Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kim chỉ nam nâng cao trình độ từ nhập môn đến cao thủ !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kim chỉ nam nâng cao trình độ từ nhập môn đến cao thủ !!!

    KIM CHỈ NAM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TỪ NHẬP MÔN ĐẾN CAO THỦ

    LỜI NÓI ĐẦU


    Chúng ta chơi một trò chơi trí tuệ đã tồn tại hàng nghìn năm, với hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Mỗi người có cách thức chơi của riêng mình, và đương nhiên mỗi người lại có những trình độ chơi khác nhau. Một điểm chung là ai cũng rất ham mê và muốn mình sẽ tiến bộ hơn nữa..

    Loạt bài viết này sẽ giới thiệu cho mọi người nắm được các tiêu chí đánh giá trình độ mà họ hay dùng cho cờ tướng. Kèm theo là những kinh nghiệm để các bạn có thể học hỏi và nâng cao trình độ của mình, có những người chơi mãi mà vẫn thua ông nọ ông kia, hay chơi mãi vẫn chẳng tiến bộ được.. Mình hi vọng sau loạt bài viết của mình các bạn sẽ có được những nhận thức mới, những phương pháp mới và quan trọng hơn hết là những tư duy mới để đột phá rào cản trình độ đang mắc phải..
    Ở bài mở đầu, mình sẽ viết về cái nhìn tổng quan về trình độ cờ tướng TỪ NHẬP MÔN ĐẾN CAO THỦ. Ở đây mình sẽ dùng một số tiêu chí như cao thủ xóm- huyện- tỉnh và Quốc Gia, kèm theo nữa là hệ số elo - rank trên Thiên Thiên Tượng Kỳ. Vậy thì elo-rank Thiên thiên tượng kỳ là gì? Đó là một thế giới thu nhỏ của cờ tướng- một ứng dụng được phát triển bởi tập đoàn Tencent – Trung Quốc. Mình không phải là một đối tác của họ mà chỉ đơn thuần là công nhận nền tảng của họ quá tuyệt vời để tham gia vào đó, khi mà lượng người chơi vô cùng lớn, trải dài trên hầu hết các trình độ - giúp cho mỗi người tham gia vào đó đều tìm được những đối thủ tương xứng với trình độ của mình. Khi mới tham gia, các bạn sẽ nhận được một hệ số elo âm, tương ứng với rank tôi gọi là TIỂU HỌC. Khi bạn chiến thắng sẽ nhận được một số elo vào elo của mình, tương xứng với elo bạn có sẽ là rank của bạn trên thiên thiên tượng kỳ. Số rank bắt đầu từ 1.1 rồi lên đến 3.3 TIỂU HỌC, khi bạn thắng tiếp sẽ lên elo số dương, tương ứng là rank 1.1 TRUNG HỌC. Đây cũng là câu hỏi rất thường gặp phải khi các bạn mới chơi: “Tại sao tôi đang 3.3 thắng lại bị xuống 1.1?” Nếu các bạn đọc kỹ chắc hẳn sẽ hiểu đó là một sự lên hạng, chứ không phải xuống như các bạn nghĩ. Từ 1.1 TRUNG HỌC, nếu các bạn thắng tiếp sẽ lên mãi đến tận 9.3 TRUNG HỌC, thắng tiếp nữa sẽ lên 1.1 ĐẠI HỌC hay còn gọi là 1.1 THẦN ( RANK của Vương Thiên Nhất, Lại Lý Huynh đang đứng ).
    Giải thích khá dài dòng nhưng đó là ngắn gọn nhất mà mình có thể làm để diễn giải cho các bạn về hệ thống leo rank trên ứng dụng Thiên thiên tượng kỳ, tương ứng với các rank đó thì mình xin mạn phép áp nó với tiêu chí CAO THỦ phía trên như sau: Trình độ 1.1-3.3 TIỂU HỌC tương ứng với Nhập môn. Lên nữa, 1.1-4.3 TRUNG HỌC là trình độ cơ bản. Tầm 5.1-6.3 TRUNG HỌC thì có thể là cao thủ xóm rồi. Rank 7.1-8.3 có thể tạm gọi là cao thủ huyện. 9.1-9.2 thì các bạn là cao thủ hàng tỉnh rồi đó, lên nữa: 9.3 rồi 1.1 hay 1.2 thần thì các bạn đã là cao thủ hàng đầu Quốc Gia, có thể thử sức với danh hiệu KTQG ( Kiện tướng quốc gia) được rồi.

    Tạm thời bài viết này sẽ là như vậy, một cái nhìn tổng quát về các trình độ cờ, các bài sau sẽ miêu tả chi tiết hơn một chút về từng trình độ, kinh nghiệm, phương pháp để nâng cao trình độ tương ứng .. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, nếu yêu thích loạt bài viết này, các bạn hãy bỏ ra 1 like và 1 share để ủng hộ cho tác giả lấy thêm động lực viết bài ạ.
    Thanks all !!!





    Lần sửa cuối bởi dangtrang90, ngày 20-07-2021 lúc 01:35 PM.

  2. Thích Tuank75, dococaubai20182018, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NHẬP MÔN


    Như các bạn đã biết, vạn sự đều có khởi đầu, chơi cờ cũng vậy, ai mới chơi cũng sẽ còn nhiều bỡ ngỡ với những nước cờ huyền diệu.. Chưa hiểu tại sao cao thủ lại bỏ cây như thế, hay sao cây ngon thế kia lại không ăn, rồi đi pháo ra đấy làm gì? Vân vân và mây mây.. Dần dà khi bị đập cho tím mắt rồi thì cũng học được vài đòn, rồi lại đem đòn đó đi đập ông khác.

    Còn nhớ hơn 20 năm về trước, một thằng nhóc chuyên lê la các bàn cờ vỉa hè chỉ chỉ - trỏ trỏ lên mã, xuống pháo, ăn xe.. Ở ngoài thì chỉ hay lắm mà vào thì toàn thua là thua . Đó là hồi mình mới 6-7 tuổi, nhìn thấy bố chơi cờ mê lắm, cũng ngồi xem rồi học chơi, xin chơi mà bố chẳng cho vậy là cứ đi lê la các bàn cờ vỉa hè khắp nơi trong phố. Đó là khởi đầu của mình, còn các bạn thì sao? Chắc hẳn nhiều người chơi cờ muộn hơn mình, cũng có thể sớm hơn, nhưng điểm chung là sẽ là thua nhiều hơn thắng. Nếu các bạn chơi trên Thiên thiên tượng kỳ thì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở rank 1.1-3.3 TIỂU HỌC mà mình nói ở phần trước. Ở trình độ này thì có từ diễn tả rất dễ hiểu và gần gũi mà các bạn hay nghe được đó là “Cờ vồ”, cứ ai ăn được nhiều quân hơn là người dành chiến thắng, thậm chí chơi ở vỉa hè các ông còn vồ tướng nhau để thắng, động tác ăn phải thật nhanh, không thì đối thủ xin hoãn mất . Có ông động tác không nhanh còn bị đối thủ giằng quân cờ đòi đi lại.. Ở trình độ này thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cho các bạn, đơn giản các bạn cứ chơi nhiều để học hỏi và rút kinh nghiệm dần. Nước nào dễ bị mất quân thì chúng ta tránh, đặc biệt là đi đâu phải nhìn qua ngó lại xem có bị đối phương ăn hay không. Hãy luôn luôn nâng cao tinh thần học hỏi, gặp được các cao nhân xem họ đánh hoặc được họ chỉ giáo cho 1 vài nước cờ thì tuyệt vời hơn nữa.. Trình độ các bạn sẽ lên như diều gặp gió mà thôi. Hãy nhớ bất cứ môn thể thao nào cũng tuân thủ theo quy luật “Hình tháp”, chân đế thì to và lên đỉnh thì lại dần nhỏ lại. Độ khó của nâng cao trình độ cũng tương xứng với điều đó. Trình độ càng thấp thì sẽ càng dễ dàng để tiến bộ. Các bạn chắc hẳn sẽ rất hứng khởi với việc trình độ thăng tiến từng ngày…

    Để tiến bộ nhanh hơn, các bạn có thể tham khảo video phần 1 của thầy Cường “Leo rank thiên thiên tượng kỳ hướng dẫn cho người mới”, sẽ rất bổ ích đó ạ !

    Link phía dới:



    Nếu thích loạt bài viết này các bạn vui lòng cho tác giả 1 like và 1 share nhé !

    Thanks all !!!
    Lần sửa cuối bởi dangtrang90, ngày 20-07-2021 lúc 01:35 PM.

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN


    Nhận được phản hồi khá tích cực của các bạn, ngày hôm nay tôi lại viết tiếp loạt bài để chia sẻ cái nhìn của tôi về tổng quan trình độ cờ tướng theo các cấp độ..

    Bài này tôi sẽ nói về trình độ trên NHẬP MÔN: Rank thiên thiên khoảng 1.1-4.3 TRUNG HỌC. Vậy trên nhập môn sẽ là gì nhỉ? Tùy theo cách hiểu của từng người, theo tôi thì nó là TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN, dường như đây cũng là trình độ có số người đông nhất trên toàn bộ những người biết chơi cờ. Ở trình độ này thì tần xuất và mức độ mắc sai lầm đã giảm đi rất nhiều, người chơi đã biết một số đòn thế cơ bản, thậm chí có những người còn học cách ra quân của danh thủ. Tuy nhiên điểm chung vẫn là chơi một cách đơn thuần, còn loay hoay để tìm cách dành chiến thắng, có những ván cờ hơn hẳn 2 xe mà vẫn bị đối phương chiếu bí bằng 1 mã, hay 1 pha pháo vật tượng giật nảy mình làm thua oan ván cờ sắp thắng.. Lời khuyên cho các bạn ở rank này đó là hãy chơi chậm lại, học cách dành chiến thắng gọn gàng nhất bằng các đòn sát cơ bản. Các bạn có thể luyện đòn sát này trên app Thiên thiên tượng kỳ trong phần bài tập, ngoài ra mình cũng chia sẻ free một bộ “tài liệu cơ bản” cho người mới, bạn nào cần có thể liên hệ với mình ( Bộ tài liệu này rất bổ ích cho ae rank 6,7 chấm trở lại luyện tập). Ưu tiên cho các học viên của mình và các khách hàng đã mua nick TTTK của mình các bác nhé .

    Đa số các bạn chơi cờ đều không gặp quá nhiều khó khăn ở giai đoạn này, chỉ cần các bạn chơi thường xuyên là có thể tiến thêm một bước. Ngoài ra, những ai luyện tập có phương pháp một chút, chịu khó tìm tòi tài liệu và nghiên cứu thì sẽ tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên cũng có một số người nhất định mắc kẹt tại trình độ này, chơi mãi mà không tiến bộ. Để tìm giải pháp cho các bạn đó thì cần phải biết rõ nguyên nhân vì sao không tiến bộ. Theo tôi thì có thể do một trong hai nguyên nhân sau: Một là các bạn chưa tập trung tâm trí vào ván đấu, các bạn chơi cờ với một tâm lý hời hợt, thắng cũng được thua cũng chẳng sao. Thế thì các bạn có chơi cả nghìn ván chắc cũng không tiến bộ được. Lời khuyên cho bạn là hãy tập trung và quý trọng từng ván cờ các bạn chơi ! Rút kinh nghiệm sau mỗi ván dù bạn thua hay thắng là chìa khóa để tiến bộ bạn nhé! Trường hợp thứ 2, đó là môi trường các bạn chơi. Ví dụ chỗ bạn chơi toàn người thấp hơn bạn quá nhiều, vậy thì bạn có luyện, luyện nữa, luyện mãi với họ thì cũng rất khó để tiến bộ. Hoặc là chỗ bạn chơi thì hai người ngồi ở bàn cờ chỉ là tượng trưng thôi, chứ toàn là các tay “cờ ngoài bài trong” chỉ đạo, thậm chí còn cầm quân cờ đi thay cho các bạn. Các bạn sẽ chẳng thể nào kịp suy nghĩ cho một nước cờ nào cả… Có vài lời khuyên cho các bạn: hãy tìm một nước đi theo ý của các bạn ! Dù thắng hay thua thì đó cũng là nước cờ của bạn.. Và kết quả ra sao thì bạn cũng sẽ học được nhiều điều về việc đó ! Chứ đừng cứ đi theo chỉ đạo của người khác! Còn về việc quanh bạn không có cao thủ, thì hãy nuôi trí tầm đạo: nghe ngóng, tìm tòi xem là quanh khu vực bạn có cao nhân nào không, xin giao lưu với họ để phân cao thấp.. Cứ vậy thì bạn sẽ luôn tìm được những đối thủ để luyện tập. Lý tưởng nhất là đấu với người giỏi hơn bạn một chút thôi, chứ hơn nhiều quá cũng khó học, không có thì bằng hoặc kém bạn một chút cũng rất ok. Đừng lấy việc dành chiến thắng áp đảo trong khu xóm nhà bạn mà tự hào ! Hãy luôn đi tìm chân lý bạn nhé! Ngoài ra thì những anh em tham gia vào thế giới Thiên thiên tượng kỳ chắc chắn sẽ không thất vọng về việc này. Chỉ cần các anh em leo rank thì sẽ luôn tìm được những đối thủ xứng tầm với mình…
    Tạm thời là thế đã, về phần này thì mời mọi người tham khảo thêm 2 video leo rank của thầy Cường và những kinh nghiệm của thầy chia sẻ nhé:



    Lần sửa cuối bởi dangtrang90, ngày 20-07-2021 lúc 01:35 PM.

  5. Thích contot đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CAO THỦ XÓM – BÀI HỌC “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”



    Một ngày đông giá rét tại phố nhỏ, tiết trời như muốn đóng băng tất cả lại không làm giảm được sức nóng của một trận so tài mà người ta đã trông chờ bấy lâu nay… Nghe đâu đó là hai cao thủ nhất vùng, một là ông lão gần 70 ở cuối phố, lão luôn là địa chỉ để các kỳ thủ tìm tới xin được chỉ giáo, tính cách lão hiền lành, hòa ái, luôn chỉ bảo cho những hậu bối của mình nhiều nước cờ hay. Chính vậy mà ai ai cũng quý trọng lão và thầm tôn lão như là một kỳ thánh vậy. Người kia thì lại là một chàng thiếu niên cỡ trên dưới 10 tuổi, mới nổi lên cỡ gần 1 năm nay với chiến tích gần như bất bại. Có những trận cờ bị hội đồng ép cho gần thua lại có thể xuất ra những nước cờ làm xoay chuyển cục diện, không phải vậy thì những người đơn đấu với cậu ta đều bị đánh bại trên thế áp đảo. Ai cũng biết cậu bé đó tính cách kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì nhưng lại không ai ghét bỏ, có thể là bản tính con người của cái vùng quê đó luôn mộc mạc và chất phác nên cuộc sống của họ cũng toàn là tình yêu thương chứ không có chỗ cho sự ghen ghét…

    Trái với thường ngày, một bàn cờ mấy người châu đầu vào chỉ chỉ chỏ chỏ, ngày hôm nay mỗi người xem vây quanh ngồi im không một tiếng động, chăm chú quan sát từng nước cờ mà hai người trong cuộc thi triển. Ông lão với lối chơi kinh nghiệm, chắc chắn chơi một ván cờ dường như không có kẽ hở, ấy vậy mà cậu thiếu niên không nản lòng xoay trái, công phải tìm đường khoan phá. Ông lão lại nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu thức mà cậu thiếu niên kia sử dụng. Tưởng chừng đây sẽ là thất bại ê chề của cậu bé, ai ngờ trong thời khắc chiến thắng đã gần tới ông lão lại mắc sai lầm chết người, để đối phương phế xe sát cục. Cả khu phố rộn ràng vỗ tay khen hay trước sự ngỡ ngàng của người qua đường.. Chơi cờ thôi mà có phải đá bóng đâu mà lại sôi động như vậy nhỉ? Và cậu bé sau chiến thắng lại càng thêm kiêu ngạo, trong lòng cậu đang nghĩ mình chính là thiên hạ vô địch, sẽ chẳng có ai là đối thủ của cậu ta cả…

    Cho đến một ngày, nghe được ở làng bên cũng có một cao thủ, người này lại là một cao thủ trẻ khác, chỉ hơn cậu bé có hai tuổi. Trong bụng cậu bé nghĩ mấy người chạc tuổi cậu thì làm gì có ai là đối thủ? Vậy là tìm đến tận nơi thách đấu.. Như thường ngày, cậu được ông anh hàng xóm mến tài, cứ thích đi đâu là được anh mang chiếc xe Dream bóng loáng sang chở đi. Hỏi thăm lòng vòng mãi mới tới nhà cao thủ kia, anh này dáng người gầy nhom, hơi điển trai một chút nhưng lại toát ra một vẻ cao nhân đắc đạo, từ tốn hòa nhã chả giống với cái tuổi của anh ta. Dăm ba câu truyện câu trò hai người bước vào bàn đấu. Khán giả chỉ có anh bạn tên Nam ngồi xem chứ chả có ai cả, còn nhớ bộ cờ hồi đó hai anh em chơi là quân cờ bằng nhựa, bàn cờ bằng giấy nilon thôi nhưng như vậy là oách lắm rồi. Ở nhà của cậu bé hồi đó còn chẳng có lấy một bộ cờ. Cái mà cậu ta dùng để tập luyện là những quân cờ được cắt ra từ bộ bài tam cúc, bàn cờ thì vẽ méo mó từ tấm bìa catong cắt nham nhở.. 2 tiếng sau khi cuộc chiến bắt đầu, gương mặt cậu bé đen như tro ra về, còn anh chàng cao thủ kia thì mỉm cười chào: “Hôm nào rảnh lại tới chơi, em đánh cũng hay đấy!”. Cậu bé lại càng hậm hực mà không biết phải làm sao, quay phắt ra cửa chẳng nói tiếng nào…

    Sau thất bại đó, cậu bé được anh cao thủ kia giới thiệu tham gia giải Huyện để mở mang tầm mắt. Xui xẻo trận tứ kết hai anh em lại gặp nhau, và kết quả thì cũng chẳng thể khác được… Đang bực mình vì không giành được giải, cậu bé định đi về thì bỗng thấy một người ăn mặc rất sáng sủa mời giao lưu. Ông ta mặc quần âu, áo sơ mi trắng tinh, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Cậu bé thấy người này từ lâu rồi, nhưng dường như người đó tới đây chẳng phải để xem cờ, vì thấy ông ta toàn nói chuyện gì đó với mấy ông ban tổ chức giải, chứ có ngó nghiêng bàn cờ nào đâu. Sẵn bực dọc trong người cậu đồng ý ngay, bảo thôi thì tìm chỗ phát tiết vậy.. Ai ngờ vào trận đấu ông chú kia bỏ ngay hai con mã ra bàn cờ và nói:”chú không quen dùng mã, bỏ hai con này ra cho đỡ vướng nhé?” Cậu bé chưa hiểu chuyện gì thì ông chú đã đi nước cờ Pháo 2 tiến 2, cậu chẹp miệng thôi thì kính lão đắc thọ, chú muốn sao thì cháu chiều vậy, lại nghĩ bụng bỏ tận hai quân cờ ra thì đánh làm sao được nhỉ? Định làm gỏi ông chú thì tá hỏa với mỗi nước chuyển pháo quỷ khốc thần sầu, hơn chục hiệp đã bị bắt sạch sẽ cả quân.. Cậu vẫn còn chưa phục, nghĩ bụng chắc do mình chủ quan, để chơi lại ván nữa đi thật cẩn thận xem sao.. Bầy chưa xong ván cờ anh trưởng ban tổ chức ra vỗ vai: Giới thiệu với em đây là người vô địch tỉnh mình 10 năm liền, em thua là chuẩn rồi, không cần đánh nữa đâu! Đúng lúc đó thì trận chung kết cũng đã kết thúc, và anh chàng cao thủ trẻ kia cũng giành chiến thắng để lên ngôi vô địch, đắc lĩnh phần thưởng trị giá 400 nghìn đồng..

    Đến đây thì cậu bé mới vỡ lẽ ra, thì ra bên ngoài nhiều cao thủ như vậy, anh chàng kia vậy mà lại là người cao nhất Huyện, ông chú kia càng là cao thủ của cao thủ. Từ đó cậu bé mới ngộ ra rằng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.. Núi cao còn có núi cao hơn.. Cậu đã tìm ra lý tưởng mới cho mình, triệt để không bao giờ được phép kiêu ngạo nữa. Và kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần cậu lại theo chân ông chú đi khắp nơi để trau dồi kỳ nghệ. Rèn luyện được thêm bao đòn công sát máu lửa, va chạm biết bao cao thủ ở mọi nơi. Cậu bé còn rất trẻ, lại nuôi trí cầu tiến, ham học hỏi, hứa hẹn một tương lai kỳ nghệ sáng ngời… ___HẾT NGOẠI TRUYỆN___

    Câu chuyện phía trên là một phút ngẫu hứng mình tự truyện về bản thân mình.. Đã có thời điểm từng “ếch ngồi đáy giếng” như vậy. Rất may mà gặp được những người đã làm mình thay đổi suy nghĩ, và tiến bộ được đến ngày hôm nay… Chia sẻ câu chuyện cũng muốn chia sẻ với các bạn một bài học bổ ích.. Vì sao lại chia sẻ câu chuyện này ở đây? Vì theo mình, những bạn vượt lên được TRÌNH ĐỘ CỜ BẢN, là các bạn đã đặt được một chân lên con đường trở thành cao thủ rồi – CAO THỦ XÓM ( Rank 5.1-6.3 tttk). Ở trình độ này, bạn sẽ đánh đâu thắng đó, vì bạn chỉ chơi loanh quanh ở xóm thôi. Nếu bạn nào không ra ngoài để tìm kiếm những người cao hơn thì có lẽ các bạn sẽ mãi kẹt ở trình độ đó.. Đây dường như cũng là một mức khó vượt qua nhất, không phải vì khả năng của các bạn, mà là vì lý do giống câu chuyện của tôi đã kể. Thường chúng ta sẽ tự mãn và sẽ không có động lực để luyện tập cao hơn nữa. Cũng là do môi trường nữa, không phải ở đâu cũng có sẵn cao nhân để các bạn gặp, mà chơi với những người thấp hơn mình mãi thì cũng chẳng thể tiến bộ được. Tuy nhiên ở thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay thì tình trạng này cũng không còn nhiều nữa rồi, đa số mọi người đạt đến trình độ này đều biết đến những kênh cờ tướng online để theo dõi các danh thủ thi đấu, lại biết được là tỉnh này tỉnh kia có những cao thủ nào. Đặc biệt trên các nền tảng chơi cờ tướng online cũng không thiếu các cao nhân. Vậy thì yếu tố môi trường luyện tập đã không phải là rào cản tiến bộ của các bạn nữa, chỉ cần bạn nào chịu khó tìm hiểu một chút là không thiếu cách để có thể luyện tập cùng các cao thủ..

    Lời khuyên cho các bạn ở rank này đó là phải đặc biệt ham học hỏi, đừng bao giờ hài lòng với những gì bạn đang có.. Đó là chìa khóa để các bạn ngày càng tiến bộ hơn nữa. Còn lời khuyên về chuyên môn: các bạn có thể bắt đầu nghiên cứu khai cuộc, nên là những cuộc càng cơ bản càng tốt, chừng 6-8 nước là được rồi, đừng nghiên cứu sâu quá. Cũng nên nghiên cứu rộng ra nhiều cuộc, để trải nghiệm xem lối chơi của các bạn phù hợp với khai cuộc nào nhất, sau đó các bạn mới nghiên cứu chuyên sâu hơn những khai cuộc đó. Về trung tàn thì đến đây sẽ không dễ gặp những nước sai lầm lớn từ đối thủ, vậy thì các bạn bắt đầu học cách công kích vào những điểm yếu, khu vực yếu của đối phương để giành chiến thắng. Những sai lầm nhỏ để mất tiên, mất thế cũng khó tránh khỏi. Các bạn nên học tập và rút kinh nghiệm dần sau mỗi ván đấu thực chiến là tốt nhất.

    Lời cuối của bài viết xin chúc tất cả các bạn kỳ nghệ ngày càng thăng tiến nhé! Bạn nào bị kẹt ở trình độ này mà gặp phải lý do khó giải quyết có thể comment phía dưới chúng ta cùng thảo luận thêm ạ !
    Như thường lệ gửi các bạn các video hướng dẫn của thầy Cường cho rank này nhé:


    P/s 1: Các bạn có nhận biết được 2 nhân vật dấu tên phía trên là ai không ạ?
    P/s 2: Chúc các ông giáo ở tâm dịch TP. HCM mau chóng vượt qua cơn bão tố này ạ..! Dịch bệnh căng thẳng, cả nhà hạn chế ra ngoài, sống chậm lại, ở nhà luyện cờ online cho mau cao nhé cả nhà! ^^

Kim chỉ nam nâng cao trình độ từ nhập môn đến cao thủ !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68