Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thú câu cá - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 102

Chủ đề: Thú câu cá

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh áo đỏ mượn con cá của anh áo trẳng có sọc đen ngang chụp hình rất đẹp.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau khi đi ra khơi chuyến 1/2 ngày mình thấy sao mà ngắn quá, câu chưa đã tay tàu đã chuẩn bị về bến. Thế là mình bắt đầu mua vé 1 ngày xem sao.

    Chuyến 1 ngày thường rời bến vào buổi chiều, tàu chỉ chạy từ từ rời bến. Đây là cơ hội tốt để mình nhìn cảnh biển vào lúc hoàng hôn. Phải nói là đẹp lắm

    SD hoàng hôn


    Khi trời tối thì tàu cũng ra khá xa. Bao nhiêu cái đẹp thấy vào buổi chiều đều biến hết, chỉ còn lại tiếng máy đều đều cùng trời và nước tối thui. Đa số là đi ngủ hết. Mỗi khách có một "giường" ngủ riêng nói là giường chứ thật sự là môt ngăn nhỏ vừa đủ cho một người nằm thôi.

    Trời hừng sáng thì tàu ra khá xa nhìn không thấy bờ nữa. Theo kinh nghiệm thì mình cứ nằm nghỉ cho đã mặc cho những người khác hăng hái câu. Khi nào cá đến thì nguyên tàu sẽ náo nhiệt lên thì mình mới vác cần ra tranh nhau câu. Cái chán nhất là khi cá đến nhóm khách chay loạn cả lên vì trong số những người câu này có cả con nít va người câu thiếu kinh nghiệm. Và khi dính cá lớn, con cá đâu có nằm yên chờ mình kéo lên! nó chạy vòng vòng thành ra mình cũng phải chạy theo. Xui thì một đám chạy vào nhau rối hết dây câu. Khi dây rối quá nhiều thì thủy thủ giúp việc đâu co ở đó mà chờ mình gỡ rối. Thế là phải cắt dây và ngồi buột lưỡi lại mất biêt bao nhiêu thời giờ quí báu.

    Ngoài khơi tuy nhiều cá nhưng vì quá rộng lớn nên thuyền trưởng phải chạy vòng vòng tìm cá. Tuy có máy dò trợ giúp nhưng đôi khi tìm cả ngày không ra đàng cá nào hết, đôi lúc về tay không. Nhưng nếu tìm trúng đàng thì câu tới sụi tay luôn.

    Chuyến 1 ngày thường câu được cá yellowtail, cá này chiến đấu khá lì. Nếu dính con to mà đồ nghể hơi nhỏ là khỏi kéo lên luôn. Yellowtail ăn rất ngon, và là một thứ cá có thể ăn sống trong nhà hàng sushi

    yellowtail


    Nhưng mục đích chính của chuyến đi 1 ngày là cá thu Albacore. Cá thu này là giống cá thu duy nhất có thịt trắng, ăn rất ngon. Cá albacore là giống cá thu không lớn lắm, lớn nhất là khoảng 40 ký thôi. Cá này đi theo đàng, khi đàng cá này đến chúng tấn công ghê lắm, rất ít khi môt con cắn câu vì thế khi dính cá nay mọi người đếu lính quýnh quăng câu. Cá dính từ đầu tàu đến cuối tàu. Khách câu la hét chạy loạn lên, vui lắm.

    Cá này có vi cánh rất dài, vì thế chúng vẩy rất mạnh. Có lần tôi câu dính con gần 20 kg, nó vùng vẩy tới mình không kéo nổi chỉ biết gồng mình chờ nó mệt rồi mới từ từ kéo nó lên.

    Cá thu albacore


    Thường thường khi mới lên tàu thủy thủ hỏi mình có muốn tham gia lotto không, nếu muốn mình cho vào bao 5 đồng, khi tàu bắt đầu quay về bến thì thủy thủ sẽ cân cá. Ai có cá lớn nhất sẽ thắng giải. Mỗi chuyến đi tôi đều tham gia, nhưng chưa từng thắng lần nào.
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 27-07-2012 lúc 06:03 AM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đi chuyến 1 ngày câu cá sướng tay thật, cá to và có nhiều giờ để câu. Nhưng khi lên tàu nghe nhiều người tả nào là cá này cá nọ nếu đi sâu hơn về phía nam. Càng về nam khí hâu càng ấm và ai cũng biết vùng nhiệt đới thì nhiều cá hơn... Sao mình không thử đi sâu hơn nữa nhỉ?

    Muốn đi xa hơn về phía nam tức là từ SD mình đi về hướng Mễ Tây Cơ. Có những chuyến đi dài hạn 3 ngày trở lên. Có 2 cách để đi câu xa về hướng nam. Đi tàu từ SD hay lái xe qua biên giới Mễ, đi sâu về hướng nam, sau đó mua vé hay mướn tàu đi câu. Mình chọn cách thứ nhì vì không những mình thích câu cá mình cũng thích đi đó đây cho biết thêm. Thế là mình cùng vài người bạn thu xếp hành trang, lái xe sang Mễ, đi sâu về hướng nam. Đến nơi sau khi tìm được khách sạn, mình bắt đầu tìm tàu ra khơi.

    Ra khơi bên Mễ cũng như ở Mỹ, tàu đi lúc chiều tối và bắt đâu câu vào sáng hừng đông. Cái khác là mục đích chính có những thứ cá khác. Như đã nói trên cá thu albacore cũng có ở đây, nhưng nơi đây có thể câu dính ca thu vi vàng (yellowfin tuna) và cá dorado.

    Cá yellowfin là cá thu loại lớn. Có thể lớn hơn 100 kg, tuy rất ít khi câu dính cá lớn hơn 100kg. Hồi xưa nghe nói vùng này có cá thu loại này nhiều lắm, nhưng càng ngày càng ít đi vì món sushi càng ngày càng thịnh. Trong chuyến này có vài người câu dính cá yellowfin nhưng chỉ chừng 30 kg thôi. Tôi rất muốn kéo thử con này, nhưng chưa bao giờ tôi câu dính con này qua.

    cá thu vi vàng (yellowfin tuna)


    Nhưng tôi câu dính cá dorado! cá này còn được gọi là mahi-mahi. Một trong những thứ cá ngon nhất. Con cá này mạnh lắm, kéo nó lên sướng tay vô cùng. Cá này lúc kéo lên nó biến rất nhiều màu nhìn rất đẹp. Cá này không lớn lắm trung bình là 10 kg một con, rất ít khi thấy cá lớn hơn, tuy chúng có thể lớn đến gần 20 kg.

    mahi-mahi


    nếu muốn đi sâu hơn nữa thì có chuyến 14 ngày, những chuyến này thì mục đích chính là cá yellowfin tuna. Tôi chưa từng đi câu chuyến này qua, nhưng thỉnh thoảng tôi có ra bến tàu xem những chuyến đi câu này đem cá về. Lâu lâu trúng đàng, tàu đem về nhiều yellowfin lắm khoảng 150kg mỗi con!

    cá yellowfin câu xa về



    còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 27-07-2012 lúc 07:11 AM.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hóa ra bác là cao thủ câu cá mà bi h em mới bít. Bác đang sống ở nước nào vậy ?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Hóa ra bác là cao thủ câu cá mà bi h em mới bít. Bác đang sống ở nước nào vậy ?
    Mình đang sống ở Mỹ, tiểu bang California.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chẳng có cái hình nào của chủ thớt đi câu cá hết??? , chưa thể tin là "thợ" được

  7. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Chẳng có cái hình nào của chủ thớt đi câu cá hết??? , chưa thể tin là "thợ" được
    hehe mình có cho mình là thợ bao giờ đâu từ từ tôi hỏi thằng bạn xem nó còn hình không.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau này tôi có đi thêm vài chuyến 3 ngày câu dính albacore thì nhiều nhưng chưa từng câu dính cá yellowfin qua. Tôi hứa nhất định gì một ngày nào đó tôi cũng phải thử kéo con cá này qua.

    Đó là những năm cuối của thời 80s và đầu 90s. Vào khoảng 94, vỉ theo công việc tôi rời California sang thành phố Dallas tiểu bang Texas. Dallas cách bờ biển khá xa, lái xe khoảng 4-5 tiếng xuống thành phố Houston và phải đi thêm một chút nữa mới có biển để câu cá. Đành phải vác cần đi tìm hồ nước ngọt để câu cá vậy. Như mọi thứ nghiện, tăng đô thì sướng chứ giảm đô thì chán chết mồ. Lần đầu tiên đi câu ở hồ Joe Pool, ngồi ngáp một buổi dính 1 con cá trê nhỏ xíu, thế là đành gác cần đó, đi tìm hiểu thêm về cá nước ngọt.

    Sau khi tìm hiểu thì mình biết được ở Texas có vài hồ người ta có thả cá giống có nguồn từ biển! đó là cá striper (striped bass). Cá này khá lớn, 10 kg là bình thường, 30 kg thì hơi hiếm. Cá này đặc biệt là có thể sống nước mặn hoặc nước ngọt.

    Sau vài lần thất bại ở hồ Possum Kingdom và hồ Texoma, tôi tìm được một nơi câu dính khá nhiều cá này là hồ Tawakoni. Vì công việc và hồ thì xa nhà nên chỉ có thể đi câu được vào dịp cuối tuần.

    Cá striper thịt trắng, hấp gừng hành xối mỡ thì ăn quên thôi. Có dịp đi xa California mới biết người Việt đứng hạng nhất về câu cá hồ. Ngoài biển thì người mình câu sao lại tụi Mỹ, nhưng nơi đây thì khác, người Việt mình nghĩ ra rất nhiều trò đầy sáng tạo để câu cho được con striper này... Từ từ tôi sẽ post những cách câu tụi Mỹ cũng phải lắc đầu khâm phục.

    cá striper


    còn tiếp...

  9. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cá striper có thể câu bằng chì và mồi tươi dưới đáy hồ, hay dùng mồi giả câu nhấp. Câu mồi tươi thì có thể ngồi chơi uống bia, nhưng câu nhấp thì cứ phải quăng mồi rồi kéo vào lâp đi lập đến khi có cá cắn câu.

    Câu mồi tươi thì hay bị những thứ cá khác phá mồi, thường hay dính nhất là cá drum, cá drum ăn không ngon, to con nhưng giãy yếu xìu nên câu không sướng tay. Cá drum trung bình khoảng 3 tới 5 kg một con. Có lần tôi câu dính mười mấy con, khiêng về mệt quá nhưng ăn không ngon, cho không ai thèm, nên sau nay tôi tránh câu ngâm.

    cá drum (nghe vài người gọi là cá sửu, không biết phải không)


    Câu nhấp thì tôi thích dùng mồi này.


    Mồi này bằng nhựa, nếu mình để yên không kéo thì nó có độ nổi gần giống như nước đá vậy, nhưng lúc mình kéo, cái cánh trước đầu cá sẽ bị nước ép và mồi sẽ lặn xuống. Cá ham ăn táp vào ít khi xẩy.

    Thấy vậy mà câu trong hồ lại không dính nhiều bằng câu ngay đập thủy điên hoặc đập thoát nước, đa số hồ đều có nơi thoát nước. Ngay chỗ nước rơi từ hồ ra thì hay có 1 cái ao nhỏ vì sức mạnh của nước khoét sâu. Chắc bác Gà đi câu đập qua biết là cái ao dưới thát nước là nơi có cá to và nhiều cá nhất. Lý do là nơi đây có nhiều oxy, nhiều rong rêu, nên rất nhiều vật nhỏ nơi đây, nơi đâu có vật nhỏ sẽ có nhiều cá nhỏ, nơi có nhiều cá nhỏ chắc chắn sẽ có nhiều cá lớn... nhưng tất cả các đập đều không cho người đi bộ đến khu này vì lý do không an toàn. Mình có thể đứng ngay biên giới cấm vào, cố quăng mồi vào trong, nếu quăng càng gần cái ao thì cơ hôi dính cá càng cao. Nhưng tại đa số đập thì quăng vào đó xa quá, quăng không nổi. Thế là đành phải câu ngay tại con suối, nơi nước thoát từ cái ao ra... hay là tìm cách nào đó đưa mồi vào trong?

    Người địa phương thì cứ câu ngay tai suối nước, nhưng người Viêt mình thì khác! Vì mê cá quá người mình làm nhiều cách lắm, hợp pháp có, trái luật có luôn!

    Hầu hết những hồ này là dùng để giải trí như là câu cá, chèo thuyền, picnic... có ai mà lại giăng câu hay giăng lưới? nhưng người mình làm láng, chỉ chờ trời tối chèo thuyền nhựa ra hồ, lôi đồ nghề ra, vài tiếng sau là có nhóc cá luôn! Nhưng trò này không bền trước sau gì cũng lộ, bị phạt và bị tịt thu đồ nghề luôn.

    Trở lại nơi cá ao. Người mình chế nguyên cái ná tổ bố, để mồi giả vào, một người ôm ná, một người nhắm bắn vào ao! hahaha, hợp pháp nhưng chỉ tội cái là đứt dây hoài.

    Còn trò này thì người địa phương phục sát đất! Có một nhóm 4 người chuyên đi câu đêm, 4 người nay dùng tàu đồ chơi điện tử (remote control) tha mồi vào ao, xong cũng dùng remote control hạ mồi xuống! dính cá quá trời luôn.

    còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 29-07-2012 lúc 01:39 PM.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái món lure ( câu rê bằng mồi giả ) này khó chơi - chủ yếu câu biển hoặc các hồ dịch vụ lure lóc , chẽm ... , vác lên đập Đa nhim là trắng tay.

Thú câu cá
Trang 2 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68