Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2009" : Vòng thứ 13
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định "Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2009" : Vòng thứ 13

    Đây là vòng đấu cuối cùng diễn ra tại Huệ Đông,sau vòng đấu này 12 đội tuyển dự giải sẽ trở về quê hương tạm nghỉ.Vòng thứ 14 giải Liên Tái 2009 sẽ trở lại sau đây khoảng nửa tháng nữa,vào ngày 09/09/2009.Trong thời gian đó tại Trung Quốc sẽ có nhiều giải lớn xen kẽ,đầu tiên phải kể đến chính là giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 8 này ở TP Tân Thái tỉnh Sơn Đông.Sau 12 vòng đấu Liên Tái,đội tuyển Hồ Bắc với sự trở về giúp sức của "Trung tượng tân thiên vương" là Hồng Trí sau bao năm lưu lạc đã thi đấu hết sức thành công,chiến thắng trực tiếp đối thủ chính của mình và giành lấy ngôi đầu từ tay Quảng Đông.Vòng 13 này trong khi Quảng Đông gặp khó trước Chiết Giang,Hồ Bắc đã tận dụng rất tốt cơ hội khi là Hậu đội đối đầu với Thẩm Dương.Kiện tướng Lý Trí Bình,người đã từng khiến Hồ Bắc phải lao đao ở vòng thứ 7 nay đã chém tướng lập công đem về 3 điểm cho đội nhà đồng thời cùng lúc ấy bốn hổ tướng của Quảng Đông không tài nào hạ được các đối thủ tại 4 bàn đấu quan trọng cho nên Hồ Bắc đã lại tiến thêm một bước nữa bỏ cách Quảng Đông tới 5 điểm trên BXH chung có thể nói đó là thành công hơn cả mong đợi.Cơ hội đoạt cúp Liên Tái 2009 đang rộng mở với Hồ Bắc,một đội tuyển đồng đều và tràn đầy khát khao chiến thắng.

    Sau đây là kết quả cuối cùng của vòng thi đấu thứ 13 giải đấu "Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2009":

    1)Trận thứ 1:Thẩm Dương-Hồ Bắc:0-3









    1)Vương Thiên Nhất-Lý Tuyết Tùng:1-1
    2)Bốc Phụng Ba-Hồng Trí:1-1
    3)Chu Đào-Lý Trí Bình:0-2
    4)Tống Quốc Cường-Uông Dương:1-1

    Tại vòng thứ 10 khi 2 đội gặp nhau,Hồ Bắc là Tiền đội nắm ưu thế rõ ràng như đã bị cầm hòa.Lần này gặp lại Hồ Bắc tỏ ra hết sức cẩn trọng.HLV Hồ Bắc là Đặc cấp đại sư Liễu Đại Hoa đã không thi đấu,nhường chỗ cho kiện tướng Lý Tuyết Tùng,người đã lập công lớn ở vòng 11 trước đó.Lý Tuyết Tùng là chuyên gia đánh hòa của Hồ Bắc ngồi bàn số 1 gặp tài năng trẻ xuất sắc nhất của tỉnh Liêu Ninh là Vương Thiên Nhất.Hai người khai cục Đối binh.Lý Tuyết Tùng tỏ ra hết sức kinh nghiệm,từng bước đơn giản hóa cục diện,gây khó khăn lớn cho đối thủ.Vương Thiên Nhất dù rất mong muốn chiến thắng nhưng khó thể thực hiện thành công bởi 1 lối chơi thiên về phòng thủ rất là khó chịu của họ Lý.Đến hiệp thứ 30,thì đã đấu hết 2 Xe bắt đầu thi triển cờ tàn Pháo Mã nhưng Lý Tuyết Tùng đã hơn 1 Tốt,khả năng thất trận gần như không còn.Giao chiến thêm nhiều nước nữa đến hiệp 47 thì bắt tay nói hòa.

    Tại bàn số 4,Tống Quốc Cường cùng Uông Dương vừa đánh vừa xem đồng đội chơi nên chỉ sau có 14 nước cờ đã ký hòa nhanh chóng.Trong lúc sư đệ mình thong dong cưỡi ngựa,thì "Trung tượng tân thiên vương" là Hồng Trí lại phải căng mình vận hết công phu đấu nhau dữ dội với "Bất Nhượng tướng quân" là Bốc Phụng Ba,chủ tướng của đội Thẩm Dương ở bàn số 2.Bốc đại sư vào trận với Tiên Nhân Chỉ Lộ sở trường.Hồng Trí đối lại bằng Tốt Để Pháo và phi hữu Tượng.Trải qua giao tranh ác liệt,giờ chỉ là cuộc đấu tàn Pháo Mã với nhau nhưng Bốc Phụng Ba đã có lợi khi Tốt giữa vượt sông,chiếm giữ trọng địa.Hồng Trí biết là gặp khó cố sức không thua vận dụng linh hoạt Pháo Mã sau ăn được Tốt,đổi được quân đưa về thế cờ dễ đánh.Bốc Phụng Ba với lợi thế Tốt qua sông ra sức cầu thắng nhưng bất thành về sau hình thành Song Mã hai Tốt đấu Pháo Mã 2 Tốt không đủ để thắng nên phải chấp nhận cho hòa.Thẩm Dương,Hồ Bắc vẫn chưa thể phân thắng bại.

    Bây giờ chỉ còn lại mỗi bàn số 3 giữa Chu Đào và Lý Trí Bình.Chu Đào trong vòng đấu trước gặp Bắc Kinh nếu không vì mải thắng đã quên giờ mà đau lòng bị xử thua thì giờ Thẩm Dương đã không trong tình cảnh nguy hiểm đến thế.Vòng này gặp Hồ Bắc,Chu Đào tỏ ra rất quyết tâm lập công chuộc tội.Vào trận rất tự tin với Ngũ Bát Pháo.Lý Trí Bình đối lại bằng Bình Phong Mã và xuất hoành Xe nhanh.Đánh nhau dữ dội đến hiệp 22,Chu dắt Tốt qua sông,thế hùng lực mạnh.Lý Trí Bình kiên trì bám trụ nhất quyết không thua.Tuy nhiên khi đã chiếm ưu Chu Đào lại không tận dụng được đã vậy ở nước thứ 30 tính toán sai sót bị Lý bắt được 1 quân.Vì biết nếu cứ giằng co mãi,Chu sẽ thua quân mà thất bại nên ra sức quần thảo ác liệt.Lý biết hơn quân nhưng khó thắng vẫn cố sức phòng thủ chặt chẽ.Đánh đến hiệp thứ 50,Lý dùng Mã đổi Mã giữ được hơn Pháo đã không thể thua nên dốc lòng quyết thắng đem Xe vượt sông tiến tới sau cùng phá tan đôi Tượng nhưng tổn thất sạch Tốt.Chu Đào thế yếu phải lo đỡ trong khi thời gian thì gấp gáp.Đến hiệp thứ 68 thì thua.Lý Trí Bình chiến thắng trong trận quyết định này đã lập được công to,đem về 3 điểm quý giá cho Hồ Bắc giúp Hồ Bắc tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị số 1 của mình trên BXH chung của giải.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    dsfsadfsdafsdafsadfasd
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:12 PM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sdfsafasdfasfsda
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:12 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    gfaadfsafafsdfdfasd
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:12 PM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sdfasdfasfadsfdas
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:12 PM.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sdfasfsdafasdfasd
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:13 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc Phụng ba hay Bốc Phong Ba già rồi nhưng chơi vẫn hay quá ... thật không hổ cho lời khen của Hồ Vinh Hoa đạt niên hiệu là " Liêu Ninh đệ nhất cao thủ" Hồ khen vậy là do lối đánh của Bốc luôn chọn thế biến phức tạp gặp ai cũng không "khớp" Bốc từng từng hòa với HỨa Ngân Xuyên khi đi hậu trên thế "ưu" ông cầu thắng chứ không cầu hòa ... ngay lúc HỨa đang cao nhất Tr ung Quốc dù chưa lên ngôi "kỳ vuơng" nhưng tôi rất khâm phục Bốc Phong Ba cũng như Hà Thuận An Vuơng Gia Luơng
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 18-07-2010 lúc 09:13 PM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Xuyên béo đánh thế này thì chết , mấy nước nhạt nhẽo quá gặp gà mà thế này

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Ông Xuyên béo đánh thế này thì chết , mấy nước nhạt nhẽo quá gặp gà mà thế này
    thằng ku đó cũng ko gà lắm đâu Triệu Hâm Hâm đi tiên có thắng nổi nó đâu
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    thằng ku đó cũng ko gà lắm đâu Triệu Hâm Hâm đi tiên có thắng nổi nó đâu
    Thằng Vuơng Thụy Tường số má gì đâu bro. ván đó đánh cờ bàn hoặc ở CXQ là hòa nó cứ "nhất chiếu nhất sát" số 1 Trung Q uốc đánh thế thì chết

"Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2009" : Vòng thứ 13
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68