Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nguồn gốc tên những thế cờ giang hồ nghệ thuật - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 26
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    7.Tinh Trung Báo Quốc

    Đây là một thế cờ khá đơn giản nhưng chỉ đi nhầm một nước thì cũng vô phương cứu chữa.Tên thế cờ vắt nguồn từ 4 câu chuyên thời Tống Kim
    Cuối thời Bắc Tống, nước Liêu xâm lấn xuống phía Nam, người dân Trung Quốc phải chịu giày xéo dưới gót giày xâm lược của quân Liêu. Từ nhỏ Nhạc Phi đã có lòng yêu nước thương dân, căm thù giặc Hồ, luôn nghĩ đến việc báo quốc nên lập chí tòng quân. Năm Tuyên Hoà thứ 4 (1122), Nhạc Phi lúc đó 19 tuổi xin đầu quân, được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, sau đó tham gia vào liên quân Tống - Kim diệt Liêu, tham gia chiến dịch Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay). Không bao lâu, do phải chịu tang cha, nên thoái ngũ vễ quê để giữ đạo hiếu. Năm 1125, nước Liêu diệt vong, quân Kim tràn vào quan ải. Bắc Tống lúc bấy giờ đứng trước cục diện nguy khốn, người Kim vì mới nổi lên nên còn tỏ ra hung ác hơn cả người Liêu, thừa thế diệt Liêu, rầm rộ xâm lăng Trung Quốc. Quân Kim dùng thiết kỵ nên xâm chiếm Trung Nguyên rất nhanh. Lãnh thổ vương triều Bắc Tống bị giày xéo, Nhạc Phi tận mắt nhìn thấy nỗi thống khổ của người dân, hết sức giận dữ, vào năm Tĩnh Khang đầu tiên (1126) lại ra tòng quân. Ngày lên đường, mẹ ông là Diệu thị đã xăm lên ông bốn chữ lớn "tinh trung báo quốc" . Đây là những điều ghi tâm khắc cốt, trọn đời phấn đấu của ông.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    8.Minh tu Sạn Đạo

    Bắt nguồn từ điển tích thời Hán Sở tranh hùng,nguyên là Minh tu Sạn Đạo-Ám độ Trần Thương. Chúng ta hiểu đơn giản là công khai sửa đường Sạn Đạo,bí mật dẫn quân qua đường Trần Thương.Chính là kế Thanh Đông kích Tây mà Hàn Tín đã sử dụng khi giúp Lưu Bang đánh tan Hạng Vũ:
    Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình.

    Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm (Ung vương), Tư Mã Hân (Tắc vương) và Đổng Ế (Địch vương) án ngữ làm phên giậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.

    Năm 205 TCN, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đổng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam vương Thân Dương cũng đầu hàng theo.

    Sau khi giết Hàn vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn Vương. Hàn vương không chịu đầu hàng Hán. Hàn Tín mang đại quân đánh bại Xương.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    9. Cuồng Sở cứu chủ:
    Nghĩa đen là người nước Sở điên loạn cứu vua.Tại sao đã điên lại còn cứu được vua,nguyên do là có tích sau đây:

    Sau khi trừ được nổi loạn, Sở Trang Vương mở tiệc đại yến trên Tiệm đài, triệu các quan triều thần đến dự, lại cho các phi tần đi theo.

    Trang vương nói với triều thần ;

    -Ta không uống rượu, nghe hát đã sáu năm. Bây giờ dẹp yên bọn phản nghịch rồi, ta cùng với các ngươi bày một tiệc rượu vui gọi là Thái Bình yến. Phàm các quan văn võ, bất cứ to nhỏ đều được dự cả.

    Các quan đều sụp lạy, theo thứ tự mà ngồi.

    Chức Hành nhân , người trông coi việc nhà bếp, dâng món ăn. Chức Thái sử, coi về văn hóa nghệ thuật, tấu nhã nhạc.Khi mặt trời đã gần lặn, tiệc rượu còn đang vui, Sở Trang Vương sai người thắp nến lên để uống rượu tiếp.

    Lại sai cung tần Hứa Cơ, thiếp rất được vua yêu, đi mời các quan mỗi người một chén rượu. Các quan đều đứng dậy để uống.

    Bỗng có trận gió to, tắt hết cả nến. Một trong các quan đại phu thấy Hứa Cơ xinh đẹp nhân lúc tối tăm thò tay nắm lấy vạt áo.

    Hứa Cơ tay trái dứt áo ra, tay phải nắm được dải mũ người ấy, dải mũ đứt. Người ấy sợ lắm buông tay ra.

    Hứa Cơ lấy cái dải mũ rón rén đến trước mặt Trang Vương ghé tâu;

    -Thiếp vâng mệnh đại vương ra mời các quan uống rượu, có một người vô lễ, nhân lúc nến tắt, nắm lấy vạt áo thiếp. Thiếp đã dứt được cái dải mũ của người ấy, xin đại vương thắp nến lên và xử cho thần thiếp.

    Trang Vương bèn hạ lệnh cho nội thị chưa vội thắp nến, nói với các quan ;

    -Hôm nay ta bày tiệc, mong các ngươi cùng mua vui, các người bỏ các dải mũ ra, ngồi cùng ta uống rượu thật say. Nếu ai chưa dứt dải mũ thì chưa được vui lắm !

    Các quan nghe xong, dứt hết dải mũ. Lúc ấy, Trang Vương mới cho thắp nến lên. Bữa tiệc ấy về sau còn gọi là Tuyệt Anh hội (hội Dứt dải mũ )

    Duy chỉ có viên quan nhỏ đó cảm ân của Sở Trang Vương không biết nhường nào.Vài năm sau binh đao nổi lên,quân địch đánh vào tận kinh thành tình thế đất nước nguy như trứng chồng.Bỗng mọi người bỗng thấy một viên quan kéo gia nhân và binh lính điên cuồng xông vào đám quân giặc tả phang hữu chặt không hề biết sợ.Điều đó làm tinh thần quân sĩ tăng lên gấp bội và cuối cùng đã giải vây đẩy lui được quân giặc.Vị tướng đó chính là người đã sàm sỡ hàng của vua và bị giựt dải mũ được vua tha tội nên cảm ân vua đã báo đáp.
    Tha thứ thật là một điều tuyệt vời
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 08-09-2009 lúc 11:55 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    10.Ngẫu đoạn ti liên :
    Đây là thế cờ trong cuốn những thế cờ cao thủ do Hồng Khánh biên dịch. Tên thế cờ khá thú vị : Ngẫu tức là thân cây sen ,Ti tức là Tí hihiihi.đùa vui chút nha Ti tức là sợi tơ.Ngẫu đoạn Ti liên tức là cành sen bị bẻ gẫy nhưng sợi tơ vẫn dính.Quả đúng như vật các bạn mua ngó sen ninh sườn khi bẻ ngó sen ra thì sợi tơ cứ dính vào nhau dù kéo dài ra vẫn không đứt.Đây là một hình ảnh khá đẹp trong câu chuyện nàng Nhược Liên và chàng Đổng Kỳ thời Xuân Thu.Đổng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn và người yêu là nàng Nhược Liên.Cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết.Cả hai gia đình đều rất nghèo nên năm đó chàng đôi tám quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình .Khi chia tay Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu chàng đi lên kinh đô biết bao giờ mới trở về,lên đó liệu công thành danh toại rồi có nhớ đến thiếp không.Đổng Kỳ liền ngắt một cành sen bẻ gẫy rồi nói với người yêu : hai chúng ta chia tay hôm nay như cành sen bẻ gãy đây nhưng lòng ta như sợi tơ này.Hẹn nàng ba năm ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ.
    Quả nhiên sau 3 năm Đổng Kỳ áo mũ trở về cưới người yêu như lời nguyện ước cành sen kia.Từ đó có câu thành ngữ Ngẫu đoạn Ti liên
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 09-09-2009 lúc 12:21 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    6.Hồng Nương Thoát Y
    ... Hồng cô nương vừa chia tay Lam công tử tại Thanh lâu du hý viện,trong người đã có chút men.Đi được khoảng gần mười dặm dần dà cảm thấy "nóng trong người" do uống rượu bia nhiều.Tiện thể thấy có bờ suối khá mát mẻ,look around không thấy một bóng người,nhà cửa cũng mảy may không có,Hồng cô nương mạnh dạn quyết định đặt thanh Hoạn công công thần kiếm xuống tảng đá bên gốc Tùng,nhe nhàng dùng thế kim thiềm lột vỏ ,quẳng set đồ lụa đỏ xuống cạnh thanh kiếm vận 3,5 thành công lực KingKong cắm đầu xuống suối. Nước suối quả nhiên mát rượi hiếm có,Hồng nương phê đần mắt lim dim khoan khoái thanh lọc cơ thể và giải nhiệt,thính giác và thị giác stand by.
    Không ngờ ngay lúc đó có hai cao thủ Cái bang đang lang thang tìm cảm hứng sáng tác,bỗng một tên phát hiện ra có mùi female tươi và mùi Gucci hòa quyện.Chẳng khó khăn cho 2 cao thủ này vốn công lực đều không tầm thường ,cao thủ lớn tuổi tay cầm móc lò tay cầm bao tải nhẹ nhàng đến bên cây Tùng và 4 giây sau set đồ thơm phức đã nằm gọn trong bao,cao thủ nhỏ tuổi thì háo hức chĩa đôi Long nhãn xuống dưới suối như thể chẳng quan tâm đến vật chất.Miệng há to quá làm nước miếng rớt 1 cục xuống tảng đá ,1 tiếng tách nhỏ vang lên những Hồng nương cũng nhận ra có vấn đề.Nàng mở choàng đôi mắt hướng về phía gốc cây Tùng.Biết bị phát hiện,cao thủ lớn tuổi nhanh như điện nắm cổ tay người kia phi mất dạng.Khổ thân Hồng nương bị mất Sĩ,không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế...đây quả là một thế cờ nan giải
    Thế cờ Hồng nương thoát y:



    Nhìn mãi thế cờ này mà chẳng thấy thoát y chỗ nào ?
    Lần sửa cuối bởi trannhien, ngày 09-09-2009 lúc 02:41 PM.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác ơi thoát y mà nhìn thấy được thì ngại lắm nên họ không cho nhìn thấy là chính xác rồi.Chúng ta phải vận dụng trí tưởng tượng thôi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình trên thấy tướng đỏ không có sĩ tượng đứng xung quanh , dân gian có câu "tướng mất sĩ ..."
    Mà không có váy thì là Hồng Nương thoát y , đúng rồi chớ còn gì nữa phải không trannhien

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mình chả biết post thế nào cả bạn ơi hay là mình tả lại cho bạn pót dùm nha
    dễ thôi bạn vào http:/ photobucket.com đăng ký 1 tài khoản miễn phí để bạn up các tranh ảnh lên đó truớc " để làm cái này bạn cứ vào trang đó cần 1mail để đăng ký" . sau đó trên bài post bạn vào advanced chọn "hêm tranh ảnh" cắt đuờng link từ http:/ photobucket.com sang thôi


    còn đỡ mất time bạn sài luôn tài khoản : phongvol@yahoo.com pasword: 123456 cho nhanh
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 09-09-2009 lúc 04:24 PM.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Hình trên thấy tướng đỏ không có sĩ tượng đứng xung quanh , dân gian có câu "tướng mất sĩ ..."
    Mà không có váy thì là Hồng Nương thoát y , đúng rồi chớ còn gì nữa phải không trannhien
    À...à.. thế mà E không nghĩ ra.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  10. #20
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Vĩnh Long
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn nữa hông vậy bạn. Mình nhớ là có rất nhiều tên hoa mỹ trong các sách cờ thế. Bạn mau mau sưu tầm nguồn gốc rồi cho mọi người biết với

Nguồn gốc tên những thế cờ giang hồ nghệ thuật
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68