Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trà dư
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

Chủ đề: Trà dư

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trà dư

    Cứ nghe cánh mày râu nói câu trà dư tửu hậu tháy ham quá ,thử chút xíu ...thế là....

    Lần đầu tập uống nước chè
    Giờ nên khó ngủ ... lặng nghe xưa tràn
    Hay trong lá, đọng thời gian?
    Giọt hương mới đậm ... sắc tàn đâu khuya..


    Đêm Thu Hà Thành
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 22-09-2009 lúc 05:04 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kà kà, thừa tướng Trần Bình cũng chơi thơ văn à, đọc hay đới đồng chấy...

    Độ rày cố bỏ uống trà
    Mặc dầu dễ ngủ nhưng mà miệng hôi
    Hay trong kẽ nướu hôm rồi
    Còn vương chút rựa mận mồi chưa tan.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Kà kà, thừa tướng Trần Bình cũng chơi thơ văn à, đọc hay đới đồng chấy...

    Độ rày cố bỏ uống trà
    Mặc dầu dễ ngủ nhưng mà miệng hôi
    Hay trong kẽ nướu hôm rồi
    Còn vương chút rựa mận mồi chưa tan.

    Ô hay chú Tiểu nằm mơ
    Lại còn bằng trắc làm thơ Như mình
    Văn chương Lai láng trữ tình
    Bụi trần vương tục tu hành sao đây???
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 22-09-2009 lúc 05:03 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Ô hay chú Tiểu nằm mơ
    Lại còn bằng trắc làm thơ Như mình
    Văn chương Lai láng trữ tình
    Bụi trần vương tục tu hành sao đây???
    Bụi trần vương tục tu làm sao đây?
    Lục bình đã trót kiếp này
    Cũng là trôi nốt đọa đày thì thôi
    Tục hay thanh? Sặc! Lỡ rồi
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Cứ nghe cánh mày râu nói câu trà dư tửu hậu tháy ham quá ,thử chút xíu ...thế là....

    Lần đầu tập uống nước chè
    Giờ nên khó ngủ ... lặng nghe xưa tràn
    Hay trong lá, đọng thời gian?
    Giọt hương mới đậm ... sắc tàn đâu khuya..


    Đêm Thu Hà Thành

    Hôm nào làm nốt tí tửu hậu nữa cô nương nhé. Thơ này mà có rượu vào chắc là tuyệt đây!
    Nhớ gửi lên cho anh em thưởng thức nhé cô nương

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sặc sao lại "cô nương". Nick này là nữ à?
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Bụi trần vương tục tu làm sao đây?
    Lục bình đã trót kiếp này
    Cũng là trôi nốt đọa đày thì thôi
    Tục hay thanh? Sặc! Lỡ rồi
    Tục thanh, ừ ...cũng lỡ rồi
    Đối phương bất động thì thôi cho hòa

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Tục thanh, ừ ...cũng lỡ rồi
    Đối phương bất động thì thôi cho hòa
    Ụa, đồng chấy là nữ à? Nữ mà mò vô đây chắc óanh cờ cũng cao như dàn bí đao chứ gì? Hé hé hé... êh, có YM hem, bữa nào dạy tui óanh cờ nha. Chơi lâu năm mà sao cứ ngu ngu hoài. Chắc do thiếu Tiểu Long Nữ nên Tiểu Long Nhân chưa phát huy oai lực đó

    Nói chứ dù gái hay trai đi nữa cũng vô chơi với tui trong này nha. Có nữ vô chắc dzui hơn,káká...
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Sặc sao lại "cô nương". Nick này là nữ à?

    Này anh đồ tỉnh, anh đồ say?
    Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? (HXH)

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xephaoma Xem bài viết
    Này anh đồ tỉnh, anh đồ say?
    Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? (HXH)
    Ghẹo nguyệt ban ngày nay mới hay
    Tỉnh, say quen thói tự xưa rày
    "Ô hay! Núi cứ...ba hòn nhỉ" ()
    Cứ ngỡ... hai hòn. Nay mới hay!
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

Trà dư
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68