Chỉ thấy quán quân cười, chưa gặp á quân khóc, ai còn nhớ Phan Chấn Ba?

Phan Chấn Ba Thắng Hứa Ngân Xuyên
Toàn quốc tượng kì cá nhân tái Năm 2005 Vòng 8


Trong thời đại của Dương Quan LânHồ Vinh Hoa, các kỳ thủ cờ tướng khác chắc chắn là không may mắn, bao gồm cả Vương Gia Lương, người 3 lần giành ngôi á quân và nhiều lần lọt vào top 6 cuộc thi cá nhân quốc gia, nhưng chưa bao giờ vô địch quốc gia; Diêm Văn Thanh - Cá nhân Quốc gia 1998 Ở trận ra quân, trước vòng đấu cuối cùng, anh đã hơn các đối thủ khác 1 điểm, chỉ cần duy trì được kết quả hòa ở hiệp cuối là anh có thể giành chức vô địch. Rất tiếc khi gặp Hứa Ngân Xuyên ở vòng cuối, cuối cùng Diêm Văn Thanh hậu thủ đã không thể trụ vững và vuột mất chức vô địch, từ đó Diêm Văn Thanh không thể gắng gượng dậy nỗi và từng bước giã từ kỳ đàn. Mọi người có thể đã nghe câu chuyện của họ, nhưng có một kỳ thủ khác, anh ta tên là Phan Chấn Ba, một cao thủ cờ người Liêu Ninh, và câu chuyện của anh ta cũng đẫm nước mắt!


Sinh năm 1973 là người thông minh, tài giỏi, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng phi thường, có lối đánh cờ linh hoạt, tấn công và phòng thủ giỏi, am hiểu trung cuộc ẩu đả, Năm 21 tuổi, anh đã đại diện cho đội bưu chính viễn thông cả nước, nhiều lần đóng góp công lớn cho đội bưu chính viễn thông.

. Năm 2005, tại 32 tuổi, anh một lần nữa thi đấu tại Giải vô địch cờ vua cá nhân toàn quốc và phát động tấn công vào nhà vô địch cờ vua quốc gia, trên đường đi quá ngũ quan, trảm lục tướng, tiên thủ chiến thắng
Hứa Ngân Xuyên, Tưởng Xuyên, Tôn Dũng Chinh và các danh tướng khác. Ở vòng cuối, nếu Phan Chấn Ba tiên thủ hạ gục được đồng hương Liêu Ninh là Bặc Phượng Ba thì chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay, Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau hàng chục hiệp đấu đôi bên cuối cùng cũng bắt tay nhau làm hòa, còn bên kia Hồng Trí hậu thủ chiến thắng Uông Dương. Kết quả tính điểm trận đấu: Hồng TríPhan Chấn Ba đều có 5 thắng, 5 hòa, 1 trận thua, nhưng Hồng Trí lại có số điểm tiểu phân cao hơn Phan Chấn Ba, và Phan Chấn Ba đành chấp nhận Á quân.

Chỉ là sự khác biệt nhỏ thôi nhưng cái kết thì một trời một vực, chỉ cần một lần quán quân thì sẽ là kỳ vương vang danh lịch sử muôn đời! Tất cả các loại danh tiếng và danh lợi theo sau! Tuy nhiên, ngôi á quân có thể dần bị lãng quên và nước chảy bèo trôi biến mất khỏi thế giới tượng kỳ,
Phan Chấn Ba năm nay 47 tuổi, đã lụi tàn trong kỳ đàn rồi, không biết còn ai nhớ nữa!


Ván cờ oan nghiệt

Trầm Dương Phan Chấn Ba Hòa Bưu Điện Bặc Phượng Ba