Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện cái nút LIKE
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyện cái nút LIKE

    Với các tín đồ facebook, biểu tượng (y) đã quá quen thuộc và trở thành một phần “máu thịt” trong đời sống thông ngày thâu đêm lướt net của họ.
    Bấm like thật đơn giản. Chỉ một cú kick chuột và thế là bạn đã được tham gia vào một trò chơi, câu chuyện… do ai đó khởi xướng và treo lên stt, rồi cứ thế nghiễm nhiên coi mình là một phần trong đó và có quyền dõi theo mọi “biến động” của stt ấy.

    Like thể hiện sự đồng tình, thích thú hay sự quan tâm của bạn tới chủ nhân hoặc bản thân stt. Chính vì thế, những thứ bạn like phần nào thể hiện bạn là ai, quan tâm tới điều gì và quả nho trong đầu bạn nhăn hay mịn. Nhưng bất chấp quan điểm của tôi, trên facebook mỗi ngày vẫn mọc nhan nhản lên những Thánh like - bấm like điên cuồng mà chả vì cái gì cả.

    Mấy thánh ấy đang dõi theo fanpage của thần tượng chứ gì? Sáng sớm, thần tượng chui vào toilet, trong thời gian chờ sản phẩm ra khỏi dây chuyền, tiện tay giơ Táo lên pose hình phát. Khè khè, up lên face coi phản ứng dân tình ra sao đã. Chưa đầy 5 phút, cả trăm, cả ngàn thánh like đã nhảy vô kick lia lịa. Không hiểu họ like vì vẻ đẹp chân thật của thần tượng vẫn rạng rỡ trong khung cảnh thậm bất tiện hay họ like để ủng hộ thần tượng mau chóng tống khứ mấy thứ phế thải vẫn ậm ạch trong bụng suốt đêm qua?

    Không chỉ vô tư like những thứ dở hơi dở hồn (tất nhiên cũng đôi khi like những thứ có hồn) mà các Thánh còn khoái like tập thể để tạo thành những trào lưu có sức lan mạnh như sóng thần. Chỉ cần một người khởi xướng, đàn đàn lũ lũ like và comment ầm ĩ bỗng biến cái ý tưởng vừa khởi xướng ấy mặc nhiên trở thành chân lý, được số đông hớn hở ủng hộ. Quan điểm chả biết đúng sai như “đã yêu là phải xếp hình” hay những thuật ngữ như ccmnr, rồi hàm nghĩa mới cho những từ quen thuộc như Neptune, cam, bưởi… lan tràn như bệnh dịch. Kể ra cũng tốt vì facebook trở thành khóa học phổ biến kiến thức khổng lồ, mọi lứa tuổi, giới tính, sắc tộc đều có thể hiểu về nhau nhanh chóng. Nhưng cũng thật kinh hoàng khi những thứ bẩn thỉu như sâu bọ, thậm chí độc hại nhờ like, comment và share mà ngoe nguẩy đuôi chui vào mọi ngóc ngách xã hội. Khi miếng đậu trong đầu bạn quá nhẵn, bạn sẽ dễ dàng chết ngộp trong đại dương mà ngày ngày bạn vẫn miệt mài bấm like ủng hộ.
    Nói đến Thánh like lại phải truy tìm nguồn cơn là những Thợ câu like. Xưa rồi Diễm ơi cái ngày tìm sự đồng cảm, yêu thích bằng lời hay ý đẹp, bằng những quan điểm, triết lý từng trải và thâu tóm tâm can. Ừ thì cái đó vẫn đầy người like nhưng sánh sao được với những Thợ câu mắc mồi, giăng lưới chủ định. Câu chuyện về 1 thiếu nữ do ham giai mà bị lừa cắt 2 quả thận trong nhà nghỉ, chuyện về phu nhân tổng thống Obama đối đáp cực thông minh với chồng, rồi giun đỉa trong hàng Tàu… dù đã được làm rõ là xào nấu nhưng mỗi ngày xuất hiện, nó vẫn gom được cả chục ngàn và hơn thế nữa sự thích thú của các Thánh like.

    Cao cấp hơn, mấy con Thợ này còn câu like bằng nhưng chiêu mà người trót thưởng lãm rơi vào thế “like không được, không like cũng không được”. Nào thì ảnh tang thương, bệnh tật, nào thì hiếu thảo với cha mẹ già, yêu nước yêu dân tộc… Một like = 1 gạch vào mõm (bọn bất nhân), 1 like = 1 lời cầu chúc (cho nạn nhân), Yes = like, No = comment… Chả lẽ bạn lại nhận mình là người vô cảm, bất hiếu, bất trung??? Thôi thì like cái cho xong trách nhiệm rồi còn lướt, mà khéo like xong lại còn thấy mình Nhân đạo và ra dáng Con người hơn ấy chứ! :v :v :v . Nhưng thực sự thì cả mấy thằng Thợ lẫn Thánh đều đa phần là tụi nhóc lồi mắt ra vì internet, khểnh chân múa bàn phím trong lúc mẹ cong lưng lau nhà, nấu cơm, rửa bát phục vụ. Gặp thể loại này á, tốt nhất là Stop and Next!

    Còn vô vàn chiêu trò biến tướng, nhưng kể hết ra chắc lông - tóc trên người mình bạc phơ mất. Túm lại thế này cho nhanh: Bạn cứ mái thoải lướt face và like đi, nhưng làm thế nào thì làm để rốt cuộc qua đống like mà bạn sản ra mỗi ngày, ít ra người ta còn biết bạn là ai, bạn thân quen với những thể loại nào và những gì mà bạn đang tìm kiếm. Like và comment chính là mực để vẽ lên cái Mặt bạn trên Face đó!

    Kết: Ai thích thì like, không thích thì comment nhá!


    P/s: Cọp nhanh về diễn đàn để kiếm thanks , đã chuyển họ Lí tên Thông rùi Cuonghanh nhá

    Và cmt: Nhưng kết bạn với nhau không like cũng kì kì, cảm giác hơi bị hẹp hòi thì phải?? (trừ những cảm xúc chẳng đâu vào đâu và không hiểu thì không like). Có những người thích được like 1 cách điên cuồng và có những người bấm like cũng cuồng điên luôn . Nhưng nhìn chung tâm lí người viết stt và đăng ảnh cũng muốn bạn bè mình bấm like, không phải nhìn thấy được like sẽ làm mình tăng thêm mấy kí lồ thịt nhưng chắc chắn tác giả sẽ vui hơn, ăn cơm cũng ngon ngon . Mình cứ quan điểm, bạn nào trong danh sách list của mình đăng bài mình thích là bấm like, mình đăng bài khiến tất cả vui vẻ có trút bầu tâm sự chia sẻ mà các bạn không bấm like thì Nexttop nhanh cho gọn fb. Một cái click mà còn "tiết kiệm" thử hỏi ngoài đời ra sao?? Hoặc chắc là mình không cùng "đẳng cấp" với bạn, vậy thì...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 03-04-2013 lúc 07:06 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi, bạn bè chia sẻ tâm trạng bấm like (hoặc Thanks) là phải rồi, vì đó là bạn mình. Bạn mình nói nếu không quá sai thì sẽ được coi là đúng!

    Chỉ phản đối cái bọn bấm tùm lum tà la hay dùng chính những bất hạnh của ng` khác để làm trò. Quan điểm của em "Bấm like phải có phong cách"! (em sắp lên Thánh đến nơi rồi!!!)
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    446
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đôi khi gặp những stt câu like kiểu "Like nếu bạn yêu mẹ" hay " Like nếu bạn yêu quý Hồ Chủ tịch của chúng ta" câu được like thì cũng thấy buồn thật. Cảm giác như họ sợ ấn like thì mới chứng tỏ được điều viết trong stt đó vậy. Em thì chẳng bao giờ ấn like mấy cái đó và unlike page ngay lập tức, chỉ cần trong tâm thức em biết rõ em là người như thế nào thì chắng việc gì phải cố khẳng định lại bằng mấy cái like vô nghĩa đó cả. Và nếu người ấn like có đáng trách 1 thì người đem những vấn đề đó ra để câu còn vô ý thức 10

    Còn kiểu nữa là đánh vào lòng thương cảm. Nhớ hồi có cái ảnh page nào chia sẻ hình ảnh 1 em bé ở nước ngoài tận đẩu tận đâu đang nằm trên giường bệnh với chi chít các dây truyền, ống cắm xung quanh mình, kèm theo đó là "1 like = 1$, 1 share = 4$ để giúp em bé này khỏi bệnh". Thế mà cũng được 70k like, dị thật, em cũng ko biết em nghĩ có đúng ko, nhưng chỉ ngồi 1 chỗ trên mạng mà ấn like cứu giúp được bao người thế có thần thánh hóa Internet quá ko. Trong khi những mảnh đời ta bất chợt gặp trong cuộc sống hàng ngày thôi cũng đủ dạy cho ta biết tự thấy mình may mắn và phải cố gắng sống tốt hơn

    Về cái stt của bạn bè thì em like mấy cái em thích thôi, và thỉnh thoảnh sử dụng like như cách kết thúc câu chuyện trong 1 status nào đó, ấn like cái post cuối cùng của người bên kia. Thực ra dù friend FB cũng ít ít thôi nhưng ko phải ai cũng thân, ai cũng post cái hay để mà like được. Nhiều bạn nam thất tình xong lên làm 1 ngày gần chục cái status toàn kêu ca rồi buồn chán này nọ thì em biết phải làm sao, ko lẽ đành block hiện post trên wall.

    Câu chuyện cuối cùng của em về chuyện like FB này nửa đêm có 1 ông bạn cấp 2 tầm 10 tỷ năm rồi ko gặp, bỗng nhảy vào gọi, bỏ qua các thủ tục xã giao thông thường và đi thẳng vào vấn đề là like giúp hắn 1 cái page liên quan đến thời trang. Vì cũng ko thân, với cả thời trang thì em có thích đâu, like ảnh may ra còn like chứ like cả 1 cái trang nó hiện lên wall em thì sớm hay muộn em chả bỏ thích nó; nên em từ chối. Cuối cùng cậu bạn chốt 1 câu cuối "Ko like = dog" @@ Làm em cũng chả biết phải xử lý như thế nào và 1 cái rồi out

Chuyện cái nút LIKE

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68