sát cục cho hoàn hảo, chứ làm gì cục đơn giản vậy mà Thịnh con để sót. Có phải mấy kỳ thủ làng xã đâu mà bị ăn cục, hà hà.
Chính xác, khi Uông bình pháo ra biên thì Thịnh đã biết số phận của mình rồi. Chẳng qua hắn mặc kệ, ko đỡ dc nữa thì ông ko thèm đỡ luôn nhào lên biết đâu đối thủ sai lầm thì phản đòn chứ trình độ China sao lại ko thấy dc cái cục nhà quê đó.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018
Đánh dấu