Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 47
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách

    1. Mở đầu

    Kỳ đàn Trung Quốc hiện nay Vương Thiên Nhất không thể nghi ngờ gì chính là ngôi sao nổi bật nhất, khai cục linh hoạt đa biến, bản lĩnh khống chế trung cục siêu cường, tàn cục lại càng lô hỏa thuần thanh, dù đối mặt bất cứ đối thủ nào xác suất chiến thắng cũng lớn hơn 50%. Trong những cuộc tranh tài lớn gần đây, anh ta luôn là niềm hy vọng lớn và giành được nhiều chức quán quân, làm cho các kỳ thủ khác chỉ biết nhìn theo bóng lưng, mang danh tượng kỳ đệ nhất nhân mở ra thời kỳ Vương Thiên Nhất, mặc kệ có người không đồng ý nhưng đó lại là sự thật.
    Tháng 03/2017 Vương Thiên Nhất chính thức ký hợp đồng với Trung Quốc kỳ viện phân viện Hàng Châu, từ đó Vương Thiên Nhất đã đại biểu cho Hàng Châu tham dự 2 giải đoàn thể, 1 giáp cấp liên tái, 2 lần chuyên nghiệp đại tái đạt được 1 lần quán quân, 2 lần á quân. Năm nay giáp cấp liên tái chưa kết thúc nhưng với thành tích 8 thắng 1 thua, Vương Thiên Nhất đang chiếm giữ vị trí thứ nhì trong xạ thủ bảng.
    Đầu tháng 9, mùa hè nóng bức đã lặng yên ẩn lui, đầu thu những cơn gió bất thình lình thổi mạnh khuôn mặt người đi đường gây cảm giác se lạnh. Thời khắc này vừa kết thúc vòng 18 Giáp cấp liên tái, Vương trong thời kỳ nghỉ ngơi, ngồi ở Tây Hồ xem sóng nước, hồi ức hơn 20 năm lịch trình của chính mình mà muôn vàn cảm khái.
    Vương cảm giác như mình đi qua một giấc mộng, trong mơ Vương bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, huy hoàng cũng qua, cô đơn cũng qua, mất mát cũng qua. Bất quá, mặc kệ thế nào, Vương vẫn là Vương, chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn bảo trì được phong thái, một phong thái mang tên Vương Thiên Nhất.




    (Còn tiếp...
    Note: Cặm cụi mò từ điển + tool convert + máu kiếm hiệp nên nếu văn từ khó nghe mong các bạn thông cảm)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá ! hay quá!
    Mong bác ra luôn phần tiếp theo cho nóng hổi
    “Đừng khinh tôi những lúc tôi bần hàn
    Đến khi cờ tàn tốt còn đuổi xe "

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2. Vương Thiên Nhất ra đời.
    Vương Thiên Nhất sinh ngày 23/4/1989 tại thành phố Bắc Kinh trong một gia đình trí thức, phụ mẫu đều là công trình sư cao cấp. Vương Thiên Nhất ra đời mang đến cho gia đình niềm vui lớn lao và kinh hỉ. Phụ thân hắn ký thác kỳ vọng với đứa con này nên đặt tên gọi đại khí bàng bạc “Thiên Nhất”.
    Từ nhỏ Vương Thiên Nhất được người nhà cẩn thận dưỡng dục, tỉ mỉ bồi dưỡng, chưa đến 7 tuổi đã bị phụ mẫu dựa theo “Khởi bào tuyến lí luận” (chắc là lí luận dạy con từ thuở ban đầu) đăng ký cho học thư pháp, tiếng anh, cờ tướng, viết văn, bóng bàn,…đủ các thể loại thịnh hành, từ bồi dưỡng IQ đến rèn luyện thân thể, từ truyền thống cho đến ngoại ngữ, bao hàm 1 dây chuyền dài, hẳn là lo sợ thiếu một thứ gì đó làm cho Vương Thiên Nhất phát triển không toàn diện.
    Cờ tướng chỉ một trong những điều hứng thú trong danh sách kia, mỗi tuần lễ cứ buổi sáng thứ 7, Vương Thiên Nhất được phụ thân mang đi học cờ 2 giờ ở cung thiếu nhi. Trong nhà cũng tuyển chọn cho Vương Thiên Nhất nhiều báo chí cờ tướng, tuy nhiên chủ yếu là để mở rộng trí lực, như một môn thể thao yêu thích mà thôi.
    Ngoài trừ giờ học cờ tướng, Vương Thiên Nhất cũng không rảnh rỗi mà choáng váng chạy hết lớp này đến lớp khác như vó câu không dừng bước. Ấy vậy mà sau 2 năm học “bách hóa tổng hợp” như thế Vương Thiên Nhất được thầy giáo vỡ lòng đề cử tham gia giải thiếu niên Bắc Kinh và đoạt được hạng nhì, tiến nhập Bắc Kinh kỳ viện tiểu đội thiếu niên.
    Từ đây về sau, Vương Thiên Nhất đầu tư thêm 1 giờ dành cho môn cờ tướng, nói cách khác mỗi tuần Vương Thiên Nhất dành cho cờ tướng từ 3 đến 4 giờ.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hay quá anh ơi

    Trích dẫn Gửi bởi tinhlahan702 Xem bài viết
    1. Mở đầu

    Kỳ đàn Trung Quốc hiện nay Vương Thiên Nhất không thể nghi ngờ gì chính là ngôi sao nổi bật nhất, khai cục linh hoạt đa biến, bản lĩnh khống chế trung cục siêu cường, tàn cục lại càng lô hỏa thuần thanh, dù đối mặt bất cứ đối thủ nào xác suất chiến thắng cũng lớn hơn 50%. Trong những cuộc tranh tài lớn gần đây, anh ta luôn là niềm hy vọng lớn và giành được nhiều chức quán quân, làm cho các kỳ thủ khác chỉ biết nhìn theo bóng lưng, mang danh tượng kỳ đệ nhất nhân mở ra thời kỳ Vương Thiên Nhất, mặc kệ có người không đồng ý nhưng đó lại là sự thật.
    Tháng 03/2017 Vương Thiên Nhất chính thức ký hợp đồng với Trung Quốc kỳ viện phân viện Hàng Châu, từ đó Vương Thiên Nhất đã đại biểu cho Hàng Châu tham dự 2 giải đoàn thể, 1 giáp cấp liên tái, 2 lần chuyên nghiệp đại tái đạt được 1 lần quán quân, 2 lần á quân. Năm nay giáp cấp liên tái chưa kết thúc nhưng với thành tích 8 thắng 1 thua, Vương Thiên Nhất đang chiếm giữ vị trí thứ nhì trong xạ thủ bảng.
    Đầu tháng 9, mùa hè nóng bức đã lặng yên ẩn lui, đầu thu những cơn gió bất thình lình thổi mạnh khuôn mặt người đi đường gây cảm giác se lạnh. Thời khắc này vừa kết thúc vòng 18 Giáp cấp liên tái, Vương trong thời kỳ nghỉ ngơi, ngồi ở Tây Hồ xem sóng nước, hồi ức hơn 20 năm lịch trình của chính mình mà muôn vàn cảm khái.
    Vương cảm giác như mình đi qua một giấc mộng, trong mơ Vương bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, huy hoàng cũng qua, cô đơn cũng qua, mất mát cũng qua. Bất quá, mặc kệ thế nào, Vương vẫn là Vương, chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn bảo trì được phong thái, một phong thái mang tên Vương Thiên Nhất.




    (Còn tiếp...
    Note: Cặm cụi mò từ điển + tool convert + máu kiếm hiệp nên nếu văn từ khó nghe mong các bạn thông cảm)
    Hay quá anh ơi

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tinhlahan702 Xem bài viết
    2. Vương Thiên Nhất ra đời.
    Vương Thiên Nhất sinh ngày 23/4/1989 tại thành phố Bắc Kinh trong một gia đình trí thức, phụ mẫu đều là công trình sư cao cấp. Vương Thiên Nhất ra đời mang đến cho gia đình niềm vui lớn lao và kinh hỉ. Phụ thân hắn ký thác kỳ vọng với đứa con này nên đặt tên gọi đại khí bàng bạc “Thiên Nhất”.
    .......... nói cách khác mỗi tuần Vương Thiên Nhất dành cho cờ tướng từ 3 đến 4 giờ.
    Ông viết tiếp đi, mau mau dùm cái ...... làm tui mất hứng thì .... đừng trách tui độc ác ah!......

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một tuần chỉ dành 3 đến 4h cho cờ mà giởi vậy, ko tin lắm.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hocchoico222 Xem bài viết
    Một tuần chỉ dành 3 đến 4h cho cờ mà giởi vậy, ko tin lắm.
    Đó là hồi nhỏ mà bác.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    3.Vương Thiên Nhất: thiếu niên thiên tài sơ lộ phong mang

    Vương Thiên Nhất lúc 9 tuổi lần đầu tiên tham dự tranh tài giải toàn quốc tượng kỳ dành cho thiếu niên và là lần đầu chứng kiến cao thủ cùng lứa nhiều như mây, và điều này khiến Vương Thiên Nhất vô cùng hưng phấn. Thông thường trước giải lớn như vậy, trên cơ bản ở phương diện đầu nhập cờ tướng các hài tử đã đầu tư thời gian khá lâu và nhiều tinh lực.
    Nhưng Vương Thiên Nhất phải sao? Hắn 1 tuần chỉ dành vài giờ đánh đấm một chút, năm ba bàn cờ thì học được bao nhiêu? Phụ thân Vương Thiên Nhất cũng chỉ ôm một mục đích dẫn dắt hắn tới cho hắn mở mang tầm mắt. ông nhắc nhở một câu: “Hãy khiêm nhường, thua đừng lo, học được đông tây thì tốt rồi!”. Vương Thiên Nhất gật đầu dùng ngón tay thủ thế thành hình “OK”, nói: “No problem” nói xong cũng một đầu đâm vào sân so tài đi, phụ thân cười lắc đầu, cảm thán hài tử này từ nhỏ đã như thế không sợ trời không sợ đất, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ, đây chính là giải toàn quốc, đợi lát nữa đọ sức xong là hắn sẽ biết chính mình nặng bao nhiêu cân lượng rồi.
    Qua 13 vòng đấu phụ thân Vương Thiên Nhất mới biết người sai chính là mình, Vương Thiên Nhất 13 vòng đạt 9 thắng 4 hòa ở tư thế bất bại giành vị trí thứ ba trong nhóm mười tuổi, hắn chỉ thấp hơn năm điểm so với vị trí đầu tiên. Cứ như vậy, phụ thân, phụ mẫu và ngay chính bản thân Vương Thiên Nhất cũng có chút quay vòng, một tuần với mấy giờ học, ngoài giờ đó ra cũng không có chơi cờ, làm sao thành tích tốt như vậy? Lúc đó lý do chính được đưa ra rằng “ánh sáng chợt lóe” hoặc “Gặp may mắn” các loại.
    Không phải linh quang lóe lên, không phải phù dung sớm nở tối tàn, ngay sau đó các năm 2001, 2003, 2005 Vương Thiên Nhất tại giải toàn quốc tượng kỳ dành cho thiếu niên đã đại sát tứ phương tám hướng, tiêu diệt thần đồng thiên tài tài khắp nới để giữ chắc chức quán quân. Năm 2005 Vương Thiên Nhất đoạt quán quân toàn quốc tượng kỳ dành cho thiếu niên “Trung nhai lãnh ẩm bôi” lúc 16 tuổi, được tấn phong Tượng kỳ đại sư.



  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn tấm ảnh này bên phải cùng là Triệu Kim Thành béo hồi nhỏ chắc luôn

  10. Thích ma_vinh, lethang, passion272, Wang TianYi, trung_cadan, tinhlahan702 đã thích bài viết này
  11. #10
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc thích quá anh ơi, thích câu "đại sát tứ phương tám hướng, tiêu diệt thần đồng thiên tài khắp nơi" vãi chưởng.
    Lần sửa cuối bởi passion272, ngày 05-10-2018 lúc 12:23 PM.

  12. Thích ma_vinh, Wang TianYi, tinhlahan702 đã thích bài viết này
VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68