Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Người quyến rũ
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 23

Chủ đề: Người quyến rũ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Người quyến rũ

    Đọc bài Người đàn ông phong độ của Trung thấy thích nhưng cũng khá xa vời ,xem ra người đàn ông đó đã đuợc trời ban cho quá nhiều ưu điểm .Hắn chẳng phải làm gì cả .Thế thì có gì thú vị ? Hắn như một cha hình nhân bằng gỗ đặt trong tiệm may suốt ngày đứng đờ ra đó

    Tôi thì lùn, xấu trai lại ít học, cũng không giàu có gì mấy thế thì cả đời cho đến chết cũng chẳng bao giờ trở thành đàn ông phong độ ,cái khát khao ấy muôn đời bị chôn kín . Bất công quá !Nói thế thôi chứ người đàn ông phong độ chắc gì đã là người đàn ông quyến rũ

    Cái quyến rũ thật khó tả ,nó gợi lên sự chiếm hữu ,đồ vật mà quyến rũ thì ngay cái nhìn đầu tiên đã có ý tuởng muốn ăn cắp rồi
    Người quyến rũ lại càng khó lí giải ,trở thành người quyến rũ ai mà không ham nhưng mà cái gì tạo nên điều ấy .Tụi mình sẽ cùng nhau thâm nhập từ từ vào cái chiều sâu ma lực đó
    Mỗi người chúng ta đều có nét quyến rũ riêng ,miễn là mình nhận ra nó .Như nhok Huyền quyến rũ bởi sự đam mê tỏa ra trong dáng dấp ,nhóc Maikoi quyến rũ bởi sự tinh tế trong nhận định lại có khí phách, lôi thôi là phang thẳng bất kể ai .kysoai thì ít nói lúc nào cũng lãng đãng trong cõi riêng của mình ,đọc nhiều nhưng không phô truơng ,cái nhiệt tình lan tỏa ra mọi người ,là một người bạn mà khi ngồi với nhau hàng giờ chẳng cần nói gì vẫn thấy đầy đủ,một thứ tri kỉ không lời .Kẻ này có Đạo chăng?Tôi phục lắm !

    Quyến rũ là một thứ ma lực cái chính yếu tạo nên nó là sự bí ẩn ,giải thích trực tiếp không đuợc đành đi một đuờng vòng qua những hiện tuợng vậy

    Cái tự tin ở người quyến rũ rất lạ lùng nó hoàn toàn không phải sự kiêu căng hay khoe khoang ,nó nhẹ nhàng như một người hiểu rõ chính mình ,hiểu rõ sự khác biệt trong mỗi người ,mỗi số phận ,để không hề đòi hỏi quá nhiều ở người khác

    Nhìn ra tính chất hài huớc trong sự nghiêm trọng ,nó nói lên sự từng trải và lạc quan trong đời sống .Khoản này bác Gà cồ là số một ,cuộc đời đối với bác ấy chẳng khác gì như một sân khấu ,mọi người tha hồ múa may bác chỉ ngồi đó với nụ cười tủm tỉm như nói rằng .Mẹ, tao biết hết rồi mày ơi

    Không nên làm dáng quá .Tôi đã gặp những tay chơi tiêu tiền như nuớc nhưng vẫn không dấu nổi sự bần tiện khi cho tiền người hầu bàn .Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

    Quyến rũ không có nghĩa là chỉ lôi cuốn người khác phái ,nó rộng lớn hơn nhiều lan tỏa như một thứ từ truờng ,nó không nằm trong vẻ đẹp ,có lúc lồ lộ có khi lại tiềm tàng .Đây ai mà không khoái văn chuơng Culu ,đọc rất đã ,hồn nhiên đầy cảm xúc như Nguyên Hồng viết những Những ngày thơ ấu ,đôi mắt Culu đôi mắt của người hình như đã sống cả trăm tuổi rồi mà lại là Trăm năm cô đơn nó u sầu thăm thẳm .Tôi khi nào cũng coi anh là bạn ngang vai phải lứa

    Sự ân cần cũng là một nét quyến rũ ,ai mà bị ông Kiếm lên list tôi e khó chạy ,ông thiết tha đến nao nức lòng người ,không giàu có nhưng hào sảng hơn đời .Phụ nữ yêu ông cũng nhiều hận ông cũng lắm .Tôi cho rằng người phụ nữ bắt mất cục cưng của ông ,cô ấy yêu con chẳng kém gì ông khoản này ông khỏi lo ,chỉ muốn hành ông chơi cho bõ ghét thôi ,nghĩ về những ân cần ông đã dành cho họ trong quá khứ ,nay đem chia sẻ cho con khác ai mà không sôi máu

    Điểm trúng yếu huyệt cũng là một nét duyên dáng , khoản này Gã Trung là nhất ,hóm hỉnh nắm bắt tình thế cực nhanh ,phác vài nét là thấy ngay cái không khí nơi ấy ,gã tài thật .Nhưng vì tinh quái quá phụ nữ khó gần ,ai mà chịu ông cho nổi cứ nhắm vào chỗ yếu người ta mà cười lên hô hố ,làm bạn với gã tuyệt thú nhưng yêu thì miễn đi

    Có sự quyến rũ trời cho ,chẳng tán tỉnh mà gái cứ theo ,mắng chửi sa sả mà bạn bè vẫn thích .Hào hoa đến nỗi gái biết bị lừa cũng cứ nhào vào đây là loại đàn ông có lửa Tôi muốn nói đến Chân Nhân .Hắn là típ người đàn ông Cosaque chủng tộc Nga la tư .Buổi sáng yêu tha thiết một người phụ nữ ,buổi trưa rút súng bắn chết nàng rồi khuya về lại ngồi than khóc cho mối tình ấy Gã thuộc loại trải đời nhưng vẫn giữ đuợc sự hồn nhiên ,cầu kì trong nghệ thuật nhưng giản dị trong tình bạn ,có vẻ như lạnh lùng tàn độc nhưng lòng gã lại mềm hơn bún,cứ làm ra vẻ đanh ác nhưng gã độ luợng biết bao .Ôi cái thằng ....!

    Lúc khác quay lại bắt đầu thấy mệt rồi

  2. Thích huyenmapu đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ôi chú Lâm lại phóng bút rùi. Cháu xem mà không chớp măt, sao chú có thể biết hết tất cả hiểu rõ từng người một. Trong khi những ngày chú nằm trên giường bệnh không ai có thể biết được gì nhiều hơn một hai cái nick thân quen không phải tên thật và kèm theo đó là một số điện thoại gọi cũng sai. như vậy có quá bất công không ạ. thật sự cháu muốn biết nhiều hơn những gì hiên tại ch áu đang biêt . nick tại diễn đàn có thể là giả nhưng tình cảm tất cả chúng ta dành cho nhau là sự thật mà chú, cháu chỉ muốn khi có cơ hội một lần nữa sẽ hỏi chú nhiều điều hơn.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  4. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Ôi chú Lâm lại phóng bút rùi. Cháu xem mà không chớp măt, sao chú có thể biết hết tất cả hiểu rõ từng người một. Trong khi những ngày chú nằm trên giường bệnh không ai có thể biết được gì nhiều hơn một hai cái nick thân quen không phải tên thật và kèm theo đó là một số điện thoại gọi cũng sai. như vậy có quá bất công không ạ. thật sự cháu muốn biết nhiều hơn những gì hiên tại ch áu đang biêt . nick tại diễn đàn có thể là giả nhưng tình cảm tất cả chúng ta dành cho nhau là sự thật mà chú, cháu chỉ muốn khi có cơ hội một lần nữa sẽ hỏi chú nhiều điều hơn.
    Cám ơn huyenmapu nói thay lời anh. Em chúc anh mau lành bệnh!

  5. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão ơi Lão làm cháu mê ... Lão rồi !!!
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  6. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão già tả mình như kiểu: Sáng nắng chiều mưa trưa giở mặt đây
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Lâm Đệ : Em chỉ tai quái giật dây được với 1 số người thôi , huynh không xem cái lúc em Đờ người ra chưa rồi . Đùa chứ huynh lại bảo em không có ai yêu thì chit , hé hé .

    Không thể bằng huynh và các anh em khác được nhưng lúc nào chả hơn 1 , đối với em thế là quá đủ , he he .

    Nhân tiện huynh xem cái món đàn bà với thanh niên phong độ , chém cùng em tí cho vui nhé .
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đoạn tả lão 6789 thì quá chuẩn , lão ý mềm như bún , đâu thù được ai lâu .

    Ngày tinh vi tinh tú , tối đắp chăn khóc thầm trong nhớ nhung , đệ biết đệ biết !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Đoạn tả lão 6789 thì quá chuẩn , lão ý mềm như bún , đâu thù được ai lâu .

    Ngày tinh vi tinh tú , tối đắp chăn khóc thầm trong nhớ nhung , đệ biết đệ biết !!!
    Em cũng biết và nhiều người cũng biết huynh nhờ . Chú Lâm nói quá chuẩn ạ .
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  10. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy đứa ranh kon chưa gì đã bép xép, huynh đệ thế đấy hả
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  11. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh chẹt em suốt ngày , cây đậu nấu hạt đậu , kêu cái gì mà kêu !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Người quyến rũ
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68