Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thiên đạo thù cần bất phụ nhân
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thiên đạo thù cần bất phụ nhân

    Tượng kì đặc cấp đại sư Trịnh Duy Đồng: THIÊN ĐẠO THÙ CẦN BẤT PHỤ NHÂN
    象棋特级大师郑惟桐:天道酬勤不负人



    Tượng kì đặc cấp đại sư Trịnh Duy ĐồngLà siêu cao thủ cờ Tướng. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cờ Tướng TQ và được xưng là đương đại kì đàn Thục Sơn thiếu hiệp.

    Vậy bạn có biết tại sao Trịnh Duy Đồng lại thành công như vậy không? Vì sao bây giờ anh ấy có thể cùng Vương Thiên Nhất tranh thiên hạ? Nguyên nhân chỉ gồm bốn chữ THIÊN ĐẠO THÙ CẦN, đơn giản lai thành hai chữ chính là CHĂM CHỈ (cần phấn).

    Cựu Hiệu trưởng Thành Đô kỳ viện
    Tương Toàn Thắng (蒋全胜) từng nhận xét về Trịnh Duy Đồng bằng một câu: "Nó là đứa trẻ siêng năng nhất mà tôi từng thấy. Nó sẽ luôn là người đến sớm nhất và rời đi cuối cùng trong phòng cờ. Nó vô cùng tài năng và có một sự điềm tĩnh trong chơi cờ. Vượt qua nhiều kỳ thủ nổi tiếng ".

    Trong hoàn cảnh đó,
    Trịnh Duy Đồng đã phát triển nhanh chóng, từ việc giành chức vô địch liên tiếp trong các giải đấu trẻ cấp quốc gia sớm nhất trở thành chủ lực tuyệt đối của đội Tứ Xuyên trong các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia.

    Khi
    Trịnh Duy Đồng chỉ mới 14 tuổi, anh ấy đã trấn giữ bàn 4 của đội Tứ Xuyên tham gia cuộc thi đội tuyển quốc gia, và thành tích của anh ấy đã vượt qua tất cả các kỳ thủ cờ Tướng trưởng thành, khiến khán giả phải thốt lên: ồ! một thiên tài cờ Tướng sắp sửa xuất hiện.

    Và một năm sau, khi mới 15 tuổi, anh đã trở thành cầu thủ chính của đội Tứ Xuyên tham gia Giải tượng giáp liên tái.

    Trịnh Duy Đồng được sinh ra để giành kỷ lục, 14 tuổi đoàn thể thi đấu tốt nhất đạt được điểm đầu, 15 tuổi tượng giáp liên tái chủ lực.

    Mạnh nhất là khi
    Trịnh Duy Đồng năm mười bảy tuổi, hắn đã lọt vào top mười toàn quốc. Lúc này không nghi ngờ gì nữa Trịnh Duy Đồng đã là danh thủ quốc gia.

    Cuối cùng, ở tuổi 20,
    Trịnh Duy Đồng đã đạt đến đỉnh cao kỳ lực của một đại cao phong, và tất cả các cuộc thi quốc gia đều trở thành thành viên quan yếu tranh chức vô địch.

    Và chính thời điểm tuổi 20, anh đã đánh bại đệ nhất
    Vương Thiên Nhất và giành chức vô địch cá nhân. Sau Hồ Vinh Hoa, Hứa Ngân Xuyên, Triệu Hâm Hâm anh trở thành kỳ thủ thứ tư giành chức vô địch quốc gia trước tuổi 20.

    Từ lúc này về sau, Tượng kỳ Trung Quốc bước vào thời đại
    Vương Trịnh tranh bá . Đẳng cấp của bọn họ về cơ bản là đứng nhất, nhì cả nước.

    Các giải đấu toàn quốc giành vô địch thì đều là
    Vương Trịnh đứng đầu danh sách. Cả hai cùng nhau giành gần như hầu hết bao gồm các chức quán á quân và đại bộ phận kim bài trong kỳ thi quốc gia năm đó.

    Đặc biệt là trong những năm vừa qua, cả hai bên đều đang ở trong giai đoạn tốt đẹp và ELO của họ đạt mức cao là 2740 điểm.

    NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ HƠN BẠN, THÀNH CÔNG HƠN BẠN. Trong cờ Tướng Trịnh Duy Đồng đã giải thích một cách hoàn hảo giá trị của câu văn này.

    Dù nhiều năm đứng thứ hai toàn quốc nhưng
    Trịnh Duy Đồng chưa bao giờ dừng bước theo đuổi Vương Thiên Nhất. Ý chí và sự nỗ lực cố gắng làm cho người ta cảm kích không thôi.

    Trong danh sách vinh danh của
    Trịnh Duy Đồng, có thể nói anh đã vô địch giải cờ Tướng toàn thế giới, vô địch thế giới, vô địch châu Á, vô địch quốc gia, anh còn đoạt chức vô địch tượng kỳ thế giới, có thể được gọi là vi kim mãn quán.

    Toàn bộ quán quân: BÍCH QUẾ VIÊN BÔI quán quân, tượng giáp xạ thủ vương, định biên giải quán quân quán quân, nhiều lần tài thần bôi quán quân, toàn quốc tượng kì quốc thủ tái quán quân, quyết chiến danh sơn tổng quán quân và vô số chức vô địch khác.

    Trịnh Duy Đồng xuất sắc hơn Vương Thiên Nhất ở vai trò thi đấu đồng đội. Trịnh Duy Đồng đã 3 lần giúp đội Quảng Đông giành chức vô địch Giải tượng giáp liên tái và 4 lần giúp đội Tứ Xuyên giành chức vô địch đồng đội quốc gia. Về mặt này ngoại tinh nhân Vương Thiên Nhất cũng công nhân và cảm khái vì: Tôi quan trọng và đồng đội của tôi cũng quan trọng.

    Cái gọi thiên tài là 99% mồ hôi + 1% tài năng. Có người cho rằng 1% tài năng là quan trọng, cũng có người cho rằng 99% mồ hôi là quan trọng. Từ thực tế, nhiều người chăm chỉ sẽ thành công. Đây gọi là
    THIÊN ĐẠO THÙ CẦN, đúng là nguyên nhân.


    THÀNH TÍCH CỦA TRỊNH DUY ĐỒNG
    TT NĂM TÊN GIẢI
    1 2009 Giành được toàn quốc tượng kì cá nhân cẩm tiêu tái nam tử tổ 12 danh;
    2 2015 Giành được toàn quốc tượng kì cá nhân cẩm tiêu tái quan quân;
    3 2015 Giành được đệ 14 giới thế giới tượng kì cẩm tiêu tái cá nhân quan quân hòa nam tử đoàn thể quan quân;
    4 2016 Giành được thế giới tượng kì kì vương tái quan quân;
    5 2018 Giành được "Y thái bôi" tượng kì quốc thủ yêu thỉnh tái á quân, đệ thất giới"Bích quế viên bôi" toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái á quân;
    6 2019 Giành được đệ bát giới "Bích quế viên bôi" toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái quan quân.
    7 2019 Giành được "Hùng miêu chi lộ bôi" toàn cầu tượng kì song nhân tái á quân, "Hợp lực bôi" đệ thập cửu giới á châu tượng kì cá nhân cẩm tiêu tái nam tử tổ quan quân;
    8 2019 Giành được "Nông thương ngân hàng bôi" toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái quan quân;
    9 2019 đại biểu Quảng Đông Bích Quế Viên đội, Giành được toàn quốc tượng kì nam tử giáp cấp liên tái quý quân;
    10 2019 Giành được "Kì vương tửu nghiệp bôi" toàn quốc tượng kì cá nhân cẩm tiêu tái nam tử tổ quý quân.
    11 2021 Giành được "Tức mặc bôi" toàn quốc tượng kì cẩm tiêu tái đoàn thể quan quân;
    12 2021 Giành được đệ thập tứ giới toàn vận hội tượng kì bỉ tái nam tử công khai tổ quan quân.
    13 2021 đại biểu Quảng Đông Bích Quế Viên đội, Giành được toàn quốc tượng kì nam tử giáp cấp liên tái quý quân;
    14 2021 Giành được đệ thập giới "BÍCH QUẾ VIÊN BÔI" toàn quốc tượng kì quan quân yêu thỉnh tái quan quân.

    Trịnh Duy Đồng kì phong vững vàng, kỹ thuật toàn diện, trung cuộc có tính độ sâu xa, tàn cục giỏi về triền đấu, đặc biệt khai cục mạnh mẽ, có "Bố cục đại sư" vẻ đẹp ngợi khen.

    Tuy nhiên tôi chỉ thích câu:
    THIÊN ĐẠO THÙ CẦN BẤT PHỤ NHÂN (Trời không phụ người siêng năng, chăm chỉ). Trong lúc rảnh rang và hứng trào dịch một bài mà mình thích thôi. Nếu có gì sơ sót trong dịch thuật mong các bạn vui lòng lượng thứ vì tôi chỉ là một người HAM MÊ CỜ thôi. CHÀO.
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 30-12-2021 lúc 02:04 PM.

  2. Thích Tuank75, trung_cadan, 1t1u1s đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    101
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài dịch hay quá cảm ơn tác giả

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Smile

    + bản thân cuộc sống này là 1 hệ thồng gồm nhiều thành phần với mức độ quan trọng ngang nhau ,
    + nó như 1 cái xe để chạy tốt thì cần động cơ- xăng xe- xăm lốp- khung sườn .
    + xét 1 con người là phải xét tổng thể hệ thống toàn bộ : môi trường sống, cá tính , đặc tính cơ thể,năng lượng ý chí, tài năng trí tuệ vv. các thành phần tham số đó hòa quyện vào nhau để tạo thành 1 con người của hiện tại .
    + Tác giả chỉ xét 1 tham số là CHĂM CHỈ là cách nhìn cục bộ-phiến diện vào 1 tổng thể hệ thống hoạt động hài hòa ăn khớp .
    + Chỉ 1 thành phần tốt ko làm nên 1 hệ thống tốt. Chủ đề này có thể lạ nhưng mọi thứ thực sự vận hành theo cách thế, ko lên cố tình bóc tách 1 thành phần nào đó ra khỏi 1 hệ thống hoàn chỉnh

  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết trên không nhằm ca ngợi một ai. Cái tưa nói rõ: THIÊN ĐẠO THÙ CẦN BẤT PHỤ NHÂN (Trời không phụ người siêng năng, chăm chỉ). Cái tên và chút quá trình phấn đấu của Trịnh Duy Đồng chỉ là tác giả mượn để nói rõ ngụ ý kia.

    Nhân bất thập toàn huống hồ chi mỗi con người đều có một cuộc sống riêng, một điều kiện sinh sống , một xã hội, một tín ngưỡng …. Riêng. Vì thế đâu có thể bỏ chung vào một để nhìn – xét.

    Tuy nhiên cái gì cũng có mặt được và mặt chưa được. Chúng ta có quyền nhìn và nhận xét mọi thứ trước góc nhìn cá nhân miễn sao phải chân thật và có ý thức. Đừng bắt người khác phải nhìn theo ánh mắt của mình.

    Thích lý luận, thích tỏ vẻ … cũng không sao. Nhưng lố quá thì … thành lố bịch.

    Tôi không tranh luận, không hơn thua chỉ là một chút xúc cảm. Mong mọi người đừng đặt vấn đề nặng quá.
    CHÀO.

  7. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Thiên đạo thù cần bất phụ nhân

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68