Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hậu Hỷ Tòng Thiên Giáng!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hậu Hỷ Tòng Thiên Giáng!

    ...Thấm thoắt hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày anh em CLB Hải Phòng cụng ly chúc mừng chú rể Hòi Trọng Cu (tức giáo sư Cơ Điện Tuấn Hói) lên xe hoa thành công, chiều qua NhacHoa nhận được tin của Chưởng Môn 6789 triệu hồi anh em CLB để ăn mừng bé tiểu Long Nữ ra đời, mừng Tuấn hói lên chức Cha Cố ( cố mãi mới làm được cha)...

    ...bé Long Nữ -Hói version ra đời cách đây 2 tuần hihi.Nhớ ngày nào sau đám cưới Tuấn Hói còn lên TLKD chém gió là mấy ngày hôm nay em đang hì hục nhả dãi rồng vào bụng vợ em, thế mà mới đám cưới được 7 tháng chứ mấy ...

    He he hóa ra tên này đểu, bẫy được rồng hàng tháng rồi cất đi một chỗ xong mới cho anh em uống rượu, thế mà cứ chém là vợ chồng em đang bẫy rồng bẫy phượng. Nhưng phải cung nhựn giáo sư Hói lên chức bố nhìn cũng khác trước tý thật hihi, tối hôm qua có thể nói là một bữa nhậu vui luôn, nhưng nếu chỉ có vậy thì NhacHoa đã không bị say ngố người đến như vậy . Chuyện kể rằng :

    Cùng lúc bàn nhậu của CLB sắp đầy đủ anh em và đã chém gió chúc mừng Tuấn được nửa giờ thì một người bạn của NhacHoa đã ngồi bên cạnh được một lúc, cậu ta tên là Nam,được gọi vui là NamGang Style vì nhìn cậu ấy giông y chang thằng béo Hàn Quốc đó. Cậu ta và bạn gái đang hì hục ăn lẩu, nhachoa nhận ra gọi Ê Nam,đến lâu chưa he he,cậu ta quay lại bắt tay và bảo xong chưa qua đây làm vài chén.

    Một tý sau nhachoa nhảy qua bàn cậu ta làm vài chén như đã hẹn hehe, chém gió về việc mày đã làm gì khi giao thừa. Rồi bạn gái cậu ta nói tý có cô bạn gái khá xinh đến uống rượu cùng với chúng ta,và em sẽ xếp nó ngồi cạnh anh để anh tiếp nhé. Nghe đến đấy nhachoa vừa mừng vừa lo...

    Một chốc bỗng nghe thấy bên bàn của CLB đang có tiếng chưởng môn 6789 đáng chém về Hoàng Thùy Linh với Việt dart ,mình liền tạm biệt bạn Nam để về tham gia . Chưởng Môn 6789 tỏ ý ngưỡng mộ Việt dart vì thằng ranh xấu trai hơn mình mà quất được Vàng Ảnh ha ha

    Chừng 10 phút sau bàn của Nam béo xuất hiện một cô nương tiến vào, và đúng là ngồi bên cạnh chỗ trống của nhachoa để lại. Lúc đó anh Long CIA cũng vừa tới thôi, anh ko biết là bàn đó nhachoa vừa nhảy qua nhảy lại. Và khi anh vừa thấy công nương kia, đôi mắt anh liền tập trung vào đối tượng mới như đang tập trung trước một nước cờ hóc búa...

    ...Nhưng cũng phải thôi, bởi vì cô nương kia bước trên đôi giày cao gót khá thời trang,đi một đôi tất đen mỏng chạy lên ngang đùi, dừng lại. hai sợi dây ren đen hai bên đùi chạy lên trên cao nữa thì bị vạt áo khoác măng tô che lại. Khoảng nửa đùi trên là da thịt open, chúng ta không biết hai sợi ren đen kia chạy lên kết nối với gì, và chắc anh Long cũng muốn phán đoán điều đó nên không hề chớp mắt. Mình thấy vậy liền đập đập vào tay anh ấy cho anh ấy tỉnh lại, rồi nói trêu :

    - Hót nhỉ anh Long. Có khi em phải sang mời rượu làm quen thôi anh ạ!

    -Mày dám không? Anh đố mày đấy!

    -Ok không cần đố, để em sang luôn!
    Nói xong nhachoa đứng dậy bước sang bàn cạnh cô nương đó chào rồi đưa tay bắt cái để đo nhiệt độ bàn tay của đối thủ ,đặng đo tửu lượng luôn thể. Bởi vì tối qua Hải Phòng cực lạnh, ngay một thằng khá to như mình, đã làm nửa lít rượu phừng phừng rồi mà vẫn phải mặc 2 quần mới chịu nổi, mà sao cô nương in Black này đưa nửa cặp đùi trần ra thức thách thiên nhiên. Đo xong mình cũng chưa tìm ra được hết bí ẩn của cô nương đó. Do vậy phải làm mỗi người một chén mới chào nhau thật đầy. Và cô nương ấy uống rất ngọt, nét mặt vẫn tươi tỉnh như uống trà. Là một hảo hán bàn nhậu, khi thấy phái đẹp uống hết rượu là phải rót đầy ngay cho mình và cho cô ta.Và vừa rót mình vừa quay sang bàn CLB thì thấy anh Long mắt đờ đẫn như bị tạm dừng,nước daĩ bên khóe miệng sắp chảy thành dòng, và một số anh em khác ngồi quay mặt về phía cô nương đó cũng rơi vào tình trạng tương tự. Riêng các anh em ngồi cạnh chưởng môn 6789 thì đều bị nghẹo cổ.

    còn mình ngồi cạnh cô nương đó nói chuyện mới nhận ra là trước có hay gặp nhau rồi . Bị cuốn vào câu chuyện hấp dẫn ngày xưa và nhiệm vụ tiếp chiêu cô nương có nội công chịu rét thâm hậu đó làm mình bị bánh cuốn và quên đi là từ chiều đến giờ mình chả có hạt cơm nào vào bụng, chỉ có rau xào và rượu thôi. Nhưng không thể để cho cô nương xinh đẹp kia uống rượu một mình ,nhất là cô nương ngồi vắt chéo chân quay về phía mình tạo thuận lợi cho mình tìm ra đầu mối của sợi ren màu đen....

    Rồi khi cô nương đó ra về thì cũng là lúc nhachoa đã say tít thò lò, quay về bàn CLB để thông báo tình hình trinh sát được, rồi chưởng môn sau đó nói là nhớ em thảo dược. Thế là lại thảo dược...

    ...rồi say quá, cố mò về ăn bánh cuốn với anh em CLB he he để cứu dạ dày. Một đêm liên hoan đáng nhớ, vừa vui vừa hài . Một lần nữa chúc mừng giáo sư Hói đã lên chức Bố. Chúc mừng anh em CLB chúng ta mỗi người có thêm một cô cháu gái xinh xắn. Chúc CLB Hải Phòng sang năm có nhiều hoạt động vui và bổ ích hơn nữa!!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Tuấn hói

    @Nhachoa: Mày láo hỗn vừa thoai, chị... đấy . Ông Kiên, thằng 007, thằng hói, thằng gà mờ ngồi đúng vị "chiếu tướng", lộc lá vl...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    625
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng anh Tuấn đã chính thức lên chức , hy vọng sau khi lên chức kỳ nghệ anh sẽ ngày càng tiến bộ cũng như gặt hái nhiều thành công trong cs .
    @6789 sau một hồi anh em tranh luận Anh Kiên đã thừa nhận cả buổi tối ko ăn uống gi mà chỉ " chiếu tướng" .
    đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
    Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!

    TRungNguyen

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhạc Hoa viết chuyện có nội dung người lớn nhá...
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    1,026
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cảm ơn các anh em trong CLB một buổi tối vui vẻ và nhất là ....mát mắt hihi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    148
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy anh ơi cho em hỏi.khi bị chiếu tướng em ấy lên tượng hay là vén sỹ vậy?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chính xác là vén cả sỹ cả tượng cùng bên bạn ạ, mình thú thật vì ngồi cạnh đối phương nên mình lại thiệt vì không thể nhìn chằm chằm vào bên sĩ tượng của cô ta như các anh em CLB ngồi xa. Tiếc ghê!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    58
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kha kha, dùng đại pháo chiếu thẳng trung cung thì chỉ có tung sỹ tượng lên đỡ thôi

Hậu Hỷ Tòng Thiên Giáng!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68