Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thanh niên Phong Độ !!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 42
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Thôi đi ngủ , con Alex mai ra sớm , nhớ mang máy ảnh với cả đầu đọc đi nhá .

    Tiện chụp cái buổi họp lãnh đội phát !!!
    Hehe ! Vừa kêu váng lên mất sạc bên FTS thì bên này bẩu mang máy đi chụp

  2. #22
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ah Tuấn Alex cũng được đưa vào danh sách để cử đó he he vì em trông cũng rất manly, Trung viết bài này phải nói là chuẩn 100%. Mình cũng lứa tuổi 7x cùng thời với Trung. Vẻ đẹp đàn ông thời đó phải có vẻ lãng tử, biết đàn ghita, hát hay. Học không chăm mà vẫn giỏi. Ái chà thêm cả anh Tuấn Vũ Minh nữa nhé he he !
    Lần sửa cuối bởi Alent_Tab, ngày 19-05-2012 lúc 02:17 AM.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    Ah Tuấn Alex cũng được đưa vào danh sách để cử đó he he vì em trông cũng rất manly, Trung viết bài này phải nói là chuẩn 100%. Mình cũng lứa tuổi 7x cùng thời với Trung. Vẻ đẹp đàn ông thời đó phải có vẻ lãng tử, biết đàn ghita, hát hay. Học không chăm mà vẫn giỏi. Ái chà thêm cả anh Tuấn Vũ Minh nữa nhé he he !
    Anh Tuấn vuminh thì win luôn
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết


    Anh Tuấn vuminh thì win luôn
    Lão ấy có đạt tiêu chuẩn này đâu mà win

    Trích dẫn Gửi bởi BachDienThuSinh Xem bài viết


    - Thứ nhất của phải khẳng định độ tuổi , thanh niên phong độ cần yêu cầu đầu tiên là trong khoảng từ 18 đến 25 , và chưa sở hữu gông đeo cổ , còn đã có gông , thì kể cả ông có 16 cũng miễn đưa vào , cho nó vuông .

    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #25
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Lão ấy có đạt tiêu chuẩn này đâu mà win
    À đấy mình lại bị lú lẫn quá roài
    Chết dở thế thì làm gì có ai đủ tiêu chuẩn
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    Ah Tuấn Alex cũng được đưa vào danh sách để cử đó he he vì em trông cũng rất manly, Trung viết bài này phải nói là chuẩn 100%. Mình cũng lứa tuổi 7x cùng thời với Trung. Vẻ đẹp đàn ông thời đó phải có vẻ lãng tử, biết đàn ghita, hát hay. Học không chăm mà vẫn giỏi. Ái chà thêm cả anh Tuấn Vũ Minh nữa nhé he he !
    Em mỗi năm 1 tuổi , năm ngoái sn 84 , năm nay lại đi khai 85 rồi nhớ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #27
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Lão nào già già đặt hàng Trung niên phong độ thì đăng ký nhá để em lăng xê !!!
    25<<30 , chưa bị đeo gông là thanh niên hay trung niên nhỉ?mà không biết các cô gái có cảm thấy bất an khi yêu 1 anh phong độ không nhỉ vì anh ta có thể trở thành đối tượng tấn công của nhiều cô gái khác ( giống như khi người yêu của bạn là 1 cô gái rất đẹp vậy)
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    -Mình đã đánh mất phong độ từ lâu rồi,có cánh nào lấy lại phong độ không ta...huhu

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trình bày với mọi người quan điểm cá nhân về chuyện "đàn ông phong độ" của mình, đàn ông nói chung, theo mình có mấy điểm nhấn quan trọng, nhất định không thể thiếu nếu muốn là người đàn ông phong độ:

    Tiêu chí đầu tiên: Đàn ông muốn có phong độ không thể thiếu hai chữ "đẹp trai". Người ta thường có câu:" Nhìn anh A đẹp trai phong độ" chứ chẳng bao giờ có câu:" Nhìn anh A xấu giai phong độ" hết . Phải gây sự chú ý bằng chính nhan sắc của mình đó mới là điều quan trọng, nhưng đừng đẹp giai theo kiểu cách ẻo lả, nữ tính...vứt, đồng ý với Trung_cadan về vụ này . Nhìn diễn viên Chánh Tín ban đầu ai cũng có thể thốt ra câu: "Rất đẹp trai phong độ", chưa cần biết đến tính cách ntn, tính sau

    Thứ hai: Đàn ông phong độ phải có tiền và tiêu tiền phóng khoáng một chút . Các cụ ngày trước cứ lải nhải câu:" Nghèo cho sạch, rách cho thơm", sai bét ... Người không có tiền thường ít chăm chút đến nhan sắc, quần áo đã rách rồi thì lấy đâu ra nước hoa "búng" cho thơm tho? suốt ngày chỉ lo cơm, áo, gạo, tiền thời gian đâu mà làm đỏm. Các cụ cũng dạy câu này:" Phú quý sinh lễ nghĩa", có tiền mới để ý chăm sóc sắc đẹp, lời ăn tiếng nói, phong nhã hào hoa, làm đỏm làm dáng mới tự tin . Nhưng có tiền cũng phải tiêu tiền hào phóng, đi đến chỗ chơi phải móc bóp nhanh như cao bồi texas đấu súng, không thì bị "hạ gục" ngay

    Thứ ba: Đàn ông muốn được gán hai chữ "phong độ" phải sành điệu. Sành điệu ở đây không hẳn là: Mặc hàng hiệu, tiêu tiền triệu, biết uống riệu và ăn củ kiệu . Quan điểm của mình sành điệu tức là phù hợp. Mua sắm, ăn mặc, chơi bời, kết bạn... phải phù hợp với mình, đừng kệch cỡm là ok, "thích là nhích" ngay!

    Thứ tư: Đàn ông phong độ phải hào hoa, phong nhã. Đừng tiếc lời cảm ơn, lời khen (không quá lố là chuẩn), sẵn sàng lấy lòng phụ nữ bằng cách nịnh, kéo ghế mời ngồi, mở cửa xe, châm thuốc lá cho người đẹp... Đàn ông nhất định phải có sức mạnh thu hút mọi người như thôi miên (cái này hơi hiếm).... Phải khỏe mạnh, chém gió thành thần, am tường thể thao, nhạc nhẽo, thỉnh thoảng "đá" tý thơ thẩn ngẩn ngơ, chửi bậy chửi bạ cho cá tính

    Thứ năm: Đàn ông phong độ phải giỏi nịnh phụ nữ, bướng thì vỗ thẳng vào mặt quát mắng "cút", "biến"... nhưng lại âm thầm nịnh hót, ra đòn tung chiêu làm lành nếu lúc nào cảm thấy cần thiết . Sẵn sàng mua quà tặng dỗ ngọt bạn gái dù có phải nhịn ăn sáng đến 3 năm, phải cảm thấy hãnh diện khi được người yêu đòi hỏi vật chất, cả ngày làm bốc vác quần quật cũng chẳng sao miễn có đủ tiền mời em vào Nextop... Không biết làm đẹp lòng phụ nữ thì khỏi bàn đến chuyện làm đàn ông chứ chưa thể mon men đến hai từ đẳng cấp "phong độ" được.

    Tóm lại: Ai "phong độ" ở TLKD thì để các quý cô vào bình chọn, phán xét, mấy ông đàn ông cứ dẹp sang 1 bên là gọn

    Trên diễn đàn để ý có mấy lão già cực kì nguy hiểm, liệt vào danh sách "cấm chị em truy cập"


    - Lão Khoai: Không bao giờ tiếc lời khen đến mọi người, nói chuyện rất thu hút mặc dù chẳng cần đối diện . Lão này còn có hàng cực khủng: Hãy ca ngợi những người đàn bà đẹp về trí thông minh của họ, và ca ngợi những người đàn bà thông minh về vẻ đẹp của họ... Sói già kinh khủng

    - Lão Vuminh: ít nói chuyện như khi gặp là khác hẳn: quan tâm, chăm sóc linh ta linh tinh.... => Rất nguy hiểm với phụ nữ! Chị em nhớ tránh xa "những bước chân âm thầm"

    - Lão Minh Ngọc: Khô cứng với anh em, nhưng lại ngọt ngào, man trá với phụ nữ. Ra đòn hơi "quê" nhưng lại đạt điểm tối ưu , giả bộ xịt tin viết nhật kí nhưng có dã tâm đi kèm => nhớ ngoảnh mặt làm ngơ nhé các quý cô!

    - Lão Gà Cồ: Đóng vai chính diện nhưng lại có tính "thích là nhích" ngay lập tức, mình nhớ mãi vụ lão này tặng nhạc tiểu muội Thị Mịch, chẳng biết gì về võ vẽ mà dám đi sưu tầm bài post phụ họa lấy lòng người đẹp

    Mấy ông thanh niên có học được gì thì học, múa phím theo quan điểm cá nhân chút, anh em nào thấy đồng ý bấm cho xin cái thanks phát, ông nào không đồng ý thì ném xin ít gạch về xây nhà, gia chủ nhận hết...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 19-05-2012 lúc 01:39 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. Thích huyenmapu đã thích bài viết này
  11. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    - Lão Gà Cồ: Đóng vai chính diện nhưng lại có tính "thích là nhích" ngay lập tức, mình nhớ mãi vụ lão này tặng nhạc tiểu muội Thị Mịch, chẳng biết gì về võ mà đi sưu tầm bài post phụ họa lấy lòng người đẹp
    Ơ hay , khi nào thế nhỉ

Thanh niên Phong Độ !!!
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68