Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đàn ông cần phải có tiền!!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 26
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đàn ông cần phải có tiền!!!



    1. Khóc trong xe Lexus hơn cười trên xe đạp?

    Có người nói, anh ta không bao giờ để cho người yêu phải đi làm kiếm tiền. Bởi lỡ một ngày đẹp trời, anh ta đặt bàn ăn ở nhà hàng, mua sẵn vé xem phim, hẹn hò cô người yêu đi ăn tối và xem phim. Nhưng tối đó công ty cô ấy phải tiếp khách, sếp muốn cô ấy đi cùng. Thế thì bữa tối lãng mạn của đôi tình nhân bị hủy bỏ ư? Sếp đâu có lỗi, công ty kinh doanh cần phải giữ khách và kiếm lợi nhuận. Cô người yêu đâu có lỗi, cô đi làm việc chứ đâu phải bỏ người yêu đi ăn uống hát hò với kẻ khác? Thế nhưng để không đối mặt với những tình huống ấy, đàn ông chỉ còn cách là kiếm thật nhiều tiền, nhiều bằng hai người. Đó là cách để đàn ông phòng bị trước những tình cảnh trớ trêu của xã hội. Có người phải lên đời xế hộp, dù công sở gần chỉ chạy xe máy dăm phút là tới, thậm chí đi bộ cũng được. Là bởi cô người yêu đòi có xe đưa rước nàng. Nếu không có xế hộp, buổi tối có thể là một anh chàng nào đó sẽ tới chở cô và tiễn về, thay bạn. Cô ấy có quá quắt không? Cô ấy chỉ không muốn đi bộ hoặc ngồi xe máy bụi bặm thôi mà? À mà không, cô ấy chỉ không muốn đi nhờ xe đồng nghiệp thôi mà. Nhưng đó là thực tế tàn nhẫn đối với đàn ông. Và nhiều gia đình, dù đã kết hôn rồi, nhưng vợ chồng mỗi người một ngả do kiếm sống, công việc lệch giờ hoặc làm tại những thành phố xa nhau. Vợ của bạn tôi được cử ra nước ngoài trong một chương trình giao lưu, kéo dài hai năm. Dù cô ấy ra nước ngoài cũng làm giảng viên đại học, nhưng ông chồng không vui vẻ hãnh diện chút nào. Ông ấy nói, giá như ông ấy có đủ tiền nuôi vợ, để gia đình không có những năm chia cắt. Ai mà chẳng phải vật lộn với cuộc sống. Nhưng có những lúc, tiền đã sát thương tình yêu. Tôi thường đưa ra một trắc nghiệm vui, hỏi những đôi yêu nhau: Nếu lấy anh ấy, nếu một mai nghèo khó thì em có chịu húp cháo cùng anh ấy không? Tất nhiên nàng nói rằng OK, chẳng vấn đề gì. Và tôi sẽ quay sang hỏi người con trai: Thế còn bạn, nếu đến lúc ấy, bạn có đành lòng nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mình húp cháo qua ngày không?

    2. Trò chơi tình ái:

    Giống một bộ phim tôi từng xem trên HBO, tên là “Lời đề nghị khiếm nhã”, câu chuyện về một cặp vợ chồng trắng tay ở sòng bạc và bỗng dưng, một tỷ phú đưa ra lời đề nghị đổi một đêm của người vợ này lấy một triệu đô. Và sự lựa chọn giờ đây là người chồng, một triệu đô thật nhiều, có thể giải quyết mọi khó khăn ngay trước mắt đôi vợ chồng trẻ đang kẹt tiền. Người vợ nghĩ, đổi tiền lấy tình là mình hy sinh cho tình yêu. Còn người chồng sẽ nghĩ, đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là thể diện của đàn ông. Đổi thể diện lấy tiền, bao nhiêu là xứng đáng? Nếu người yêu bạn một ngày nhận được một lời đề nghị như thế, một đêm và một tỷ đồng, bạn sẽ phản ứng ra sao? Người đàn ông đầu tiên nói, nếu một tỷ một đêm, nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ nhắm mắt lại, để cho cô ấy có một tỷ đó. Bởi nếu cô ấy đã ngầm chấp thuận, thì dù tôi có phản đối, biết đâu cô ấy vẫn lén lút theo người đàn ông kia. Vậy thế thì hãy để cô ấy tự quyết định. Tôi không tham gia vào thương vụ “tình một đêm” kia. Và tôi cũng không cầm một đồng nào từ trong tỷ đồng ấy. Tất cả là việc riêng của cô ấy. Nói thế, nhưng nếu sau khi từ “một đêm một tỷ” quay về, hai người này sẽ nhìn mặt nhau thế nào, tôi không biết chắc. Người đàn ông thứ hai nói, nếu có ai đó chịu bỏ một tỷ ra chỉ để được một lần cùng người phụ nữ, vậy chắc chắn đó là người rất giàu, và rất yêu cô ấy. Nên tôi sẽ khác, tôi không chỉ đồng ý cho người yêu đi ngủ cùng người đàn ông kia, tôi còn chia tay để cô ấy có thể cả đời đi theo anh ta. Có lẽ, anh ta sẽ là người có điều kiện giúp cô ấy hạnh phúc, đầy đủ, mãn nguyện hơn tôi. Còn tôi, sẽ dùng một tỷ để gây dựng một sự nghiệp riêng mình. Người đàn ông thứ ba lắc đầu, không chấp nhận bất cứ cái giá nào. Anh nói, nếu lời đề nghị là một trăm nghìn đồng đổi lấy một đêm, tức là xỉ nhục bạn, còn lời đề nghị một tỷ một đêm thì lại được chấp thuận. Vậy phải chăng cứ nhân tiền lên gấp nghìn lần thì một sự xỉ nhục sẽ trở thành một sự ngọt ngào được chấp thuận? Tôi không cần một tỷ đồng ấy! Tôi cần tình yêu, tôi cần người tôi yêu, không giá nào đổi được! Tôi tưởng cô bạn gái của người đàn ông thứ ba sẽ cảm động, rưng rưng. Nhưng không, cô đứng lên cười khẩy: - Tôi sẽ tự đi theo người đàn ông một tỷ một đêm. Tôi chắc chắn sẽ yêu người đàn ông vì tôi mà bỏ ra một tỷ của chính mình, chứ tôi không thể tiếp tục yêu người đàn ông sẵn sàng hy sinh một tỷ của… người khác vì tôi! Có lẽ, cả ba người đàn ông đều sững sờ.

    Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền. Không phải là tiền để bản thân mình sung sướng, người yêu mình sung sướng. Mà tiền là để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác!

    (ST).
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 16-05-2012 lúc 04:46 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo em đã là đàn ông thì phải biết kiếm tiền. ok .
    Còn loại đàn bà chỉ biết chạy theo đồng tiền thì là hạng người vứt đi. Loại đàn bà đó phải tay em cũng " OK... Em về đi..đi mà bán bánh mỳ nóng "
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thực ra trách đàn bà hám tiền là quá đáng. Phụ nữ đâu phải ai cũng sống vật chất như vậy. Họ đơn giản lắm, chỉ cần đàn ông có đủ 3 thứ là OK thôi: Nhà cửa, Xe cộ, Tiền trong tài khoản

    Hehe, đùa tý cho vui, làm gì có người đàn ông nào chê gái đẹp, cũng làm gì có người phụ nữ nào không yêu tiền.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiền chính là Lực Hấp Dẫn ! Tiền giữ cho tất cả những vật thể vốn trước kia quay xung quanh ta sẽ không bị tuột ra và cuốn theo Lực Hấp Dẫn của kẻ khác. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để giữ vững và khuyếch đại Lực Hấp Dẫn của mình hihi.
    Nhưng có những trường hợp một vật thể không dùng tiền làm Lực Hấp Dẫn mà vẫn có thể hấp dẫn cá vật thể khác. Đó chính là Năng Lượng Tối. Năng Lượng Tối có thể là tài năng,trí thông minh, sự duyên dáng,sự chân thành,trái tim ấm áp biết quan tâm chia sẻ...Năng Lượng Tối đã được chứng minh là có sức mạnh hơn Lực Hấp Dẫn rất nhiều lần nhưng người ta không thể trực tiếp nhìn thấy nó,đo đạc được nó nhưng người ta vẫn biết nó đang tồn tại...
    Hihi nếu các bác đọc thấy dở hơi xin bỏ qua cho em, em cố liên hệ giữa Vật Lý và Tâm Sinh Lý hay Kinh Tế học gì gì đó ,viết cho vui ấy mà.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiền thì cần thật nhưng làm tất cả vì tiền thì sợ rằng về già không hát đuợc ....Áo xưa dù nhầu ,cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người viết bài này, hay suy nghĩ như thế này lại chẳng bao giờ có đc tiền. Cứ gặp khó là đổ hết lỗi cho người này người kia, lý do này lý do khác.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Tiền thì cần thật nhưng làm tất cả vì tiền thì sợ rằng về già không hát đuợc ....Áo xưa dù nhầu ,cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...
    Vẫn hát được bác ạ, mồm thì vẫn gọi tên em nhưng mắt thì nhìn con khác, còn tay chân thì bát ngát bao la, hehe, tim đàn ông nhiều ngăn lắm

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiền quan trọng lắm chứ nhỉ, dù không mua được mọi thứ nhưng mua được cũng gần hết mọi thứ (chắc còn vài thứ không mua được thôi). Đàn ông thì nên ham muốn kiếm tiền và thực hiện ham muốn đó, Themgaidep nghĩ thế. Đàn ông không có tiền đôi lúc cảm thấy ...hèn lắm, ngang với "bất lực", mất tự tin trước xã hội.

    Người đàn ông có tiền hành động và lời nói có trọng lượng và sức mạnh ghê gớm... người đàn ông có tiền được nhiều người ngưỡng mộ.



    Ủng hộ tác giả: người đàn ông nên có tiền.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Tiền chính là Lực Hấp Dẫn ! Tiền giữ cho tất cả những vật thể vốn trước kia quay xung quanh ta sẽ không bị tuột ra và cuốn theo Lực Hấp Dẫn của kẻ khác. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để giữ vững và khuyếch đại Lực Hấp Dẫn của mình hihi.
    Nhưng có những trường hợp một vật thể không dùng tiền làm Lực Hấp Dẫn mà vẫn có thể hấp dẫn cá vật thể khác. Đó chính là Năng Lượng Tối. Năng Lượng Tối có thể là tài năng,trí thông minh, sự duyên dáng,sự chân thành,trái tim ấm áp biết quan tâm chia sẻ...Năng Lượng Tối đã được chứng minh là có sức mạnh hơn Lực Hấp Dẫn rất nhiều lần nhưng người ta không thể trực tiếp nhìn thấy nó,đo đạc được nó nhưng người ta vẫn biết nó đang tồn tại...
    Hihi nếu các bác đọc thấy dở hơi xin bỏ qua cho em, em cố liên hệ giữa Vật Lý và Tâm Sinh Lý hay Kinh Tế học gì gì đó ,viết cho vui ấy mà.
    Công nhận bạn nói đúng, tiền ko phải là tất cả, giá trị con người là tổng hợp của nhiều thứ, người xưa đã có thơ răng:

    Không giàu thì phải đẹp trai
    Chẳng thông kinh sử phải dài cái kia
    ...

  10. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    6
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em xem phim Tàu thường nghe nói câu này :
    Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền ......
    Tình yêu từ xa trông giống như kim cương , đến gần hóa ra là nước mắt .

Đàn ông cần phải có tiền!!!
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68