Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 15 (21/05/2012)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 15 (21/05/2012)

    Theo như kết quả ở đợt công đài thứ 14(18/05),cao thủ giang hồ đến từ Định Công Club là "Vua Lủ" Nguyễn Thành Công đã chiến thắng đài chủ "Vịt say" Phùng Minh Dũng với 1 màn đấu Thuận Pháo rất hay và đã chính thức trở thành tân đài chủ của kỳ đài Hà Tây.Đúng ra vào tối ngày hôm qua (20/05),kỳ đài đợt thứ 15 sẽ diễn ra với trận thư hùng giữa Phạm Văn Huy (Huy BK) với Nguyễn Thành Công nhưng do anh Công Lủ bận việc nên không thể đến thi đấu được và anh ấy đã xin phép BTC kỳ đài cho rút lui và nhường vị đài chủ cho người khác.Do đó BTC kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây họp khẩn và đưa ra quyết định sẽ tổ chức lại 1 trận tranh ngôi đài chủ.Kết quả "Sát thủ hoa hồng" Phạm Văn Huy,một thành viên cốt cán của CLB cờ tướng Hà Tây đã xuất sắc trở thành tân đài chủ của kỳ đài Hà Tây.

    Và tối nay (21/05) lại trong một đêm mưa hè đầy bất chợt "một đêm gió lay rơi nhẹ cánh hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá,dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khuya mùa đã sang, biết đâu tìm..." đợt công đài lần thứ 15 đã chính thức diễn ra.Tân đài chủ Phạm Văn Huy sẽ lần đầu xuất chiến bảo vệ kỳ đài do mình nắm giữ.Kỳ thủ công đài sẽ là 1 tài năng trẻ rất xuất sắc đến từ Quang Trung Club,xin được giới thiệu kỳ thủ Nguyễn Huy Tùng hay còn được biết đến với 1 nickname quen thuộc "Chim Chích đại sư".

    Đây thực sự là 1 trận thư hùng rất đáng quan tâm bởi cả 2 kỳ thủ này đều còn rất trẻ và luôn mang trong mình 1 khao khát cháy bỏng là trở thành kỳ thủ cờ tướng chuyên nghiệp.Còn nhớ cách đây 1 năm tại giải A2 toàn quốc được tổ chức ở Đà Nẵng,Phạm Văn Huy lẫn Nguyễn Huy Tùng đều lần đầu tiên đăng ký tham dự và ngay lập tức gây được khá nhiều ấn tượng mạnh.Kết quả sau giải đấu cả 2 kỳ thủ đều đạt đủ số điểm trở thành VĐV cấp 1 quốc gia.Theo như thông tin mà BTC chúng tôi được biết,năm nay 2 kỳ thủ này đều đang rất ráo riết luyện tập với một cường độ cao để sẵn sàng tái chiến giải A2 với ước mong sẽ lọt vào A1 quốc gia.Xin được chúc cho 2 kỳ thủ sẽ sớm đạt được ước mơ của bản thân .Còn hôm nay họ sẽ phải giáp mặt nhau tại 1 cuộc thử lửa mang đậm chất giang hồ,đầy chân quê giữa lòng thủ đô Hà Nội.Xin mời các bạn cùng xem :

    *Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 15 (21/05/2012) :

    Nguyễn Huy Tùng (Tùng Chim Chích) tiên thua Phạm Văn Huy (Huy BK)



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Trước khi trận đấu bắt đầu,để hâm nóng thêm bầu không khí sục sôi của cuộc đại chiến mang đậm tinh thần tuổi trẻ này.Một người hâm mộ cờ Hà Nội là anh "Kiếm Nhật đại sư" cựu vô địch cờ úp Hải Phòng mở rộng 2010 đã có thiện ý muốn tài trợ thêm giải thưởng cho trận kỳ đài lần này.Giải thưởng bao gồm: 1 phong bì tiền mặt,1 vé Message Vip trị giá 250 k,2 phiếu giảm giá ăn tối tại Nhà hàng Nhật Bản.Qua đây BTC chúng tôi xin được chân thành cám ơn tấm lòng của anh.Có lẽ chính vì vậy cuộc đấu này đã quyết liệt lại càng thêm quyết liệt.Theo đánh giá chuyên môn thì Huy BK và Tùng chim chích là 1 cặp đôi hoàn hảo cân tài cân sức,kẻ tám lạng người nửa cân.Hai bên trước đó đã từng giao đấu mấy lần kết quả cân bằng,có thắng,có thua.

    Về điểm mạnh của 2 kỳ thủ này nhìn chung là đều có cùng 1 sự tự tin cao độ với 1 lòng quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng.Tùng chim chích thiên về sự sâu sắc,bền bỉ còn Huy BK thì ngược lại,phong cách mạnh mẽ đầy táo bạo.Đây thực sự là 1 cuộc đối đầu giữa 2 trường phái cờ,giữa nhu và cương,giữa lửa với nước.Thời gian cho mỗi bên là 80 phút,không tích lũy.Đúng 19h30,cuộc chiến đã bắt đầu diễn ra.

    Với sở trường là trận Trung Pháo tam binh,"Chim chích đại sư" Nguyễn Huy Tùng rất tự tin mở màn cuộc đấu.Tuy nhiên ngay trong những nước đi đầu tiên "Sát thủ hoa hồng" Phạm Văn Huy bất ngờ sử dụng 1 chiêu mà trên giang hồ rất hiếm khi gặp.Sau này khi chúng tôi có phỏng vấn anh,anh đã cho biết loại hình khai cục trí trá này vô tình được "khai quật" do tác dụng của 6 quả trứng vịt lộn lót dạ trước đó có nửa tiếng đồng hồ.

    Về bản chất nó là khai cục Quy Bối Pháo nhưng được cải tiến nhờ tác dụng cùng đấm Binh 3 trước đã khiến bên tiên mất ngay phương hương tấn công vì tâm lý bên tiên thường cho rằng sau khi đấm Tốt bên hậu sẽ sử dụng Bình Phong cổ điển.Ai ngờ đối thủ lại đổi trò,đi X9.1 đầy khiêu khích.Theo nhiều chuyên gia chém gió cộng cao thủ thẩm cờ điển hình là hoachensauda Hải nhà quê thì với đòn Quy Bối Pháo này gặp tôi là cứ phải bồng nhồng dùng Tam Tứ Pháo mới trị được (thử biến hóa sau: P2-5 M8.7 B3.1 B3.1 M2.3 X9.1 X1-2 P8/1 M3.4 V3.5 P5-3 (!!),P8-1,P8-4 (!!) M2.3 V7.5 X1-2 M8.7 tiên ưu tuyệt đối)



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red




    Nhưng do "Chim chích đại sư" được đào tạo rất cơ bản,quen thực chiến chính quy nên khi đụng phải loại hình giang hồ ma đao này thì có vẻ hơi bối rối và tỏ ra khá lúng túng.Theo quan sát của BTC khai cục chưa đi được bao lâu mà bên tiên đã suy nghĩ rất lâu,rốt cuộc vẫn đối phó chưa chuẩn.Kết quả sau có 7 nước đầu tiên,bên hậu lại cao Xe bảo Pháo (X1.2) biến ảo từ Quy Bối trở thành Uyên Ương lập tức làm bên tiên phát hoảng và theo lẽ thường buộc phải tấn Xe quá hà vì sợ thất tiên.Nhưng như thế vô tình lại rơi vào "Bát Quái đồ" mà "Sát thủ hoa hồng" Huy BK đã mất công dàn dựng.

    Tiếp theo kỳ thủ Nguyễn Huy Tùng vì "đã trót,đã lỡ yêu em rồi.Con tim ta lỡ trao em rồi.Ta say, ta hát nghêu ngao lời tình si mê,Em có hay không nào.." đâm lao phải đành theo lao nhắm mắt đưa chiến Xa còn lại quá hà áp Mã.Huy BK nắm ngay cơ hội phóng Xe kỵ hà nhăm nhe ăn Tốt phản tiên.Huy Tùng hút đòn đi ngay X2-3 và đây chính là 1 sai lầm nghiêm trọng,1 bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ cục diện của trận đấu này.Theo sư phụ Bchess version 7.1 HKC thẩm lại sau đó bên đỏ đi nước cờ này (X2-3) âm có khoảng vài trăm điểm thôi mà nếu cố thì vẫn đỡ được (lời hoachensauda).

    Ngay lập tức trời chuyển gió mạnh,lá bay ào ào,mưa rơi tới tấp.Kỳ đài Hà Tây lần thứ 2 sống trong 1 không gian đầy lãng mạn và phong trần lãng tử."Sát thủ hoa hồng" quả nhiên bất phàm,tận dụng cơ hội quá tốt nhảy Quải Giác Mã đặt ra 1 bài toán "2 Xe chọn 1" vô cùng nan giải cho bên đỏ là "Chim chích đại sư" tha hồ lựa chọn..Rốt cuộc sau khi cân nhắc thiệt hơn,Tùng chim chích đành phải bấm bụng nén đau dùng Xe đổi Pháo Mã rơi vào thế "Đại bàng ở chốn cheo leo.Sa cơ lỡ bước đành theo đàn gà" nhăn mặt ngồi chịu trận.Từ đây cục diện trận đấu đã đi theo chiều hướng rất có lợi cho bên xanh.

    Huy BK phản tiên nhanh chóng tung 2 Xe vào trận,áp đảo hoàn toàn.Sau đó chỉ bằng mấy đường vận quân linh hoạt Huy BK khéo léo đổi quân bắt được thêm 1 Pháo,thắng bại coi như đã định.Tùng chim chích cố gắng phản kích quét Tốt thủ hòa nhưng bất thành.Đi thêm một vài nước nữa,bên xanh khôn khéo củng cố hậu phương,cứ ung dung tiến Xe đưa Mã vào trận.Tùng chim chích thấy thế lớn đã mất không còn gì phải luyến tiếc sau một hồi suy nghĩ đã quyết định nhận thua."Sát thủ hoa hồng" Phạm Văn Huy đã bảo vệ thành công ngôi vị đài chủ của mình.Xin được nhiệt liệt chúc mừng anh !

    Như vậy là trận thư hùng giữa 2 tài năng trẻ đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đài chủ Phạm Văn Huy với 1 lối đá rất giang hồ và táo bạo.Ngôi vị đài chủ kỳ đài Hà Tây sẽ vẫn là của anh.Tối mai kỳ đài tạm hoãn do BTC bận thi đấu tại giải Định Công Open.Đến tối thứ Tư,ngày 23/05/2012 tới đây,đợt công đài lần thứ 16 của kỳ đài Hà Tây sẽ lại được diễn ra.Xin kính mời tất cả các bạn yêu cờ khắp nơi cùng đón xem !
    Lần sửa cuối bởi leminh384, ngày 22-05-2012 lúc 04:21 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ván công đài trong mưa này quá giang hồ lãng tử.hay quá !.kỳ đài CLb Hà Tây đang ngày một sôi động và trở thành 1 điểm hẹn văn hóa cho dân cờ.thanks BTC

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi leminh384 Xem bài viết

    Và tối nay (21/05) lại trong một đêm mưa hè đầy bất chợt "một đêm gió lay rơi nhẹ cánh hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá,dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khuya mùa đã sang, biết đâu tìm..." đợt công đài lần thứ 15 đã chính thức diễn ra.Tân đài chủ Phạm Văn Huy sẽ lần đầu xuất chiến bảo vệ kỳ đài do mình nắm giữ.Kỳ thủ công đài sẽ là 1 tài năng trẻ rất xuất sắc đến từ Quang Trung Club,xin được giới thiệu kỳ thủ Nguyễn Huy Tùng hay còn được biết đến với 1 nickname quen thuộc "Chim Chích đại sư".

    *Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 15 (21/05/2012) :

    Nguyễn Huy Tùng (Tùng Chim Chích) tiên thua Phạm Văn Huy (Huy BK)

    [/COLOR][/I]
    Nhiều chim thế?!! Vậy ngoài 2 chim công đài ra còn mấy chim nữa?
    Mưa gió thế này mà vẫn đội mưa chơi cơ à?
    Quá siêu.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ChimChic luyện SW nhiều quá nên tầu hỏa nhập ma rồi chăng???

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tùng chim chích tuổi trẻ tài cao, tương lai hứa hẹn. Nhưng hơi lệ thuộc bài vở và lối chơi bỉ bo sớm quá. Tăng thêm độ bão đi em ơi!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    3,103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    ChimChic luyện SW nhiều quá nên tầu hỏa nhập ma rồi chăng???
    -Chim chíc không thuộc khai cuộc của quy bối pháo(còn gọi là ngạnh pháo,phượng hoàng pháo....)nên khi đối phương sử dụng bị lúng túng và bị động.Khai cuộc này thường được các cao thủ TQ nghiên cứu sử dụng những năm 50,70 của thế kỷ trước,Hồ Vinh Hoa cũng nghiên cứu kỹ những năm 80 của sau đó đưa ra các biến yếu của bên hậu nên sau này các danh thủ rất ít sử dụng(thường thua và hòa nhiều hơn là thắng).

  7. #7
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    86
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tùng Chimchic bị vía của Huybk hay sao mà mấy ván gần đây cứ gặp là chết toi ngay,lúc kỳ đài kết thúc tôi có xem Tùng giao lưu vài ván với các kỳ thủ ở đây thấy lực cờ rất tốt,khai cuộc cực kỳ tốt,Nếu đánh đúng sức chắc cũng chỉ ngang ngửa với Huybk thôi! chúc Em Tùng kỳ nghệ càng tiến xa hơn nữa!

  8. Thích mabaimailinh đã thích bài viết này
Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 15 (21/05/2012)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68