Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp mùa đông - TLKD 2011 - Trang 51
Close
Login to Your Account
Trang 51 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051
Kết quả 501 đến 509 của 509
  1. #501
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    212
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Anh Trung_cadan : Trời mùa đông rét run cả người. Vậy mà đánh xong ván cờ với Phí Mạnh Cường em thấy trên trán anh Long âm tàng vã mồ hôi hột.

  2. #502
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Smile

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    Trận chung kết một mất một còn!

    Cuối trận do ko còn gì cả nên cả 2 đều rét "run cầm cập "

    Chúc mừng Cu LU P -M- Cường (chắc lại nhìn thấy cô bé đó rồi nên giải này hay quá !)




















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    ở nước thứ 76 thì anh Long đi nước m6/8 là chuẩn xác rồi , thực chiến Culu thoái x5/3 cũng là hết cách bởi :
    -x5/1 thì m8/6 Culu ko thể khống chế đường m6.7 đánh cục
    -x5/2 thì x4/6 bắt chết tốt vì phục nước chiếu x4-6 rồi m8.6 chết xe
    Culu đi x5/3 anh đi m8/6 lập tức sẽ thắng ngay bàn cờ , Culu đi x5-4 thì x4/3 rồi xe 4-5 chiếm giữ trung lộ rồi vào tướng mặc kệ tốt đỏ . Sau khi khóa chặt xe rồi thì đi x5.4 chiếm rồi " nhả " mã 6/4 chuẩn bị đi m4.5 công kích trung lộ coi như xong , Culu hết phép ( theo bình luận của Mông Cổ tướng Quân Phạm Quốc Hương ) ko phải chăn chiếu loạn cả lên rồi ... thua
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  3. #503
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    631
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thành thật mà nói giả này không ai xứng đáng Vô địch hơn culu,vào những phút cuối cùng em đã mạnh bạo xông lên mặc cho xe mã bên kia đánh tả tơi,nhìn em cầm con chốt đi xong mà vẻ mặt buồn rầu chán nản và có đôi chút thất vọng,trong lòng tôi lúc ấy chỉ muốn culu thắng ván này,âu cũng là niềm an ủi với những cố gắng phi thuờng của em. 1 lần nữa xin chúc mừng em,chúc mừng 1 năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc tới gia đình em.
    Mr Arsenal
    Một ngày cũng nên nghĩa...

  4. #504
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lễ Bế Mạc và Trao Giải
    Cúp Mùa Đông Thăng Long Kỳ Đạo


    Thay mặt BTC Anh Nguyễn Anh Tuấn ( Phó Chủ Nhiệm CLB ANH EM ) đã lên Trao Giải Đồng Đội cho 3 đội dẫn đầu

    Giải Nhất Đồng Đội
    CLB Cờ Tướng Anh Em



    Giải Nhì Đồng Đội
    CLB Cờ Tướng Quang Trung



    Giải Ba Đồng Đội
    CLB Cờ Tướng ImportLink


    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  5. #505
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lễ Bế Mạc và Trao Giải
    Cúp Mùa Đông Thăng Long Kỳ Đạo


    Thay mặt BTC Anh Nguyễn Ngọc Hùng ( Phó Chủ Nhiệm CLB ImportLink ) đã lên Trao Giải Cá Nhân cho 3 Kỳ Thủ xuất sắc nhất.

    Giải Nhất
    Phí Mạnh Cường (CLB Cờ Tướng Đống Đa)





    Giải Nhì
    Chu Tuấn Hải ( CLB Cờ Tướng Quang Trung )



    Giải Ba
    Lê Linh Ngọc ( CLB Cờ Tướng Kỳ Hữu )




    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  6. #506
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Học cờ thì học ngay từ những kiểu tàn " kinh điển " này chứ đâu chỉ SW , điều này giải thích sao dù Mông Cổ Hương ngỗng ko cần SW nhưng công lực kỳ nghệ của anh vẫn hàng đầu Hà Nội ... Kiểu tàn này rất dễ gặp thực chiến đưa lên cho anh em xem có người chưa biết sẽ càng có cơ hội nâng cao công lực hơn ! Ko cứ nhìn con chốt gần " camerun " rồi óanh loạn xạ lên mà ko có kết quả gì cả !
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  7. #507
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybk158 Xem bài viết
    thành thật mà nói giả này không ai xứng đáng Vô địch hơn culu,vào những phút cuối cùng em đã mạnh bạo xông lên mặc cho xe mã bên kia đánh tả tơi,nhìn em cầm con chốt đi xong mà vẻ mặt buồn rầu chán nản và có đôi chút thất vọng,trong lòng tôi lúc ấy chỉ muốn culu thắng ván này,âu cũng là niềm an ủi với những cố gắng phi thuờng của em. 1 lần nữa xin chúc mừng em,chúc mừng 1 năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc tới gia đình em.
    Bài của Cụ Lu đấy Huy ơi. Ông em này tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm giang hồ cực kỳ già dơ. Nhìn cái cảnh thở dài chép miệng ghi biên bản xong vứt bút vò đầu bứt tai như đúng rồi thì ai chả nghĩ cờ lép.. Anh chứng kiến mấy giải rồi, cứ đoạn nào ông em này vò đầu bứt tai cứ như chán đời thua đến nơi rồi thì y như rằng ... thắng ngược. Quái lắm

  8. #508
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    Phải thừa nhận thẩm cờ với anh Hương cũng rất sướng không như người khác gió chiều nào che chiều ấy . Ko có dấu diếm đòn gì cả , chỉ các đường cho anh em điều đó thực sự đáng quý .
    Theo cảm nhận của mình , a Hương là người cởi mở , cao cờ nhưng không hề thấy biểu hiện "sao". Hôm mình đánh vs Quản Thanh Tùng a Hương có hỏi trung-cadan :ông này ở đâu đấy . a trung nói : ở Cần Thơ , ra đây công tác; hôm sau gặp mình ở quán a Hương có hỏi mình : ông ở Cần Thơ có biết a Hồ Văn Huỳnh ko ? tất nhiên là mình biết thậm chí còn thân là đằng khác, khi chú Huỳnh còn thi đấu ( cỡ những năm 93, 94 gì đó; nếu mình nhớ ko nhầm thì đã được phong kiện tướng cờ tướng nhưng chuyển sang cờ vua thì thậm chí còn vô địch quốc gia ) lúc đó a Hương còn là 1 kỳ thủ rất trẻ , gần 20 năm rồi mà a Hương vẫn còn nhớ, sau đó thì hỏi han nói chuyện 1 hồi, mình không biết a Hương có ấn tượng sâu đậm gì với chú Huỳnh không nhưng từng ấy năm với bao biến cố của cuộc đời mà vẫn còn nhớ được thì công nhận cũng hay thật
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  9. #509
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    492
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thanghong Xem bài viết
    Trận chung kết một mất một còn!

    Cuối trận do ko còn gì cả nên cả 2 đều rét "run cầm cập "

    Chúc mừng Cu LU P -M- Cường (chắc lại nhìn thấy cô bé đó rồi nên giải này hay quá !)




















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Long âm tàn đánh bàn cờ tàn âm quá TÝ NỮA MÌNH ĐƯỢC GIẢI 3 HẠNG 4 LÀ THÀNH CÔNG RÙI
    Lần sửa cuối bởi Hanh1982, ngày 21-01-2012 lúc 05:34 PM.
    [B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950

Cúp mùa đông - TLKD 2011
Trang 51 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68