Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch châu Á 2019 !!! Kua La Lumpur - MaLaysia !!! - Trang 23
Close
Login to Your Account
Trang 23 của 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 132122232425 CuốiCuối
Kết quả 221 đến 230 của 241
  1. #221
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mong 1 ngày nào đó 2 thằng này sẽ gặp nhau ở giải Sở Hà Hán Giới

  2. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  3. #222
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải trẻ châu Á năm nay sao không thấy ai đưa tin vậy ta? kết quả của kỳ thủ trẻ Phan Nguyễn Công Minh như thế nào rồi mọi người?

  4. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  5. #223
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,551
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ma_vinh Xem bài viết
    Giải trẻ châu Á năm nay sao không thấy ai đưa tin vậy ta? kết quả của kỳ thủ trẻ Phan Nguyễn Công Minh như thế nào rồi mọi người?
    Làm gì có trẻ châu Á bạn ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. Thích ma_vinh, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  7. #224
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    ĐƯỜNG ĐẾN CHỨC VÔ ĐỊCH CHÂU Á CỦA DUY ĐỒNG.

    Mặt Trời đang dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng ở Quảng Đông, những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn xót lại chiếu thẳng vào căn phòng nơi Đồng đang ngồi, anh đứng dậy khỏi ghế nhìn ra cửa sổ, bọn học sinh năng khiếu đã bắt đầu ra về, Đồng vươn vai nhún người tỏ ra mệt mỏi sau 4 giờ đồng hồ chăm chỉ luyện software. Trời đã bắt đầu chợp tối, Đồng quyết định rời phòng và xuống sân kỳ viện để đi dạo một vòng hít thở không khí, bỏ mặc chiếc máy tính đang chạy và sw vẫn đang tiếp tục tính toán các biến, anh vừa dạo bước vừa ngắm mây thu đang bay, tiếng học sinh ra về trong giờ tan tầm cũng rôm rã lắm nhưng Đồng không thèm để ý mấy, miệng cứ lẩm bẩm còn đầu thì cứ gật gù, như có vẻ rất hài lòng với phi đao mới luyện được chiều nay của mình, anh thầm nghĩ “lần này, ta sẽ phá được thế phi tượng cuộc của thằng Nhất”. Gió thu vẫn cứ thổi nhẹ từng cơn khiến lá bay xào xạc khắp sân, bỗng từ đâu rơi xuống trúng vào đầu Đồng một tờ giấy, Đồng nhặt lên xem thì thấy có ký tên Trần Hồng Thịnh ở dưới, đó là tấm vé dự giải vô địch cá nhân châu Á. Đồng gạnh tóc gáy, không biết là đang mơ hay tỉnh, một món quà đầy bất ngờ và cực kỳ giá trị đến từ Thịnh. Bất giác, Đồng hơi chạnh lòng, anh nhìn xa xăm về phía mặt trời đang lặn, Đồng nhớ lại mấy năm nay, anh thi đấu không được tốt ở giải cá nhân, lọt vào top 8 còn khó nói gì đến về nhì để được đi dự giải châu Á. Quả thật là món hời. Đồng cảm thấy vận may đang mỉm cười với mình, khi trước đó anh luôn thấy mình thiếu chút may mắn ở những thời điểm quyết định để thằng Nhất nó vượt mặt, nghĩ lại bao lần bị “hỏng tay trên”cũng cay lắm. Ba năm tam tai đã qua đi, mọi thứ như dần rực rỡ, có vẻ như thời cơ đã đến, trời đang giúp mình, Đồng nghĩ thế thấy hạnh phúc trong lòng rồi nhanh chân trở về.

    Vào giải, Đồng ra quân 3 trận đầu thì hòa 2 trận trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều là Hoàng Học Khiêm(Hongkong) và Lư Quốc Long(Sing). Lúc đó, ai cũng nghĩ Đồng sẽ lỡ lẹn thêm một lần nữa khi thấy Vương Thiên Nhất và đoàn Việt Nam đang tích lũy điểm số tối đa để vươn lên dẫn đầu giải. Phải nói rằng, HCV Châu Á là tấm huy chương quốc tế cuối cùng chưa có trong bộ sưu tập của Đồng, lần này mà trượt nữa đau đớn lắm. Chưa kể sau khi thắng dễ Lưu An Sinh ở vòng 4, ở giai đoạn nước rút Đồng gặp lại đối thủ “xúi quẩy”năm xưa cản bước mình vô địch TG, bao ký ức đau thương 2 năm trước ở Philipin trở lại như một cuốn phim, một trận đấu được giới chuyên môn nhận định sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho Đồng và sự thật đúng như thế, khai cuộc xong anh đã bị lép nặng nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc khi đối thủ mắc sai lầm. “Đại nạn không chết ắt có phúc về sau” Kể từ đó, Đồng lao lên vun vút như chiếc công thức một đã vào hết số, húc đổ mọi đối thủ cản đường. Anh vô địch với thành tích bất bại (2 hòa, 5 thắng), một chức vô địch thật xứng đáng. Với tài năng của mình cộng thêm “Trời”đang giúp, liệu sắp tới ai có thể cản nổi? Giờ là lúc đi dạo Tháp Đôi mua quà cho Thịnh.
    Với chức vô địch này, Đồng trở thành người thứ 6 bước vào ngôi đền "Toàn Năng Vương"- một danh hiệu mỹ miều mà kỳ đàn dành cho người thâu tóm mọi danh hiệu quốc tế.

    Còn về phần Vương Thiên Nhất, sóng gió đã bắt đầu đến nhiều hơn với anh từ đầu năm đến nay và chắc chắn sẽ còn đến nhiều nữa trong thời gian sắp tới, có thể anh vẫn luôn xuất sắc nhưng ở những thời điểm quyết định anh sẽ xảy chân. Cùng chờ xem.

    Trong thể thao yếu tố may măn đóng vai trò không nhỏ của thành công. Nhưng có một điều không phải ai cũng hiểu được rằng may mắn chỉ dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi. Lần trước tại giải thế giới. Đồng bị chặn lại bởi chín NMNQ thì lần này ở giải Châu Á, Quang lại mở ra cho Đồng cơ hội lớn lao. Trong trận ck chắc chắn hùng tâm mà Đồng ấp ủ lớn hơn gấp bội Nhất, vì nhiều lẽ và những động lực ấy trả về thành quả ngọt ngào dành cho anh. Giải ngân hàng nông bôi sắp tới và xa hơn nữa giải vô địch cá nhân toàn Tq sẽ hứa hẹn cuộc thư hùng nảy lửa gay cấn và quyết liệt giữa hai nhân vật này.

  8. Thích hongdoan, ma_vinh, Trùm Buôn Lậu, chrispaul đã thích bài viết này
  9. #225
    Ngày tham gia
    Feb 2018
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sang tháng lại có giải ngân hàng gì đó bôi, anh em ta lại hẹn nhau ở đấy ^^

  10. #226
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Trong thể thao yếu tố may măn đóng vai trò không nhỏ của thành công. Nhưng có một điều không phải ai cũng hiểu được rằng may mắn chỉ dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi. Lần trước tại giải thế giới. Đồng bị chặn lại bởi chín NMNQ thì lần này ở giải Châu Á, Quang lại mở ra cho Đồng cơ hội lớn lao. Trong trận ck chắc chắn hùng tâm mà Đồng ấp ủ lớn hơn gấp bội Nhất, vì nhiều lẽ và những động lực ấy trả về thành quả ngọt ngào dành cho anh. Giải ngân hàng nông bôi sắp tới và xa hơn nữa giải vô địch cá nhân toàn Tq sẽ hứa hẹn cuộc thư hùng nảy lửa gay cấn và quyết liệt giữa hai nhân vật này.
    Nhất đang có vẻ mệt mỏi và mất tập trung. Nếu đánh giải liên tục thì anh sẽ đuối. Nhìn sắc mặt là biết. Bảo bảo bôi vừa rồi cũng thế, rồi đến Kim Lê Phổ bôi giờ là giải châu Á.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  11. Thích hieunq79, ma_vinh đã thích bài viết này
  12. #227
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ma_vinh Xem bài viết
    Giải trẻ châu Á năm nay sao không thấy ai đưa tin vậy ta? kết quả của kỳ thủ trẻ Phan Nguyễn Công Minh như thế nào rồi mọi người?
    Minh đánh giải vô địch thế giới u16 nhé. Bạn xem mục này.
    http://thanglongkydao.com/threads/10...752#post606752
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 29-09-2019 lúc 01:56 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  13. Thích kyhiepCXQ, ma_vinh đã thích bài viết này
  14. #228
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là có vẻ Vương Thiên Nhất thuộc book nhiều hơn là tính toán. Trịnh vừa rồi nó chấp Nhất một tiên dùng sức tính đã chiến thắng. Quả thật 1 tiên Nhất vẫn lép vế so với Đồng!

  15. Thích hieunq79 đã thích bài viết này
  16. #229
    Ngày tham gia
    Jul 2019
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Cogavitnganngong Xem bài viết
    Đúng là có vẻ Vương Thiên Nhất thuộc book nhiều hơn là tính toán. Trịnh vừa rồi nó chấp Nhất một tiên dùng sức tính đã chiến thắng. Quả thật 1 tiên Nhất vẫn lép vế so với Đồng!
    theo mình ván này VTN quá chủ quan khi ăn pháo vào tốt đầu thôi. Chứ về sức tính trung tàn thì VTN vượt trội hơn TDĐ, bằng chứng là khi gặp nhiều cao thủ TQ có lối đánh rừng rú thường Đồng có kết quả tồi hơn Nhất nhiều .
    Nơi nào có cậu, nơi đó có thanh xuân : <3 <3 <3

  17. #230
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi oogway Xem bài viết
    theo mình ván này VTN quá chủ quan khi ăn pháo vào tốt đầu thôi. Chứ về sức tính trung tàn thì VTN vượt trội hơn TDĐ, bằng chứng là khi gặp nhiều cao thủ TQ có lối đánh rừng rú thường Đồng có kết quả tồi hơn Nhất nhiều .
    Bác có nhầm không. Tào Nham Lỗi vua rừng rú hay thắng Vương Thiên Nhất chứ gặp Trịnh Duy Đồng toàn thua

  18. Thích hieunq79 đã thích bài viết này
Giải vô địch châu Á 2019 !!! Kua La Lumpur - MaLaysia !!!
Trang 23 của 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 132122232425 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68