Kết quả 11 đến 20 của 31
-
27-08-2009, 06:33 PM #11
Hehe abc chơi avatar độc nhỉ. Công nhận đồ ăn ngon thiệt, thèm quá
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
27-08-2009, 06:37 PM #12
Vui quá huhu Hải Phòng chờ mãi chưa được mống nào.Dangtrang-90 đẹp trai quá, bạn nữ gì xinh ghê cho mình vào CLB có bạn nữ với
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-08-2009, 06:37 PM #13
-
27-08-2009, 06:52 PM #14
Mà các huynh nhậu không uống rượu à uống bia no lắm,lại lâu phê
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-08-2009, 07:19 PM #15
Rượu đấy chứ bác, cốc vàng như bia ấy là trà đá. Cờ thì em ko dám nói chứ rượu thì em chấp bác nửa chai vodka.Hôm nào lên Hà Nội tham gia CLB Quang Trung, em với bác đấu tửu
-
27-08-2009, 09:20 PM #16
Ớ ờ , có thách đấu rồi kìa !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-08-2009, 09:22 PM #17
Ờ sorry nha mình nhìn kỹ thấy rồi hihi.Bác trung9th nhìn mặt dâm quá,sát khí bốc lên ngùn ngụt hehe.Cờ nhachoa cũng kém mà tửu lại càng thường không dám ra gió haha có điều chưa thấy ai "bất kiến diện nhượng bán hũ" voldka như bác Trung9th này.Bác có ngạo thị quần hùng quá không vậy.Nhachoa chưa gom được đủ bang hội nên chưa có dịp lên tiếp kiến anh em HN ,chỉ cần gom được 3 người sẽ lên thủ đô thăm Bác Hồ và bắt tay các cao nhân trong 4rum.
Uống rượu có nhiều loại,uống để vui!uống để say!uống để chết...Nhachoa hay bị bạn bè,người yêu chê là uống không đúng..
Uống để cảm nhận cái sự say mà trong say vẫn có chữ Tỉnh thì cũng khá là biết.Uống nhiều hay ít không quan trọng bác nhỉ,chủ yếu uống với người ta mà người ta nhận thấy mình hết lòng là vui lắm rồi.
Nhachoa mới tiễn một thằng bạn đi Úc (hôn thê) hôm nọ.Hôm liên hoan nó uống riêng với mỗi người một ly uống nước trà cỡ lớn john black (20 người) và tất nhiên là bên cạnh đó từ chiều 5 giờ đến 10h thì vẫn lên đều.Đến 10h lên Sound club cả đội 10 người làm hết 4 chai chivas mà nó vẫn không gục mặc dù cố tiêu diệt nó.Tửu nghệ như vậy cũng không phải tầm thường.Bác Trung9th cứ coi như nhachoa nhận lời thách đấu của bác nha hehe mà hỏi lại bác là voldka cỡ nào vậy? Nhỏ đúng khôngLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 27-08-2009 lúc 09:30 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-08-2009, 09:27 PM #18
Có khi yêu mến rủ nhau uống thì lại bị hiểu nhầm , hi hi !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-08-2009, 09:33 PM #19
hehe có cả em nữa kìa. Thế mà cứ tưởng mình không có trong ảnh. Hôm đó vui nên cười nhiều chứ bác Trung_cadan lại bảo là cười suốt.
Thứ nhất : Cười vì được gặp các anh hùng hảo hán
Thứ hai : Cười vì được là thành viên câu lạc bộ Quang Trung
Thứ ba: Cười vì có bạn ThuHuong_83 xinh ghe (Bác nào rủ đánh cờ thì cẩn thận không là bị đo ván đấy).
Nhân đây cũng cảm ơn bác Trung đã post ảnh lên. Chúc club Quang Trung vô địch giải sắp tới hehehe
-
27-08-2009, 09:36 PM #20
Biên độ hài hước của nhachoa rộng lắm bạn Trung cadan à hihi không ai làm mình bực mình được.Người khác nói đến đâu mình nhận đến đấy,trong ngôn từ có hài hước mình sẽ nhận là hài hước nếu nghiêm túc mình vẫn không bị mắc quai
PS:rất thích nụ cười của bạn Trung cadan.Thích nhất gương mặt bạn luônTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Ảnh club Quang Trung offline lần 2 !!!
Đánh dấu