Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Người quyến rũ - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 23 của 23

Chủ đề: Người quyến rũ

  1. #21
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Với chú Lâm mỗi người bạn đều đem đến một điều thú vị khi được nghe chú lột tả một cách ví von nhưng chân thực .
    Những thắc mắc của nhok vẫn còn nhiều nhiều lắm ạ. Chú hiện giờ vẫn đang đứng trước một cánh cửa có thể mở ra bất kì lúc nào, hỏi vì sao nhok không lo lắng và thấp thỏm hàng ngày để đợi những bài viết này. Một bài viết hay một cái spam cũng là một tin vui trong ngày mà chú để lại cho mọi người và nhok .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    thì nó quyến rũ ở chỗ đấy đấy .Ôn lại xem nhiều lúc cậu bực nó biết bao nhiêu mà có ghét nó đuợc đâu . Thế là quyến rũ đấy !
    Hehe nghe sư huynh mắng chửi nhiều lúc như uống rượu ngon (vừa cay vừa thích). câu này em trộm trong 3 Quốc Chửi là một nghệ thuật nhưng người nghe chửi mới là một nghệ sỹ ha ha
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-06-2012 lúc 03:19 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #23
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    ...Bất công quá !Nói thế thôi chứ người đàn ông phong độ chắc gì đã là người đàn ông quyến rũ
    ...
    Cái nhiệt tình lan tỏa ra mọi người ,là một người bạn mà khi ngồi với nhau hàng giờ chẳng cần nói gì vẫn thấy đầy đủ
    ...
    Sự từng trải và lạc quan trong đời sống...
    ...
    Sự ân cần cũng là một nét quyến rũ...

    Điểm trúng yếu huyệt cũng là một nét duyên dáng , khoản này Gã Trung là nhất ,hóm hỉnh nắm bắt tình thế cực nhanh ,phác vài nét là thấy ngay cái không khí nơi ấy ,gã tài thật .Nhưng vì tinh quái quá phụ nữ khó gần ,ai mà chịu ông cho nổi cứ nhắm vào chỗ yếu người ta mà cười lên hô hố ,làm bạn với gã tuyệt thú nhưng yêu thì miễn đi

    Có sự quyến rũ trời cho ,chẳng tán tỉnh mà gái cứ theo ,mắng chửi sa sả mà bạn bè vẫn thích .Hào hoa đến nỗi gái biết bị lừa cũng cứ nhào vào đây...

    Lúc khác quay lại bắt đầu thấy mệt rồi
    Thấm quá anh ạ! Em cám ơn anh, dù mệt vậy, vẫn dành thời gian cho anh em trên diễn đàn có thêm khoảng lặng để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Lặng nhưng vẫn sôi nổi, cuốn hút, hài ước nữa (hình như anh vừa viết vừa tủm tỉm cười phải không anh?).
    Anh là "người quyến rũ" nhất với em tuần qua! Em nghĩ anh hấp dẫn mọi người vì đọc bài của anh, em thấy rất dễ hiểu, súc tích và vui nữa, chắc mọi người cũng như em thôi ạ!.
    Anh làm em nhớ lại người bác bà con, có cái gì đấy gần giống anh lắm ạ! Chỉ có điều về ngoại hình bác em thấp hơn anh một chút (175cm). Bác em trước đây học trường sỹ quan ở Đà Lạt (lúc đó em còn chưa ra đời), nay đã định cư ở Úc rồi anh. Em biết bác em qua hình thôi, nay bác em cũng mới bị tai biến. Mấy năm trước bác em còn gởi một tập thơ về tặng em. Em vẫn còn thanh niên lắm, ít đọc thơ. Vậy mà từ đó, em cũng đã bắt đầu đọc thơ anh ạ (em thấm được).
    Em chưa gặp anh nhưng em có thể hình dung ra anh (nếu có gì không đúng, anh bỏ qua cho em ạ). Nét phong lưu của anh toát ra từ lời văn, lời văn của một người đi trước, từng trải, một người có kiến thức khoa học xã hội sâu sắc, đi xa và đi nhiều, đầy nhân văn nhưng hài ước, dễ gần, dễ đọc và dễ hiểu. Đời sống tinh thần cần những người như anh.
    Em cám ơn anh. Em thực sự "thích" anh rồi. Em quý anh!.
    Chúc anh mau bình phục ạ, một weekends vui vẻ anh nhé!
    Em Kiếm Nhật.

Người quyến rũ
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68