Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nguồn gốc tên những thế cờ giang hồ nghệ thuật
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 26
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nguồn gốc tên những thế cờ giang hồ nghệ thuật

    1.Cường nỏ chi mạt
    Đây là tên một thế cờ giang hồ có nghĩa nôm na là nỏ mạnh bắn ra mũi tên uy lực lớn nhưng vì mục tiêu quá xa nên khi đến nơi cũng hết sức mạnh không tiêu diệt được mục tiêu. Đây cũng là một câu thành ngữ xuất xứ từ Sử Ký-Hàn Trường Nho liệt truyện:

    Hàn Quốc An nguyen là đại phu của Lương Vương Lưu Vũ thời tây Hán,ông có công lớn trong việc bình định cuộc nổi loạn của bảy nước Ngô Sở nhưng về sau bị phạm tội nên bị cách chức về quê sống ẩn dật.
    Sau khi Hán Vũ đế lên làm vua,Hàn Quốc An bèn đút lót thái úy Điền Phân,được cử giữ chức Đô Úy ở Bắc Địa,ít lâu sau lại được thăng làm Tư Mã.Thời gian sau ông lại giúp Hán Vũ Đế bình định chiến loạn và vua phong làm Ngự Sử đại phu. Bấy giờ nhà Hán và Hung nô có mâu thuẫn với nhau,hai bên lúc đánh lúc hòa.Một hôm Hung Nô cử sứ giả đến cầu hòa,Hán Vũ Đế họp quần thần lại bàn bạc,có vài người không muốn kết hòa vì căm tức ,nhưng Quốc An trình bày với vua rằng: Hung Nô hiện nay binh lức hùng hậu,thiện chiến hung dữ,lại cách chúng ta xa xôi nếu đem quân đến chinh phạt chúng chẳng khác nào dùng nỏ cứng bắn tên mạnh nhưng mục tiêu quá xa nên mũi tên khi đến nơi cũng đuối sức không chọc thủng được tấm vải mỏng.Nay dùng binh lực đối với họ quả là điều không nên,theo ý thần chúng ta nên hòa với họ là hơn.Hán Vũ Đế nghe ra làm theo ý của Quốc An
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2.Phá phủ trầm châu
    Đây cũng là một thế cờ khá thú vị có cái tên là một điển tích trong lịch sử thời Hán Sở tranh hùng.Nghĩa nôm na của thế cờ nghĩa là đập vỡ cái nồi,nhấn chìm tàu thuyền. Xuất xứ của bốn chữ trên bắt nguồn từ câu chuyện:

    Vào những năm cuối thời nhà Tần,nước Tần xuất binh tấn công nước Triệu,nước Triệu thất bại bèn lui về cố thủ ở Cự Lộc-Hà Bắc ngày nay và bị quân Tần bao vây chặt.Bấy giờ Sỏ Hoài vương nước Sở phong Tống Nghĩa làm thượng tướng,Hạng Vũ làm phó tướng dẫn binh sang cứu nước Triệu.Nhưng khi Tống Nghĩa dẫn quân đến An Dương thì dừng lại không đi nữa và nán lại ở đó hơn 1 tháng,Hạng Vũ thấy vậy bất bình nóng lòng yêu cầu Nghĩa đưa quân tiến vào hợp với quân Triệu đánh úp quân Tấn .Nghĩa lại muốn đợi quân Tần và Triệu đánh nhau trước cho mệt mỏi rồi mới đánh thì ngư ông dắc lợi hơn,và ra lệnh nhất định chưa tiến binh,rồi sau đó ăn uống tiệc tùng liên miên mặc cho quân sĩ đói khổ vất vả.Hạng Vũ không nhịn được nữa lập mưu giết chết Nghĩa,lên làm chủ tướng xuất quân vượt sông đến Cự Lộc.Sau khi qua sông,Hạng Vũ thấy quân sĩ khá mệt mỏi và tinh thần suy giảm do ngày dài tháng mệt,thêm vào đó lực lượng vẫn yếu hơn so với quân Tần.Ông liền thực hiện một loạt hành động quả quyết để nâng cao tinh thần của binh sĩ.Ông ra lệnh đập vỡ hết nồi nấu cơm,nhấn chìm hết thuyền,đốt doanh trại,chỉ mang theo vài ngày lương khô để tỏ rõ lòng quyết tâm chiến đấu không hẹn ngày về.Chính vì thế quân sĩ liều chết một lòng tử chiến và sau 9 ngày đã đánh tan quân Tần.

    Ngày nay người ta vẫn hay dùng thành ngữ này để chỉ sự hạ quyết tâm làm một việc gì đến cùng
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    3.Xảo đoạt thiên công

    Thế cờ này trong cuốn "Những thế cờ tuyệt diệu" khá phổ biến.Tên của nó có ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời.Xuất xứ của nó bắt ngồn trong truyện Tam Quốc
    Thờ Tam Quốc,con gái của huyện lệnh Thượng Sái là người có nhan sắc đẹp như tiên nữ,khi nhỏ có thày tướng nói nang sau này có tướng đại phú quý.Về sau công tử thứ hai của Viên Thiệu là Viên Hy yêu nhan sắc nàng cưới làm vợ.Nhưng ít lâu sau Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại ở trận Quan Lộ,Viên Hy bị Tào giết chết,bấy giờ vợ Thiệu và Chân cô nương ở trong Nghiệp thành.Khi Tào Phi chiếm được Nghiệp thành ,vào Viên phủ thấy nhan sắc quá đẹp đem lòng mến yêu sai binh lính giữ chặt phủ,sau đó đem về cưới làm vợ.

    Phi vô cùng sủng ái Chân cô nương,nàng muốn sao được vậy.Về sau Phi phế Hiến Đế,lên làm vua rồi lập Chân thị làm hoang hậu.Lúc đó Chân thị đã U 40.Để khiến cho mình không bị Phi chán ,Chân thị bỏ rất nhiều công phu vào việc trang điểm làm đẹp.Tương truyền trong cung cấm của Chân thị có nuôi 1 con rắn xanh rất đẹp miệng ngậm châu.Cứ mỗi lần hoàng hậu trang điểm buộc tóc là nó ở bên cạnh uốn mình xếp thành hình những kiểu búi tóc khác nhau,hoàng hậu cứ theo vậy mà kết tóc nên mỗi hôm đều có một kiểu tóc khác lạ đẹp đẽ vô cùng,khiến Phi yêu mến mãi không biết chán.Những kiểu tóc hoàng hậu biến hóa khôn lường ai nhìn cũng phải trầm trồ thán phuc và được ví như có trời làm tóc cho.Từ đó thành ngữ xảo đoạt thiên công ra đời để chỉ những điều tuyệt diệu phi phàm giống như những ván cờ nghệ thuật thâm sâu khéo léo nên cũng được đặt cái tên đó
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chả biết post thế nào cả bạn ơi hay là mình tả lại cho bạn pót dùm nha
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    783
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trừ những thế cờ quá nổi tiếng (Thất tinh tụ hội, Khưu dẫn hàng long, ...) thì không bị trùng, còn lại những điển tích quen thuộc(như 1 số điển tích mà nhachoaloiviet giới thiệu) luôn được các tác giả ưu tiên dùng để đặt tên cho thế cờ. Chẳng hạn "Phá phủ trầm châu" (phủ hay phũ, cái này em cũng ko rõ) theo em biết có ít nhất 4 thế cờ được đặt tên như vậy! Thường thì tên gọi thế cờ sẽ có liên quan đến nội dung thế cờ, nhưng cũng nhiều khi lại chẳng có liên quan gì cả, chỉ đơn thuần là tác giả muốn "con" mình có cái tên đẹp, thế thôi!
    Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
    Đằng giang tự cổ huyết do hồng

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    4.Phao chuyên dẫn ngọc :

    Thế cờ này cũng có khá nhiều dị bản,đại ý thì vẫn là thí quân đoạt thế rồi sát tướng.Nghĩa Hán 4 chữ là ném ra cục gạch lấy lại viên ngọc,tương đương câu thả con săn sắt bắt con cá rô trong tiếng Việt.Nguồn gốc xuất phát từ tích Triệu Hổ nhà thơ tài hoa đời Đường đi du ngoạn tại Ngô địa.Có một văn nhân bản xứ tên là Thường Kiến rất sùng mộ ông.Đoán trước Triệu Hổ thế nào cũng đi qua viếng chùa Linh Nham,Kiến bèn đến trước rồi viết lên tường hai câu thơ,mong rằng khi Triệu Hổ nhìn thấy sẽ họa nốt 2 câu tiếp.Quả nhiên khi đến ngoạn cảnh chùa,thấy 2 câu thơ dở trên tường-nhân lúc thi hứng tràn ngập,Triệu Hổ lấy bút viết tiếp 2 câu thơ vào cho hoàn thành bài tứ tuyệt.Bài thơ trở nên rất hay và ý tứ 2 câu cuối vượt xa 2 câu đầu. Từ đó có câu thành ngữ phao chuyên dẫn ngọc ,luôn để chỉ những việc trù tính khéo léo,bỏ cái nhỏ thu về cái lớn.
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-09-2009 lúc 08:54 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    5.Thất cầm Mạnh Hoạch :
    Chắc mọi người mê cờ đều đã biết đến công phu tàn cuộc có độ chính xác đến từng centimet của 7 thế nhất xa phá sĩ tượng toàn.Thường thì nếu giữ được sĩ tượng toàn thì dù đối phương có hơn 1 xa cũng chẳng biết làm gì hơn.Tuy nhiên một số trường hợp thực chiến sau khi đổi quân mà bên sĩ tượng toàn chưa kịp thu vén xiêm y về gọn gàng thì sẽ bị bên còn xa phá được.Mình tuy xem đi xem lại 7 thế đơn xa phá sĩ tượng toàn nhưng chẳng thế nào nhớ nổi đường lối của nó để áp dụng cả. Thất cầm Mạnh Hoạch xuất xứ trong Tam Quốc khi Khổng Minh dẫn binh vào bình quân mọi khương đã bắt rồi thả tướng giặc là Mạnh Hoạch 7 lần chứ không giết vì muốn họ thực bụng quy thuận .Chuyện này quá phổ biến không nói ai cũng biết
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá !.anh nhachoaloiviet biết nhiều cái hay nhỉ ?.Mỗi 1 thế cờ đều gắn với 1 điển tích khiến người xem vừa nhớ lâu lại vừa thấy hứng thú.Cái này mình cũng phải công nhận Tàu nó hay thiệt !

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giảng luôn thế Hồng Nương Thoát Y đi đồng chấy!
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    6.Hồng Nương Thoát Y
    ... Hồng cô nương vừa chia tay Lam công tử tại Thanh lâu du hý viện,trong người đã có chút men.Đi được khoảng gần mười dặm dần dà cảm thấy "nóng trong người" do uống rượu bia nhiều.Tiện thể thấy có bờ suối khá mát mẻ,look around không thấy một bóng người,nhà cửa cũng mảy may không có,Hồng cô nương mạnh dạn quyết định đặt thanh Hoạn công công thần kiếm xuống tảng đá bên gốc Tùng,nhe nhàng dùng thế kim thiềm lột vỏ ,quẳng set đồ lụa đỏ xuống cạnh thanh kiếm vận 3,5 thành công lực KingKong cắm đầu xuống suối. Nước suối quả nhiên mát rượi hiếm có,Hồng nương phê đần mắt lim dim khoan khoái thanh lọc cơ thể và giải nhiệt,thính giác và thị giác stand by.
    Không ngờ ngay lúc đó có hai cao thủ Cái bang đang lang thang tìm cảm hứng sáng tác,bỗng một tên phát hiện ra có mùi female tươi và mùi Gucci hòa quyện.Chẳng khó khăn cho 2 cao thủ này vốn công lực đều không tầm thường ,cao thủ lớn tuổi tay cầm móc lò tay cầm bao tải nhẹ nhàng đến bên cây Tùng và 4 giây sau set đồ thơm phức đã nằm gọn trong bao,cao thủ nhỏ tuổi thì háo hức chĩa đôi Long nhãn xuống dưới suối như thể chẳng quan tâm đến vật chất.Miệng há to quá làm nước miếng rớt 1 cục xuống tảng đá ,1 tiếng tách nhỏ vang lên những Hồng nương cũng nhận ra có vấn đề.Nàng mở choàng đôi mắt hướng về phía gốc cây Tùng.Biết bị phát hiện,cao thủ lớn tuổi nhanh như điện nắm cổ tay người kia phi mất dạng.Khổ thân Hồng nương bị mất Sĩ,không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế...đây quả là một thế cờ nan giải
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 08-09-2009 lúc 08:30 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Nguồn gốc tên những thế cờ giang hồ nghệ thuật
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68