Hòa trong không khí sôi động của mùa Euro 2012,ngay trước thềm trận BK 1 derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.Đêm thứ Tư ngày 27/06/2012 tại sới cờ của CLB Hà Tây đã diễn ra 1 đại hội Võ Lâm vô cùng náo nhiệt và hoành tráng.Thay mặt CLB,tôi xin được chân thành cám ơn sự góp mặt của các bạn hữu yêu cờ ở nội thành đã không quản ngại đường xa tới thăm và thi đấu giao lưu tại sới cờ của chúng tôi.

Đại hội bắt đầu vào lúc 20h00 và kéo dài xuyên đêm đến tận ngày hôm sau mới kết thúc.Bắt đầu là sự xuất hiện của danh thủ KTQG Phùng Quang Điệp tức anh phungquangdiep1 và 1 cao thủ xuất sắc hàng đầu của hàng Tá Hà Nội hiện nay là anh Trần Quang Chiến thuộc CLB Quang Trung.BTC đã sắp xếp ngay chương trình thi đấu cho anh Điệp với khúc dạo đầu bằng món Cờ Úp với 1 thành viên của CLB Hà Tây là bạn Trương Việt Khánh.Sau đó ít lâu thì 1 phái đoàn gồm 3 anh đến từ Triều Khúc Village dẫn đầu là "Thành Nam Nhất Quái" Hà Văn Trường tới quán.Chưa kịp lên kèo xong thì ngay lập tức 1 quái thủ giang hồ đỉnh đỉnh đại danh "Lãng tử cầu huề" Lưu Khánh Thịnh đã tới.Không cần phải bàn cãi nhiều,anh Thịnh phán luôn "Chiến đen chấp Trường Nam Định tiên đều".Kết quả 2 bên nhận lời và lao vào tỷ thí.Khoảng 30 phút sau,một chiếc Auto hầm hố đỗ xịch ngay trước quán.Người bước ra thật kinh ngạc làm sao,đó là 1 cao thủ chuyên chăn gà bắt vịt từ "Bên kia sông Đuống" là Đầu Vênh lãng tử Trương Văn Thi với biệt tài chấp nửa Ngựa.Kết quả 1 lãng tử khác là Dương Đình An của CLB Hà Tây tiếp nhận độ đó.

Chưa dừng lại ở đó,trong một ngày kỳ lạ,bốn bể tương phùng,cặp đôi Vĩnh Phúc song hùng gồm Quang nông dân và Long Tao Đây cùng với lão kỳ thủ Trần Thế Anh tức Bác Ớ đã xuất hiện rồi lần lượt Đệ Nhất kỳ thủ Hà Đông là Bình Tần,sát thủ Lại Việt Trường cùng một số các anh em khác cũng bất ngờ xuất hiện khiến cuộc chơi thêm phần vui vẻ và hấp dẫn hơn.Các cặp đôi bắt đầu chia lại cặp đấu khiến không khí càng lúc càng diễn ra vô cùng thú vị,đậm chất giang hồ và dân giã.Anh Thi sau khi thất bại trước Dương Đình An bắt đầu le ve sang rủ rê Dũng Vịt say chơi độ.


Thấy anh Điệp đang ngồi chơi mải chém gió,Quang nông dân một trong bộ đôi Vĩnh Phúc song hùng lừng lẫy đã ra những phân độ Cờ Úp Sĩ Chúa mà anh Điệp không thể không nhận lời.Đội ngũ CĐV cho anh Điệp rất đông đảo như Mai Quế Lộ,Khánh,Trường Đại Mỗ,anh Chiến đen sau khi gom cửa cho anh Điệp thì hình như sau này đều cùng chung số phận trước Quang.Anh Thịnh con tiếp tục đối đầu với đối thủ nặng ký là Bình Tần.Long Tao Day thì mải chiến đấu cùng Dương Đình An.Và dù cho không khí của trận BK 1 giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại các quán hàng đêm cách đó không xa có ồn ào đến đấu cũng không khiến cho các trận cờ kém phần hào hứng.Cứ như thế,như thế các trận cờ kéo dài đến suốt đêm cho đến khi trời hửng sáng quán phải đóng cửa mới thôi.