Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Huyền thoại một chiều mưa
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định Huyền thoại một chiều mưa

    Một nhạc phẩm rất hay của Nguyên Vũ cùng với "bài thánh ca đó còn nhớ không em" nghe lần đầu khi sang SP1 tán gái có nàng khoa văn tên Hà người Lai Châu gi ta đứt mất 2 dây 3 và 6 nhưng chơi vẫn rất hay!
    (anh Tuấn CLB anh em 6x chắc khái bài này)




  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này hay quá!

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bài hát mở đầu bằng câu "bài thánh ca đó còn nhớ không em" có tên là : bài thánh ca buồn;bài hát này là kỷ niệm về mối tình của tác giả khi tập kết ra miền Bắc thời chống Mỹ,mình cũng rất thích bài hát đó
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    105
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này hay thiệt, nhưng mà em thích nghe giọng Ngọc Lan hơn ^^. Không biết bài này ai hát nhỉ?
    Ngoài kia tuyết rơi đầy,
    Em không đến bên Anh chiều nay...

    Không có em vuốt ve đêm này
    Đôi mắt anh xanh xao hao gầy...

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi scholes Xem bài viết
    bài hát mở đầu bằng câu "bài thánh ca đó còn nhớ không em" có tên là : bài thánh ca buồn;bài hát này là kỷ niệm về mối tình của tác giả khi tập kết ra miền Bắc thời chống Mỹ,mình cũng rất thích bài hát đó
    Hình như bạn có nhầm lẫn. "Bài thánh ca buồn" của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là kỷ niệm về tuổi thơ của ông với một cô bé khi ông còn ở Đà Lạt, gần nhà thờ con gà. Thật sự, khi nghe bài hát này, có thể cảm nhận một chút bàng bạc, lãng mạn của Đà Lạt trong đó, dù trong bài không có lời nào nhắc đến Đà Lạt.
    P/S: Chắc ít người biết, nhạc sĩ Nguyễn Vũ là anh em họ với nhạc sĩ Đức Huy.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi đã có một thời gian mê mẩn nhạc sỹ Đức Huy.Vừa mê những ca khúc của ông vừa yêu giọng hát nhẹ như hơi thở nhưng vang xa ...Quả thật nghe lời hát của ông tôi cảm thấy chính là mình trong đó ,mọi điều đều tâm đắc hoàn toàn.Tuynhieen cũng không tìm hiểu về người anh em họ của ông.Cảm ơn bạn đã cho biết.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuoiconbo Xem bài viết
    Hình như bạn có nhầm lẫn. "Bài thánh ca buồn" của nhạc sĩ Nguyễn Vũ là kỷ niệm về tuổi thơ của ông với một cô bé khi ông còn ở Đà Lạt, gần nhà thờ con gà. Thật sự, khi nghe bài hát này, có thể cảm nhận một chút bàng bạc, lãng mạn của Đà Lạt trong đó, dù trong bài không có lời nào nhắc đến Đà Lạt.
    P/S: Chắc ít người biết, nhạc sĩ Nguyễn Vũ là anh em họ với nhạc sĩ Đức Huy.
    Nguyên Vũ hồi đi lễ nhà thờ ở Đà Lạt thầm thuơng trộm nhớ một nguời sau về Sài Gòn khôgn gặp nguỡi cũ nên mới có bài này

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài hát này hay và có lâu rùi. Ngày trước ca sỹ Tuấn Vũ hát hay hơn Y Phụng.
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhân tiện, xin giới thiệu một bài hát tuyệt vời về Đà Lạt. Ai lên xứ hoa đào - Quang Lê | Nghe - tải - xem lyrics | Zing Mp3. Mỗi khi nghe bài này, tôi lại bồi hồi nhớ về Đà Lạt ngày xưa của tôi, một Đà Lạt bình yên, lãng đãng......Bây giờ Đà Lạt đã khác xưa nhiều lắm rồi. Phải chăng Friedman(tác giả "Thế giới phẳng") đã nói đúng:"Trên con đường đi lên, các nước đang phát triển để lại một đống hoang tàn đổ nát và không thể dọn dẹp được" ?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tui rất mong được 1 lần đặt chân đến Đà Lạt, nhưng nghe nói bây giờ không còn thơ mộng như xưa
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

Huyền thoại một chiều mưa
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68