Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 17(25/05/2012)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 17(25/05/2012)

    Với trận hòa trước kỳ thủ Đỗ Sỹ Đăng ở lượt công đài lần thứ 16(23/05/2012)kỳ thủ Phạm Văn Huy(Huy_bk)tiếp tục giữ vững ngôi vị đài chủ của mình.Và hôm nay anh sẽ thực sự vấp phải một thách thức rất lớn khi đón tiếp một quái thủ nổi tiếng khắp Hà Thành với lối đá rất bão táp và táo bạo,xin được giới thiệu anh Hà Văn Trường đến từ Nam Định,hiện anh đang đầu quân cho CLB Kỳ Hữu đánh giải Định Công Open,chúng tôi xin mạn phép được gọi anh với biệt danh "Thành Nam Nhất Quái"

    Hà Văn Trường sinh ra tại Nam Định,từ nhỏ anh đã có đam mê chơi cờ cùng với tư chất của một kỳ thủ bẩm sinh,chịu khó va chạm học hỏi anh đã nhanh chóng trở thành một cao thủ cờ nổi tiếng khắp Thành Nam mà chỉ cần nghe tiếng thôi ai ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.Sau khi đã hoàn toàn chinh phục,nhất thống một phương,anh bắt đầu cảm thấy cô độc quyết chí "khăn gói quả mướp"tiến về Hà Thành mang theo một quyết tâm lớn chinh phục các lộ anh hùng đất Thủ.Như chim được sổ lồng,hổ được về rừng,bầu trời của Hà Nội quả làm thỏa ước nguyện vẫy vùng của anh:

    "Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm thầm,lá gai,cỏ sắc.
    Trong đêm tối,mắt thần khi đã quắc.
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể của muôn loài
    Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi."


    Và hôm nay sau khi nhận lời mời của BTC kỳ đài Hà Tây,anh quyết định rút kiếm muốn chinh phục kỳ đài,bước lên ngôi cao Đài chủ.Lối đánh của kỳ thủ Phạm Văn Huy và Hà Văn Trường là hoàn toàn giống nhau,thiên về công hơn thủ,cương hơn nhu do vậy trận chiến này thực sự sẽ cống hiến cho khán giả được một phen mãn nhãn với lối đá như Braxin gặp Hà Lan,Barcelona gặp Real Madrid,ai trong số họ sẽ là người giành chiến thắng?Huy_bk hay Trường NĐ?Xin kính mời các bạn đón xem!


    *Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 17 (25/05/2012) :

    Hà Văn Trường(Trường_Nam Định) tiên hòa Phạm Văn Huy (Huy_Bk)



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Lại một buổi tối với những cơn mưa bất chợt,gió lay thổi nhẹ làm cho không khí dịu mát,trong lành hơn bao giờ hết.Nhưng sức nóng của trận so găng cứ hừng hực,sát khí bao trùm của hai kỳ thủ tỏa ra khiến cho khán giả dường như nghẹt thở,tim đập chân run,trận chiến càng được thêm cổ vũ náo nhiệt khi xuất hiện sát thủ cờ độ Hà Thành anh Lưu Khánh Thịnh được biết đến với tên gọi thân mật "Thịnh con".Thời gian cho mỗi kỳ thủ ở ván đấu này vẫn là 80p không tích lũy.

    Với khai cuộc Phi Tượng,"Thành Nam Nhất Quái"Hà Văn Trường đã quyết định mở một trận chiến so đo công lực trung tàn hơn là giải quyết thắng thua ngay trong giai đoạn xuất quân,điều đó chứng tỏ anh cũng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ là Huy_bk.Ngược lại ở bên kia chiến tuyến "Sát thủ Hoa Hồng" Huy_bk cũng đối lại bằng Quá Cung Pháo,một trong những trận thức đối chọi hữu hiệu nhất với Phi Tượng Cuộc.Vừa xuất quân,Trường NĐ liền tức khắc đưa chiến Xa vào trận với ý định lộ liễu,rõ ràng,dùng sức mạnh của quân nặng mở đường uy hiếp chiếm vị,dọn đường cho các quân nhẹ xuất kích.Huy_bk không vội vàng mà điềm tĩnh xuất động đều các quân chủ lực,bình tĩnh vững vàng tán thủ đối phó với sát khí ngùn ngụt của Trường NĐ tỏa sang.

    Hết giai đoạn khai cuộc "Thành Nam Nhất Quái" Hà Văn Trường tỏ rõ ưu thế,chiếm tiên đoạt lộ,các quân linh hoạt sẵn sàng xuất kích khiến cho "Sát thủ Hoa Hồng" dường như đóng băng,cây đơn thế lẻ.Áp lực của Trường NĐ tỏa ra là ngày càng nặng,đến nước thứ 16 "Thành Nam Nhất Quái" Hà Văn Trường đi P2.1 làm cho "Sát thủ Hoa Hồng" Huy_bk cực kì khó đi:

    "Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng,
    Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi.
    Lúc rỗi buông câu bờ khe biếc,
    Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
    Đường đi khó! Đường đi khó!
    Nay ở đâu? Đường bao ngả? "


    Tưởng rằng Huy_bk với thế trận bị cô cứng,Xe Pháo trông nhau,Trường NĐ chỉ điềm tĩnh xuất động các quân vào trận là có thể đưa khẩu súng của Huy_bk vào vòng nguy hiểm,như anh Lưu Khánh Thịnh sau khi kết thúc ván cờ có thẩm và phán rằng "Bà để bà ngửi chứ bà chưa ăn" là cũng tự đau tim mà chết.Khổ thân cho Huy_bk,tôi để ý mấy trận gần đây phải chăng bởi có nick "Sát thủ Hoa Hồng" nên lúc nào cũng bị rình rập bắt súng.

    Nhưng đời người ai học được chữ ngờ,gió liền đổi chiều "Cưỡi gió,phá sóng hẳn có ngày,Treo thẳng buồm mây vượt biển cả"Trường NĐ sơ xuất đi phải nước yếu tức khắc phải trả giá vỡ Voi.Thế là từ thủ sang công,thế trận đang lép nặng trở thành tươi dần đều,Huy_bk được thể xông tới phản kích,chiếm tiên cơ,đoạt thế quyết không bỏ lỡ cơ hội.

    "Cuộc vui bỗng đứt đoạn...SẦU!
    Kiến vàng tiu ngỉu, trong đầu phân vân:
    Vậy là hẹn đã bao lần
    Bao vây tứ phía cánh quân dồn về
    Lính anh Hai thật chán ghê!
    Chưa xông trận đã lết lê đỗ kềnh"


    Gió luôn đổi chiều,bóng liên tục đổi sân,chỉ 6 nước sau khi "Thành Nam Nhất Quái" Trường NĐ bị vỡ Voi đến lượt "Sát thủ Hoa Hồng" Huy_bk bị vỡ Tượng,trận thế lại một lần nữa thay đổi.Hai bên liên tục giằng co ra đòn không khoan nhượng,quả thật là ngang tài tài ngang sức,không ai chịu thua kém ai.Đời người là thế "Được voi thì đòi Hai Bà Trưng",Trường NĐ lợi dụng chiếm tiên cơ,thay vì xiết dần đối thủ đến chết mà vội vàng đổi Pháo lấy Mã để lời thêm em Sĩ khiến thế trận cởi mở,trở về cờ tàn Xe Mã,1 Tốt,2 Sĩ đấu với Huy_bk Xe Mã,2 Tốt,Sĩ Tượng lẻ đôi.Không còn gì để mất Huy_bk mở đường máu xông lên quyết 1 phen sinh tử,sống mái.Hai bên giao tranh được khoảng 20 nước nữa,"Sát thủ Hoa Hồng" Huy_bk thêm một lần nữa có cơ hội tốt để dứt điểm nhưng đáng tiếc là anh đã không tận dụng được,cuối cùng hai kỳ thủ đành phải chấp nhận nghị hòa kết thúc một trận đấu sôi nổi,đầy hấp dẫn và vô cùng quyết liệt của cả hai bên.Như vậy với việc công đài không thành công của"Thành Nam Nhất Quái" Hà Văn Trường,"Sát thủ Hoa Hồng" Huy_bk tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị Đài chủ của mình,xin được nhiệt liệt chúc mừng anh!.

    Trận so tài quyết liệt của hai kỳ thủ Hà Văn Trường(công đài) & Phạm Văn Huy(thủ đài) đã kết thúc với tỷ số hòa,xin chân thành cám ơn 2 kỳ thủ đã cống hiến cho khán giả một ván đấu mãn nhãn đầy chất lượng,xin chân thành cám ơn tất cả các bạn yêu cờ gần xa đã quan tâm,chú ý theo dõi!BTC Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây xin được thông báo,do CN tuần này giải đồng đội TLKD 2012 bắt đầu khởi tranh,Kỳ đài Hà Tây xin được tạm hoãn,đến tuần sau chúng tôi sẽ thông báo lịch cụ thể cho các bạn sau.Xin chân thành cám ơn!!!
    Lần sửa cuối bởi leminh384, ngày 26-05-2012 lúc 09:15 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đề nghị chủ tịch Minh nhanh chóng post ảnh cho ae xem cái nhé.Hôm qua thấy chụp lia lịa còn gì

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn yên tâm chúng tôi sẽ sớm up ảnh chụp tối qua lên topic này.Đến cuối giờ thi đấu sau khi ván công đài kết thúc còn diễn ra trận cờ tưởng giao lưu giữa anh Lưu Khánh Thịnh và Đinh Thanh Hải,kết quả anh Thịnh đi hậu đã xuất sắc giành chiến thắng với 1 trình độ và kinh nghiệm cờ tàn cao hơn hẳn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tối qua ở quán chơi suốt, biết lão Thịnh con xuống đó chơi thì cũng xin đi cùng rồi. Hehe

    Kỳ đài Hà Tây ngày càng đông vui các bác nhỉ !

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    86
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật Đáng tiếc cho sát thủ hoa hồng trận đấu hôm qua có 2 cơ hội để dành chiến thắng mà anh lại để tuột mất,nhưng kỳ thủ Trường nam Định cũng có lúc hơn phân mà cũng ko thể tận dụng được,thật đáng tiếc cho cả 2 kỳ thủ. Lúc sau trận đấu Tôi có Phỏng vấn anh Huybk anh có trả lời rằng: anh đang bị ốm nên đánh ko máu lửa cho lắm. Anh còn cho rằng sau khi an được voi nếu đi P4-1 thì khả năng anh dành chiến thắng cao hơn,lúc đó vì bên ngoài nói chuyện quá to làm cho đầu óc anh phân tâm tiện tay đi P4-3 bị vỡ voi lép lại. May mà đối thủ cũng ko tận dụng được. Tôi là ngườ khá thân thiết với Huybk nên hiểu hắn đánh cờ hay bị tác động từ bên ngoài nên phải thật yên Tĩnh mới đánh hay đươc. Nhân đây cũng yêu cầu BTC gồm Anh Lê Minh và Lân Enter cố gắng đừng để mọi người nói chuyện điếc hết cả tai như tối hum qua để cho các kỳ thủ tập trung thi đấu hơn,Xin chân thành cảm ơn!! @

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    86
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đã 2 trận hòa liên tiếp,sát thủ hoa hồng sẽ ko để thêm bất cứ trận hòa nào nữa mới mong bảo vệ ngôi đài chủ của mình lượt công đài tới khả năng BTC sẽ mời 1 Nữ kỳ thủ đến từ CLB HÀ Đông để công đài,đây quả thực là 1 tin vui cho Phong TRào cờ tướng ở Hà Đông hiện nay!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không thấy thông tin về kỳ đài đợt 18 nhỉ?
    ĐT: 0906125969
    Muốn nhìn xa vạn dặm
    Bước thêm một tầng lầu!
    [/SIZE]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    86
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ Thủ HuyBk của CLB cờ tướng Hà Tây vẫn đang bị ốm,kỳ đài tạm hoãn vẫn chưa có thông tin gì về Huybk cả.. mọi người thông cảm

Kỳ Đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 17(25/05/2012)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68