Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bài viết của một cựu thành viên CLB Đống Đa - tuyển trẻ Hà Nội đăng trên mạng xã hội Facebook
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bài viết của một cựu thành viên CLB Đống Đa - tuyển trẻ Hà Nội đăng trên mạng xã hội Facebook

    6 năm trong đội Cờ. 6 năm xa đội cờ. Đó là kí ức của mình - là tuổi thơ của mình. Sẽ mãi ko quên!!! <3


    Lâu lắm rồi mới rất tâm trạng như thế này.Đã có lúc rất muốn gặp lại, liên lạc lại vs những người bạn, vs thầy vs cô từng người à từng phần kí ức rất đẹp của mình. Nhưng do lâu ko gặp mình cũng có chút ngại ngùng, có chút tự ti.
    Dạo này mình chăm vào FB hơn, gặp lại nhiều ng bạn cũ. Cũng 1 thời gian dài rồi. Đêm qua đau bụng khó ngủ. Cảm xúc và kí ức nó ùa về thậ dư dội. Càng lúc càng dõ dàng, đã có lúc mình nghĩ trí nhớ mình ko tốt nên quá khứ vs mình nó thật mơ hồ, ko dõ dàng. Nhưng không phải vậy- chỉ là nó đã ngủ quên hơi lâu. Mình gắn bó vs Cờ 6 năm, xa Cờ cũng đã 6 năm. Nhưng 6 năm gắn bó vs cờ thật đẹp, thật đáng nhớ. Đó là kí ức của mình - là tuổi thơ của mình.
    Mình biết chơi Cờ từ hồi lớp 1. bố dạy cách xếp quân, cách đi quân. Hàng xóm toàn con trai nên mình cũng hay sang nhà hàng xóm xem các anh, các chú chơi cờ. Cũng biết căn bản vậy thôi. Lớp 4, 3 thằng bạn thân tham gia đi học cờ ở trường mình cũng biết chút ít nên ham hố tham gia để có cơ hội trốn học trên lớp hợp pháp. 3 thằng bạn thân: Tuấn Anh, Quốc Anh, Cao Quang giờ ko biết bọn nó thế nào nữa. Rất tò mò, nhưng ko đủ can đảm để hẹn gặp tụi nó. 12 năm - một khoảng thời gian quá dài, dài đến nỗi mà mình ko chắc bọn nó còn nhớ mình là ai ko, còn muốn gặp mình ko. 12 năm nhiều thứ đã thay đổi, con người cũng ko ngoại lệ. Nhưng vs mình họ mãi là bạn thân những người bạn tốt. Cả Phương nữa. 5 người 1 nhóm tổ dân phố lớp 5H. Có Phương vs Tuấn Anh thì còn học cùng lên cấp 2. Phương cùng lớp, Tuấn Anh cạnh lớp còn vào đội tuyển đi đánh các giải cùng. Còn 2 người kia thì từ hối lên cấp 2 là mất tích luôn- vẫn nhớ lần Snhat Tuấn Anh cả bọn đi ăn ở Trần Quốc Toản. Lần đó rất vui nhưng cũng là lần cuối đủ cả nhóm. Haizz.
    Đi học cờ rồi đi thi cờ mình biết và quen đượ vs Thầy Bảo và Cô Nhung. Những người mà cả cuộc đời này mình sẽ ko bao h quên. Dù mình có lớn, có trưởng thành có thay đổi như thế nào đi nữa. Thầy - một người rất yêu cờ và đã gắn bó vs cờ từ rất lâu, người rất tâm huyết vs nghề và có 1 ty lớn dành cho đám học trò nhỏ. Đối vs mình thầy như 1 người cha thứ 2 vậy. Dù có lúc bị thầy mắng mình rất giận thầy. Nhưng cũng do mình hậu đậu vậy thôi. Giờ nhớ tới thầy mình chỉ còn lòng biết ơn sâu sắc nhất, thành kính nhất. Thầy à, con cám ơn thầy nhiều lắm. Cô - khi mình quen cô cũng 12 năm trước. Khi đó cô là sinh viên chuẩn bị sang năm cuối trường Thương Mại. Giờ thì mình bằng tuổi cô khi đó rồi. Cô hơn mình 12 tuổi nhưng mình luôn gọi cô xưng con. Mình rất thích và hợp vs cô. Những lần đi xa, ko có bố mẹ ở bên mình luôn coi cô hơn cả 1 ng chị, gần như 1 người mẹ vậy, ngủ cùng cô thấy rất an toàn và dễ chịu. Rất thân thuộc và gần gũi.
    Thầy và cô là chỗ dựa cho mình khi ko có người thân ở bên, khi thi đấu ko tốt, khi thua 1 trận nào đó. Những người bạn mình quen ở đội cờ từ những người bạn cùng trường, cùng quận, cùng thành phố hay những ng vừa là bạn vừa là đối thủ ở các tỉnh.
    6 năm chơi cờ rất nhiều con người đã đi ngang qua đời mình mà chắc sau này sẽ rất ít có cơ hội gặp lại. Đó là những ng bạn cùng đội cờ trường Huy Văn như: Lan Đen, Trang Sư tử hà đông, Hương còi, e Luyện Ngoc Hương Giang, Chị Hà Thu, chị Nga. Những người cùng đội cờ Thành phố: Hương bé bi, chị Linh Cẩu, Chị Hà, Chị Ngọc, Chị Minh Thu, chị Oanh, Chị Hậu. Việt Hà, Tuấn Anh, anh Tuấn Anh lớn, a Khiêm, a Đạt béo, a Nam, a TRường, a Hương, và cả a Quân - người anh đã dời xa thế giới này. Các e Lan tròn, Ngọc bánh bao, Phí Cường, Phú Thành, Quản Thanh Tùng, Đại Thành, Huyền Đen, e Thúy bạn Mai Phương....Rất nhiều ng bạn ở các tỉnh nữa như chị Chu Thu Trang, chị Loan, Chị Trang HCM, Mỹ Linh, Cao Phương Thanh..v.v.....
    Mình vào đội của trường đi thi quận rồi thành phố, xong đến giải toàn quốc.
    Hè Năm đầu tiên mình đi thi là giải trẻ tổ chức tại Quảng Ninh. Lần đầu xa nhà. Lần đầu biết khóc nức nở khi bị đánh thua nhưng ko phục. Vì ng đánh vs mình khai gian tuổi, ng to lù lù, ngực to đùng mà nói 9-10 tuổi ai tin. Nhưng phải biết chấp nhận thôi, gọi dt về khóc nức nở vs mẹ 1 trận rồi nín ngay đi cùng vs mấy a chị ra đằng sau nhà thi đấu là ngay gần vịnh rồi, nước rất nông. Mọi ng thi nhau bắt mấy con tôm ở nhờ vỏ ốc, hồi đó mình thích con đấy dã man, rồi chơi cả cỏ đuôi gà nữa. Toàn thứ mới lạ, thú vị. Ở tập thể vs các anh chị cũng vui. Nhỏ nhất lên dc ưu tiên. hì hì. nhớ có lần nghe theo mấy chị xuống xem nhờ phim ma ở phòng mấy anh đội Cà Mau. Phim đó là phim Thai Ma. ko biết của nước nào nữa. xem xong ám ảnh mấy năm luôn, h vẫn bị run run khi nghĩ lại. Đi đánh cờ thích nhất là được thầy cô cho cả đoàn đi thăm quan. Năm đó mình đi thăm quan vịnh Hạ Long. nào là hang đầu gỗ, động thiên cung, hang xửng xốt, thích nhất là đi đảo Ti-tốp được bơi. có phao rồi mà đạp chân vào nó cứ bơi ra ngoài đến gần chỗ mấy ông bà Tây sợ gần chết. Nhưng vẫn khoái chơi tiếp, còn đi nhặt vỏ ốc nữa. Nói chung là năm đó đi phấn khởi lắm.
    Lần đầu biết khái niệm có lương ( đó là tiền bồi dưỡng cho vận động viên trong đội tuyển)- mỗi lần được kí tên, có tiền trong tay thấy tự hào và phấn khởi lắm. Tung tăng mang về đưa mẹ. Mình ngoan mà. Hàng tuần lên học ở trung tâm vào các buổi tối trong tuần như 2-4 hay 3-5 và chủ nhật.Bố mẹ mất công đưa đón nhưng mình thì vui lắm được gặp mọi người.
    Năm thứ 2 là năm giải trẻ tổ chức tại Hà Tây- Chỗ khách sạn công đoàn. Hồi đó đi từ nhà mình vào trong Hà Đông thì thấy thật xa xôi ko tưởng. Giờ thì lượn vèo vèo. Đúng là tầm nhìn của trẻ con nó buồn cười thật. Năm đó mình đánh trận cuối vs bạn tên Hà ở thái bình chỉ cần hòa là được HC vàng rồi. trước khi đấu gọi về nhà khoe loạn xạ. Vào trận đấu thế nào, bao nhiêu ng nhìn thấy nước mình chiếu hết bạn đó từ lâu rồi. Thầy cô làm trọng tài ở ngoài cũng xốt ruột. Mà thế nào mãi ko nhìn ra luẩn quẩn bị bạn ý chiếu hậu xơi mất con xe mới ngớ ng ra. Hic. Đúng là đại ngốc. Hụt mất chiếc HC Vàng vào tay chị Chu Thu Trang, được HC bạc. Giờ vẫn tiếc lắm.
    Cùng năm đó có giải A1 tổ chức ở Hà Nội có xuất ưu tiên chủ nhà Thầy cho mình đi đấu cọ xát vs các bậc tiền bối. Toàn những nhân vật hoành tráng nhất làng cờ hội tụ tại đây. Giải trẻ là giải đánh theo lứa tuổi từ 9-18 tuổi. Còn giải A1 là giải của ng lớn, ko phân biệt tuổi, chỉ phân nam nữ. Đây là giải danh giá nhất trong nước. Nói luôn giải A2 là giải đồng đội, nghĩa à đánh sau đó tính điểm đồng đội tổng hợp lại. Mình đánh vs nhiều bậc tiền bối có ng làm Kiên tướng, tất nhiên là thua liểng xiểng. Đội mình nữ có 2 ng thôi Cô Nhung, chị Hà, và mình. Hồi đó thấy chị Hà hát hay thật. Suốt ngày hát cho mình nghe mấy bài đang rất Hot của Mỹ Tâm - Một thời mê mẩn đấy.
    Năm thứ 3 giải trẻ tổ chức ở Bình Định. Năm đấy cũng vui lắm. được đi thăm quan nhiều nơi. Khu nhà tưởng niệm Tây Sơn, Nguyễn Huệ này, đi cả Ghềnh Giá, mộ Hàn Mặc Tử nữa. Đi cả ngôi chùa có tượng quan thế âm bằng đá trắng to va đẹp lắm. Mình thích biển ở đây nhất trong các biển mình đi. Rất xanh,đẹp và khá hoang sơ. Lần đó mình in nhiều ảnh nhất thì phải. giờ mới thấy những tấm ảnh đó thật quý.
    Rồi lần đi Vũng Tàu đánh giải A2. Phải đi tàu từ HN-HCM sau đó đi tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu, lúc về từ Vũng Tàu đi oto lên HCM. lần đó cũng đi tham quan được nhiều, còn mượn được xe đạp lượn phố xá, chơi trò chơi vs các bạn đội HCM nữa chứ. Thấy họ cũng rất hay, ko như trc nghĩ là đối thủ nên ko thân thiện cho lắm. Lần đó mình bị Hương bé bi trêu, đến h Hương nó vẫn còn nhớ, nhớ zai thật. Hương- ng bạn thân nhất của mình trong đội cờ, người bạn rất tốt và đáng yêu. Dễ Thương hơn mình rất nhiều. Thật vui vì có Hương làm bạn và gắn bó vs nhau suốt thời gian đó. Mãi là bạn tốt nhé.
    Lần đó bên nữ đi có Chị Linh còi, chị Linh cẩu, Hương bé bi, Cô Nhung và mình. Ko đông ng như giải trẻ nhưng cung vui lắm. Cũng đi tắm biển, đi chùa, nhìn tượng thánh dang tay ở trên núi, lượn lờ quanh đường ven biển- đường này rất đẹp, rất lãng mạn. Thích nhất là phòng mình ở nhìn ra biển, thi thoảng ngắm biển về chiều rất đẹp.
    Năm thứ 4 giải trẻ lại tổ chức ở Hà Tây nên ít đi chơi. Nhưng ở phòng rộng đông ng cũng vui lắm. Chiều chiều đi đấu về rủ nhau ra sân thượng phơi quần áo rồi nghịch loạn xạ. Nghe a Quân kể chuyện ma cây Cầu chữ Y nữa. Cả đám con gái sợ rùng mình.
    Khi đi giải A2 ở Cần Thơ cũng biết đi chợ Ninh Kiều, ăn bánh mì kẹp thịt xiên nướng đầu nên là ở đấy. Cái vị bánh mì mà ko bao h quên dc, cả món bún trộn nữa.. Lần đó đi bên nữ có mỗi mình, chị Linh còi, Cô Nhung thì phải. Nhớ nhất lần đó cô Nhung ngủ bị bóng đè phải để con dao đầu giường, mình thì ngây thơ ko biết bóng đè là j vẫn ngủ lăn quay. Hồi đó mê mẩn phim nàng Dea Chang Kum dã man. Sáng mai phải dậy sớm để đi đấu sớm, tối muộn vẫn máu xem phim nhiệt tình.
    Năm thứ 5 giải trẻ tổ chức ở HCM. năm đó mình cũng nhớ nhớn rồi. cũng quản lí mấy e bé bé giúp cô. Nhớ là đoàn mình ở trong nhà khách j đấy trên đường nguyễn Đình chiểu, ngay cạnh siêu thị Coop.mart. Công nhận siêu thi này hồi đó ăn đứt mấy siêu thị ngoài HN. tầng trên còn có nhà sách, bán đồ ăn nhanh nữa. Tầng 1 có cả MC Donal nữa chớ. Mỗi tội đi thi đấu hơi xa. Nhưng cũng vì thế mình biết thêm được phố xá Sài Gòn biết đường Vò Văn Tần có quán bánh mì thịt xá xíu viên tròn, biết được công viên Tông Đản rất hay. là công viên ko có hàng rào bao quanh, rất nhiều bóng cây cao và mát nữa, biết đến 1 ngôi chùa của ng Hoa trên Đường Nguyễn Du gần nhà thi đấu Nguyễn Du. Còn được thầy cho đi Dinh độc lập nữa.. Chụp rất nhiều ảnh, mở rộng tầm mắt về sự xa hoa của Mỹ- Ngụy ngày xưa. Đăc biệt là tầng trên cùng có chỗ đỗ máy bay trưc thăng ở ngoài sân, còn trong nhà là quầy Bar, sàn nhảy. Buổi chiều cả bọn hay chơi đá cầu vs mấy trò lung tung ở sân, ồn ào loạn cả khu nhà khách.
    Giải A2 năm đó tổ chức ở Đà Nẵng. Đây cũng là năm mình phải quyết định có gắn bó vs Cờ lâu dài không??? Chị Hà cũng cho mình nhiều lời khuyên. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mình thích cờ, đam mê cờ nhưng mình ko đủ tự tin để vào trường thể thao vs thể chất ẻo lả ntn. Nhưng có thể đó chỉ là tự lừa dối mình khỏi sự thật tình yêu đối vs Cờ chưa đủ lớn để mình có thể sống theo nghề, chấp nhận sự vất vả của 1 môn thể thao. Mình rất khâm phục những anh, chị, các bạn đã quyết tâm theo nghề đến bây h. Những người tiếp tục cống hiến và đào tạo thêm những lứa học trò tiếp theo.
    Ở Đà nẵng có đường Đống Đa có quán phở Bắc cũng rất ngon. Nhà nghỉ mình ở đối diện hàng bánh tiêu và sữa đậu nành ngon lắm, quán trông đơn giản nhưng rất đông. Buổi tối mấy Chị em toàn xuống ăn hết hàng ng ta mới về. Tiếc nhất là vụ trượt đi Non nước vs Hội An. Thầy đã thuê xe rồi mà sau khi kết thúc trao giải ở sân Chi Lăng xong trời mưa to. thế là đành thôi.
    Năm thứ 6 giải tổ chức ở Hà Nội, cũng có nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng cũng buồn vì mình quyết định sau giải sẽ ko theo cờ nữa. Lên Cấp 3 sẽ tập trung học văn hóa.
    Nhưng đời đâu có chiều lòng người. Mình tập trung học văn hóa nhưng kết quả chỉ ở mức làng nhàng. Thi DH thì thi xong tự tin quá nghĩ rằng đỗ chắc, ko thi CĐ nữa.
    Đến lúc biết điểm, biết mình trượt thì thật là sốc. Bạn bè cùng đội ai cũng học trường danh giá còn mình thì trường Dân Lập à.
    Đôi lúc cũng muốn gặp mọi ng lắm. Nhưng tự ti vì mình h tệ quá. Mọi ng hỏi học trường nào thì thật sự hơi xấu hổ à. Mình suy nghĩ đến khi mình làm được điều j, hay chí ít là để thày cô tự hào về mình mình mới gặp mọi người. Nhưng mình thý mình thật sai lầm, mình càng ko gặp mọi ng thì mình như ng vô tình bỏ lại quá khứ, quên đi những người đã rất tốt vs mình đã nâng đỡ và dìu dắt mình.
    Nếu càng để lâu mình càng mất đi cơ hội gặp mọi ng hơn nữa, mình phải biết chấp nhận và hiểu mình đang ở đâu để phấn đấu hơn. Mình cũng cần lời khuyên từ thầy cô, từ mọi người mà.
    Mong rằng vs khả năng bé nhỏ của mình, mình sẽ giúp được thầy cô phần nào.
    Mình rất muốn dành những lời chân thành nhất từ trái tim mình gửi đển thầy cô, tới mọi người trong đội cờ rằng mình rất rất nhớ họ, hãy gặp nhau thường xuyên hơn, giữ liên lạc nhé. Mình rất hạnh phúc và thấy mình thật may mắn vì là 1 phần của đội cờ Hà Nội, có trong mình những kí ức đẹp cùng nhau ăn, ngủ, chơi, thi đấu.
    6 năm xa lớp cờ mình thấy rất nhớ mọi ng, thời gian dài nhưng mà sao nhanh quá, như mới hôm nào vậy.
    Quyết tâm ko để thời gian trôi đi như vậy. Cùng nhau gắn bó hơn nữa nhé.
    Cám ơn mọi người đã đọc những dòng suy nghĩ từ đáy lòng mình. Viết được ra những điều ấp ủ bao lâu nay mình thấy dễ chịu lắm. Chứ ko như trc mỗi khi nhớ lớp quá đi ngủ toàn mơ về mọi ng thôi.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quay lại đánh cờ thôi em gái nhỉ ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chị nào đấy hả Cường ơi?
    Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
    Ai nên khôn mà không dại đôi lần !!!!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tu_ma_vo_tinh Xem bài viết
    Chị nào đấy hả Cường ơi?
    Đây là chị Thùy Linh,còn có biệt danh là Linh "tĩnh" - một thành viên kì cựu của tuyển trẻ cờ tướng Hà Nội anh ạ
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi culu2795 Xem bài viết
    Đây là chị Thùy Linh,còn có biệt danh là Linh "tĩnh" - một thành viên kì cựu của tuyển trẻ cờ tướng Hà Nội anh ạ
    Thế ah...sao anh chưa nghe nói nhỉ..chị này sinh năm bao nhiêu thế? Em co' cái ảnh nao` của chị ý thì up len dk ko?
    Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
    Ai nên khôn mà không dại đôi lần !!!!!

Bài viết của một cựu thành viên CLB Đống Đa - tuyển trẻ Hà Nội đăng trên mạng xã hội Facebook

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68