Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hứa Ngân Xuyên tự chiến bình:
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hứa Ngân Xuyên tự chiến bình:

    Tự chiến bình: Hứa Ngân Xuyên

    Tại 1993 niên toàn quốc tượng kì cá nhân tái. Lần 28 Hứa Ngân Xuyên đã đoạt chức quán quân với Chiến tích 8 thắng 4 hòa 1 thua.
    Sau chiến thắng đó.
    Hứa Ngân Xuyên có tự bình về Ván

    Hứa Ngân Xuyên thắng Diêm Văn Thanh

    Ván cờ này
    Hứa Ngân Xuyên cầm tiên. Hai bên đã dùng bố cục: Ngũ thất pháo hỗ tiến tam binh đối phản cung mã hồng khí song binh đối hắc hữu pháo quá hà đối chọi.
    Mời các bạn cùng thưởng thức.

    Nhất tiễn định giang sơn

    Vòng thứ 9 trong hồi trước vừa xong, tam hùng đất Nam Việt cùng nhau dẫn đầu. Vòng thứ 10, tôi đánh hòa sư huynh Lữ Khâm, Trang Ngọc Đằng đánh bại Lưu Điện Trung, một mình một ngựa dẫn đầu. Vòng thứ 11, Trang vó ngựa hẫng nhịp, bị "Đông Phương Điện Não" thừa cơ đánh bại. Lữ Khâm lại bị Thượng Hải Vạn Xuân Lâm bức hòa. Còn tôi thì thắng tướng mới của Hắc Long Giang là Trương Hiểu Bình. Vòng thứ 12, Trang Ngọc Đằng đấu với Diêm Văn Thanh, tôi đánh với Liễu Đại Hoa đều hòa. Còn Lữ Khâm trải qua một trận chiến vất vả, đã đánh bại cao thủ nghiệp dư Quảng Tây là Hoàng Sĩ Thanh. Tổng lại, tôi và Lữ Khâm cùng 9 điểm, đứng đầu;Trang Ngọc Đằng kém nửa điểm. Giải chỉ còn vòng cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ thì chức quán quân sẽ do 1 trong 3 người nắm giữ. Kết quả rút thăm: Tôi đấu với người được 8 điểm là Diêm Văn Thanh, Lữ Khâm đối với người được 8 điểm là Liễu Đại Hoa, Trang Ngọc Đằng đối với người được 8 điểm là Miêu Vĩnh Bằng. Do đối thủ của tôi có hệ số phụ cao nên thực tế là nếu tôi thắng tất sẽ đứng đầu thiên hạ. Chỉ cần một mũi tên là có được giang sơn! Trong lòng tôi cao hứng khó kiềm chế được. Cũng may là trước trận quyết chiến, theo lệ thường, sẽ được nghỉ một ngày. Tôi có thể nhân cơ hội này thả lỏng thần kinh đang căng thẳng một chút, hơn nữa lại còn dư thời gian để chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày hôm sau. Nói đến chuẩn bị, ngoại trừ đoán đối thủ thường dùng trận gì ra, tôi phải liên tục tự nhủ: nhất định phải bỏ qua gánh nặng. Hôm đó, ngay cả bàn cờ tôi cũng không cầm ra, chỉ luyện cờ trong đầu một chút rồi thanh thản đi dạo hết một ngày thành phố Hải Tân xinh đẹp, sau đó ngủ một giấc ngon lành. 8 giờ sáng hôm sau lập tức lao đầu vào trận chiến sinh tử này.



    Đỏ thắng. Một trường chiến đấu bóng đao ánh kiếm vừa rồi thật khiến người ta phải nghẹt thở. Chiêu dâng pháo này vốn không lấy gì làm phức tạp, nhưng chuyện này lại cực kỳ quan trọng. Tôi phải kiểm tra tới lui mấy lần mới dám đi cờ. Đến đây, nếu bên Xanh ăn Pháo sẽ bị C4.1 tất ăn Xe thắng. Nhìn trên toàn cục, bên Xanh hoàn toàn không thấy có sơ hở gì nghiêm trọng, như vậy bại là do đâu? Có thể là do đi hậu phải thủ mà quá ham đánh không phù hợp chăng.

    Thắng được bàn này, tôi vinh hạnh được lên ngôi quán quân toàn quốc. Quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua, không khỏi cảm khái muôn phần. Vòng thứ 4 bại trong tay
    Triệu Quốc Vinh, vốn đã nghĩ chuyện đoạt ngôi là vô vọng. Không ngờ, một nước sót cờ cực lớn của Hồ Vinh Hoa lại nhen nhóm trong tôi ngọn lửa hi vọng, từ đó đi thẳng một đường thuận buồm xuôi gió, thực hiện được nguyện vọng nhiều năm. Lại nhớ về giải cá nhân toàn quốc năm 1992, tám vòng đầu tôi và Triệu Quốc Vinh cùng nhau dẫn đầu, nhưng đến 5 vòng sau lại 4 hòa 1 thua, rớt xuống tận hạng 8. Quả thật là ứng với câu: "Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục" trong họa mà được phúc, trong phúc đã mang mầm họa.



  2. Thích cobra, trung_cadan, saomai_08 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NGÂN XUYÊN KÌ LỘ

    " Ngân Xuyên kì lộ " là một quyển tự chiến giải thích của Hứa Ngân Xuyên.

    Hứa Ngân Xuyên , sinh tháng 8 năm 1975, quê ở Huilai, tỉnh Quảng Đông. Trung quốc tượng kì đặc cấp quốc tế đại sư..
    Hứa Ngân Xuyên bắt đầu học cờ từ năm 5 tuổi. Dưới sự dạy dỗ của Chương Hán Cường, một huấn luyện viên cờ Tướng nổi tiếng của quốc gia, anh được chuyển đến đội cờ Tướng Quảng Đông năm 12 tuổi. Năm 1988, Hứa Ngân Xuyên đã giành chức vô địch trẻ toàn quốc, và các năm 1989, 1993, 1999 và 2000, đội tỉnh Quảng Đông đã giành chức vô địch đồng đội toàn quốc. Đội Quảng Đông đã giành chức vô địch đồng đội cờ Tướng trong Đại hội thể thao toàn quốc năm 2000, và Hứa Ngân Xuyên là một trong những kỳ thủ chủ lực.
    Năm 1991 và 1997,
    Hứa Ngân Xuyên đã giành vị trí thứ ba trong cuộc thi cá nhân toàn quốc, vô địch quốc gia 5 lần vào các năm 1993, 1996, 1998, 2001 và 2006, đồng thời giành ngôi á quân quốc gia vào các năm 1995, 2000, 2001, 2002 sáu đội vô địch quốc gia đội Quảng Đông và 2004 " Tương quân bôi ", 2006 " Khải tân cao nhĩ phu bôi " Giải vô địch quốc gia Xiangqi đội Quảng Đông đội chính, trong giải tượng giáp liên tái đầu tiên vào năm 2003 Hứa Ngân Xuyên đã giành được giải thưởng tỷ lệ chiến thắng cao nhất. Hứa Ngân Xuyên đã giành được " Ngũ Dương Bôi " ba lần. Tháng 1 năm 2007, Hứa Ngân Xuyên lại giành được quán quân Ngũ Dương Bôi lần thứ 27. Năm 1994, ông là nhà vô địch của " Cao khoa kĩ bôi " lần thứ nhất, chức vô địch cờ Tướng quốc gia " Ngân Lệ Bôi " lần thứ sáu vào năm 1995, và là quán quân của cuộc thi tranh ngôi vị " Gia phong phòng đích sản bôi " lần thứ nhất và thứ hai trong cùng một năm. , Hứa Ngân Xuyên đã giành được " A tín bôi " Trong Thử thách kỳ vương lần thứ 5, anh đã giành chức vô địch và giành quyền thách đấu. Hứa Ngân Xuyên là thành viên chính của đội tuyển Trung Quốc vô địch Cúp châu Á lần thứ bảy, tám và 9. Ông là nhà vô địch của Giải vô địch các danh thủ châu Á lần thứ bảy năm 1995. Ông đã giành chức vô địch cờ Tướng thế giới lần thứ sáu và tám vào các năm 1999 và 2003. Cá nhân vô địch, năm 2001 Giành chức vô địch BGN thế giới tượng kì thiêu chiến tái. Năm 2005, anh giành chức vô địch xếp hạng cờ Tướng quốc gia Uy Khải Phòng Đích Sản Bôi và giải vô địch thế giới tượng kì đại sư tái.
    Hứa Ngân Xuyên là "nhà vô địch mọi thời đại" thứ ba sau Triệu Quốc VinhLữ Khâm trở thành nhà vô địch thế giới, châu Á và quốc gia. Hứa Ngân Xuyên có danh hiệu " Thiếu niên khương thái công ".

    TÂM PHÙ KHÍ TÁO MÃ THẤT TIỀN ĐỀ - 心浮气躁马失前蹄
    (Ý nói: Tâm tư không vững, ngã ngựa sa tràng)


    Hồi trước tôi vừa giới thiệu xong ván thắng kỳ vương Hương Cảng Triệu Nhữ Quyền ở vòng 3 giải cúp Ngân Lệ lần 5. Sang vòng 4, tôi đánh hòa với Hồ Vinh Hoa, vòng 5 được miễn. Lẽ ra với một ván thắng như thế tôi phải giữ được tâm tư bình thản, đánh đâu chắc đó. Nào ngờ ván đấu ở vòng sáu với Từ Thiên Hồng lại không giữ được sự bình tĩnh nên đã ngã ngựa nơi sa tràng. Giờ giới thiệu để mọi người tham khảo thêm.

    Hứa Ngân Xuyên bại Từ Thiên Hồng

    Tổng quan toàn cuộc, hai bên công sát chặt chẽ, thế xông lên như mưa sa bão táp khiến cho người xem một cảm giác sự mạnh mẽ trong từng đường cờ đáng được xem là một ván cờ hay. Cũng từ đó cho thấy công lực đánh xáp lá cà của tôi còn chưa đủ hỏa hầu. Chỉ nói riêng về tâm tư thái độ trong ván cờ này cũng đã cho thấy tôi quá ham thắng nên thua.

    Cũng do thua ván này mà rơi xuống tận hạng 6 còn
    Từ Thiên Hồng hơn được nửa điểm vui vẻ nâng cúp vàng.
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 13-04-2022 lúc 03:44 PM.

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NGÂN XUYÊN KÌ LỘ
    NHẤT BỘ NHUYỄN TRỨ TÚC DĨ TRÍ MỆNH - 一步软着足以致命
    ( Có nghĩa: Chỉ một nước yếu cũng đủ trí mệnh)

    Hai đội Quảng Đông và Thượng Hải là kình địch trên kỳ đàn hiện nay. Trong sử cờ, đội Quảng Đông đã từng chín lần lên ngôi quán quân, còn đội Thượng Hải thì năm lần giơ cao cúp vô địch. Hai đội đều coi đối phương là kình địch lớn nhất của mình. Những năm 60-70, hai đội đã từng cử hành thi đấu giao lưu nhiều lần, đạt được mục tiêu giúp nhau tiến bộ. Thời gian như bóng câu, cho đến tháng 7 năm 1993, nhờ sự tài trợ của vị tiên sinh Hoàng Tù, một danh nhân ở Hồng Kong, hai đội mới nổi trống trận một lần nữa ở Quảng Châu. Thi đấu phân đội nam đội nữ. Đội Nam do Lữ Khâm Hồ Vinh Hoa đấu riêng với nhau 4 bàn. Còn lại gồm tôi (Hứa), Trang Ngọc Đằng, Thang Trác QuangTông Vĩnh Sinh mỗi người đấu 4 bàn với 4 người đội Thượng Hải gồm Lâm Hoành Mẫn, Bộ Chính Vĩ, Vạn Xuân LâmĐổng Húc Bân. Đội nữ Quảng Đông gồm Lưu Bích QuânTrịnh Sở Phương đấu với đội Thượng Hải là Đơn Hà LệÂu Dương Kỳ Lâm. Kết quả là đội nam Quảng Đông thắng, đội nữ Quảng Đông hòa. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần cử hành thi đấu này đối với một người mới cần thi đấu rèn luyện như tôi mà nói rất là có ích. Dưới đây là một bàn chọn trong đó. Quý vị độc giả có thể từ đó nhìn được con đường trưởng thành của tôi

    Thượng Hải Lâm Hoành Mẫn bại Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên



    Đánh đến đây, bên đỏ bị quy định trong 60 phút phải đi đủ ba chục nước, không đạt sẽ bị thua. Nói về hình cờ thì cũng khó chống đỡ. Tiếp theo Xanh có thể đi tiếp ... Pháo 9 thối 1. Đỏ sẽ bị mất quân.

    Tổng kết cả bànbên đỏ do một nước yếu trong giai đoạn khai cuộc đã bị lâm vào thế kém, cả bàn rơi vào thế bị động. Đó chính là điểm tinh tế trong cờ tướng vậy.

    Tôi đã chơi rất tốt trong cuộc thi này, thậm chí còn đánh bại cả 4 vị tướng của đội Thượng Hải. Chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng rất nhiều cho lòng dũng cảm của tôi để cạnh tranh với các anh hùng trên thiên hạ.

    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 17-04-2022 lúc 03:28 PM.

  6. Thích saomai_08 đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NGÂN XUYÊN KÌ LỘ
    HẮC ÁM TRUNG LỘ XUẤT THỰ QUANG - 黑暗中露出曙光
    (
    Trong bóng đêm lộ ra ánh rạng đông
    )

    Người ta nói rằng khói lửa của Giải đấu Quảng Đông-Thượng Hải mới tàn, thì một tháng sau Giải vô địch cá nhân quốc gia lại bùng cháy ở Thanh Đảo. Đối với mỗi kỳ thủ cờ Tướng, tại đây trổ hết tài năng trong thi đấu để lưu danh kì sử. Khi bắt đầu cuộc thi đấu này, thành tích của tôi ở mức trung bình, với hai trận thắng và một trận hòa trong ba vòng đầu tiên, nhưng xét về chất lượng cờ thì hoàn toàn không có gì đáng khen. Đến vòng 4, tôi gặp đặc cấp đại sư Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh, mặc dù cục chiêm ưu nhưng giai đoạn trung cuộc lại xuất liên tục nước cờ yếu và cuối cùng tôi đã bị đánh bại bởi những đòn tấn công sâu và sắc bén của đông bắc hổ.
    Số điểm đang bị tụt lại, và tôi không thể có bất kỳ triển vọng tốt nào cho tương lai. Tôi chỉ có thể cống hiến hết mình cho phần còn lại của trận đấu.

    Vòng thứ năm, tôi lại gặp cường địch — thập liên bá
    Hồ Vinh Hoa, đây chính là " nhà dột, mưa suốt đêm " a! Trong quá khứ, tôi có hai lần giao phong với Hồ đại sư, nhưng tất cả đều là "vô hiệu", Bây giờ đối mặt với nghịch cảnh lại gặp phải thế hệ tông sư mà mình hằng ngưỡng mộ, tôn kính này, làm sao mà không khiến người ta phải lo lắng! Hoàn hảo. Khi bước ra đấu trường, ngồi vào bên đánh cờ, tâm trạng bình tĩnh, diễn biến ván cờ này nằm ngoài dự đoán của mọi người: Hồ đại sư chơi không bình thường, nước cờ bị hụt hơi và bị đánh bại. Như thể cửa sổ tâm hồn bỗng nhiên mở ra, ở các trận đấu sau càng về sau càng hay, ở vòng 6 và 7 tôi gặp đồng môn là phải đồng đội sư huynh đệ Trần Phú Kiệt, Trang Ngọc Đằng, thành tích 1 thắng 1 hòa. Phía dưới giới thiệu chính là trận đấu ở vòng thứ tám.
    Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên thắng Giang Tô Liêu Hai Bình
    Vòng 8 Giải cá nhân 1993


  8. Thích voky2005, VNKD, dethichoo đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2018
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hứa gia giải nghệ rồi bác ơi.

Hứa Ngân Xuyên tự chiến bình:

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68