Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thú câu cá - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 102

Chủ đề: Thú câu cá

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đi câu ở nước ngoài sướng quá, tôm và cá toàn con to tổ chảng. TRang 1 có con tôm hùm chắc cũng nặng tầm 5-6kg, một con này phải 10 người chén mới hết.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác có cái ảnh nào chụp xấu chút cũng được cho anh em thưởng lãm cái he he, mấy cái này gõ trên gúc 3 gây ra liền mà? em ngại nhất mấy ông câu cá trên mạng đó khi off hỏi cái cần câu như nào mồi ăn làm sao chả biết gì hết, chụp cái ảnh như bác Gà lên cũng được mà

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con cá Chim bác gà câu ăn chả ra gì hết, không thơm, thịt nhạt, chả chế món gì ra hồn, he he mấy lần em câu được toàn trả lại hết, Câu được con cá cỡ 50 ký mới khoái hi hi

  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Bác có cái ảnh nào chụp xấu chút cũng được cho anh em thưởng lãm cái he he, mấy cái này gõ trên gúc 3 gây ra liền mà? em ngại nhất mấy ông câu cá trên mạng đó khi off hỏi cái cần câu như nào mồi ăn làm sao chả biết gì hết, chụp cái ảnh như bác Gà lên cũng được mà
    để tôi hỏi thằng bạn xem nó còn hình không. Tôi nhớ co chụp được vài lần hình polaroid.

    Chia sẽ kinh nghiệm câu cá cho vui, chứ tôi đâu cần chứng minh với ai là mình pro hay thầy thợ chi hết. Thiết nghĩ bỏ chút công tập đánh chữ Việt cũng tại ham vui và thích học hỏi thêm chứ thời giờ quí lắm bác ạ nỗ trên đây có được gì đâu?

    còn tiếp...

  5. #25
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    589
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chú e với bạn chú ấy dạo này cũng hay đi câu lắm, công nhận là nó cũng là 1 sở thích...có thể gây nghiện. Nhưng mọi người đi câu cẩn thận không bị giật điện đấy ạ , cũng nhiều cái nguy hiểm lắm. Bạn chú e bị giật điện, bỏng ở lòng bàn tay , đi bệnh viện mà không cấy da được đành để cái sẹo to đùng ở tay. Cẩn thận vẫn hơn ạ

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi maikoikoi Xem bài viết
    Chú e với bạn chú ấy dạo này cũng hay đi câu lắm, công nhận là nó cũng là 1 sở thích...có thể gây nghiện. Nhưng mọi người đi câu cẩn thận không bị giật điện đấy ạ , cũng nhiều cái nguy hiểm lắm. Bạn chú e bị giật điện, bỏng ở lòng bàn tay , đi bệnh viện mà không cấy da được đành để cái sẹo to đùng ở tay. Cẩn thận vẫn hơn ạ
    Chánh cái này cũng dễ mà em cẩn thận là ok, mấy chỗ có cột điên tránh xa ra 15 mét thôi

    Anh chỉ xợ bị con cá 50 kg nó đớp mất mình thui.

    Ở công ty anh mấy thằng câu cá đúng nghĩa của nó tức là hơi bị bờ zô,câu đâu được cá, đéo mẹ mấy thằng đó không sát cá mới lạ, lúc nào ngồi gần mấy con bợm này cũng toàn mùi thính mùi dun và cả mùi gì là là như mùi kit, cá ham đớp mùi này lắm em ah? chúng nó câu thì khá nhưng suy cho cùng được cái quái gì ngoài mấy con cá dẻ dúng về còn bị nhà câu thu xiền he he.

    anh đi lần nào cũng hỏi câu con cỡ 50 ký đó, tóc đen chân dài hi hi
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 29-07-2012 lúc 11:07 PM.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gần nơi tôi làm có một nhà hàng Tàu và tôi thường hay đến đây ăn trưa. Sau nhiều lân đến tôi quen ông chủ là người Hong Kong. Ông này mê câu cá lắm nhưng tiệm mở 7 ngày nên ông không có thời giờ đi câu. Sau nhiều lần nghe to kể, ông quyết định cùng tôi đi một chuyến, nhưng phải đi sau lúc đóng cửa tiệm xong, tức khoảng 10 giờ tối.

    Thấy vậy mà đi câu đêm nơi con suối sau cái đập hồ Tawakoni này dính nhiều cá hơn ban ngày nhiều. Con suối này nếu mình đi dọc bờ, đi sâu xuống thêm vào rừng âm u, cá nhiều lắm. Thế là tôi và ông này đi câu đêm thường xuyên hơn, và tiếng tốt đồn xa, bạn của ông cũng đòi đi theo. Anh này cũng người Hong Kong khoảng gần 30 tuổi, vui vẽ và thân thiện. Từ từ anh này còn đi câu với tôi nhiều hơn ông chủ nhà hàng nữa.

    Một hôm anh đi câu cùng một người bạn khác, không biết sao anh trợt chân rơi xuống con suối chỉ có 4 thước từ bờ này qua bờ kia, nước cạn tới lưng quần thôi, vậy mà anh bị chết đuối ;( Nghĩ thật tôi nghiệp vì anh là con 1. Từ đó ông chủ nhà hàng bỏ câu nơi đây luôn và tôi thì ít đi dần... Kỷ niêm câu cá Texas đẹp lắm nếu không có chuyện xấu này xảy ra.

    Vào khoảng năm 98, tôi nhớ California quá nên giả từ Texas trở về San Diego. Tiếp tục tìm lại bạn xưa đi câu cá biển tiếp...

    Còn tiếp...

  8. #28
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Đi câu ở nước ngoài sướng quá, tôm và cá toàn con to tổ chảng. TRang 1 có con tôm hùm chắc cũng nặng tầm 5-6kg, một con này phải 10 người chén mới hết.
    Giống tôm này khá to, khi vào mùa dân chuyên nghiệp bắt ngoài khơi thì tôm lớn khá nhiều, nhưng nếu câu trong bờ, kéo 20 con thì mới có một con to như thế, đa số bằng phân nửa con trong hình.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trở lại California, sau khi ổn định công việc mình tìm lại nhóm bạn câu cũ. Khi xưa nhóm chúng tôi có 4 người rất mê câu, nhưng sau 4-5 năm không gặp, 1 anh trong nhóm này đã bị "dính câu" lên xe hoa biệt tích. Còn lại 2 anh kia, tuy chưa bị dính nhưng cũng đang bị ràng buột bỡi những sợi dây mà cá mập còn khó thoát! Chỉ còn có tôi là "tự do"... có cái lạ là tuy mình được tự do nhưng thấy bạn bè đều có chỗ nương tựa mình thấy hơi buồn buồn và khó chịu làm sao ấy!

    Sau vài lần hợp bạn và qua vài bạn câu khi xưa, mình quen Trung, anh này mê câu còn hơn tôi, cái quan trọng là anh này vẫn còn đang tư do như tôi. Rất khó khi nào chúng tôi đi câu đủ bộ, khi thì anh này bận, khi thì anh kia có hẹn... đa số những chuyến đi chỉ có tôi và Trung.

    Như những lần trước chúng tôi mua vé ra khơi, câu cá albacore. Sau nhiều lần đi mình cảm thấy hơi nhàm chán vì phải tranh giành với những khách câu khác, cá thì ít dần theo năm tháng. Thế là Trung và tôi quyêt định cùng nhau mua một chiếc tàu nhỏ tự mình ra khơi câu cho đã thèm luôn.

    ở San Diego, tàu mới toanh thì đắc giá chứ tàu cũ thì nhiều và giá khá rẻ. Chúng tôi tìm mua tàu cũ. Chiếc tàu phải có bình xăng lớn vì mục đích là đi rất xa. Sau vài ngay tìm kiếm chúng tôi mua được một chiếc khoảng 5 tuổi, chứa được 200 gallon xăng (~ 700 lít) và dài 23 ft (~ 7 thước)

    Trong sở thích câu cá của tôi, việc mua tàu là việc làm bậy bạ nhất. Vì ham mê mình quyết định quá vội nên có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Thứ nhất cã tôi va Trung đều là tay mơ, đâu biết gì về tàu bè hay máy móc, có biết nơi nào nên đến, nơi nào nên tránh đâu. Hăng hái vác tàu ra khơi trong khi không biết đường đi thì họa vào thân, đâu phải thấy nước là cho tàu vào là được... lần đầu tiên ra khơi, mới ra khỏi vịnh thì tôi thấy sao tàu chạy kỳ quá, gần như là giậm chân tại chỗ vậy. Đã vậy mình còn gắng tăng ga cho chạy hoài, chạy một hồi máy rên lên âm ỉ, sau đó ho sặc sụa, khói bay tùm lum, máy ngáp vài cái sau đó tắc thở!

    Hai anh em lính quýnh không biết đường rờ. Vì lần đầu tiên lâm nạn, lại dốt cách hằng hải, có máy radio ở đó nhưng mò hoài không biết mình có phát sóng đúng đài không. Cuối cùng chúng tôi vãy được tàu khác nhờ họ gọi tàu kéo dùm. Ngồi chờ tàu kéo mà bực mình chưa từng thấy, đang nghiện sắp được thuốc phê lại phải uống thuốc đắng. Đã vậy bọn kéo tàu biết mình vào thế kẹt nó chém một nhát tới xương, một bài học nhớ đời.

    Tàu mình bị hư là tại mình lái vào rừng giant kelp (một loai rong lớn nhất thế giới, mọc thành nhóm như rừng, rong này dài 40-50 chục mét là chuyện thường) máy yếu lạc vào đây bị rong cuốn vào chân vịt hư máy luôn.



    còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi kt22027, ngày 31-07-2012 lúc 06:45 AM.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ly kỳ và hấp dẫn , chờ bài tiếp của bác !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Thú câu cá
Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68