Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXIX - Let's talk about sword
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXIX - Let's talk about sword

    Part I - Nobody

    ...và võ lâm Hải Phòng lại một phen nhộn nhịp khi được tin Dũng sỹ diệt Quỷ -Lâm Helsing về trừ Quỷ Kỳ tại địa phương.Nhiều người tin chắc rằng Lâm Helsing đã thành danh trong bộ môn diệt Quỷ ,lần này chắc chắn Quỷ Kỳ khó có thể qua khỏi kiếp nạn này...

    Nhưng Lâm Helsing đã không những không điều trị được Quỷ Kỳ, mà còn bị hắn đả thương. Lý do : Tuy đã chuẩn bị liên hoàn nỏ với hộp tên semi-auto dung lượng chứa 666 mũi tên ; đinh xương có yểm phép để đóng vào sỏ quỷ...nhưng dũng sỹ Lâm quên mất một thứ vô cùng quan trọng mà anh không ngờ tới : Gáo Dừa!

    Quỷ Kỳ đã gợi ý rõ ở tập trước là :"cho dù Lâm Tay Dài về đây, hắn ta cũng đá một cái vào ...ái chết ngay... " Cho nên nếu không chuẩn bị Gáo Dừa của Trạng , khó có thể uy hiếp Quỷ Kỳ...

    Quỷ Kỳ đã đả thương Lâm Helsing bằng một đòn Pheonix Kick ( Tekken 3) từ dưới lên trên háng khi anh đang rút đinh phép nhằm đỉnh đầu Qủy kỳ đóng xuống. 0-1 cho Quỷ Kỳ, một chiến thằng bất ngờ ! Nhiều khán giả đã mất tiền oan khi bắt kèo Lâm chấp hòa cho được hihi.

    Sau chiến thắng đó, Quỷ Kỳ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hầu như hảo hán Hải phòng nghe đến tên hắn đều ngán ngẩm, nhìn thấy hắn ở đầu người ta đều đi sát vào vỉa hè. Trẻ con nơi nơi quấy khóc không chịu ăn thì người lớn chỉ cần dọa : Con không ăn mẹ đem cho Quỷ Kỳ ăn hết bây giờ, thế là bọn trẻ ăn vội...đại loại Quỷ Kỳ lợi hại như thế!

    Qua vài ngày , chưởng môn và thư ký nhachoa đi vời các anh tài có khả năng tấn công Kỳ đài Nockten như : Thiên Ma Cư Sỹ Minh Tèm . gặp Thiên Ma tại đám cưới em Nguyên Gà Mờ, chưởng môn 6789 lựa lời động viên :

    -Anh Minh tuần tới công đài nhé,anh mất ngôi đài chủ thấm thuất đã mấy con trăng rồi đấy. Bây giờ anh quay lại tấn công Trọng Ngố đi, Lão Khoai bên nước ngoài muốn xem lối cờ của anh đấy!
    -Ui zồi em ơi dạo này người anh mệt mỏi, hay hoa mắt,thỉnh thoảng lại buồn nôn. Anh đánh sợ ván cờ không chất lượng, thôi hay em bảo Trung Panda đi!

    nhachoa hôm sau cưỡi ngựa tới nhà Gấu Trúc tìm thì không gặp, hỏi gia đình mới biết đợt này anh đang bận quay Kungfu Panda 5. Thế rồi gặp hết người này người khác, ai cũng có một lý do riêng. Và vì thế, kỳ đài hôm đó có tên gọi : Nobody!


    Part II - Adrenaline Broom

    Qua vài ngày sau, chưởng môn triệu tập huynh đệ cả bang để bàn về một sự kiện vô cùng long trọng sắp tới. Trong buổi nhậu đó, khi chưa ai tìm ra người sẽ đối đầu với Quỷ Kỳ thì một huynh đệ đưa ra một ý kiến :

    - Trong Bang chúng ta, Đô đốc Nguyên Gà Mờ đã từng ngáng chân Quỷ Kỳ trong giải. Vừa rồi em lại mới tậu được nữ kỳ thủ luyện thêm ở nhà, em có ý kiến gì không?

    -Vần thưa các huynh em cũng đang định sẽ mở lời. Sau một tuần vừa qua làm chú rể , em cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng gió mới. Nói chính xác ra em tin rằng trong người em mới có một chất hóc môn củng cố sức mạnh . lần này nếu Quỷ Kỳ còn dọa dẫm trẻ con một cách bá đạo như vậy, em sẽ quyết tâm ngăn chặn!

    -Ha ha khá lắm tiểu đệ ! Chưởng môn 6789 vui mừng khen ngợi Đô đốc Nguyên, Vậy là việc đó đã xong. Còn bây giờ ta xin tiết lộ một tin rất quan trọng : Võ Lâm Minh Chủ đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Võ Lâm tại bờ biển Nha Trang hiền hòa,thơ mộng. Đó là hội Nha Trang Luận Kiếm...


    Part III - Lets talk about sword

    Nghe đến đó, không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn hẳn.Anh em nhao nhao bàn luận ,hỏi han...Chưởng môn đợi cho mọi người yên dần rồi nói tiếp :
    -Đây là một sự kiện quan trọng của võ lâm, lần này ta sẽ cùng Quỷ Kỳ đến tham gia để hắn có cơ hội gặp gỡ các bậc cao thủ trong thiên hạ để nâng cao bản lĩnh đồng thời giảm bớt Quỷ tính trong cơ thể hắn...

    -Ngoài ra lần này ta còn nhận được tin một vị Thánh tăng đắc đạo từ cao nguyên Tây Tạng sẽ về thăm đại hội và thuyết giảng về Phật pháp...ta từ lâu đã muốn gặp người này. Nick trên TLKD của vị đó là Lão Khoai ,Lâm Đệ đó...

    -Tiểu đệ có biết đôi điều về vị này . Thư ký nhachoa vội tiếp lời : Vị thánh tăng này tên tiếng Phạn là La Cà Sa Đà ,tên Việt là Đường Lâm ,ngoại hiệu Lạc Thế Thiên Hành Giả,hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Vị này kiến thức siêu quần, diện mạo khoan ái...có thể diện kiến được quả là niềm vui trong đời người...

    -Tiểu đệ nói không sai. Nhưng lần tham dự đại hội này vốn là dịp tốt hiếm có để trau dồi võ thuật, những huynh đệ nào trong bang ta muốn thử sức một phen cứ lên tiếng!

    Nghe chưởng môn nói vậy, tiểu đệ X -men Huy Mịn vội bước ra thưa :

    - Thưa chưởng môn và các huynh đệ, đêm qua đệ nằm mơ...

    -Nằm mơ lô đề à? Quỷ Kỳ vội cắt ngang vì hiểu sai ý của Huy Mịn.

    -Dạ không, đệ nằm mơ thấy sư phụ đã qua đời của mình , đệ mơ thấy Đa Điểm Đại Sư về báo mộng và nói rằng : Để tử yêu của ta, ta rất tiếc vì đã qua đời mà quên không dặn cho con biết . Hai cuốn sách Mai Hoa Kiếm Phổ của ta truyền cho con thực ra chỉ là thông tin dưới dạng file nén. Những thông tin đó tuy nằm trong não con nhưng chưa được bung ra,chưa xài được. Muốn giải nén hai tập tin này, con phải đi tới ngôi chùa Long Sơn tại Nha Trang, vào tháp chuông dùng búa đánh một hồi chuông. Giải nén xong, Mai Hoa Kiếm Phổ sẽ hoàn toàn là của con. Đến lúc đó, lấy đầu đại tướng Thành Phố cũng không phải là chuyện khó." Vì thế lần này đệ xin cùng lên đường với các huynh,giải nén xong 2 tập Kiếm Phổ, đệ sẽ trảm tướng đem vinh quang về cho Bang ta!

    Huy mịn vừa nói xong thì Hòa Ngoáy cũng bước ra :

    - Đệ nghe nói nếu tham gia Luận Kiếm Hội có thể chữa được bệnh ăn hại và luyên thuyên. Lần này đệ cũng muốn đi một chuyến !

    Trưởng Lão Xích Thố cũng hăng hái bước ra : TÔI cũng có nghe rằng năm ngoái tại Đà Nẵng Luận Kiếm có một tên ma đầu tên là Âu Quốc Cường đã mạo danh Thành Xích Thố tham gia Luận Kiếm,làm mất uy danh của TÔI. Lần này TÔI cũng xin cùng chưởng môn đi tới đó vạch mặt hắn ,lấy lại sự trong sạch cho tên tuổi của TÔI!

    ........


    Và cuộc hành trình tới Nha Trang Luận Kiếm Hội đã diễn ra với bao cảm xúc với Hải Phòng Bang cũng như các Bang hội khác trong thiên hạ. Chưởng Môn đã dẫn dắt các huynh đệ Hải phòng giành thứ hạng 9 trong toàn quốc, một kết quả không tồi so với thực lực. Tiểu đệ Huy Mịn Xmen sau khi đánh chuông kích hoạt 2 tệp file Mai Hoa Kiếm Phổ.rar xong đã trảm đại tướng Thành Phố là Diệp Khai Nguyên gây chấn dộng võ lâm. Và trận đánh đó đã đưa cậu lên một đẳng cấp mới : khổ A1 , so với danh hiệu Trạng Nguyên Trói Gà cấp 1 năm ngoái...

    Quỷ Kỳ tới đại hội năm nay vô tình gặp lại tiểu Vu Cát đạo sỹ, đã bị ông ta đeo Gáo Dừa và thu phục trọn gói...Do chân bị đau bởi đá trúng Gáo Dừa nên sau đó hắn không trổ hết được sức mạnh của mình, bỏ lỡ suất A1 năm nay mà sức hắn hoàn toàn xứng đáng...

    Trưởng Lão Xích Thố đến Luận Kiếm Hội tìm kẻ mạo danh Âu Quốc Cường nhưng không thấy hắn ta đâu cả. Chỉ thấy một tên là Nguyễn Văn Thành,võ công tàm tạm. A1 là chuyện của ngày sau...

    Hòa Ngoáy đứng sau tất cả anh em, và cũng không chữa được bệnh...

    Part 4 : Nockten returns :

    Ngày hôm qua ,anh em trong bang quây quần bên nồi lẩu bò nấu dưa thơm phức, háo hức cùng chưởng môn ôn lại những sự kiện tại Nha Trang Luận Kiếm Hội. Chỉ một chuyện cờ thôi nhưng mãi không hết chuyện...Chưởng Môn buồn bã nói với thư ký nhachoa rằng bầu Tequila mà đệ nhờ ta dâng tới vị Thánh tăng La Cà Sa Đà cũng chưa có duyên với lão. Nó không may mắn hơn đệ chút nào hic
    He bầu Tequila này nhachoa sẽ giữ lại không uống làm kỷ niệm. Sau này có duyên nhất định phải uống cùng với lão.
    Và cuối cùng khi chia tay, chưởng môn nhắc :

    -Nhachoa về viết Kỳ Đài cho Chủ Nhật này (21/10) nhé. Lần này Anh Thành công anh Trọng. Nhưng mà phải viết là Thành Ngố vs Trọng Khôn nhé.

    -Yes Madam!!!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 21-10-2012 lúc 10:44 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy tuần a2 Kỳ đài nocten phải tạm nghỉ ,chiều mai ngoài hồ lại nhộn nhịp trận đấu đỉnh cao giữa anh Thành anh Trọng.
    Hải Khoát Thiên Không, Bình Điểu Phi
    Bằng Trình Vạn Lý, Nhậm Ngã Hành.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ko biết kèo kọt ra sao nhẩy

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em dự đoán trận đấu có kết quả hòa , vì anh Thành " xích thố " gần như chắc chắn sẽ phi tượng cuộc , với thế trận bình ổn và sức cờ gần tương đương thì tỷ số hòa là hợp lý.
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    351
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nguyen_gmhp Xem bài viết
    Em dự đoán trận đấu có kết quả hòa , vì anh Thành " xích thố " gần như chắc chắn sẽ phi tượng cuộc , với thế trận bình ổn và sức cờ gần tương đương thì tỷ số hòa là hợp lý.
    Nếu vậy thì đúng là trân đấu Thành Ngố vs Trọng Khôn, hehe..

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    007 dạo này đâu rồi ta, rung ăn bao nhiêu thế nhiể bạn hiền
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái tên Thành "ngố" và Trọng "khôn" là chính xác 100%

    Chiều nay anh Thành khởi mã cuộc đây, ai dám độ hem?...hehe

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Thành Ngố mới tậu được trận thướng Mã hả anh hihi. Nhưng kèo thì sao, em chơi đấy ke ke
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Anh Thành Ngố mới tậu được trận thướng Mã hả anh hihi. Nhưng kèo thì sao, em chơi đấy ke ke
    1 bữa sáng + cà phê khởi mã ngoài trận đấy cái gì chú cũng win, ok?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kèo gì thơm thế anh? nghi ngờ ,nghi ngờ
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Kỳ Đài Nockten hồi - XXXXIX - Let's talk about sword
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68