Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nha Trang mùa thu - Đam mê và nuối tiếc - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 78
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Em biết thế nên ảnh gái đẹp là em cất kỹ không đưa lên diễn đàn, lão themgaidep muốn dìm em lắm nhưng không có dịp.
    Tay này giỏi nha, cứ "suy bụng ta ra bụng người", có giỏi dìm hàng lão Gà đê.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết thúc vòng đấu thứ ba , lúc này đã hơn 12h , Trung_cadan , 6789 và cặp Trang Thanh cùng vơi tôi và anh Bạch ( bạn đồng hành của tôi) kéo nhau ra một quán hải sản tươi sống trên đường Trần Phú - Trung và 6789 chấm chỉ hàng loạt con đang bơi trong hồ để nhà hàng làm ngay- một két Sài gòn xanh chai lùn được gọi ra , nhưng chừng đó chả thấm gì với 6789 nên phải thêm một chai rượu nữa .
    Chuyện trò rôm rả , pháo nổ tưng bừng dù nhà nước đã cấm , xung quanh chuyện trọng tài , BTC giải và những chuyện xung quanh cờ với quạt. Cả Trung và 6789 đều có những ý tưởng táo bạo và những mong muốn cho sự phát triển của làng cờ .
    Tôi đã thể hiện mình là một ... lực sĩ cử tạ có đẳng cấp khi nâng lên nâng xuống liên tục - nhưng chừng đó cũng dủ tê tê rồi .
    Ngồi một lúc thì có sự góp mặt của Thái - thành viên BCH của Hội cờ Khánh Hòa với những câu chuyện về làng cờ KH.

    14 h , sau khi chia tay Thái, chúng tôi kéo nhau ra bờ biển - Trung -Trang-Thanh đi trên 1 chiếc taxi còn 6789 đi cùng tôi và anh Bạch ,vướng một ngã ba đèn đỏ nên mất dấu xe của Trung ,làm phải chạy lên chạy xuống mấy lần trên đường Trần Phú mới gặp lại Trung .

    Gọi mấy chiếc ghế nằm trên bờ biển chúng tôi ngả lưng ngắm biển , 6789 và anh Bạch còn đủ sức làm thêm vài lon , còn Trung làm một giấc ngon lành- dáng nằm của hắn quả là khó tả , tôi chỉ ghi lại vài tấm hình ,nhưng thôi , không đưa lên kẻo lại bảo ỷ làm anh cứ "dìm hàng" em út .

    Trong lúc nói chuyện cùng 6789 , tôi cũng không quên làm một paparazzi chính hiệu khi thấy nhưng bóng hồng với bikini trên biển .
    Chuyện đâu lắm thế trên trời dưởi biển , về cờ , về cuộc sống , chuyện đời ...thoáng chút đã hết 2 tiếng đồng hồ, lần đâu gặp nhau mà sao chúng tôi hạp nhau đến thế.
    16h chúng tôi chia tay bắt chặt tay Trung , hẹn ngày gặp lại. 6789 đưa tôi ra tận xe tôi ôm siết chặt hắn , thằng đệ đáng yêu - sẽ có lúc huynh đệ mình lại gặp nhau .
    Lúc này tôi vẫn chưa về và quay lại KS Quốc tế ...

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 09-10-2012 lúc 10:00 PM.

  3. Thích themgaidep đã thích bài viết này
  4. #23
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tình huynh đệ của các bác thú vị quá. Cùng đam mê nên chẳng kể thân - sơ, đều thành anh em hết!

  5. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy huynh đệ của bác Gà đúng là có cùng nỗi khổ và cũng nỗi tâm sự thành ra HẠP
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  6. #25
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Mấy huynh đệ của bác Gà đúng là có cùng nỗi khổ và cũng nỗi tâm sự thành ra HẠP
    Lại ném gạch này lão Gà ơi...Vote ban (tội nói xấu cán bộ)
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #26
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi nào bác gago về??

    Sao 6789 o nghe điện thoại nhỉ? Phone Mấy lần! Quần có điện thoại và quần mặc trong người o liên quan thì phải??

  8. #27
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Khi nào bác gago về??

    Sao 6789 o nghe điện thoại nhỉ? Phone Mấy lần! Quần có điện thoại và quần mặc trong người o liên quan thì phải??
    Điện thoại em bị bọn "kì thủ HP" nó nằm đè lên vỡ tung ra rùi anh ơi.... Đang trong giai đoạn điều tra xem "ai là thủ phạm"?
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Khi nào bác gago về??

    Sao 6789 o nghe điện thoại nhỉ? Phone Mấy lần! Quần có điện thoại và quần mặc trong người o liên quan thì phải??
    Mình về ngay trong ngày , lúc 17h15 là rời Nha trang.

  10. #29
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Mình về ngay trong ngày , lúc 17h15 là rời Nha trang.
    Gặp bác cogaco ít thời gian mà cảm thấy vui vui, khi nào có điều kiên em sẽ lên thăm anh! khoảng cách từ Nha Trang đến nhà anh bao nhiêu cây số vậy anh?

  11. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Gặp bác cogaco ít thời gian mà cảm thấy vui vui, khi nào có điều kiên em sẽ lên thăm anh! khoảng cách từ Nha Trang đến nhà anh bao nhiêu cây số vậy anh?
    Nha Trang -Đon dương khoảng 190 km Thái à .
    Khi nào có dịp ghé ĐD chơi nhé.

Nha Trang mùa thu - Đam mê và nuối tiếc
Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68