Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Điện Biên: Vừa đi đường, vừa "chộp" ảnh - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 38
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Phố to 4 mặt tiền nhà em ở đó...
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vợ chồng Bác chụp ảnh nhìn chuyên nghiệp ghê .Lấy góc và ánh sáng rất đẹp.
    Sống trên đời cũng giống như bị hiếp dâm
    Không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng.

  2. Thích vuminh999999 đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi doioikhoi Xem bài viết
    Vợ chồng Bác chụp ảnh nhìn chuyên nghiệp ghê .Lấy góc và ánh sáng rất đẹp.
    Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  4. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    215
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuonghanh Xem bài viết
    Cám ơn bác doioikhoi đóng góp nhé.

    Trẻ em vùng cao tội nghiệp vậy đó bác, đến tấm áo manh quần giữa mùa đông cũng k có nổi mà mặc nữa. Ảnh đó em chụp cách đây chưa đến 1 tháng, trời khá rét, mình mặc áo len, áo khoác vẫn thấy lạnh mà tụi nó đầu trần, thân trần, chân cũng trần luôn!

    Em gỡ nó xuống rùi bác ạ!
    Mình vào topic muộn nên không biết picture 2 như thế nào, nhưng nếu chụp bức ảnh trẻ em không có đủ quần áo mặc mùa đông thì thay vì gỡ nó xuống, nên chăng post thêm mấy dòng chữ và phát động phong trào phát quần áo cũ cho người vô gia cư hoặc trẻ em nghèo vùng cao. Anh em mình nhiều khi quần áo để mốc trong tủ nhưng biết bao người sẽ hạnh phúc nếu nhận được nó!
    Thanks

  5. Thích Aty đã thích bài viết này
  6. #14
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Phố to 4 mặt tiền nhà em ở đó...
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuonghanh Xem bài viết
    Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi!
    Ăn may cái gì người bình thường cầm máy 3 năm chụp sao đc như Bác,vợ chồng Bác khiêm tốn quá.Chụp có nghề như thế mà nói ăn may
    Sống trên đời cũng giống như bị hiếp dâm
    Không chống cự được thì hãy cố gắng mà tận hưởng.

  7. Thích vuminh999999 đã thích bài viết này
  8. #15
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ahue78 Xem bài viết
    Mình vào topic muộn nên không biết picture 2 như thế nào, nhưng nếu chụp bức ảnh trẻ em không có đủ quần áo mặc mùa đông thì thay vì gỡ nó xuống, nên chăng post thêm mấy dòng chữ và phát động phong trào phát quần áo cũ cho người vô gia cư hoặc trẻ em nghèo vùng cao. Anh em mình nhiều khi quần áo để mốc trong tủ nhưng biết bao người sẽ hạnh phúc nếu nhận được nó!
    Thanks
    Đoàn Thanh niên bên cơ quan mình cũng vừa làm chuyến tình nguyện "áo ấm mùa đông" xong. Trên này phong trào áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo vẫn duy trì thường xuyên nhưng chẳng thấm vào đâu vì gần như các em học sinh dân tộc thiểu số em nào cũng nghèo, trường nào cũng cần. Nếu các bác ở dưới kia kết nối được với nhau phát động thì đáng quý quá. Mình xin làm tiền trạm trên này
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  9. Thích vuminh999999, Aty đã thích bài viết này
  10. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuonghanh chụp mấy tấm hình đẹp quá ! Riêng tấm cuối thì hơi giống cảnh một người phụ nữ đang nằm yên giấc ngủ, với gò bồng đảo đợi chờ ai...

    Đây là một tấm ảnh nghệ thuật ! Cái hình tuy hơi gợi dục, nhưng ý thì rất thanh. Good !

    Happy New Year to ALL !
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 09-02-2013 lúc 03:28 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  11. Thích Aty, vuminh999999 đã thích bài viết này
  12. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuonghanh Xem bài viết
    Bác ơi, hầu hết mấy ảnh vừa rồi đều là chụp khi xe máy đang chạy đấy ạ, vội vội vàng vàng chứ k kịp chỉnh chọt gì đâu. Ăn may thôi!
    Ý là cảnh Điện Biên nơi nào cũng đẹp ấy mà . Tôi thích những bức ảnh vừa có mây, có núi, có sông nước... Đẹp lắm!
    Bận lòng chi nắm bắt

  13. Thích vuminh999999, Aty đã thích bài viết này
  14. #18
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em chụp cảnh ĐB nhiều rồi, giờ giới thiệu với các bác vài pic về mấy em dân tộc thiểu số trên này. Các em ý có một vẻ đẹp rất hồn nhiên, căng tràn sức sống. Lúc nào cũng thấy các em ý cười. Nếu bỏ đồ dân tộc ra thì xinh đẹp chẳng thua gì gái phố các bác nhỉ (tuy nét đẹp không thanh mảnh, đài các như mấy em chân dài HN).


    Trò chơi ném pao của người Mông. Theo truyền thống, trò chơi này thường diễn ra trong các dịp lễ, tết. Quả pao bằng vải do chính tay các thiếu nữ tự làm, vừa thể hiện thành ý, vừa là thước đo đánh giá sự khéo léo, chăm chỉ của một người con gái. Trò chơi ném pao thường dành cho nam thanh, nữ tú với một bên nam, 1 bên nữ. Ném pao vì thế trở thành một lối giao duyên đầy ý nhị. Nếu thích nhau, thường sau cuộc chơi người con gái sẽ tặng quả pao cho người con trai trong mắt, còn chàng trai sẽ tặng cô gái vòng đeo tay hoặc một món đồ trao duyên nào đó.



    Các nàng này thường rất bẽn lẽn, hay xấu hổ. Em toàn phải chụp trộm chứ cứ dí súng vào mặt là các nàng che mặt hoặc chạy mất



    Vẻ đẹp rất riêng của con gái Mông: Mắt nhỏ, dài, thường là mắt một mí. Người Mông khá giống với một số dân tộc vùng biên của Trung Quốc.



    Xinh quá!


    Hic, toàn ảnh chụp nửa người!


    Bon chen ảnh ván cờ tướng đầu xuân vào đây!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  15. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    215
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuonghanh Xem bài viết
    Đoàn Thanh niên bên cơ quan mình cũng vừa làm chuyến tình nguyện "áo ấm mùa đông" xong. Trên này phong trào áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo vẫn duy trì thường xuyên nhưng chẳng thấm vào đâu vì gần như các em học sinh dân tộc thiểu số em nào cũng nghèo, trường nào cũng cần. Nếu các bác ở dưới kia kết nối được với nhau phát động thì đáng quý quá. Mình xin làm tiền trạm trên này
    Mình hiện đang ở nước ngoài, năm sau mới về, nhưng nếu có điều kiện thì vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào hữu ích của bạn bè trong nước! Luôn cổ vũ và ủng hộ mọi người

  16. Thích vuminh999999 đã thích bài viết này
  17. #20
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em Huyền sâu sắc quá nhỉ.

Điện Biên: Vừa đi đường, vừa "chộp" ảnh
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68