Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Vô địch quốc gia Trung Quốc vòng 11
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    tienquang052's Avatar
    tienquang052 Guest

    Mặc định Giải Vô địch quốc gia Trung Quốc vòng 11

    Hic, Hứa Ngân Xuyên Vô địch rồi, Vậy là thần tượng Lữ Khâm của tôi chỉ về nhì. Tiếc quá,hic, hic,...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Smile

    Chúc mừng anh, quả không hổ danh Tượng Kỳ Siêu Nhân !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Hình như từ lúc Hứa bị Lý Tuyết Tùng (hay ai quên rồi) hạ nhục năm ngoái bằng một trận cờ như đánh giỡn thì tới giờ Hứa bèo nhèo thấy thương luôn.

    Trận thua Thân Bằng này cũng hệt như chà muối vào vết thương. Fan của Hứa mà tận mắt xem trận này chắc hết dám an ủi hay bình luận gì luôn, nhìn ngại dễ sợ.
    ku em này nói dễ sợ luôn

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở giải năm nay Trịnh Duy Đồng, vô địch U14 Trung Quốc 2008 được 14 điểm, xếp hạng 12 chung cuộc, tương lai sáng sủa đây

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    huế
    Bài viết
    284
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    qua cơn mây mù giờ trời đã quang tạnh.
    Hứa gia đã lên ngôi vương, thời oanh liệt đã tái hiện. chắc lần này ngoài chức vô địch Hứa gia cũng lấy lại ngôi vị số 1 .
    Cũng phải nhắc đến Giang Nam Tuấn Kiệt GM Vương Bân, người gián tiếp giúp Hứa vô địch khi chém ngã Lữ soái trong một trân trung pháo hoành xa đối BPM đối công rất căng thẳng, trung cuộc Vương điều binh như thần giành giật từng tấc đất. Mới xung trận đã cầu thắng xua quân xông lên chứ ko hề run sợ mà phòng thủ trước 1 Lữ soái đang tràn trề khí thế trước cơ hội vô địch đang nắm chắc 90%. một mùa giải khép lại với sự trấn áp tuyệt đối của LNSH.
    một lần nữa chúc mừng HNX, nhà tân vô địch TQ, xứng đáng với danh hiệu " Tượng kỳ siêu nhân"

  6. Thích quangmap đã thích bài viết này
  7. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    huế
    Bài viết
    284
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lữ khâm 0:2 vương bân
    trang ngọc đình 0:2 hứa ngân xuyên
    tương   xuyên 1:1 miêu lợi minh
    hác kế siêu hoàng hải lâm
    tạ   vị 1:1 đảng   phỉ
    thân   bằng 1:1 vũ tuấn cường
    lưu   cường 1:1 trịnh duy đồng
    hồng   trí 1:1 uông   dương
    trình   minh 0:2 liễu đại hoa
    trương   cường 2:0 cảnh học nghĩa
    kim   ba 2:0 vạn xuân lâm
    tài   dật 2:0 tạ nghiệp ?
    trần hoằng thịnh 1:1 vu ấu hoa
    đào hán minh 1:1 vương dược phi
    lí ngải đông 1:1 mạnh   thần
    tạ   tĩnh 1:1 trần phú kiệt
    chu hiểu hổ 0:2 trịnh nhất hoằng
    trình tiến siêu 1:1 từ thiên hồng
    khâu   đông 1:1 phan chấn ba
    triệu hâm hâm 1:1 tôn dũng chinh
    lí tuyết tùng 1:1 vương thịnh cường
    trình cát tuấn 1:1 tạ trác miểu
    lâm hoành mẫn 1:1 đồng bổn bình
    lưu   dục 1:1 chu tông tư
    diêm văn thanh 1:1 trần hàn phong
    trương   giang 1:1 tôn hạo vũ
    lí   quần 1:1 từ   siêu
    hoàng trúc phong 2:0 vương thụy tường
    trần   ? 0:2 triệu quốc vinh
    lí thiểu canh 0:2 triệu kim thành
    xếp hạng:
    1. Hứa Ngân Xuyên
    2. Lữ Khâm
    3. Miêu Lợi Minh
    4. Liễu Đại Hoa

  8. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Smile

    Trích dẫn Gửi bởi honglinh_hue Xem bài viết
    qua cơn mây mù giờ trời đã quang tạnh.
    Hứa gia đã lên ngôi vương, thời oanh liệt đã tái hiện. chắc lần này ngoài chức vô địch Hứa gia cũng lấy lại ngôi vị số 1 .
    Cũng phải nhắc đến Giang Nam Tuấn Kiệt GM Vương Bân, người gián tiếp giúp Hứa vô địch khi chém ngã Lữ soái trong một trân trung pháo hoành xa đối BPM đối công rất căng thẳng, trung cuộc Vương điều binh như thần giành giật từng tấc đất. Mới xung trận đã cầu thắng xua quân xông lên chứ ko hề run sợ mà phòng thủ trước 1 Lữ soái đang tràn trề khí thế trước cơ hội vô địch đang nắm chắc 90%. một mùa giải khép lại với sự trấn áp tuyệt đối của LNSH.
    một lần nữa chúc mừng HNX, nhà tân vô địch TQ, xứng đáng với danh hiệu " Tượng kỳ siêu nhân"
    Hứa gia đã lên ngôi vương nhưng ngôi vị số một khả năng chưa đòi được vì Tưởng Xuyên thành tích cũng không phải kém, luôn ở nhóm đầu. Mặt khác theo bảng anh hùng mới nhất Hứa gia kém Tưởng Xuyên 26 điểm.

    1 Tưởng Xuyên 2671
    2 Hứa ngân Xuyên 2645
    3 Uông Dương 2636
    4 Triệu hâm Hâm 2629
    5 Hồng Trí 2616
    6 Lữ Khâm 2615
    7 Triệu quốc Vinh 2609

    Hệ số của 2 Xuyên khả năng đều tăng

  9. Thích quangmap đã thích bài viết này
  10. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Smile

    Dịch Lâm Đệ Nhất Cao Thủ ko thể nói được gì hơn hi hi ( pác gà và pác themgaidep đừng trách em nha vui chút mà ! )
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  11. Thích quangmap đã thích bài viết này
  12. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    HCM city
    Bài viết
    181
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có bác nào có hính ảnh về vòng cuối và lễ trao giải hok ạh , cho em coi với .Em cám ơn nhìu a

  13. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen_TQ Xem bài viết
    ku em này nói dễ sợ luôn
    Cái ông tiểu như lai nói linh ta linh tinh ấy mà . Chắc cờ thấp nói chả suy nghĩ gì cả .Phong độ của HNX là câu trả lời đích xác nhất cho những người còn nghi ngờ kỳ nghệ đỉnh cao của anh . Xin chúc mừng HNX .

Giải Vô địch quốc gia Trung Quốc vòng 11
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68