Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXVI - Against
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXVI - Against

    Lại nói đến - sau khi tới Khoái Hoạt Lâm dùng nội công thâm hậu và thanh Kiếm trừ Ma của mình thu phục thành công Ma Kỳ Lý Á Bằng - đạo sỹ Bùi Dương Trân vui vẻ bước đi trên con đường diệt ma trừ tà của mình cứu dân lành. Hôm đó lúc đang dạo quanh con đường gạch nâu của Long Môn Trấn , tính tìm một cái Khách Sạn nào rẻ rẻ làm bữa cơm rượu nghỉ trưa. Tình cờ thay lại gặp một thiếu niên đang bán cây thương quý...

    Và rồi đạo sỹ Trân thấy hoàn cảnh bí bách của Tiểu Ôn Hầu ,lại thấy hắn là con nhà võ liền đề nghị tỷ thí, nếu đỡ qua được 36 chiêu Phục Ma Kiếm ,Ôn Hầu sẽ có tiền nộp phạt. Vốn háo thắng lại nghe đến có tiền nộp phạt, Phương Kon mừng rỡ nhận lời. Hắn cầm ngang cây thương múa một vòng rồi rồi hăng hái nói với đạo sỹ Trân :

    -Tiền bối sẵn sàng chưa, vãn sinh xuất chiêu đây!

    -Thanh niên cứ tự nhiên, bần đạo ổn mà!

    -À khoan, Phương Kon chợt nhớ ra điều gì bèn ngừng lại : Trước đây vãn sinh có giao chiến với một vị cũng mặc kiểu Model đạo sỹ như tiền bối. Nhớ lần đó đang định tấn công thì vị đó vẽ chữ Nho gì lằng nhằng làm vãn sinh không sao cử động được. Nên lần này xin tiền bối đừng làm như thế nữa, chúng ta tỷ thí vũ khí ngoại công thôi nha!

    - Ha ha ha, hiểu rồi hiểu rồi ! Đó là do cậu bị ăn bùa chú của Côn Lôn phái. Yên tâm đi lần này chúng ta đấu chiêu thức ,không có bùa ngải gì cả.

    Nghe xong Phương Kon yên tâm phấn khởi múa thương lao vào đánh liền,miệng hô lớn :

    -Binh 7 tấn 1.

    -Pháo 2 bình 3, đạo sỹ Bùi Dương Trân dùng kiếm nghênh chiến.

    Phương Kon hăng hái : Tượng 7 tấn 5

    -Mã 2 tấn 1......

    Phương Kon dùng khai cuộc Tiên Nhân Chửi Bậy tấn công đối thủ ,sau đó trổ hết các ngón đòng mạnh nhất của mình nhằm vượt qua được 36 chiêu Kiếm của đạo sỹ Trân nhưng có vẻ như càng lúc nhiệm vụ đó càng trở nên nặng nề. Sau 10 chiêu thức, Phương Kon đã lầm vào trạng thái lép kèm kẹp. Nhưng ý chí của hắn cũng rất kiên cường, 30 chiêu thức đã trôi qua.....

    Nhưng đến chiêu thứ 33, bằng một đòn thế lão luyện, đạo sỹ Bùi Dương Trân hất tung cây Nghiệt Long Thương khỏi tay của Phương Kon rồi quay chuôi kiếm điểm nhẹ vào huyệt Thủy Xung dưới mạng sườn hắn...

    Phương Kon đã gục ngã khi chỉ còn cách cưa thiên đường 3 bước chân.

    Khi kịp định thần nhận ra mình đã bại ở chiêu thứ 33, Phương Kon uất ức và đau đớn vô cùng định rút đoản đao ra tự tận thì đạo sỹ Trân nhanh như cắt lao tới cản hắn lại :

    -Chàng trai đừng làm điều dại dột! Võ công cậu khá lắm , đừng nên vì thất bại nhỏ này mà quyên sinh uổng mạng. Nói nhỏ cho cậu biết điều này nhớ đừng kể cho ai nhé : Ta là cao thủ có hạng trong võ lâm này đấy. lão Bằng Ma ghê gớm như thế mà ta về trừ mỗi cái ăn ngay. Ta đã từng đi đánh giải vô địch châu Á cơ mà, cậu bại dưới tay ta cũng không nên lấy làm hổ thẹn.

    Nghe đến đó Phương Kon như chợt tỉnh cơn mê :

    - Hóa ra tiền bối là bậc đại cao thủ võ lâm Bùi Dương Trân sao? Có phải tiền bối đã trừ Ma Kỳ giúp võ lâm...Không dám dấu tiền bối, vãn sinh cũng là người của Hải Phòng Bang do Máy Ủi Chân Nhân lãnh đạo, vài anh em trong bang đã từng là nạn nhân của Ma Kỳ...

    -Chính thị là bần đạo. Hóa ra cậu là người của Hải Phòng Bang sao? Ta từ lâu cũng nghe danh Máy Ủi Chân Nhân nhưng chưa có duyên gặp mặt!

    -Vậy tiền bối đã có công lớn với Bang của vãn sinh rồi. Vậy tiền bối cho vãn sinh mượn tiền nộp phạt đi, rồi chúng ta cùng về bản doanh của Hải Phòng Bang chơi một chuyến và vãn sinh sẽ vay mượn anh em hoàn trả lại tiền bối đầy đủ.

    - Đã là người quen không thành vấn đề ha ha ha, bần đạo mới được thưởng 2 triệu đồng tuần trước, vậy cậu cầm đi nộp phạt đi để còn lấy xe về...




    Chiều hôm đó, tai bản doanh của Hải Phòng Bang mọi người đang chuẩn bị làm món lẩu dê khá nhộn nhịp thì một chiếc Taxi morning chậm chậm tiến vào . Ngồi trên xe chính là Phương Kon và bên cạnh là đạo sỹ Bùi Dương Trân - pháp sư chuyên trừ tà diệt ma.

    Phương Kon tắt chìa khóa xe, vừa mở cửa vừa quay sang vấn an đạo sỹ Trân :
    - Vãn sinh sẽ đưa tiền bối vào gặp gỡ Máy Ủi Chân Nhân -chưởng môn của Bang. Nếu tiền bối không chê xin hãy đầu quân cho Hải Phòng. Chưởng Môn của vãn sinh rất yêu chuộng hiền sỹ ,chỉ có đôi lúc là hơi đanh đá chua ngoa thôi. Với tài nghệ của tiền bối, chắc chắn có thể giữ chức Trưởng lão 9 túi.

    -Ây za không có tiền thì nhiều túi để làm gì chứ. Thôi ta cứ gặp gỡ trò chuyện một phen, rồi đến đâu hay đến đó.


    Phương Kon khóa cửa xe, cùng đạo sỹ Trân bước vào đại đường. Vào trong vừa nhìn thấy Chưởng Môn và các huynh đệ ,hắn hồ hởi thông báo :

    - Tiểu đệ chào Chưởng Môn và các anh em. Hôm nay tiểu đệ gặp gỡ được một vị đại hiền : Đây chính là Diệt Ma đạo sỹ Bùi Dương Trân tiếng tăm lừng lẫy. Chính vị đạo sỹ này đã tiêu diệt Ma Kỳ - Lý Á Bằng, giải nguy cho nhiều anh em trong Bang. Như duyên số đưa đẩy thế nào mà tiểu đệ tình cờ đấu thương với ông ta rồi hỏi ra mới biết. Hôm nay tiểu đệ đưa ngài về ra mắt các anh em trong Bang.

    -Máy Ủi Chân Nhân vui mừng đứng lên thi lễ :

    Nghe danh tiền bối Bùi Dương Trân -tiểu Vu Cát võ công thâm hậu chuyên trừ tà diệt ma đã lâu, không ngờ lại có duyên với hải Phòng Bang. Hôm nay được gặp mặt quả là vinh hạnh! Vinh hạnh!

    -Nào dám nào dám! Tiếng tăm của Chưởng Môn hotboy 6789 cũng nức cả mọi miền, bần đạo mong dịp hội ngộ đã lâu!

    Phương Kon liền mang chuyện đấu thương ra kể lại với mọi người đồng thời luôn miệng ca ngợi võ công của đạo sỹ Trân khiến Chưởng Môn rất phấn khởi. Ngài cao hứng hỏi đạo sỹ Dương Trân :

    -Vẫn biết tiền bối pháp thuật cao minh có thể trừ tà diệt Ma, nhưng không biết ngài có trị được Quỷ không?

    -Ma hay Quỷ cũng lơ lớ nhau cả, bần đạo kiêm hết. Quý Bang nếu nghe ở đâu có Ma Quỷ gì xin kêu bần đạo 1 tiếng !

    - Sảng khoái !sảng khoái ! Ha ha ha . Máy Ủi Chân Nhân cười một cách rất sảng khoái. Trong bổn Bang vốn có một nhân vật được biết đến với cái tên Quỷ Kỳ khét tiếng võ lâm. Nói thật với tiền bối vài năm nay ở võ lâm Hải Phòng chưa ai qua được hắn, nên hắn đang muốn sang Trung Hoa để tìm đối thủ. Nay nếu tiền bối bằng lòng tỷ thí võ công với hắn thì thật là một dịp mãn nhãn quần hùng. Nếu ai trong hai người bất cứ ai thắng ,chức Đại Nguyên Soái sẽ thuộc về người đó. Không biết ý tiền bối thế nào?

    -Xin nghe theo lời của chưởng môn, Ma ,Quỷ đều là những món mà bần đạo không ưa. Xin hỏi chưởng môn khi nào cuộc tỷ thí sẽ diễn ra ?

    -4 h chiều Chủ Nhật ngày mai Quỷ Kỳ sẽ xuất hiện. Mong rằng cả hai người sẽ cống hiện một trận đấu đẹp mắt cho huynh đệ khắp nơi thưởng thức. . .
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tạm dịch là ngày mai sẽ có trận đấu nảy lửa tại kì đài Nockten giữa hai kì thủ Bùi Xuân Trọng vs Bùi Dương Trân
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc anh Trọng sẽ giành chiến thắng và giành ngôi đài chủ .
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải gọi là cặp đấu "Song Bùi luận kiếm"!.

    Themgaidep bỏ 1 phiếu win cho lão tướng Bùi Dương Trân.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TT kỳ đài HP
    Bùi Xuân Trọng - Bùi Dương Trân 1-0


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

    Đến đây Bùi Dương Trân chịu thua
    Chúc mừng kỳ thủ Bùi Xuân Trọng đã xuất sắc giành ngôi đài chủ
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng anh Trọng đã dành được đài chủ
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc Mừng anh Trọng!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    1,721
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng anh Trọng đã công đài thành công!!!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván cờ công đài hum nay mình theo dõi trực tiếp từ đầu đến cuối hi, ván cờ hấp dẫn luôn! Và từ đó suy ra Ma và Quỷ không hoàn toàn giống nhau. Quỷ là Quỷ - Ma là Ma.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chúc mừng a Trọng thắng trận và sẽ phá kỷ lục giữ đài chủ trong nhiều tuần sắp tới

Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXVI - Against

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68