Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Don Pedro - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Hồ Don Pedro

  1. #11
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con vịt bác nói trong Nam kêu bằng vịt Cỏ. Giống này hình như là giống nội địa, khá nhỏ con nhưng thịt ăn ngọt và nhiều nạc. Bây giờ người ta ít nuôi loại này rồi (do vịt nhỏ ký và nuôi lâu lớn). Đi đâu cũng gặp toàn vịt siêu béo ăn dở tệ.
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bác ChienKhuD, đúng rồi là vịt cỏ. Vịt này ngon lắm.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mìn Có (anh Minh)

    Mìn Có là người Việt gốc Hoa, Mìn Có lớn hơn tôi một tuổi, quê ở Bảo Lộc, thường trú Rosemead, CA. Nơi làm việc Arlington, TX.

    Tại sao lại nói đến Mìn Có? vào đề đi cho rồi hehe. Tôi nhớ Mìn Có là vì từ ngày tôi biết ăn hột vịt lộn đến nay, chỉ có Mìn Có ăn được nhiều hơn tôi mà thôi. Nếu tôi cố thì hôm đó tôi có thể nuốt hết 10 quả, nhưng hôm đó đến quả thứ 9 thì Mìn Có đã làm xong 10 quả! chóp chép mồm đòi luột thêm nữa! Tôi chịu thua và tôn sư từ đó.

    Lúc trước tôi có nói hột vịt lộn bên này gần gấp đôi hột vịt lộn bên Việt Nam. Bác doccocuukiem có nói là chắc tôi đoán hơi lố, nghĩ lại bác ấy nói đúng. Hôm trước tôi có ghé tiệm Long An được biết trứng được thu từ trại vịt Bắc Kinh. Vịt Bắc Kinh to con nên trứng khá lớn. Tôi cân thử một quả thì nó nặng là 90 gram. Còn trứng lộn bên Việt Nam khi bé tôi ăn là trứng vịt cỏ, mỗi trứng nặng khoảng 50-60 gram. Vậy thì không gấp đôi mà là một rưỡi

    Trở lại Mìn Có. Tôi tôn sư không nhầm vì Mìn Có có rất nhiều cái đáng nhớ. Lần đầu gặp Mìn Có, ấn tượng in rất sâu vì Mìn Có... lé nặng hehehe Ấn tượng càng in sâu hơn khi biết được Mìn Có phải về lại California gặp lại bác sĩ cũ để làm lại con mắt! Chuyện là thế này, hôm đó Mìn Có đem mắt ra rửa vuột tay đánh rơi con mắt nó lăng mẹ xuống cống mất tiêu! Trời! Mìn Có không phải lé mà chỉ có 1 mắt thôi. Hồi nhỏ ở Bảo Lộc mê chơi gà bị gà mỗ tiêu một con mắt!

    Tưởng đã hết ấn tượng, Mìn Có về California xong không trở lại được vì bị phải ra toà. Nhớ có lần bác Lâm nói là chuyện chạy thoát khỏi cảnh sát chỉ có trong phim ảnh thôi, nhưng đối với Mìn Có đó là chuyện thật. Mìn Có bị cảnh sát rượt đến 2 lần, và cả 2 lần đều thoát. Đến nỗi khi Mìn Có đi nộp mình, mấy cảnh sát viên đều đến để xem kẻ đã lái xe ngầu hơn họ là ai. Nói nghe khó tin, nhưng chính tôi là người đem tiền sang California thế chân cho Mìn Có để khỏi phải ở tù chờ ngày ra toà. Sau này có cơ hội đi New York với Mìn Có, khi vào Times Square tôi để Mìn Có lái. Đúng là tài xế Taxi của NY còn lái không bằng Đại Sư Mìn Có!

    Tất cả những gì tôi thấy ở Mìn Có cho thấy đôi khi có nhiều việc phản khoa học mà khi mình chứng kiến được sư việc thì mình mới tin. Người một mắt không có cảm giác 3D tốt bằng người thường, tức là lái xe phải quờ quạng lắm. Nhưng Mìn Có rất tinh và rất nhanh. Nghe tôi lý thế này, thằng Hiền ác mồm "Hay là điếc không sợ súng!"

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mìn Có chạy thoát police thì tôi phục quá ,chạy đuờng nhỏ thì bị phục kích còn ra freeway thì bị máy bay rồi đủ thứ chặn .Tôi đoán Mìn Có chạy thoát ở đuờng quê ,chỗ này police rải quân không tới tiếp ứng không kịp .Thua police là thua tập thể chứ chạy tay đôi thì Mìn Có chắc làm cỏ hết .Bác K có bao giờ khóc thương cho Mìn Có chưa nếu chưa thì phải nghe bài này

    "Còn hai con mắt khóc người một con
    Còn hai con mắt một con khóc người
    Con mắt còn lại nhìn một thành hai
    Nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ
    Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi
    Cuồng điên yêu thương cuồng điên nỗi nhớ…


Hồ Don Pedro
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68