Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xin mời các anh em ở ĐBSCL vào đây - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 36
  1. #11
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trịnh Nhuận Triển là một cao thủ của vùng đất Tây Đô, anh từng làm cho những cao thủ như Minh Bao Thư thua the thảm, hiện nay anh ít chơi cờ do bận việc, kỳ đàn Cần Thơ đã có một thế hệ trẻ tương đối mạnh mà đại diện ưu tú nhất là Huỳnh Linh, bên cạnh đó còn có những tuấn kiệt như Nguyễn Huy Cường, Hứa Quang Hậu, Lâm Sỹ Hiền, Nguyễn Văn Đức, Mai Nhuận Phước ... tre già măng mọc ---> quy luật của sự phát triển, chỉ tiếc một điều là phong trào Cần Thơ không có điều kiện vươn xa chỉ phát triển cục bộ thôi!
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mấy anh ở dbscl có biết một tay cờ giang hồ bị dị tật giống như bị tâm thần vậy,miệng méo,tay thì vênh vênh..(không biết có diễn kịch không?)nhưng trình cơ rất cao từng có mặt ở các sới cờ độ ở Đồng Nai,mình đã đụng độ với anh ta(chấp mình mã,mình chấp lại 2 nước..mình thua te tua..đúng là nhìn vẻ bề ngoài mà lầm!),anh ta nói nhà ở Cần Thơ? trình cờ cao lắm, nghe nói người vô địch tp Biên Hòa tên Hiền gì gì đó đánh không lại anh này dị tật này luôn.Mấy ae ở dbscl chắc biết tay cờ này chứ?
    Một cờ,một rượu,một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái gì hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với đàn bà

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuthien Xem bài viết
    mấy anh ở dbscl có biết một tay cờ giang hồ bị dị tật
    anh ta(chấp mình mã,mình chấp lại 2 nước..mình thua te tua..
    Đừng ra phân độ thế này nhé, cờ xấp xỉ nhau còn có thể chấp được đấy.

  4. Thích tranquoi đã thích bài viết này
  5. #14
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuthien Xem bài viết
    mấy anh ở dbscl có biết một tay cờ giang hồ bị dị tật giống như bị tâm thần vậy,miệng méo,tay thì vênh vênh..(không biết có diễn kịch không?)nhưng trình cơ rất cao từng có mặt ở các sới cờ độ ở Đồng Nai,mình đã đụng độ với anh ta(chấp mình mã,mình chấp lại 2 nước..mình thua te tua..đúng là nhìn vẻ bề ngoài mà lầm!),anh ta nói nhà ở Cần Thơ? trình cờ cao lắm, nghe nói người vô địch tp Biên Hòa tên Hiền gì gì đó đánh không lại anh này dị tật này luôn.Mấy ae ở dbscl chắc biết tay cờ này chứ?
    Theo như mô tả của bạn thì đó chắc là chú Nguyễn Ngọc Thành,từ khi bị tai nạn nên mới như như vậy chứ không phải đóng kịch đâu mà từ lúc bị tai nạn thì cờ chú cũng kém đi nhiều do sức khỏe o tốt
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  6. #15
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=scholes;81127]Theo như mô tả của bạn thì đó chắc là chú Nguyễn Ngọc Thành,từ khi bị tai biến nên mới như như vậy chứ không phải đóng kịch đâu mà từ lúc bị tai nạn thì cờ chú cũng kém đi nhiều do sức khỏe o tốt;bề ngoài y như bạn nói,khoảng xấp xỉ 60 tuổi chống gậy ba toong,đi lại rất khó khăn,tay hay bị run8
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  7. #16
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  8. Thích tranquoi đã thích bài viết này
  9. #17
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Smile

    Trích dẫn Gửi bởi phanphuctruong Xem bài viết
    tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
    ok vậy nên đi óanh A2 cao thế cơ mà

  10. #18
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phanphuctruong Xem bài viết
    tay cờ đó tên là An mà người ta hay gọi là An què, cờ đánh rất cao, hơn Hứa Quang Hậu, Huỳnh Linh và anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
    Nguyễn Trí Bình chấp anh này hay anh này chấp Bình hả bạn?
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  11. #19
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cờ của An thì Huỳnh Linh v anh Nguyễn Trí Bình chấp 1 nước tiên
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  12. #20
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tui cũng ở CT nè!
    Có ai biết ông cụ tên Quang ko?
    Ông cụ này vừa đánh cờ vừa chửi lung tung như có vấn đề về tâm thần (nghe nói là vì đánh thua " lác chảy" một ván cờ mà ra như vậy).
    Nhưng mà trình cờ vẫn cao lắm.

Xin mời các anh em ở ĐBSCL vào đây
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68