Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng truyền thống An Trụ - Lương Tài - Bắc Ninh 2019 !!! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 189
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    89
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tanchiquaidao Xem bài viết
    Năm nay tôi sẽ ra Hà Nội và Bắc Ninh chơi và tham dự giải này. Kính mong bạn tổ chức và a Trung tạo đk để mình đc tham gia. Vé mb đã đặt xong, 11/4 có mặt tại HN
    Vâng nhất đao nhất mã quyết luôn,

  2. Thích TranVietSoai, hongdoan, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải này độ nóng có khi còn hơn cả giải cờ quốc gia Danh môn chính phái lẫn giang hồ đồng đạo

  4. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=trung_cadan;601100]Cảm xúc của Mr Trần Viết Soái về giải đấu ( nick face Nguyên Tô ghi lại ) :

    MỜI BẠN GHÉ THỀM XUÂN AN TRỤ


    Tiết tháng ba mưa xuân rắc nhẹ trên những thảm xanh nõn lúa biếc An Trụ, Lương Tài, Bắc Ninh quê tôi,cũng chỉ đủ làm ẩm áo người qua lại. Tháng ba lại về, nhưng hội cờ quê tôi đã phơi phới trong lòng người từ bao mùa xuân năm cũ. An Trụ, dải đất nhỏ, mềm mại uốn theo những bãi mía, ruộng ngô, vườn cây trái 4 mùa tươi tốt, chỉ vài cái nhấn ga, bạn đã sang đất Quế Võ ồn ào, náo nhiệt, cách Hải Dương không xa, nhưng lên thành phố Bắc Ninh phải mất chừng 1 giờ đồng hồ. Mảnh đất thân thương ấy, đã ôm trọn tuổi thơ tôi, với cào cào, châu chấu, lá ngô cào xước mặt và mùi tỏi hăng hăng theo cả vào trong giấc mơ của đứa trẻ ham tìm tòi và thích khám phá những điều mới lạ.

    Từ nhỏ, cờ tướng đã là một thứ dẫn dụ tôi.Bàn cờ nho nhỏ, vỏn vẹn 32 quân, có điều gì mà hấp dẫn thế, đến giờ tôi vẫn không lý giải hết. Phàm thì ở đời, khi thấu suốt được niềm đam mê của mình, là lúc ấy, nỗi say sưa sẽ bỏ ta mà đi, vì thế nên tôi tuyệt đối tin rằng cờ tướng luôn là một thế giới đầy ánh sáng và sự huyền hoặc, tựa như một thứ tôn giáo trong cõi thiêng của tôi.

    Cờ tướng là 1 trong ''bát nhã''-cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa, trà, chỉ đứng sau ''cầm'', thú tao nhã đã từng được mài dũa bằng tài trí của bao hiền nhân quân tử thuở trước, vừa tiêu khiển lại vừa mở mang trí tuệ, khởi nguyên từ ấn độ trong chiến loạn diễn ra liên miên. Chiến thắng là mục đích cuối cùng của chiến tranh quân sự và thi đấu thể thao, để đạt được khát vọng đó, 2 bên phải có tài thao lược, óc quan sát, phán đoán mục tiêu, cùng sự chính xác, quyết đoán, táo bạo và linh hoạt để luôn dành thế chủ động,lãnh thành quả trong tư thế kiêu hùng. Cuộc chiến càng cam go, chiến thắng càng vinh hiển. Kỳ thủ lâm trận như chiến binh khoác chiến bào, tuấn mã tung vó câu liều mình sinh tử. Trên những ô cờ bé nhỏ tướng sỹ tương phùng, đỏ đen sinh sinh, diệt diệt, tiến thoái khó đoán định thâm sâu. Bàn cờ vì thế gói gọn cả triết lý nhân sinh bao la, lẫn dòng vô thủy vô chung ngầm chảy trong mỗi cá thể giữa muôn loài, tưởng sáng mà thành tối, ngỡ tuyệt lộ nhưng lại đến sinh lộ. Chơi cờ giúp ta hiểu được sự lợi hại của đối phương-biết người, dùng suy nghĩ đúng để vận dụng được nước đi hợp lý, phóng khoáng-biết mình.

    Chơi cờ trong hội, người chơi có cơ hội được thử thách. Từ bàn cờ vuông vắn đến trận cờ trên sân đình, chùa đã là một sự khác biệt vô cùng: diện tích lớn, người xem đông, MC dẫn, âm thanh ồn ào náo nhiệt, giữ tâm cân bằng đã khó, bình tĩnh khoan thai tiến công phòng thủ càng không dễ, nên chiến thắng cờ hội có thể coi là kỳ tích của người chơi. Và với hình thức thi đấu này, không còn là lối chơi mặc định cho thiểu số, cờ tướng đã đến với số đông. Suy cho cùng, giá trị của cờ tướng chốn hội là quyền lợi của nhiều người: cùng chơi, cùng xem, cùng vui buồn, cùng chia sẻ thắng thua, nhưng ích cho mình đến đâu thì chỉ có ta mới hiểu. Đó là nỗi thâm sâu của nhã thú này mà những trò vui ồn ào , náo nhiệt của xã hội hiện đại dễ gì có được.

    Thiết nghĩ, cờ tiên hay cờ tàn cũng nên và chỉ là nước đi trong cuộc đời kỳ thủ. Niềm thăng hoa của chiến thắng được ươm mầm từ nỗi đớn đau thất bại, đỉnh cao tột bậc sẽ là vực sâu vô cùng. Chiến thắng thường ru ngủ con người trong nỗi đê mê, nhưng chiến bại lại khiến họ nung nấu khát vọng lấy lại danh dự. Nên thắng thua luôn là những khoảnh khắc có ích với với người chơi vì nó khởi sinh tất cả. Người thắng tê dại trong hân hoan nhưng bắt tay với nỗi buồn của người thua; ngược lại kẻ phơi áo thấm thía mùa thất bát của mình và rành rõ cơ hội đối phương được tỏa sáng. Cuộc cờ chốc lát nhưng cuộc đời dài lâu. Được mất vì thế rất cần để tôi rèn sự bền bỉ, cương cường của người chơi. Hơn nữa, đắc đạo là kỳ thủ không chạy theo, trái lại, luôn trong tư thế chủ động, tâm thế khoan hòa để điều cờ, binh tướng uyển chuyển ra thế thần sầu quỷ khốc, khôn khéo mở tử huyệt, công thẳng ''gót asin'' khiến đối phương không kịp trở tay, nhưng có lúc phải thần tốc, diệu toán, cơ trí chuyển bại thành thắng. Người chơi là nghệ sỹ và quân cờ là đấu sỹ. Những ô vuông nhỏ không chỉ đựng cả thế trận bao la, chứa đủ nhân sinh dâu bể, mà còn khiến đám đông khán giả có thể cùng lúc sống chung một cảm giác háo hức, thán phục hay tiếc nuối, thèm thuồng. Hiểu cờ sẽ hiểu người là vì lẽ ấy. Sức hấp dẫn từ cờ quả là không thể cưỡng nổi, bởi thế mỗi độ xuân náo nức, đường về thôn tôi lại là điểm đến của kỳ thủ nhiều miền đất nước, khác quê hương nhưng giống nhau ở niềm say mê mãnh liệt dành cho những ô vuông nhỏ bé. Dông dài cũng đã đủ chiều lòng bạn ham cờ, vậy chiến quả là gì sau mỗi cuộc cờ dành cho người chiến thắng, vì có thực mới vực được đạo.
    Lần sửa cuối bởi leutrong, ngày 03-04-2019 lúc 12:32 PM.

  5. #14
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Anh Soái hay quá! Anh viết thật tài hoa, đầy tình cảm lại cao sâu thâm thúy, gợi nhớ cả kỷ niệm tuổi thơ mà ai đọc cũng thấy lại hình bóng cũng như tâm hồn mình ở đó. Cảm ơn anh vì cảm xúc tuyệt vời mà anh mang đến.

  6. Thích TranVietSoai, hongdoan, trung_cadan, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  7. #15
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NGO79 Xem bài viết
    Giải có quá nhiều hạng mục tranh tài, có cả bảng các kỳ thủ quê hương, cả bản cho các anh hùng tứ sứ. Tiền thưởng giữa kỳ thủ vô địch và hạng nhì có cách biệt lớn, nếu đánh nghiêm túc sẽ rất hay, hy vọng không có trấn lột như giải ở Ninh Hiệp.
    Có anh Soái , A Minh là công an mà để trấn lột nữa thì .....

  8. Thích TranVietSoai, hongdoan, TuyenNinhBinh, kyhiepCXQ, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #16
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BTNghiaktvn Xem bài viết
    Cao hơn hồi nào? Tổng giải thưởng quốc gia năm nay vẫn cao hơn,so với mấy năm trước thì đúng; chứ năm nay khác rồi. Bạn phát biểu không chính xác làm phiền lòng người ta cố gắng.
    Bạn ơi, ba giải đầu của quốc gia là Nhất - 20tr, nhì - 5tr, ba - 3tr, của An Trụ là 20 7 3. Thêm giải chớp nữa, bên a1 thì cờ chớp nam: Nhất - 3tr, nhì - 2tr, ba - 1tr coi như khích lệ tinh thần vui vẻ, bên hội làng 5 3 2, bạn bảo trẻ con nhà bạn làm mấy phép toán cộng thử xem số nào lớn hơn? Bên giải quốc gia còn các hạng mục nữ, nhanh vân vân mây mây cộng tổng vào thì kể làm gì.

    Mà phiền lòng là phiền lòng "người yêu cờ Phú Quốc" góp tiền giải, chứ liên đoàn mà đại diện là cái tay Khanh "Chư Bát Giới", bụng thì nẩy nẩy lên theo mỗi nhịp đi thì xem ra chẳng có "cố gắng" gì trong việc huy động tiền từ các nguồn khác hoặc bỏ tiền của liên đoàn thu được ra đâu. Có như năm nay thì tốt, mà không có anh em ở Phú Quốc thì chắc "thi xong tất cả lại về"? Cứ tay nào cũng như Khanh Chư thì chỉ vùi giập phong trào là nhanh.
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 04-04-2019 lúc 04:49 AM.

  10. #17
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
    Bạn ơi, ba giải đầu của quốc gia là Nhất - 20tr, nhì - 5tr, ba - 3tr, của An Trụ là 20 7 3. Thêm giải chớp nữa, bên a1 thì cờ chớp nam: Nhất - 3tr, nhì - 2tr, ba - 1tr coi như khích lệ tinh thần vui vẻ, bên hội làng 5 3 2, bạn bảo trẻ con nhà bạn làm mấy phép toán cộng thử xem số nào lớn hơn? Bên giải quốc gia còn các hạng mục nữ, nhanh vân vân mây mây cộng tổng vào thì kể làm gì.

    Mà phiền lòng là phiền lòng "người yêu cờ Phú Quốc" góp tiền giải, chứ liên đoàn mà đại diện là cái tay Khanh "Chư Bát Giới", bụng thì nẩy nẩy lên theo mỗi nhịp đi thì xem ra chẳng có "cố gắng" gì trong việc huy động tiền từ các nguồn khác hoặc bỏ tiền của liên đoàn thu được ra đâu. Có như năm nay thì tốt, mà không có anh em ở Phú Quốc thì chắc "thi xong tất cả lại về"? Cứ tay nào cũng như Khanh Chư thì chỉ vùi giập phong trào là nhanh.
    Cộng thì cộng hết chứ, bạn nói vậy thì có khác gì lý luận của một đứa trẻ con? Tiền nào không phải là tiền; nói vậy ba giải nữ, nhanh... dẹp hết thì dồn cho hai giải chính nó không lớn hơn à. Sai còn cãi lè ra Thôi, không cãi với bạn nữa, làm loãng topic

  11. Thích TranVietSoai, hongdoan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  12. #18
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hocchoico222 Xem bài viết
    Có anh Soái , A Minh là công an mà để trấn lột nữa thì .....
    Ở An Trụ , họ chỉ cho thêm , chứ không có chuyện trấn cướp ...

    Trấn cướp tốt nhất không nên đến An Trụ ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  13. #19
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Ở An Trụ , họ chỉ cho thêm , chứ không có chuyện trấn cướp ...

    Trấn cướp tốt nhất không nên đến An Trụ ...
    Anh Trung chơi chữ hay quá, An Trụ là Trụ sở Công An thì bố con thằng nào mà dám làm bậy

  14. Thích TranVietSoai, leutrong, hongdoan, BTNghiaktvn, trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #20
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    Anh Trung chơi chữ hay quá, An Trụ là Trụ sở Công An thì bố con thằng nào mà dám làm bậy
    Em mới là hay , anh rất thích !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  16. Thích thidauvenh, TranVietSoai, hongdoan, hoathan14, langel đã thích bài viết này
Giải cờ tướng truyền thống An Trụ - Lương Tài - Bắc Ninh 2019 !!!
Trang 2 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68