Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đối đầu Trịnh Duy Đồng Vương Thiên Nhất - Trang 16
Close
Login to Your Account
Trang 16 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516
Kết quả 151 đến 158 của 158
  1. #151
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Cogavitnganngong Xem bài viết
    Trung Đông Trung Quốc, thập nhất tháng, nhị không nhất cửu. Ván thứ tam, Trịnh Duy Kim Cương chấp tiên Vương Thiên Tam. Với một lối đánh chính quy, tư duy, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bác học. Trịnh quăng ra bày chốt nhử Tam tham ăn. Nhẹ nhàng dùng song pháo phi thiên ảo ảnh, dồn ép xe hết xăng của Vương Thiên Tam vào cửa tử. Cái kết quá nhẹ nhàng cho 3 ván chấp tiên, y như dự tính. Thắng ván đầu thả ván hai cho kịch tính. Ván thứ 3 được chấp tiên, Tam ngậm ngùi thở dài: Ảo ảnh quá, lăng lệ quá thua! Năm 2020 sẽ có giải đấu Trịnh Duy Kim Cương chấp Vương Thiên Ngũ 2 tiên. Một tiên có vẻ hơi ép Vương Thiên Ngũ!
    Lảm nhảm như thằng điên, ban đầu người ta vì thấy tội nghiệp ko thèm chấp, mà lảm nhảm nhiều quá nó bực nó bạt tai cho. Một dạng ngáo cờ.

  2. Thích tuanngan đã thích bài viết này
  3. #152
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Lảm nhảm như thằng điên, ban đầu người ta vì thấy tội nghiệp ko thèm chấp, mà lảm nhảm nhiều quá nó bực nó bạt tai cho. Một dạng ngáo cờ.
    Há há hà hà hà há há ha ha hô hô hố hố hee he hè hè. khá khà khà khà!

  4. #153
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    36
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá gà vit hihi
    Cầu đến chân thì không bước
    Lúc khát nước lại báo nhà

  5. #154
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    36
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái người ta thích ở VTN là lúc nào cũng cầu công chứ không thích kiểu phi thắng tất hòa
    Cầu đến chân thì không bước
    Lúc khát nước lại báo nhà

  6. #155
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Cogavitnganngong Xem bài viết
    Há há hà hà hà há há ha ha hô hô hố hố hee he hè hè. khá khà khà khà!
    Hay lắm cờ gia cầm

  7. #156
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ba ván vừa rồi 2 ván chấp tiên cờ chậm. Xem kỳ lực của Trịnh rõ ràng nhỉnh hơn Vương. Chỉ còn chút tâm lý ở chỗ mình là số 2 và chút háo thắng thanh niên ở những nước kết thúc.

  8. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh, BTNghiaktvn, lethang đã thích bài viết này
  9. #157
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi đánh cờ khá tệ, rất hay mất tập trung, tôi thích chơi cờ và thích đọc văn học. Về văn học thì khá kén chọn. Rất thích lối cờ của Vương Thiên Nhất. Nhưng vừa rồi được đọc vài dòng ku Nhất ghi Stt mới thấy mình thích luôn cái lối hành văn của cậu ta. Rất ấn tượng !

    Trong nhiều ngày liên tiếp ở trận chung kết tôi đã bị đánh bại. Bạn hỏi tôi có thua không.? Thực tế , tôi đã thua. Nhưng tôi tin chắc rằng mình đã giành được nhiều thứ khác, về cảm xúc hay sự đột phá của tôi. Nói tóm lại, tôi không hề cảm thấy nuối tiếc. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Hãy vinh danh những người đang nỗ lực để trở thành một người giỏi hơn.

    Pháo 8-5, một kỷ niệm đáng nhớ ở trận chung kết thứ 4 Bích Quế Viên 2019

    Cảm ơn bạn Trùm đã dịch và đưa lên.

  10. #158
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Tôi đánh cờ khá tệ, rất hay mất tập trung, tôi thích chơi cờ và thích đọc văn học. Về văn học thì khá kén chọn. Rất thích lối cờ của Vương Thiên Nhất. Nhưng vừa rồi được đọc vài dòng ku Nhất ghi Stt mới thấy mình thích luôn cái lối hành văn của cậu ta. Rất ấn tượng !

    Trong nhiều ngày liên tiếp ở trận chung kết tôi đã bị đánh bại. Bạn hỏi tôi có thua không.? Thực tế , tôi đã thua. Nhưng tôi tin chắc rằng mình đã giành được nhiều thứ khác, về cảm xúc hay sự đột phá của tôi. Nói tóm lại, tôi không hề cảm thấy nuối tiếc. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Hãy vinh danh những người đang nỗ lực để trở thành một người giỏi hơn.

    Pháo 8-5, một kỷ niệm đáng nhớ ở trận chung kết thứ 4 Bích Quế Viên 2019

    Cảm ơn bạn Trùm đã dịch và đưa lên.
    Bích Quế viên Nhị Không nhị chín đã kết thúc với thắng lợi hợp lý, chính xác dành cho nhân vật mạnh hơn: Trịnh Duy Vàng. Một năm bị buộc phải chấp tiên Vương Thiên Tam khá nhiều kết quả là thắng lợi Ngũ, giả bại Tam. Trong ván thứ 4 cờ không nhanh, theo yêu cầu của ban tổ chức, Trịnh Duy Vàng phải giả đò thua để vào ván thứ ngũ cờ rất nhanh cho kịch tính. Các bạn có xem phim thì rõ bộ phim nào cũng phải có kịch tính mới hay mới bán được nhiều vé, có nhiều khán giả, tài trợ, quảng cáo... Ván nhị, tam đều có thể kết thúc cho Vương Thiên Tam nhưng rồi Vàng cũng phải giả bộ thua để vào ván cờ rất nhanh theo yêu cầu của ban tổ chức. Ván thứ tứ nước cờ Pháo tám bình ngũ làm tôi liên tưởng đến một câu nói rất văn hóa, lịch lãm và đầy thâm thúy của ông bà xưa: Chó cùng cắn bậy! dịch sang tiếng Háng là: Cẩu cuồng cắn càng. Cũng phải thôi, thất bại 99% rồi biết làm sao, hết cách phải đớp bậy 1 phát cho nó nhờn lần sau, tiên hiệp kể là đồng quy ư tận đàng nào cũng chết có kéo nó theo nhưng kéo làm sao được khi lực nó mạnh hơn mình nhiều quá. Này thì ngoại tinh lai khách, này thì thiên ngoại phi thiên.
    Lần sửa cuối bởi Cogavitnganngong, ngày 18-12-2019 lúc 08:18 PM.

  11. Thích luongdangxuan, lethang đã thích bài viết này
Đối đầu Trịnh Duy Đồng Vương Thiên Nhất
Trang 16 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68