Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nha Trang mùa thu - Đam mê và nuối tiếc - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678
Kết quả 71 đến 78 của 78
  1. #71
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn mấy bức hình này mỗi Trung cá dán biết ăn mặc nhất khi đi câu cá he he
    Mấy bác như bác Gà, Trang tờ bác bạn bác gà toàn sơ mi đóng thùng.
    Đi píc nick dã ngoai các bác cứ quần sóc, áo phông vừa tiện lợi hơn
    Em đi chơi mỗi cái quần đùi, cởi trần luôn thô,khi vớt cá em cởi quần sóc luôn vớt cá
    Đùa tý bác Gà đừng tránh nhé he he

  2. #72
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiếc nhà gỗ thật đáng yêu :



    Huynh đệ phiêu :



    Đốt lửa nướng cá :

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #73
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Trung lần sau sắm cái quần đùi có nhiều túi vào tý, chỗ đặt máy ảnh, điện thoại, ví tiền là ngon thôi, cởi trần mặc mỗi cái quần đùi đó thôi nhưng nhớ mặc cả sịp nhé, lúc câu được con cá to cởi mặc mỗi sịp bắt cá thôi có ai đâu mà ngại

  4. #74
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhớ hồi em còn bé, sống với ông nội hai ông cháu có một cá vó bè cất cá hàng đêm.
    vó bè như thế nào chắc anh em bây gờ ít người biết, láo chốt miêu tả sơ qua cá vó đó chiều dài và rộng khoảng 3m thỉnh thoảng kéo 1 cái.
    Vào hôm não bão, nước sông ngập đến bờ, cá các ao hồ bị ngập tràn ra các sông hôm đó chỉ vài phút kéo đã bắt được khá nhiều cá to.
    Ban ngày thì hai ông cháu còn để quần áo xuống bắt cá chứ đêm chả có ai là toàn cời truồng xuống, mình hồi đó còn bé nhìn cái ấy của ông còn thắc mắc sao ông to thế y như bố cháu
    Ông nội mình dân tây học của Pháp lợn nên cái này cực thoáng luôn, giải thích cặn kẽ này nọ.
    Mỗi đêm cá cất được có dám ăn đâu, con cá nào to thì đi chợ bán đong mấy cân gạo.
    Mấy con cá nhỏ đem về kho mặn ăn dần

  5. #75
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết


    Đốt lửa nướng cá :

    Cho xin hình con cá nhở??? , đừng "lòe" anh em

  6. #76
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tí mới nướng , giờ nhóm lửa làm hàng đã , không được đi sinh tính đố kỵ soi mói !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #77
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Cho xin hình con cá nhở??? , đừng "lòe" anh em
    Ơ , thế không thấy cả giỏ cá hay sao ấy nhỉ

  8. #78
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Congaco_H1R5 Xem bài viết
    Ơ , thế không thấy cả giỏ cá hay sao ấy nhỉ
    Giỏ k có nhưng em thấy nguyên hình 4 con cá mập mà bác
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



Nha Trang mùa thu - Đam mê và nuối tiếc
Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 678

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68