Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Những bài viết hay về cờ tướng.
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 84
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những bài viết hay về cờ tướng.

    Mã là loại quân thiện chiến trong cờ tướng. Mã tung hoành bốn phương tám hướng, từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc, bất cứ nơi đâu Mã cũng đến được, đi được, lập nên công trạng rất nhiều. Ngay từ đầu cuộc trường chinh Mã đã xung trận bảo vệ vững chắc cứ điểm tiền tiêu (Tốt 5) rất hiệu quả. Đối phương dù dũng mãnh đến đâu cũng không chiếm được cứ điểm tiền tiêu này.
    Mã là hình ảnh kẻ sĩ dấn thân có lý tưởng, không có thái độ điềm nhiên toạ thị an phận thủ thường ở xó tàu ngựa, mà quyết chí xuất chinh, góp công sức mình cho chiến cuộc. Hình ảnh cảm động nhất của
    Mã là khi người kỵ sĩ rũ áo lên yên, gạt bỏ mọi niềm riêng, vướng mắc chấp nhận vào cuộc, chấp nhận “áo bào thay chiếu anh về đất” (thơ Quan Dũng) và có thể ra đi không hẹn ngày trở về.
    “Vó ngựa tung hoành” hay xuất Mã nghĩa là kẻ sĩ mang sở trường ra thi thố với người với đời, trong chừng mực nào đó có ý nghĩa rất tích cực, không phải hèn nhát nép mình cầu an… khi đối phương đi pháo đầu đe doạ Tốt 5 thì xuất Mã là nước đi đúng, quyết tâm ăn thua đủ với đối phương, Tốt 5 được bảo vệ tức thì. Không như những kẻ không khoái hoạt chỉ thích thượng voi ở này nước đi đầu tiên (Trích Nguyễn Tuân) thì rõ ràng xuất Mã hoặc nhảy Mã biểu lộ một trạng thái hào hùng phấn khích hơn nhiều. Người kỵ sĩ xuất chinh lên yên chấp nhận tất cả mọi hiểm nguy trong đời, không bi quan mà ngược lại rất hứng khởi. Đó là thái độ của kẻ sĩ nhiệm của mình đối với nhân quần xã hội. Một thái độ rất trân trọng, kính nể và ngưỡng phục…
    Tập “Cờ tướng - Vó ngựa tung hoành” là bộ sưu tập những gì thuộc về Mã như: tâm tư tình ảm của Mã, đường đi nước bước, phép đánh trận của Mã… mà người chơi cờ - những vị “Tướng Soái” cần phải biết.
    Mục lục:
    Thay lời nói đầu
    Mã trong cuộc cờ và cuộc đời
    Mã tây phương
    Mã đông phương
    Bình phong mã (Giữa sóng gió cuộc đời)
    Đơn đề mã (Kiên vững bền gan lập chí)
    Mã đội (nên công hay đáng tội)
    Phản công mã một chiến lược phản công nhanh
    Phế mã cuộc (khí mã cuộc)
    Chuyển giác mã (Thế mã quì hay triều cung mã)
    Hoà - Đạt tới cảnh giới vô cùng
    Thế trận phế mã hãm xe (lừng danh một thời)


    (St)
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tản văn: Thiếu nữ đánh cờ

    Có một cuốn tiểu thuyết Tầu đang rất thời thượng ở Pháp, từng đoạt giải Goncourt dành cho giới trẻ năm 2001, tên chính xác là "Thiếu nữ đánh cờ vây" (bản Việt ngữ của NXB Văn Học). Tác giả là Sơn Táp, một thiếu nữ sinh năm 1972 tại Bắc Kinh. Không hiểu sao từ xưa tới nay, phụ nữ đã mê chơi cờ thì hầu hết tuổi đời đều rất trẻ.

    Có lẽ do niềm say mê kỳ lạ đó chỉ có thể nuôi dưỡng bằng sự ngây thơ lầm lạc mang nữ tính trong trắng. Khi đã lớn và đã già, phụ nữ bỗng đau đáu quay sang quan tâm vài thứ thiêng liêng khác, ví như vàng bốn số chín hay sổ đỏ nhà đất chẳng hạn.

    Cuốn sách của Sơn Táp có bối cảnh Không - Thời gian cũ kỹ ở vùng Mãn Châu, tình tiết quanh co dữ dội lằng nhằng, đại loại kể về một cô bé quý tộc sa sút mười sáu tuổi vừa chơi cờ (cờ vây hay còn gọi vi kỳ, rất thịnh hành tại Nhật Bản và Trung Quốc) vừa hoang mang yêu rồi bi thảm trưởng thành làm đàn bà.

    Đối thủ của cô bé là một sĩ quan tình báo Nhật Hoàng, bản tính sâu sắc rắn lạnh. Qua liên tiếp nhiều ván cờ, cả hai vô thức chập chờn yêu nhau. (Một điều rất khó xảy ra nếu đôi này chung vốn đầu tư chơi cổ phiếu chứng khoán). Bọn họ đồng một quan niệm "Tôi mê cờ vì các mê lộ của nó. Mỗi nước cờ là một bước dấn sâu vào lối xuống của tâm hồn, vô cùng khó lường trước.

    Giống như biến động của cuồn cuộn tầng mây, mỗi thế cờ là một sự phản bội" (sách đã dẫn). Quan niệm này kể ra cũng khá tiêu cực, nhưng biết sao được, lúc ấy cô bé đang bải hoải rơi vào tuyệt lộ. Còn nếu cứ nhí nhảnh vô tư như đám 8X, 9X bây giờ thì chẳng có ma nào lại đi tìm đến cờ cả. Hoặc sẽ ngây ngô ngồi nhà xem truyền hình “Cô gái xấu xí” rồi “Bỗng dưng muốn khóc”, hoặc sẽ tưng tưng đi vào vũ trường mà lúc lắc vật vã.

    Do vài thói quen văn hoá, các thiếu nữ ở ta không có nhiều người ham mê chơi cờ. Nhưng cũng giống như việc uống rượu, người nào đã ham thì thăng hoa thành luôn cao thủ. Hồi Hà Nội bao cấp, ở đầu phố Phùng Hưng rẽ sang Hàng Bông có một nữ kỳ thủ độc thân mắt xếch chừng 27-28 tuổi tên Loan, xuất thân phe tem phiếu ở chợ Hàng Da, lừng danh vỉa hè với chiêu khai cuộc Pháo đầu Mã đội.

    Đây là một thế cờ thiên về công, rất hợp với đàn bà vừa lắm mồm vừa hấp tấp. Và không may gặp phải đối thủ điềm đạm chơi Bình phong Mã, thì khi lui về thường vỡ trận. Cờ độ rong dạo khó khăn ấy giải không quá to, quy ra thóc ước khoảng chục bát phở bò, nhưng liên miên thua thì cũng đại thảm họa.

    Loan cô nương chơi ăn gian cực kỳ, nạn nhân đa phần là mấy gã trung niên ngoại tỉnh ngồi chờ tầu điện. Dưới mạn dốc Thọ Lão gần cửa hàng bán dầu hoả cũng có một tay cờ nữ trẻ chơi Pháo tuần hà hay lắm, đàn ông thua cả mớ. Tất nhiên, cũng khét tiếng giang hồ là tay tháu cáy. Nói như vậy không có nghĩa, cứ thiếu nữ chơi cờ đều tủn mủn ăn gian, ở lịch sử cờ tướng Việt có không ít nữ danh kỳ trẻ lẫy lừng minh bạch.

    Đặc cấp quốc tế Đại sư Lê Thị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Lúc chưa lập gia đình, Hương trấn kỳ đàn quốc gia hơn chục năm ròng. Đám kỳ thủ đàn ông sợ xanh mặt, tâm phục khẩu phục tôn xưng cô là Diệt Tuyệt sư thái. Ngoài Lê Thị Hương, làng cờ nữ Việt còn hai quốc tế đại sư đáng kể, Ngô Lan Hương sinh 1979 và Hoàng Hải Bình sinh 1977.

    Cờ tướng đang thịnh hành ở ta có xuất xứ bên Tầu với tên gốc là Tượng kỳ. Lịch sử hình thành rồi hoàn thiện nó đẫm đầy không biết bao nhiêu công sức tâm huyết của kỳ sư và kỳ thủ. Bọn họ hầu hết là cao nhân dị sĩ, khi gặp phải hiểm trá của công danh, bạc bẽo của lợi lộc thì chán ngán thế sự quay về ngồi nhà qua cờ mà cao ngạo nhìn đời.

    Vì ở cờ cũng có giả dối loanh quanh Tướng, cũng có gian giảo lầm lũi Sĩ. Hoặc xông xáo nghênh ngang như Xe, hoặc lắt léo tiến thoái như Mã. Cái đắc thời của Tốt qua sông vừa tiểu nhân tiểu khí lại vừa cần mẫn chăm chỉ. Cái bơ vơ của Pháo không ngòi sao mà giống sự bi tráng của anh hùng mạt lộ. Không phải ngẫu nhiên cờ được xếp vào tứ đại cao nhã "Cầm Kỳ Thi Họa", bởi qua nó con người ta phát tiết được tận cùng những niềm vui những nỗi buồn.

    Các thiếu nữ thế gia vọng tộc, sau khi đã giỏi đàn giỏi thơ giỏi hoạ, bắt buộc phải thật giỏi cờ. Người xưa cho rằng, chơi cờ sẽ khử bớt được cái hấp tấp ham hố kiểu đàn bà, các thiếu nữ cao cờ sẽ không sốt ruột mà nhẫn nhịn yên tâm ngồi chờ ngày cưới.

    Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, hồi chưa đi làm lẽ tương truyền là tay cờ cao cực kỳ. Thơ bà phồn thực nhan nhản những là Tướng Sĩ Tượng. Bài "Đánh cờ người" của bà xếch-xi đến mức các văn bản chính danh đều lưỡng lự đạo đức để ở phần tồn nghi. "Mới vào đầu chàng liền nhảy ngựa. Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên...". Thực ra trò đánh cờ người rất được chuộng ở các lễ hội làng quê Bắc bộ.

    Nhiều nơi, quân cờ là những thiếu nữ ngăm ngăm xinh đẹp tuyệt vời. Cờ bàn xem đã thú, cờ người xem thú vị gấp trăm lần. Hiềm một nỗi, trò này cần một bãi đất rộng có "viu" đẹp. Vài năm gần đây, những bãi đất xôi mật kiểu ấy đã bị chuyển thành sân gôn thành chung cư cao cấp.

    Trò đánh cờ người có nguy cơ tuyệt tích, hình như chỉ còn phảng phất đâu đấy trong ký ức của vài thiếu nữ muộn chồng.

    (St)
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong cờ vua cái bài toán nổi tiếng , phải gọi là Toán vì nó tính toán ghê quá , có cả bài tập về lập trình trên máy tính nữa . Đó là quân mã ở góc bàn cờ , sau 63 moves thì con mã đi đúng 63 ô còn lại .
    Không hiểu con mã trong cờ tướng đứng ở góc bàn cờ , có ai di chuyển 89 nước thì con mã đi hết bàn cờ chưa nhỉ

  6. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em chưa thử làm cái này đâu ah.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Trong cờ vua cái bài toán nổi tiếng , phải gọi là Toán vì nó tính toán ghê quá , có cả bài tập về lập trình trên máy tính nữa . Đó là quân mã ở góc bàn cờ , sau 63 moves thì con mã đi đúng 63 ô còn lại .
    Không hiểu con mã trong cờ tướng đứng ở góc bàn cờ , có ai di chuyển 89 nước thì con mã đi hết bàn cờ chưa nhỉ
    Cái này em nghĩ không khó lắm, máy tính tìm ra khá dễ, cái này em nghĩ mới là khó nè: làm sao sau 63 nuớc con mã đi hết 63 ô còn lại và ô cuối cùng(ô dừng lại) phải là ô ở góc bàn cờ trên cùng đuờng chéo với ô lúc bắt đầu.

    Các bác thử nghĩ xem làm cách nào đạt đuợc nhé. giải trí tí cho thư thái
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  9. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Talking Đấu cờ với… mỹ nhân

    Cái thú ngồi trầm mặc, suy tư khề khà chơi vài ba ván cờ tướng hiện nay không còn chỉ để dành cho mấy ông cụ về hưu nhàn rỗi hoặc giới xe ôm, ba gác... thư giãn trong lúc ngáp dài chờ khách nữa. Dân Sài Gòn hiện nay đang rộ lên phong trào chơi cờ tướng. Cái thú giải trí đầy nét “hiền nhân, quân tử” này đang là mốt thư giãn của khá nhiều người.
    Đấu cờ với… mỹ nhân.

    Đấu cờ với… mỹ nhân
    Từthanh niên trai tráng, đến mấy ông sồn sồn, giới kinh doanh, rồi mấyông công chức... thi nhau dành những khoảng thời gian nghỉ ngơi để trởthành những ông “tiên cờ”. Chỉ có điều, đánh cờ tướng bây giờ khác xưaở chỗ phải có... mỹ nhân xinh như mộng “tiếp chiêu”, hay ngồi bên cạnh.

    Rủ nhau đi… “chiếu tướng”



    “Xin lỗi, em xin phép tiếp anh vài ván cờ được không ạ?”. GiọngBắc ngọt như mía lùi của cô gái trẻ có đôi mắt “con nai vàng ngơ ngác”đứng trước mặt cũng đủ làm cho tôi choáng váng, hoa cả mắt, dù chưabiết thắng, bại thế nào trong những ván cờ sắp tới.



    Chẳngbiết vì khách đánh cờ quá kém, hay vì cô gái “tiếp cờ viên” của quán“cà phê cờ tướng máy lạnh” H.H. trên đường Điện Biên Phủ này có nhữngchiêu thức biến hóa khó lường mà khách cứ bị “chiếu tướng” liên tục. Ởphòng bên cạnh, ông bạn đi cùng cứ há hốc miệng ra mà nhìn cô kỳ thủxinh đẹp đối diện như muốn “ăn tươi, nuốt sống”, thỉnh thoảng lại nuốtnước bọt ừng ực, không hiểu vì cay cú do thua cờ, hay có “tà tâm” gìkhác…



    Mỹnhân tiếp cờ này cho biết, quán của cô có đến 6 nữ “kỳ thủ” chuyên tiếpkhách đến đánh cờ như kiểu này. Nhiệm vụ của các cô là lo chuyện trànước, đánh cờ, luận cờ hay ngồi bên cạnh “tư vấn” cho khách nếu kháchđi với bạn cờ khác. Có người thì đã biết đánh cờ từ trước, nhưng cũngcó người được chủ quán gửi đi học nghề ở các lớp đào tạo đánh cờ tướng“cấp tốc” với những chiêu thức cơ bản, đường phái chánh, tà… để phục vụnhu cầu của khách.



    Tiêuchuẩn hàng đầu được các quán đưa ra để tuyển các nữ “tiếp cờ viên” làngoại hình phải xinh xắn, dễ thương và nhanh trí, “thông minh lẫnthông… manh” một tí để đánh cờ đừng quá tệ, làm những ông khách mê đánhcờ thật sự cụt hứng. Người đi đánh cờ thì nhiều, nhưng dân “nghiện” cờthật sự không nhiều. Còn lại chủ yếu vô đây thư giãn, đánh vài ba váncờ tếu táo, trò chuyện với người đẹp cho vui rồi về. Quả thiệt, ngồitrong những căn phòng máy lạnh kín đáo, sang trọng, thiết kế theo kiểucung đình ngày xửa, ngày xưa, tiếng nhạc nhẹ nhàng, bay bổng, trước mặtlà một bàn cờ tướng với một mỹ nhân rực lửa, “chân dài tới nách”, tiếpvài “chiêu” thì bỗng dưng nhiều người thấy mình như trở thành một “hiềnnhân” thuở xưa đang luận bàn thiên hạ. Nếu đi cùng bè bạn, đối tác làmăn hay đi cùng với sếp, thì cũng cứ yên tâm vì sẽ có ngay các nữ “tiếpcờ viên” ngồi bên cạnh lo việc trà nước, thỏ thẻ những lời vàng ngọcmách nước.



    Xemra, cái thú “đấu cờ với người đẹp” mà nhiều quán cà phê ở Sài Gòn đangtung ra có sức hút với mấy ông còn hơn cả bida máy lạnh, gội đầu thưgiãn dạo nào, vì rất ư “trí tuệ” và thời thượng, giúp con người ta huyđộng tối đa bộ não vào những “hỉ, nộ, ái, ố” ảo trong ván cờ mà quên đinhững căng thẳng, toan tính trong cuộc sống xô bồ, xô bộn hiện nay.



    Dạonày, có nhiều ông đâm ra “nghiện” đi đánh cờ, giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ…đều kéo nhau đi đánh cờ tướng. Dân mê đánh cờ “ngồi đồng” vài ba tiếngcũng nhiều, mà dân mê “ngồi đồng” ngắm người đẹp lại càng đông hơn.



    Cólẽ từ nhu cầu này và cái vụ “mỹ nhân… cờ tướng” này đang ăn nên làm ra,mà những “hội quán” cờ tướng mọc lên ngày một nhiều ở đất Sài Gòn. Từ“cà phê cờ tướng” ở miệt An Lạc, Bình Tân đến “tửu quán cờ tướng”, vừanhâm nhi rượu, vừa đấu cờ với người đẹp bên khu An Sương, Hóc Môn, rồi“cà phê máy lạnh cờ tướng” ở Điện Biên Phủ, Trường Chinh… Nhiều quán càphê máy lạnh treo bảng “Tuyển tiếp viên nữ có ngoại hình, ưu tiên cho người biết… đánh cờ tướng”.Thỉnh thoảng mấy ông lại kháo nhau, có quán “cà phê cờ tướng” mới mở cómấy em “tiếp cờ viên” chỉ cần nhìn một cái là đủ cho khách tình nguyệnxin được… “chiếu tướng”.



    Lẫn lộn “cờ người”



    Phongtrào chơi cờ tướng đang rộ lên như một thú chơi, giải trí tao nhã vàtrí tuệ của nhiều người. Chỉ tốn vài chục ngàn đồng tiền trà, nước lẫn“cờ phí”, lại được đấu cờ với người đẹp, luận bàn về những nước cờtrong đời, quên đi những lo toan, căng thẳng trong công việc hàng ngàythì xem ra cũng thật đáng “đồng tiền, bát gạo”.



    Chỉcó điều, tại một số “hội quán cờ tướng” cũng đã bắt đầu xuất hiện nhữngtrò cá cược, giải cờ với số tiền đặt cược có khi lên đến cả hàng chụctriệu đồng như một dạng cờ bạc trá hình. Có những quán cho các “mỹnhân” tiếp cờ của mình đấu cờ ăn tiền với khách mà phần thua thì baogiờ cũng thuộc về… những ông khách si tình, nông nổi. Chẳng biết vì mỹnhân đánh cờ giỏi hay vì những ông khách kia chỉ mải lo đánh cờ… bằngmắt mà thua cháy túi mới giật mình biết là mình dại.



    Lẫnlộn trong đội ngũ “tiếp cờ viên” ở các “hội quán cờ tướng” hiện naycũng có khá nhiều nữ “kỳ thủ” chỉ giỏi “chuyên môn, nghiệp vụ” về đấu…“cờ người”. Sau một vài ván cờ tại quán, “tiếp cờ viên” lại móc nối vớikhách đi thi đấu… “cờ người” ở trong khách sạn.



    Trongnhững căn phòng kín đáo, máy lạnh riêng biệt, “kỳ thủ” và khách “đấucờ” như thế nào thì thú thật chỉ có… mấy quân cờ mới biết được. Mớiđây, khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại quán cà phê “cờ tướng… mỹnhân” L.K. trên đường Lý Thường Kiệt thì phát hiện nữ “kỳ thủ” và kháchbỏ cả “bảng son, quân ngà” lăn lóc một góc để mà chuyển sang hì hụcgiao đấu… “cờ người”.



    Ởvùng ven thành phố, nhiều ông khách sồn sồn vì si mê các nữ “tiếp cờviên” của mấy quán “cà phê cờ tướng”… biến tướng, bỏ cả công việc cơquan, trốn gia đình, vợ con đi “ngồi đồng” cả ngày trời “đấu cờ” trongnhững “hội quán cờ tướng” máy lạnh. Nhiều ông lý giải với vợ, tui đâucó nhậu nhẹt, gái gú gì đâu, chỉ đi đấu vài ván cờ “trí tuệ” thôi mà.Có bà sinh nghi, dẫn con đi rình chồng, mới té ngửa mọi chuyện, thétlớn: “Đấu… cờ kiểu này thì tui cũng có... cờ, sao ông không chịu ở nhà mà đấu?”.

    (St)
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  11. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  12. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    116
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này viết về tệ nạn chứ cờ quạt gì . Đến môn thể thao trí tuệ tao nhã như cờ tướng mà còn len lỏi được vào mấy quán cà phê máy lạnh biến tướng như vậy, thế mới biết dân ta mê cờ như thế nào !!!

  13. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Angry Cách trị thói mê cờ tướng của chồng (Dành cho chị em phụ nữ)

    Dạo này vợ chồng Hoa cứ lục đục suốt. Nguyên do là chồng Hoa vừa "phát sinh" một sở thích rất buồn cười. Ngoài thời gian ở cơ quan, hễ rảnh là anh chạy ra quán cà phê ngồi chơi cờ tướng. Chơi cờ với bạn, rồi chuyển qua chơi cờ với các cô "tiếp cờ" ở quán. Ban đầu, Hoa cứ tưởng chơi cờ lành mạnh thôi, đang là mốt của các ông kia mà. Nhưng đến khi cậu bạn đồng nghiệp đi mục sở thị về, kể chi tiết các biến tướng của nó thì Hoa mới tá hỏa.

    Khỏi phải nói, các "em" chân dài tiếp cờ ăn mặc mát mẻ, kỹ năng điêu luyện và chuyên nghiệp đến mức nào. Giữa không gian máy điều hòa mát rượi, cảnh trí lịch thiệp, lại được người đẹp tiếp cờ, hỏi anh nào không thích? Cho nên, chồng Hoa càng ngày càng mê mệt. Hoa đoán chừng, anh mê cờ thì ít mà mê người thì nhiều, sợ đến lúc nào đó lại chuyển qua đánh "cờ người" thì chết! Nói với anh suy nghĩ này của mình, anh gạt phăng đi, cau có bảo Hoa suy đoán bậy bạ. Vợ chồng đâm ra cãi cọ, giận hờn nhau, mà chung quy chỉ tại mấy con cờ.

    Chiếu tướng nha anh !



    Hễ hết giờ, anh không còn la cà nhậu nhẹt nữa, mà danh chính ngôn thuận đi đánh cờ, với lý do là giải trí lành mạnh. Việc nhà, vợ con anh chẳng ngó ngàng gì cả, có khi về đến nhà mà dường như tâm trí anh vẫn còn để bên bàn cờ. Khuyên chồng mãi không được, Hoa đâm bực, lại thêm ghen tức, tự hỏi sao bỗng dưng anh lại đổ đốn ra như vậy.

    Suy nghĩ hoài, Hoa mới nảy ra chiêu lấy độc trị độc. Mày mò, cô nhờ cậu bạn đồng nghiệp chỉ cách chơi cờ, rồi mua thêm sách về "nghiên cứu". Quyết tâm "chiếu tướng" chồng, Hoa tích cực luyện tập môn thể thao này. Cứ rảnh là Hoa nghĩ ngay đến cờ. Mà càng chơi, Hoa càng mê, thấy mình lên tay thấy rõ. Giờ thì Hoa đã phần nào thông cảm hơn với chồng, vì hiếm có ngày nào cô không đánh một ván với ai đó, nếu bận quá thì cứ thấy thiêu thiếu khó chịu. Đánh cờ thì có gì là khó nhỉ, anh chơi được, thì Hoa cũng có thể học đánh cờ, thậm chí còn mơ đến chức "kiện tướng" nữa ấy chứ!

    Rồi ngày phục thù cũng đến. Hôm đó anh về trễ, mở cửa bước vào đã thấy Hoa ngồi chờ bên bàn cờ bày sẵn. Tưởng vợ bày trò để lại sắp sửa "móc nghéo" gì đây, anh lẳng lặng đi tắm, xong tính chuồn về phòng ngủ. Hoa nhẹ giọng kêu anh lại, rủ anh chơi với mình một ván cờ. Quá bất ngờ, anh chẳng thể nào từ chối. Và càng bất ngờ hơn, anh cứ hỏi mãi là Hoa học chơi cờ hồi nào, ở đâu hay vậy.

    Từ hôm đó, hai vợ chồng thường xuyên chơi cờ với nhau. Ai thua, phải dọn dẹp nhà cửa. Ai thua, phải nấu cơm chiều mai chẳng hạn. Cuối tuần, Hoa còn rủ thêm mấy người bạn đồng nghiệp về nhà, nấu vài món gì đó, rồi chơi cờ, để anh có cơ hội giao lưu.

    Bây giờ, tuy biết thỉnh thoảng anh cũng ra quán chơi cờ, nhưng lòng Hoa đã bớt lo hơn. Có khi hai vợ chồng cùng đi quán, họ ngồi đấu trí với nhau giữa khung cảnh thiên nhiên mát mẻ. Hoa cũng cố ý ăn mặc thật đẹp, sửa soạn tinh tươm để anh biết vợ mình cũng chẳng thua kém ai. Và Hoa hiểu, để giữ gìn hạnh phúc của mình, chẳng có gì là không thể làm được, xá gì đến chuyện con con là... chơi cờ.




    (St)
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  14. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Được như cái truyện này thì còn gì bằng, hai vợ chồng cùng một đam mê như thế là tuyệt vời nhất đấy, ở nhà sướng gấp mấy lần ra đường.

  16. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    116
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đánh cờ với vợ thì thích thú gì đơn giản là muốn đánh độ cũng kô được .

Những bài viết hay về cờ tướng.
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68