Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lý Lai Quần với Ngũ dương bôi lần 4
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lý Lai Quần với Ngũ dương bôi lần 4



    Ngũ Dương bôi lần thứ 4 được tổ chức vào tháng 1 năm 1984, nhận lời mời là các nhà quán quân giải cá nhân Trung Quốc, có 4 đối thủ cạnh tranh trong giải đấu này: Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lý Lai Quần và Dương Quan Lân Lý Ngĩa Đình lúc đó đã từ giã các giải đỉnh cao.
    Đây là những game cuối cùng của giải đấu, Lý Lai Quần đã xuất sắc dành vị trí Quán quân Ngũ Dương lần đầu tiên, á quân giải là Hồ Vinh Hoa. Lý vô địch cá nhân vào các năm 1982 ,1984,1987,1991, những ván cờ có chất lượng cao nhất, do trình độ có hạn tôi không dám chú thích những nước đi sợ gây hiểu nhầm cho người xem, mời quý vị tận hưởng









    THE END!
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 27-11-2011 lúc 08:23 PM.

  2. Thích TuongLong, FGYan, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    550
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình như co lỗi gì đó
    Bạn coi giùm nha
    Không thấy hiện bàn cờ
    ( mấy trang kia mình vẫn thấy hiện bình thường )

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    giai đoạn đỉnh cao của Kỳ Thánh đây hehe
    phong cách đánh của Yên Triệu Kiêu Tử : sát cục nhẹ nhàng tinh tế không khoa trương. Nhưng không phải vậy mà kém phần đáng sợ

  5. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thanks chủ thớt vì 1 bài rất hay.Năm 1984 cũng chưa phải giai đoạn đỉnh cao đâu bạn.Tầm giai đoạn 3 năm từ 1989-1991 mới là những năm tháng huy hoàng và ghê gớm nhất của Kỳ thánh Lý Lai Quần.Xem trung cuộc của vị kỳ vương này quả thật rất khác người,không lẫn vào đâu được,xem xong chỉ còn biết thốt lên 1 lời cảm khái:thán phục !

  6. Thích langtugiangho đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ước gì mình có được tấm chữ Kỳ Thánh của Lý Lai Quần sư phụ mang về nhà treo hic
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Đang ở
    Cần Thơ
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

  9. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Đang ở
    Tp.HCM
    Bài viết
    166
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết





    THE END!
    Nước thứ 75 LLQ lên mã cho ăn không mà sao HVH không ăn nhỉ?! Không biết có nhầm lẫn gì không đây

  10. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Truongtiensinh: ván này là ván cuối cùng chỉ cần hòa là Lý Lai Quần vô địch, Lý lên mã nếu Hồ Vinh Hoa ăn nó đi pháo 2.2 bắt đôi bắt trả 1 cây hòa cục, thực ra đến giai đoạn tàn cục Hồ Vinh Hoa chỉ ưu thế 1 chút vì hơn con voi cờ hòa cố chết đánh lấy được nên thua, giai đoạn tàn cục hơn 150 nước đánh hơn 3 tiếng đồng hồ, điều đánh xem nhất ván này là Hồ Vinh Hoa khai cục đã chiếm đựoc tiên rồi, nhưng trung cục thất cơ bị Lý đấu mất hết quân chủ lực nhưng vào tàn cục hai bên có những đòn di chuyển rất thâm hậu và độc, chính Giả Đề Thao đánh giá chưa từng thấy Hồ Vinh Hoa chơi ván nào nhiều thủ đoạn, ác man vào giai đoạn tàn cục như ván này mặc dù Hồ Vinh Hoa thua, các bạn xem kỹ sẽ thấy. ví dụ nước thứ 57 Hồ Vinh Hoa bình tốt thý nếu voi ăn lên sẽ bị sát cục nhẹ nhàng bằng nước p3-4
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 29-11-2011 lúc 01:12 PM.

  11. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Truong_TienSinh Xem bài viết
    Nước thứ 75 LLQ lên mã cho ăn không mà sao HVH không ăn nhỉ?! Không biết có nhầm lẫn gì không đây
    Ăn vậy thì LLQ đi P2.3 ăn lại 1 cây , hòa cờ ; ván này chắc bác HVH cưỡng cờ cầu thắng nên thua thôi chứ nước 82 lấy tượng chém ngựa đỏ cũng hòa luôn chứ không thua được
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  12. #10
    Man_City's Avatar
    Man_City Guest

    Mặc định

    Nhìn mặt ông Lý Lai Quần này sáng láng,thông minh phảng phất như GS toán học vậy làm gì tinh toán chẳng cao siêu.Nước bỏ Mã đá hòa đấy hay thật

Lý Lai Quần với Ngũ dương bôi lần 4
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68