Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những Ánh Sao Đêm ( Phan Huỳnh Điểu)
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những Ánh Sao Đêm ( Phan Huỳnh Điểu)

    Guitare By Kymoc

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh kymoc chơi hay wa !

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xung quanh mình lắm người tài , thích thật đấy lão 6789 nhẩy !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ Mộc này được cả Cầm kỳ Họa, mình biết lão này hơn 10 năm trước chỉ gặp rồi đánh cờ uống trà ở khu hồ Thành Công, hồi đó sức cờ Kỳ Mộc đã khá nhuần nhuyễn rồi, lúc đó hình như đang là student Bách Khoa đi con win chiến màu đỏ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    947
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe tiếng đàn ghita có sức cuốn hút kỳ lạ, tuy nhiên học để chơi hay được như bác kymoc cũng không dễ. Thời sinh viên đi cưa gái mà có tý tài đàn hát là được chấm điểm cao lắm đấy. FGYan cũng tí tởn học để đi cưa nhưng bỏ giữa chừng vì không đủ kiên trì, bây giờ thì quên sạch (may mà cũng tán được vợ bây giờ rồi). Thỉnh thoảng rảnh rang ghé qua Ký túc xá sinh viên nghe tiếng ghita của mấy bạn nam SV trên sân thượng lúc đêm mà thấy nao lòng. Nhớ lại kỷ niệm xưa, buổi trưa nghe tiếng đàn của ông già hát xẩm và cô con gái mù đi ngang qua ký túc xá khiến cả bọn con trai đang cởi trần mặc quần đùi ngủ trên giường vẫn bật dậy lao ra bám theo cả cây số (vì cô gái đâu có thấy gì).

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi trẻ cũng cầm đàn đi cưa gái. Nàng ngồi nghe đê mê, đến lúc chung kết nó ngã vào vòng tay....thằng bạn mình. Thế mới đau

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kymoc Xem bài viết
    Hồi trẻ cũng cầm đàn đi cưa gái. Nàng ngồi nghe đê mê, đến lúc chung kết nó ngã vào vòng tay....thằng bạn mình. Thế mới đau
    Thật sao?
    Từ giờ trở đi Kỳ Mốc đi đâu chơi đàn nhớ rủ mình đi cùng nhá.!!!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Thật sao?
    Từ giờ trở đi Kỳ Mốc đi đâu chơi đàn nhớ rủ mình đi cùng nhá.!!!
    Em bây giờ chỉ đàn cho các U50 nghe thôi ...à mà Bác thích thì lúc nào rỗi em sẽ mời Bác đi, nhưng nếu Bác có bị các U ngã vào lòng thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trước em cũng thích tập đàn lắm , 1 dạo đi tập vì có mưu mô tán 1 em vô cùng đẹp và kiêu sa . Cũng lọ mọ được vài hôm thì thấy khỏi cần đàn cũng chén được , thế là bỏ tập đàn .

    Nhưng mà như anh kymoc kể ra cũng thích , hi hi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kymoc Xem bài viết
    Em bây giờ chỉ đàn cho các U50 nghe thôi ...à mà Bác thích thì lúc nào rỗi em sẽ mời Bác đi, nhưng nếu Bác có bị các U ngã vào lòng thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé.
    Không sao. Nếu có bác U 50 nào có con gái thì mình sẽ đi theo trông con giúp bác U 50 để bác nghe đàn cho nó tập trung. !!

Những Ánh Sao Đêm ( Phan Huỳnh Điểu)
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68