Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 18 (06/06/2012)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 18 (06/06/2012)

    Sau một thời gian ngắn tạm dừng vì nhiều lý do khách quan.Tối qua,ngày 06/06,kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đã chính thức trở lại.Và giống như đại văn hào Tao Day đã từng nói "một khi trở lại,lợi hại hơn xưa" ,kỳ đài Hà Tây đợt thứ 18 đã đánh dấu một bước chuyển mình mới của CLB trong một thời kỳ đầy khó khăn và thử thách.Đây cũng chính là đêm khai trương của sới cờ đêm tại Hà Đông do CLB Hà Tây đứng ra tổ chức với mục đích chính là tạo 1 sân chơi bổ ích cho các bạn yêu cờ gần xa đồng thời cũng để duy trì hoạt động thường xuyên của CLB hơn nhằm tiến tới những bước phát triển về sau.Và để cho cuộc công đài thêm phần hấp dẫn,Ban chủ nhiệm CLB đã mời được 1 kỳ thủ rất tài năng đến công đài,kỳ thủ đó còn rất trẻ,hiện được xem là 1 tài năng trẻ nhất nhì của làng cờ Thủ Đô hiện nay,ngoài ra em cũng đang là thành viên chủ chốt của đội tuyển trẻ Hà Nội đã từng giành được rất nhiều thành công lớn trên đấu trường quốc gia trước đây.Xin được trân trọng giới thiệu,kỳ thủ Phí Mạnh Cường biệt danh Cường CuLu đến từ Đống Đa Club.

    Đối thủ của Cường CuLu trong đợt công đài lần thứ 18 này sẽ là đương kim đài chủ "Sát thủ hoa hồng" Phạm Văn Huy người đã ngồi vững trong 3 đợt công đài lần thứ 15,16,17 trước 3 kỳ thủ khá mạnh của hàng Tá Hà Thành là Nguyễn Huy Tùng,Đỗ Sĩ Đăng và Hà Văn Trường.Đúng ra theo kế hoạch thì trận công đài lần thứ 18 sẽ phải bắt đầu cách đây 1 tuần nhưng do đài chủ Phạm Văn Huy trúng phải độc Hoa Tình nên bị ốm nặng và không thể xuất chiến.Do đó BTC kỳ đài Hà Tây đã phải tạm hoãn lại kỳ đài đến tận tối qua mới tổ chức lại được.Rất mong các bạn yêu cờ gần xa thông cảm và ủng hộ cho.

    Lần này theo đánh giá chung của BTC,đài chủ Phạm Văn Huy sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn bởi Phí Mạnh Cường vỗn dĩ à kỳ thủ trẻ rất tài năng lại không hề ngại va chạm,đã từng nhiều lần so đọ với các danh thủ tên tuổi khác,đã vậy lần công đài này lại được cầm tiên thủ rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều so với đài chủ Huy.Trước đây ở các giải cờ Hà Nội,Phí Mạnh Cường đã từng đi tiên đánh bại khá nhiều danh tướng xuất sắc khác của làng cờ Hà Nội.Tại cúp Mùa Đông 2011 em cũng chính là nhà vô địch của giải sau khi thể hiện được 1 phong độ rất thăng hoa và 1 bản lĩnh kiên trì ghê gớm.Cách đây mấy ngày,Phí Mạnh Cường trong đợt công đài của kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo đã suýt chút nữa trở thành tân đài chủ nếu như không bị trượt tay ở những phút cuối cùng trước "Trạng nổ" Trần Trung Kiên.Vậy lần này khi thượng đài ở Hà Đông trong 1 đêm hè trăng sao vằng vặc,liệu Cường CuLu sẽ rút được kinh nghiệm xương máu để lên ngôi hay sẽ thêm một lần nữa lỡ hẹn với các trận công đài đây ?.Xin mời các bạn cùng xem và bình luận:

    *Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 18 (06/06/2012) :

    Phí Mạnh Cường (Cường CuLu) tiên thắng Phạm Văn Huy (Huy_Bk)




















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Không ngoài dự đoán,trận thư hùng giữa Cường CuLu và Huy BK đã diễn ra hết sức quyết liệt.Do trục trặc kỹ thuật nên ván đấu đã phải chậm lại khoảng 30 phút nên cuối cùng sau khi thỏa thuận giữa đôi bên,mỗi kỳ thủ chỉ đánh có 60 phút không tích lũy thời gian nhưng không vì thế mà sức nóng của trận đấu này giảm nhẹ mà ngược lại càng lúc càng thu hút được đông đảo khán giả đến xem hơn.Trong một bối cảnh mới,trận kỳ đài lần thứ 18 càng mang một ý nghĩa và màu sắc giang hồ đậm chất hơn.Hai bên mở màn với thế trận Ngũ Thất Pháo tiến tam binh đối Bình Phong Mã.

    Đài chủ Phạm Văn Huy đối với thế trận này đều có sự nghiên cứu riêng,lần này anh lại xuất ra chiêu mới Sĩ phải Tượng trái để ứng phó với lối đánh rất bài bản của Cường Culu.Khai cục hai bên đại thể tương đối cân bằng nhưng ở nước 10 bên hậu đẩy Tốt đầu chủ động đốt lên ngọn lửa chiến tranh,từ đây thế trận chuyển dần về tính chất đối công dũ dội.Và sau đó khi bên hậu tiến Pháo phá Tượng thì tình thế đã không thể hòa hoãn được nữa.Như "tên cứng đã ra khỏi cung",bên tiên là Cường CuLu buộc phải thay đổi sách lược,toàn quân lao lên tiến công mạnh mẽ.Kết quả là trong tình thế gay cấn đó,đài chủ Phạm Văn Huy lại phạm sai lầm lựa chọn nước đi khá yếu nên bị Cường túm được khéo léo thoái Mã bắt hơn 1 quân.Nhưng lúc này bên hậu cũng đã kịp đưa 2 Tốt qua sông tạo thành thế liên hoàn rất vững chắc đã ngăn chặn được đà tấn công của Song Mã bên đỏ.Nhìn chung Cường CuLu đang nắm ưu thế hơn nhưng cũng khó nói trước được thua.

    Thời gian dần một trôi đi nhanh chóng,sau màn tỷ thí nội lực giờ thì là cuộc thi đấu khinh công bởi cả 2 đều đang đứng trước ngưỡng giới hạn của thời gian.Và đây chính là lúc thử thách kinh nghiệm và bản lĩnh sa trường của đôi bên.Về điểm này có lẽ đài chủ Phạm Văn Huy đã không thể bằng được với Phí Mạnh Cường bởi dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng em Cường đã nhiều năm liền lăn lộn trên các giải đấu quốc gia,vốn kinh nghiệm tích lũy trên thực chiến là đa dạng hơn khá nhiều.Trong trận đấu này khi thời gian càng gấp,Cường Culu xử lý bình tĩnh và chính xác hơn "sát thủ hoa hồng" nên luôn ở thế đến trước.Phạm Văn Huy từ sau khi mất quân nhưng dựa vào hình thế dẫn dắt cũng đã gây ra ít nhiều khó khăn cho đối phương,tuy nhiên sau này,Phạm Văn Huy đã không còn giữ được 1 tinh thần sắt đá nữa,liên tục phạm phải sai lầm ở cờ tàn đến nỗi bị Cường CuLu đẩy vào thế đấu quân tiêu hao mòn sinh lực mà dẫn đến thất bại toàn cục.Kết quả sau 50 hiệp so đọ,Phí Mạnh Cường đã xuất sắc đánh bại được Phạm Văn Huy,chấm dứt chuỗi hòa liên tục của kỳ thủ này.Với sự ủng hộ và quan tâm hết mình của gia phụ,người đã không quản ngại đường xa đưa em Cường từ nội thành Hà Nội đến Hà Đông công đài,Cường CuLu đã thể hiện được đúng năng lực và trình độ của mình và chính thức trở thành tân đài chủ của kỳ đài Hà Tây.Xin được nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng này của em !!!

    Như vậy là trận so tài quyết liệt giữa hai kỳ thủ Phí Mạnh Cường (công đài) & Phạm Văn Huy(đài chủ) đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tài năng trẻ của đội tuyển Hà Nội.Thay mặt BTC tôi xin được chân thành cám ơn 2 kỳ thủ đã cống hiến cho khán giả một ván đấu mãn nhãn đầy chất lượng trong trận kỳ đài lần thứ 18 mang 1 ý nghĩa rất đặc biệt này.Xin cám ơn tất cả các bạn yêu cờ gần xa đã quan tâm và chú ý theo dõi !!.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    *Một số hình ảnh về kỳ đài CLB Hà Tây đợt thứ 18 (06/06):


























  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ đài dã chiến quá, đúng chât giang hồ.
    BTC có cái nồi cơm điện đẹp quá

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    221
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kynhan Xem bài viết
    Kỳ đài dã chiến quá, đúng chât giang hồ.
    BTC có cái nồi cơm điện đẹp quá
    Chắc là tranh thủ chờ đài ai đói thì làm tí anh ạ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    221
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chưa thấy người bố nào như bố Cường_CuLu,con đánh giải nào là đưa con đi đánh giải đấy,chắc ngày xưa cũng một thời đam mê cờ nhưng không có thành tích cao lên mong muốn con mình được lên đỉnh vinh quang.Chúc CuLu ngày một thăng tiến đừng phụ lòng bố,chúc chú sức khỏe dồi dào để có thể đưa con đi đánh giải

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm qua đang chơi vui thì mưa,các anh em chơi cờ được 1 phen chạy tá lả.Hy vọng BTC nên mua thêm bạt che mưa để duy trì được nhiều hơn.Nói chung địa điểm thi đấu là đông,vui,giá cả bình dân,chỉ tội mỗi hơi khó tìm.Tôi thì thấy đường đi dễ nhất là xuyên qua cái hẻm nhỏ bên phải đường Quang Trung chỗ gần bến Xe Buýt nối Nhà Thi Đấu Hà Đông với khu đất trống Ngô Thì Nhậm phía sau,đi hết hẻm rẽ phải là thấy ngay.Nếu ai không biết thì hỏi đường Ngô Thì Nhậm có mấy cái nhà cao tầng BT Xuân Mai to vật vã đến đó cứ chạy lòng vòng trong khu đất đó chắc cũng tìm được.

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    ha noi
    Bài viết
    19
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin hỏi cường lu lu bao nhiêu tuổi thế các bác

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyenVanMinh Xem bài viết
    xin hỏi cường lu lu bao nhiêu tuổi thế các bác
    Cũng chừng 18 tuổi rồi bác ạ .

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Đang ở
    ha noi
    Bài viết
    19
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nếu nước thứ 19 xe 6 ko bình 8 ăn fao thay vì pháo 5 tấn 5 ăn voi, em sẽ win trong 5 move , dù sao ván đấu cũng rất hay...

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyenVanMinh Xem bài viết
    xin hỏi cường lu lu bao nhiêu tuổi thế các bác

    Phí Mạnh Cường sinh năm 1995, năm nay 17 tuổi. Còn thi đấu giải U.18 toàn quốc thêm 2 kỳ nữa.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 18 (06/06/2012)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68