Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Người quyến rũ - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 23

Chủ đề: Người quyến rũ

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là Lão Khoai! Đôi mắt lão hỗ trợ X ray thì phải. Mà không đúng, lão đâu có dùng mắt...

    Thích nhất đoạn này của Lão : Buổi sáng yêu nàng tha thiết, buổi trưa đã rút súng bắn nàng, chiều tối cầm Kiếm Nhật đuổi nàng chạy quanh giường haha
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 22-06-2012 lúc 09:09 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    khấp khởi đọc hết cả bài mà chả thấy mình đâu.lão này già thật rồi
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 15-06-2012 lúc 10:57 AM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
    khấp khởi đọc hết cả bài mà chả thấy mình đâu.lão này già thật rồi
    lêu lêu
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 15-06-2012 lúc 01:48 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #14
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Huyền
    Tên thật Nguyễn Đuờng Lâm
    lucthieugia@yahoo.com
    Home town= Chicago
    Hiện nay đang nằm chữa bệnh ở Heart & Vascular Institute of Texas
    Có gia đình và hai nhóc ,tụi nó lớn ra truờng ở riêng hết rồi .Mẹ chúng nó mất khi tụi nó còn bé Tôi vừa làm Bố vừa làm Mẹ luôn nên bây giờ gọi điện có khi chúng gọi mình là Dad có khi gọi là Mom
    Vẫn đang làm việc ,hôm truớc số phone cho nhachoa là số thật đấy nhưng vì ít ở Mỹ, đi vắng thuờng xuyên nên cancel cái số đó rồi ,sẽ báo cáo số mới sau này
    Cao 1.80 nặng 90 kí mặt mũi thì các ông 6789 Trung biết hết rồi
    Sở thích -Uống rượu ,nhảy nhót Nghe và chơi nhạc Jazz &Classiccal Music
    Còn muốn biết gì về người cha tinh thần nữa không hả nhok thôi người cha
    offline đây Bác sĩ vào khám rồi

  5. Thích huyenmapu đã thích bài viết này
  6. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trên đây là Profile của một lão già rất quyến rũ của TLKD! Em không nghĩ Lão bự con đến thế hihi. Khi nào Lão có số mới hãy cho moị người biết nhé.

    Ps ; Lão ốm dậy xong ưu ái bé Huyền nhiều hơn đấy nhé!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #16
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có nhưng quyển sách chỉ đọc một lần ,hay thì tuyệt hay nhưng bảo đọc thêm lần nữa thì chịu .Quá chán ! Người cũng thế thôi ,có nhiều người mới gặp một lần lập tức choáng ngay ,rồi từ từ sự hấp dẫn mất dần ,rồi từ từ ...ít gặp. .bạn bè hỏi -Con bé thơm thế sao dạo này ít thấy
    .Khổ chủ ngao ngán trả lời -Chán bỏ mẹ !
    Nhan sắc đâu đã tàn phai ,dung nhan vẫn thế ,sao lòng người thay đổi ?Có lẽ sự thu hút mất đi vì sự bộc lộ nhiều quá ,cái bí ẩn đã hết hào quang
    Quyển sách mà mở ra là đọc vèo vèo không còn muốn khám phá nữa thì làm sao còn là tác phẩm lớn đuợc, làm sao mà sống mãi qua nhiều thế hệ
    Tác phẩm lớn mỗi lần đọc là một lần mới lạ ,soi rọi đủ góc cạnh vẫn thấy tinh khôi ,tha hồ chịu sự dày vò của thời gian vẫn không bao giờ hết hấp dẫn .Người quyến rũ cũng đại khái như thế
    Đàn ông cũng như đàn bà khi cái background cái hậu truờng đã đuợc hiểu hết .Thì... Thể xác còn đó nhưng linh hồn vắng mặt như một câu thơ của Garcia Lorca
    Vì thế sáng tạo trong tình yêu cũng như tình bạn là hết sức cần thiết Ai trong tụi mình mà chẳng có cảm giác -Mẹ nó, cái thằng đểu thật nhưng mình vẫn khoái chơi, còn thằng thân thích chơi từ hồi nhỏ mỗi lần đi gặp nó cứ ngài ngại thế nào vì gặp nhau chẳng biết nói gì
    Nói thì dễ nhưng sáng tạo làm sao đây ? Khó bỏ mẹ ! Kinh Thánh có nói -Muốn vào nuớc Chúa phải thành con trẻ -
    Sáng tạo cũng vậy phải thành con trẻ nghĩa là phải hồn nhiên ,nhìn sự vật lúc nào cũng là cái nhìn đầu tiên ,cái nhìn trong suốt đầy rung động .Sự lão luyện có thể thu hút thuở ban đầu nhưng về sau rất chán bởi lão luyện cũng là xơ cứng
    Hồn nhiên chất phác đệ nhất anh hào
    Tôi và bác Phihuong đều khoái ông nhachoa vì lẽ này ,nói chuyện với y đã lắm nếu biết thuởng thức thì tuyệt thú ,cái giọng khề khà ,ý tuởng thì lôi cuốn đầy sáng tạo
    Vì thế, viết về y phải một chuơng riêng biệt

  8. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hehe vừa trách lão xong mới biết trách nhầm. Thì ra Lão ưu ái mình không kém!

    Có điều vì sức khỏe Lão chưa được hảo lắm, chốc chốc lại gặp bác sĩ nên còn mệt mỏi. Lão vì muốn tâng bốc nên dùng từ ngữ chưa được thuyết phục, vài chỗ ép quá. Này Lão già, món quà của Lão tại hạ xin nhận một nửa. Đúng 1 nửa thôi kẻo có người đọc bài này xong gặp tại hạ sẽ rủa thầm lão nói điêu đó!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chỉ cần thằng Nhachoa nó được 0,1 trong chỗ lão huynh khen đã là ok rùi

    P/s: Như một con gà tồ, nhớn thế rùi mà lên HN với em mà em phải tìm trẻ lạc đới , thiên hạ đệ nhất ngáo!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #19
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Chỉ cần thằng Nhachoa nó được 0,1 trong chỗ lão huynh khen đã là ok rùi

    P/s: Như một con gà tồ, nhớn thế rùi mà lên HN với em mà em phải tìm trẻ lạc đới , thiên hạ đệ nhất ngáo!
    Anh đúng là nhà cái kẹo nhất VN. Kèo đang xin ăn 5 cho phát thành ăn 1.

    Em thử icon thôi, không phải ý đó
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  11. #20
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết

    P/s: Như một con gà tồ, nhớn thế rùi mà lên HN với em mà em phải tìm trẻ lạc đới , thiên hạ đệ nhất ngáo!
    thì nó quyến rũ ở chỗ đấy đấy .Ôn lại xem nhiều lúc cậu bực nó biết bao nhiêu mà có ghét nó đuợc đâu . Thế là quyến rũ đấy !

Người quyến rũ
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68