Kết quả 21 đến 25 của 25
Chủ đề: Cầu sắt
-
18-12-2012, 02:57 PM #21
@ bác KT: rất đồng tình với bác. Dân Mỹ thì vua bị stress nặng...kinh tế khó khăn kéo theo đủ mọi vấn đề. Vào TLKD chơi vẫn tốt hơn fb nhiều. Mà mình thấy là lũ loai choai vào fb nhiều lắm.
@ bác Lâm: Bác Lâm đã khỏe chưa ạ? Thôi đừng buồn nữa bác. Vụ thảm sát ở trường Tiểu học thì ai cũng kinh hoàng cả. Ngay đêm hôm đó mình cũng đã đọc kinh và cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân. Thấy tội cho họ ghê. Nghe nói quốc hội đang tính bàn lại vụ súng ống với Obama...
Cũng mới đây ở Fashion Island Mall của California xảy ra một vụ bắn chỉ thiên 50 phát súng, rất may là không gây thương tích cho ai. Khiếp quá!Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
18-12-2012, 04:10 PM #22
-
19-12-2012, 06:24 AM #23
Thật ra vấn đề hám lợi mà người ta tìm đủ mọi cách để "chơi xấu" xảy ra ở mọi nơi. Không nói bác cũng biết sức đồng tiền mạnh ghê lắm, có thể nói là siêu tư bản thì cũng là siêu về các trò này. Siêu là vì nó quá tinh vi, "chơi xấu" nhưng xấu dài hạn, ăn lần ăn mòn mới lợi hại hơn là chơi xấu ẩu tả đụng đâu làm đó như ở VN vì kiểu chơi xấu này không bền TQ cũng thuộc loại vua làm ẩu. Nói thật với bác các nhóm băng đãng xâm mình vát súng đi cướp ngân hàng hay bán xì ke là thuộc loại tép riu thôi! Đáng sợ nhất là nhóm đeo cà vạt, bận áo vest, mang cập táp kìa. Nhóm này tinh vi đến mức nó hoạt động ngay bên bờ biên giới của pháp luật. Đúng là "hợp pháp" đó, nhưng cái chính vẫn là lợi nhuận và chơi xấu mà thôi. Cũng như con siêu vi khuẩn AIDS, nó độc hại vì cái tính ngấm ngầm và khôn ngoan của nó, chứ còn như con Ebola giết người tàn bạo trong chốc lát thì đâu có gì là nguy hiễm!
Ở Mỹ các kỹ nghệ lớn như thông tin, y khoa, dược, thực phẩm, ngân hàng và bảo hiểm đều có rất rất rất nhiều trò chơi xấu siêu tinh vi, càng đào sâu thì càng thấy nó rất lợi hại. Nói hết ra chắc viết khùng luôn, khi nào tôi có chút ít thời giờ thì mình sẽ đào sâu thêm chút nữa, để cùng nhau tìm hiểu và học hỏi nhé
-
19-12-2012, 08:59 AM #24
Tôi hay nói với người quen bên VN là nước Mỹ cũng có tham nhũng, nhưng họ không rãnh hơi mà lấy vài trăm vài ngàn đô la. Làm thì làm cho đáng -- vài chục, vài trăm ngàn đô mới đáng mặt.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
19-12-2012, 01:02 PM #25
He he thế nên mới tại "cây cầu". Phải có "cây cầu" y khoa, thực phẩm, ngân hàng, bảo hiểm... thì mới dẫn tới thói chơi xấu, trò lừa siêu tinh vi; phải có "cây cầu" kinh tế-chính trị thì mới dẫn tới tham nhũng, bóc lột... Thật đúng chủ đề .
Bận lòng chi nắm bắt
Cầu sắt
Đánh dấu