Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Món lạ - độc - ngon
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Món lạ - độc - ngon


    Phần I : Nguyên liệu :
    + 1kg khoai lang luộc chịn - không được quá nhão , tuy nhiên nếu nhão vẫn có phương án chữa cháy
    + 20 bánh phông tôm chiên giòn với bơ hoặc dầu mè.
    + 2 miếng fomat đầu bò
    + một gói bột Bích phương (bao gồm sữa , dầu đậu nành , đậu xanh và cả dầu mè trong đó)
    + ... một nắm cơm nguội .
    Phần II : Chế biến
    Dùng 1 mâm Inox và 1 chai không , chai phải có một phần là hình trụ
    Khoai lang lột sạch vỏ và xát lát
    - Bỏ hỗn hợp khoai-cơm-Fomat - bánh phồng tôm lên mâm Inox , dùng chai cán thật nhuyễn .
    - Dùng tay bóp hỗn hợp trên với bột bích phương cho thật đều , tuyệt đối không dùng nước vì trong khoai và cơm nguội đã có lượng nước vừa đủ rồi.
    - Nhồi hỗn hợp trên bằng cách vo thành khối và quăng mạnh vào mâm nhiều lân cho tất cả kết lại thật dẻo như hình dưới



    Phần III : Trang trí
    Cắt một miếng nylon trong vuông vắn gói lại như hình bên dưới , sau đó cho vào tủ lạnh .


    Phần IV : Hướng dẫn sử dụng
    vo từng viên nho nhỏ bằng hạt bắp (ngô) ...móc vào lưỡi câu cho thật kín ..
    quăng xuông đập Đa nhim dụ cá chép - hahahahaa.
    Ngày mai ta lại đi câu- ta không tin rằng ngày mai sẽ trắng tay

    Bản quyền phát minh và sáng chế Congaco_H1R5

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình đang đói, lại có cái bệnh tham ăn nên thấy cái Tít Độc-Lạ-Ngon đã sôi hết cả bụng rồi, hóa ra món ăn cho cá .... Chúc mừng bác Gà đã có 1 con cá đầu tiên "cắn câu" nhé
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn hình cứ tưởng bác Gà cho anh em thưởng thức món khoai lang ăn với bánh phồng tôm...
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới vừa dùng món ngon độc và lạ ở trên về.
    Từ 7h00 đến 14h30 -"Lốc " toàn tập. Nước rút - tình hình chung là úp máng hết. Hai cha con kiếm được nhiều nhất trong đám bạn câu , được 20 con vừa lớn vừa nhỏ vừa chép vừa rô phi - đủ chiên 1chảo

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tình hình là món ngon, đôc và lạ sắp xuất hiện rùi bác Gà nhỉ ..
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi có ông anhh rất ham đi câu nhưng món này được coi là hàng khủng:
    1 lạng giun, một lạng ốc sên, một lạng dọc của cây ráy (có thêm một quả trứng thối nữa thì càng tốt); cho tất vào ống bơ để 1 tuần (để xa ra vì rất khó ngửi).
    Sau khi đủ ngày đem theo một cục đất sét hay bột mỳ. Đến nơi câu luyện kỹ món đó với bột câu và buông cần.
    Gần như 99% cá trong ao, hồ, sông, suối đều bị món ngon đưa lên thiên đàng hết. Đặc biệt là Trê và chép thì chết la liệt luôn.
    Chúc các cụ cá bữa ăn cuối đời.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehehe - mồi câu thì có vô số kiểu , đa số là dạng tanh hôi cực kỳ .
    Mình câu giải trí nên chỉ dùng loại mồi thơm tho thôi bạn Mimi .

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    các nuớc ngọt em thấy cá chuối là khó câu và cũng dễ câu nhất, không hiểu sao loài cá này nếu đánh giá thì chỉ số IQ có thể nó cao nhất, khi gặp đàn rồng rồng muốn câu đựoc phải nấp thật kín nếu nó phát hiện nguời chả bao giờ đớp mồi, trong truờng hợp cá bố hoặc cá mẹ bị mắc bẫy do câu con còn lại không bao giờ cắn câu nữa.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    À đó là bài học nhớ đời nên con sau không cắn câu đâu, nó thà chết đói để trông đàn con nhỏ dại.
    Vô tình một lần tôi đã lấy vợt xúc được cả đôi vì lo bảo vệ cá con (từng con cứ thế nhẩy vào vợt như lao vào kẻ thù vậy). Thả một con xuống để giữ giống thì nhầm con đực. Vậy là đàn rồng rồng đó toi luôn.
    Nghĩ lại chuyện đó không vui vẻ gì nhưng thịt cá quả thì ăn rất thơm ngon.

Món lạ - độc - ngon

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68