Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 205
Close
Login to Your Account
Trang 205 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 105155195203204205206207 CuốiCuối
Kết quả 2,041 đến 2,050 của 2066
  1. #2041
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỷ niệm mãi mãi là ký ức.

    Mặc dù đã biết thời điểm đến em phải bước đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng đến ngày em nhận được tin em đã muốn chạy trốn khỏi nó, em có những suy nghĩ trống rỗng trong đầu và bước vô định đến một quán Cafe dừng chân. em ngồi ngắm nhìn thành phố yêu thương này, bao dự định, bao việc chưa hoàn thành dang dở em gác lại. em nuối tiếc nhiều hơn hi vọng về tương lai, những lời hứa em chưa làm được làm em ray rứt mãi khôn nguôi. em luôn muốn gánh nặng trên vai được đặt xuống dễ dàng nhưng em không làm được. Gia đình và bạn bè luôn động viên em, và em biết mọi người luôn muốn điều tốt đẹp đến với em. Sau một ngày suy nghĩ đã đến lúc em phải nhìn ra câu nói của Bác Gió "vậy tôi tạo ra đời sống tôi hả?" . Thanks all in my life .

    Canon in D


    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  2. #2042
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô Huyền mà đi xa thì quán mất một khách hàng quen thuộc .Những ngày tháng đầu chắc chắn sẽ rất vất vả .Không biết Huyền ở vùng nào .Trong cộng đồng Pháp là đỡ nhất chứ cộng đồng Hà Lan hay Đức thì học ngôn ngữ trẹo răng

    Bỉ là châu Âu cổ nên rất đẹp ,đẹp mơ màng như cổ tích .Nếu có thời gian nên thăm Leuven .Một nơi cái gì cũng chậm thời gian như kéo dài ra khiến mình hưởng thụ khoái cảm mê ly

    Cũng phải đi chứ .Thành phố mới với những vẻ mê đắm sẽ làm quên đi cái quen thuộc cũ kĩ ,với lại quê huơng càng đẹp khi được nhìn từ xa .Những ngày tháng còn lại này chắc Huyền sống đã đời .Giống như cảm giác sắp mất đi một người tình khiến giây phút nào còn lại bên nhau cũng phải tới bến


  3. #2043
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Những ngày tháng đầu chắc chắn sẽ rất vất vả
    Chắc chắn là vậy. nhưng cô Huyền nhớ bị một mũi tên thôi nhe đừng bị mũi thứ hai. Nếu bị mũi thứ hai thì ráng gở mũi thứ hai trước càng sớm càng tốt, rồi từ từ gở mũi thứ nhất sau.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. Thích cuonghanh, Thợ Điện, Robetto, trung_cadan, Aty, huyenmapu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  5. #2044
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thế là cô Huyền sắp ( hay đã ? ) lên máy bay để bay về một nơi mới hả ? Thôi thì cứ như vậy đi. Thời gian đến và đi thật mau. Mau hơn mình tưởng. Ai trong đời cũng nói lên câu : " mới đó mà đã..." . Ngày hôm qua đầy kỉ niệm, ngày hôm nay ngoài việc hoài niệm thì cũng dành ra nhiều thời gian để tính toán, sao cho thích hợp với ngày mai. Khi mà mọi thứ đều rất mới mẻ. Hãy mĩm cười với mọi hoàn cảnh. Nên nghĩ rằng : chuyện đó không khó cho lắm, cố gắng là được thôi. Chúc cô thành công trong thời gian tới.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. #2045
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin thay mặt người quản lý của Huyenmapu xin thông báo lịch bay của chị là ngày 4/8 này. Rất mong các bác đang định cư bên đó giúp đỡ, đặc biệt trong thời gian đầu xa quê hương ạ!
    P/s: Chị Huyền sang đấy có vấn đề gì call ngay cho bác Thợ Điện, bác Roaming, bác Aty nhé!

  7. #2046
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô Huyền là một người bạn dễ mến của tụi tôi làm sao mà không lo cho cô ấy được .Với lại lắm khi cũng chẳng cần đến chúng tôi ,người sống hào hiệp ,có uy tín tất nhiên trời cũng đã giúp rồi .Đời sống tuỳ duyên ,ngày nào chú cháu cà phê bún bò bây giờ nhìn lại đã như một kỉ niệm xa tít tắp .nhiều khi cũng phải chờ cả chục năm nữa duyên hội ngộ mới đến .Lúc ấy tôi đã 80 bắt đầu bước vào Tuổi biết buồn hehe còn cháu Huyền đã là một lão mỹ nữ sồn sồn ngoài 40 lít


  8. #2047
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vâng bác Lâm ạ, người tốt thì chắc chắn đi đâu cũng được hồng phúc an lành!

  9. Thích hoangha, cuonghanh, Aty, Alent_Tab, roamingwind, huyenmapu, strawberry, Robetto đã thích bài viết này
  10. #2048
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hyền em nó tốt bụng, nhiều lúc buồn chat với em gái, lúc chát hình như lúc nào anh cũng muốn em quay lại với người cũ- nhưng duyên trời định rồi- chúc em gái hạnh phúc và thành đạt nhé!

    nhớ chăm sóc baby cho tốt em nhé- con ở với mẹ vẫn là tốt nhất - em đưa nó sang dần dần nhập quốc tịch cho nó nhé

  11. Thích hoangha, cuonghanh, huyenmapu đã thích bài viết này
  12. #2049
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vậy em đã được gần 3 tháng sống bên xứ người. Thời tiết đang từ nắng ấm chuyển sang lạnh dần và phải hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối. Giờ cũng đã đổi lệch với hiện tại một giờ để cho tụi trẻ đi học muộn hơn chút, người lớn đi ngủ sớm hơn mọi khi. Chả hiểu cứ đến ngày đầu tháng và giữa tháng là y như rằng em khó ngủ hơn trong tháng ( đùa với các bác thôi chứ tại hôm nay vui bạn bè làm vài chén trà San San nên mới thao thức đêm hôm viết nhật ký vậy đó )

    Tình hình ở nhà của các bác là em cứ cập nhập bấm Lai đầy đủ các bác ạ . Ngồi ngắm diễn đàn một lúc mới chợt nhận ra một điều lâu lắm rồi không có mấy em ten ten nào hết ra vào cho nhộn nhịp. Nhìn qua nhìn lại toàn các chị em già hết trơn rồi ạ, các em ten ten cứ đến rồi đi không hẹn ngày trở lại vậy có buồn không .

    Ba năm hơn có lẻ tham gia với rất nhiều kỷ niệm cùng diễn đàn TLKĐ, cùng Quà Tặng Âm Nhạc, cùng Quán Cóc Vỉa Hè. Mỗi ngày diễn đàn thay da đổi thịt dần dần với những diện mạo mới, những câu chuyện kể ngày một dài thêm. Những Comment mỗi ngày hay mỗi lần bấm Like chỉ để thông báo tôi đã có mặt, tôi đã ở đây và tôi đang biết bạn vẫn khỏe. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết tình cảm của các bác dành cho nhau ấm như nào ( trong đó có em ạ ) .

    Em nhớ câu nói của bác Lâm cứ cái gì đi qua con đường ăn uống là nhớ da diết đến vậy . Mà cũng khéo thế nào các bác ở đây sành ăn lạ, thú chơi đủ cả. Dốt đặc như em vào mỗi đây thôi đã giỏi lên 5 phần
    các ngón nghề chơi công phu của các bác . Cả thế giới rộng bao la thu gọn trong một cái kích chuột nhỏ nhoi.

    Hôm nay tự dưng em muốn ba hoa chút cho hết đêm mong các bác thông cảm . Thực sự mỗi lần lôi quyển nhật kí này ra đọc cũng hay hay các bác ạ . Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  13. #2050
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô Huyền giữ gìn sức khỏe!!!. Cố gắng học tiếng và tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa của họ.

  14. Thích kysoai, cu Tý, Tvsi, kiem_go, huyenmapu, trung_cadan đã thích bài viết này
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 205 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 105155195203204205206207 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68