Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Quý III/2020
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    202
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Quý III/2020



    Vào ngày 30/9/2020, Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc công bố Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Quý III/2020. “Trung Quốc tượng kỳ đệ nhất nhân” Vương Thiên Nhất đã đứng đầu cả nước trong bảy năm liên tiếp. Lần này đạt số điểm 2737, đã tạo ra thành tích cao thứ hai cho cá nhân mình và tiếp tục xếp vị trí thứ nhất ở trên BXH lần thứ 16. Trịnh Duy Đồng đứng thứ hai với số điểm 2670 và Tưởng Xuyên đứng thứ ba với hệ số 2655.

    Bảng xếp hạng là thang điểm chuyên môn khoa học, có thẩm quyền, có hệ thống và chất lượng nhất dựa trên thứ hạng hiện tại và khả năng của các kỳ thủ, kể từ khi thực hiện xếp hạng đã trải qua gần 40 năm lịch sử.

    Trong quá trình dài này, chỉ sinh ra 5 kỳ thủ hạng nhất là Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên và Vương Thiên Nhất, có thể thấy việc đứng đầu BXH còn khó khăn hơn nhiều so với chức vô địch cá nhân toàn quốc.
    Ban đầu, BXH chỉ được công bố mỗi năm một lần, sau công bố hai lần một năm, từ năm 2019 để đáp ứng sự phát triển của giải đấu mới nhất và các bước tiến nhanh chóng, một lần nữa được sửa đổi để xuất ba lần một năm, bao gồm nửa đầu năm (Tháng 1-5), nửa đầu của cuối năm (Tháng 6-9) và nửa sau của cuối năm (Tháng 9-12). Như vậy, BXH lần này là giai đoạn đầu của nửa cuối năm.

    Ngôi sao sáng kỳ đàn, “Cờ tướng Tư lệnh” Hồ Vinh Hoa là người đầu tiên đạt hạng 1. Ông đứng đầu trong lần công bố đầu tiên vào năm 1982. Ở vị trí này, Hồ Vinh Hoa đã được ngồi 9 năm.

    Mãi đến năm 1990, cờ tướng tông sư, “Dương Thành Đại soái” Lữ Khâm mới lên ngôi và trở thành người đầu tiên đọat thống lĩnh từ tay Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm cũng là người đứng đầu làng cờ tướng quốc gia trong nhiều năm.

    5 năm sau, Sư đệ của Lữ đại soái, một nhân vật đẳng cấp khác trong làng cờ tướng Quảng Đông, "Hứa Tiên" Hứa Ngân Xuyên đã vượt qua thành công sư huynh và giành vị trí số 1. Hứa Ngân Xuyên dẫn đầu kỳ đàn trong hơn 10 năm và hơn 20 lần đứng đầu BXH.

    Nhân tài xuất hiện từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm 2009, "Ngọc Diện Thần Phật" Tưởng Xuyên trở thành vị vua xếp hạng số 1. Tưởng Xuyên chiếm ngôi vị trưởng từ năm 2009 - 2012. Tưởng Xuyên cũng là người đầu tiên nâng thứ hạng của mình lên hệ số Elo 2700+ .Người chơi cờ cao cấp.

    Năm 2014, đương kim giới cờ tướng, “Ngoại tinh nhân” Vương Thiên Nhất, liên tiếp vượt qua hai ngọn núi lớn là Tưởng Xuyên và Hứa Ngân Xuyên, trở thành kỳ thủ thứ 5 đứng đầu BXH. Bảy năm đã tạo nên một kỷ nguyên hoàn toàn mới về Đệ nhất nhân Vương Thiên Nhất, với 2700+. Hiện Vương Thiên Nhất tiếp tục ngồi ở đây là một điều đương nhiên.

    Trước thời điểm này, Vương Thiên Nhất đã 15 lần giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng quốc gia, với số điểm cao nhất là 2738 điểm, cao nhất trong lịch sử. Không ai có thể rung chuyển.

    Vương Thiên Nhất đang có vị trí dẫn đầu rất lớn, hơn Trịnh Duy Đồng, người xếp thứ 2 gần 70 điểm, Vương Thiên Nhất giành được 7 trận thắng và 4 trận hòa trong giai đoạn đầu của Giải Giáp cấp liên tái 2020 . Với lợi nhuận ròng là 7 trận thắng, đã vượt qua những người chơi khác ít nhất là 3 trận thắng. Ưu thế để giành ngôi xạ thủ vương sắp tới.

    Vương Thiên Nhất 2737 điểm, chỉ kém 1 điểm so với kỷ lục xếp hạng 2738 của chính anh ấy. Người hâm mộ cờ đã suy đoán rằng việc Vương Thiên Nhất phá kỷ lục xếp hạng của chính mình chỉ là vấn đề thời gian. Anh ấy có thể trở thành kỳ thủ cờ tướng đầu tiên vượt qua 2.800 điểm, tạo ra một đẳng cấp mới. Một sử thi huyền thoại.

    Trịnh Duy Đồng, người luôn xếp thứ hai , chơi chưa tốt ở giải đấu GCLT 2020, không lọt vào top 10 bảng xạ thủ vương. Khoảng cách điểm số với Vương Thiên Nhất ngày càng lớn, lên tới 67 điểm, chênh lệch này cũng chính là đẳng cấp của hai người. Với sự chênh lệch lớn nhất kể từ khi xếp hạng nhất và hạng nhì, liệu Trịnh Duy Đồng có thể phản công?

    Tưởng Xuyên đã thi đấu vô cùng dũng cảm và liên tiếp đạt được những kết quả tuyệt vời, anh đứng vững trong top 3, cùng với Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng tạo thành tam đại cao thủ hiện tại. Cả ba hiện là những kỳ thủ duy nhất đã vượt qua mốc 2700.

    “Lục Mạch Thần Kiếm” Triệu Hâm Hâm uy lực đứng thứ 4. Hứa Ngân Xuyên, sáu lần vô địch quốc gia, năm nay 45 tuổi, vẫn siêu việt về sức chiến đấu, xếp thứ năm và kém top đầu một chút.

    Mạnh Thần là người duy nhất không phải là kỳ vương, đứng top 6. Kẻ giết người lớn có hy vọng cho tương lai. Hồng Trí và Uông Dương đứng thứ 7 và thứ 8. Hách Kế Siêu, Lữ Khâm và Tạ Tĩnh lần lượt là từ 9-11, 11 người chơi nói trên điểm trên 2600.

    Hoàng Trúc Phong, Triệu Kim Thành, Từ Siêu, Võ Tuấn Cường, Thân Bằng, Tôn Dũng Chinh, Tào Nham Lỗi, Triệu Phàn Vĩ, Triệu Tử Tũ xếp thứ 12-20; Trình Minh, Thôi Cách, Triệu Quốc Vinh, Lục Vĩ Thao, Triệu Điện Vũ, Vương Bân, Lý Thiếu Canh, Triệu Vĩ, Tôn Dật Dương, Hứa Quốc Nghĩa xếp hạng 21-30; Miêu Lợi Minh, Lưu Tử Kiện, Chung Thiếu Hồng, Từ Sùng Phong, Trương Học Triều, Hà Văn Triết, Vương Dược Phi, Đảng Phỉ, Trịnh Nhất Hoằng, Trần Hoằng Thịnh, Hứa Văn Chương, Từ Thiên Hồng, Lý Tuyết Tùng xếp hạng 31-43, đến đây có 43 người trên 2500 điểm. Bảng xếp hạng có 146 nam tử trong danh sách.

    Về thứ hạng của nữ, có 56 người trong danh sách. Đường Đan, nử tử cờ tướng đệ nhất nhân và là "Siêu cấp Đan", xếp hạng nhất trong số các kỳ thủ nữ trong mười năm liên tiếp. Cô cũng là kỳ thủ nữ duy nhất có cấp độ elo 2500 điểm trở lên, với 2560 điểm, ngang hàng điểm số với 20 kỳ thủ hàng đầu của nam giới, tương đương với cấp bậc đặc đại của nam giới.

    Vương Lâm Na, Trương Đình Đình, Tả Văn Tĩnh, Đảng Quốc Lôi, Trương Quốc Phượng, Trần Hạnh Lâm, Kim Hải Anh, Lưu Hoan, Triệu Quan Phương lần lượt xếp hạng 2-10; Vương Tử Hàm, Lương Nghiên Đình, Đổng Dục Nam, Ngô Khả Hân, Lưu Ngọc, Đường Tư Nam, Âu Dương Kỳ Lâm, Thời Phượng Lan, Ngọc Tư Nguyên, Lang Kỳ Kỳ thứ hạng 11-20, 20 nữ kỳ thủ cờ tướng đạt điểm cao hơn 2300 điểm.

    Cờ đàn đang thay đổi, xuất hiện nhiều tài năng, những kỳ thủ mạnh như mây, và những tinh hoa hàng đầu trong thế giới cờ tướng. Bảng xếp hạng đã ca ngợi và cổ vũ 146 nam và 56 nữ. Xin chúc mừng Vương Thiên Nhất và Đường Đan đã lên hạng. Nam nữ nhất nhì, vinh quang tột đỉnh, đồng thời xin chúc các kỳ thủ thăng tiến về trình độ, vạn sự như ý!
    “Lạc nước hai xe đành bỏ phí

    Gặp thời một tốt cũng thành công”

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết chất lượng.
    Qua tổng kết thì thấy giai đoạn Hồ Vinh Hoa không một ai có thể vượt qua ông mà phải đợi đến thế hệ của Lữ-Hứa. Vậy cũng có khả năng trong giai đoạn đỉnh cao Trịnh-Vương, Trịnh Duy Đồng không thể 1 lần vượt qua Vương để đứng đầu mà phải chờ đến thế hệ kế cận phía sau. Còn phần mình, Vương Thiên Nhất đẳng cấp không bàn cãi nữa, nhưng muốn thống trị kỳ đàn lâu như Hồ và Hứa đã làm thì cũng còn một chặng đường khá gian nan. Chúc mừng các fan của Vương Thiên Nhất. Mong trong năm tới Trịnh Duy Đồng có thể 1 lần quật đổ được Vương để lên ngôi.

  3. Thích trung_cadan, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2020
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hỏi ngu cái, sao ba người cùng điểm 2647 mà không cùng hạng?

  5. Không thích dongtrac không thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    58
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Chín Xem bài viết
    Hỏi ngu cái, sao ba người cùng điểm 2647 mà không cùng hạng?
    Vì hai người đứng sau đạt được điểm elo đó sau.

  7. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    294
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Bài viết chất lượng.
    Qua tổng kết thì thấy giai đoạn Hồ Vinh Hoa không một ai có thể vượt qua ông mà phải đợi đến thế hệ của Lữ-Hứa. Vậy cũng có khả năng trong giai đoạn đỉnh cao Trịnh-Vương, Trịnh Duy Đồng không thể 1 lần vượt qua Vương để đứng đầu mà phải chờ đến thế hệ kế cận phía sau. Còn phần mình, Vương Thiên Nhất đẳng cấp không bàn cãi nữa, nhưng muốn thống trị kỳ đàn lâu như Hồ và Hứa đã làm thì cũng còn một chặng đường khá gian nan. Chúc mừng các fan của Vương Thiên Nhất. Mong trong năm tới Trịnh Duy Đồng có thể 1 lần quật đổ được Vương để lên ngôi.
    Thời buổi bây giờ đòi thống trị. Ai cũng sw nghiên cứu cờ. Đâu còn thắng dễ dàng như trước.

  8. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi evolnuk Xem bài viết
    Thời buổi bây giờ đòi thống trị. Ai cũng sw nghiên cứu cờ. Đâu còn thắng dễ dàng như trước.
    Dễ người thì dễ ta. Khó người thì khó ta. Bây giờ sw thi ai cũng sw, lúc trước không sw, luyện sách thì ai cũng sách thôi

  9. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  10. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    294
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Dễ người thì dễ ta. Khó người thì khó ta. Bây giờ sw thi ai cũng sw, lúc trước không sw, luyện sách thì ai cũng sách thôi
    K có sw thì nước cờ sẽ có nhiều sai sót. Chưa kể thời trước chắc gì đã tập trung 100% cho cờ được như bây giờ.
    Kẻ có thiên tư nghĩ ra được nước cờ hay, sẽ dễ chiến thắng hơn,
    Còn bây giờ, chả cần suy nghĩ cũng đi 15-20 nước như máy. Thắng nhau từng li, từng tí. Khó khăn hơn trước. Nhờ có sw, khoảng cách giữa các kỳ thủ sẽ thu hẹp lại.

  11. Thích hieunq79, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    May 2018
    Đang ở
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật khâm phục lão Lữ, đến giờ vẫn nằm trong top 10!
    Luôn luôn cẩn trọng dù đang thắng thế hay thất thế.

  13. Thích trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    214
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thanks tác giả vì bài dịch,xong cá nhân cảm thấy câu văn bài dịch còn khô khan và chưa trau chuốt lắm,đọc lên vẫn có sự gượng gạo nhất định.Hi vong những bài dịch sau,Tác giả sẽ dịch hay hơn.
    Đến một ngày gió bỗng hận mây
    Xua mây đi khắp mọi nẻo đường
    Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
    Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa...

Bảng xếp hạng Elo kỳ thủ Quý III/2020

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68