Kính gửi các anh em trong hội FTS: Năm 2011, tôi đưa FTS về cho anh em giải khuây vào cuối tuần, ít nhiều thì nó cũng có giá trị, nhưng tôi buộc phải rút lui để lo cho gia đình,đặc biệt là cho con, so với bạn cùng lứa nó chậm hơn rất nhiều, sau những ngày vợ vào viện điều trị trầm cảm, tôi một mình loay hoay với con, thực sự tôi không biết bắt đầu từ đâu.Thực lòng mà nói,từ trước tới nay là chỉ mẹ nó song hành với nó,có chăng tôi chỉ hỗ trợ được việc tắm cho con, đánh răng cho con, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho game, FTS là một góc, cờ là góc khuất mà tôi sợ hơn nhiều vì tôi không kiểm soát được bản thân nên tôi quyết định ngừng từ cái bắt đầu để dành thời gian nhiều cho con, tìm lại tâm hồn ngày xưa cho vợ, chứ thấy ánh mắt thờ ơ với cuộc sống của cô ấy bây giờ tôi thực sự rất sợ!
Chia sẻ mong anh em hiểu! No cm!