Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Luận bàn về cờ mù (cờ úp) - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 82
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe,chuyện bác Lữ Khâm đến quán Nhớ em có bảo là không đúng đâu,hehe .Hồi năm 2006 đánh giải đồng đội Châu Á lần thứ 14 là ở Vũng Tàu mà.Chuyện các kỳ thủ hàng đầu đánhg giao lưu với nhau hoàn toàn xảy ra chứ.Ý em nói là cách kể chuyện của các bác ấy.Đọc rất tự nhiên và khá hài hước.Thanks.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm đấy thằng Hưng rắn nước đánh với Hưng bốp(của HP) anh Hưng bốp là 1 nhân sỹ yêu cờ và được mệnh danh là "Bách chiến bách nộp", tuy nhiên ở HP thì anh cũng được xét vào dạnh cờ úp khá cao.Mấy "cao thủ" HN hôm đó chiến xong thì ngồi lại bàn luận.Anh Hưng có nói với Liễu Thăng là trích nguyên văn nhé) mày gọi thằng lúc nãy(tức Hưng rắn nước) đánh tiếp ván nữa nếu tao lên B3 con pháo thì nó phải tiếp tục lên con B3 của nó.nếu nó thắng thì cho ăn 5 còn thua thì tao vứt xuống hồ(sới cờ HP ở trên 1 cây càu trong nhà Văn hóa Thanh Niên mà).Mấy cao thủ HN còn lại không biết nói gì liền nộp vài ván nữa là đến tầm hơn 19h là về.Trong nhóm cao thủ hôm đó xuống thì 1 cao thủ dẹp trai nhất tên Nam thì phải đánh cờ úp với Thành xích lô nhưng bị thua 2 ván nên không chơi nữa,đến khi 1 cao thủ đeo khuyên tai ra kèo chấp 5 tiên nhưng được xem tất cả quân mình nhưng cũng bị thua Thành xích lô và đệ tử của Trọng Ngố nên đành ngậm ngùi ra bắt hoàng Long về HN
    Còn cờ sáng thì Liễu Thăng chỉ chém được Thành xích lô con gặp Huy_hp thì hòa và gặp Trọng Ngố thì thua thẳng,chính Liễu Thăng phát biểu là anh Trọng phải chấp 2 tiên mới đánh ==>niềm tự hào của HP.Tất nhiên là trình độ cờ thủ HN vẫn hơn.
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khuyên các bác 1 câu chân tình là nếu có đánh cờ úp với anh Hưng rắn nước nên chỉ ở mức độ "giao lưu gặp gỡ" thôi.Ông này cờ úp thì cứ gọi là....Còn cờ bàn anh Hưng tuy chưa phải cao thủ hàng đầu nhưng em e các danh thủ mà chấp hơi láo tí là xong rồi.Hồi còn kỳ đài Hoàng Cầu anh Hưng và anh Tùng con là vô địch giữ đại đó.Dạo này có thêm anh Quang Vĩnh Phúc ko hiểu học ai mà cờ úp cao kinh khủng lại còn máu đánh độ nữa chứ.Bác nào khoái độ có thể liên hệ,em ko chịu trách nhiệm đâu nhé,hehe

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có vẻ Hải phòng đang dần dần trở thành một thế lực mới, có khả năng đứng mũi chịu sào về cờ ở Miền Bắc.. ?
    Lần sửa cuối bởi hatito, ngày 06-07-2009 lúc 09:58 PM.
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói chung theo mình thấy ai yêu cờ đúng nghĩa (trừ dân pro sống nghề cờ bạc) thì không nên dính vào môn này. Nó sẽ làm hư cờ sáng, thiết nghĩ điều này chẳng vui vẻ gì.

    Thấy đa số dân chơi cờ úp ít đi Pháo tiến 4 ở nước đầu, họ dùng Xe giả, Pháo giả rất thận trọng. Đa số chơi Tiên Nhân Chửi Lộn (cờ úp thì gọi vậy phải rồi, he he), rồi gác tượng lên, dần dà mở Mã v.v... Còn lại là tùy duyên.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    110
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hehe.anh TiêuNhulai nhà ta có bài thơ hay thật đấy.luận bàn về cờ úp cũng rất chuẩn.không chê vào dâu đươc.có ở Hn ko nhỉ.hôm nào làm ván chứ?

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình ở SG đồng chí ơi.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trò cờ úp này không còn là đấu trí thuần túy mà có pha may rủi kiểu đánh bạc, nên dân nghiệp dư thích chơi hơn, một phần cũng vì không phải nhớ các kiểu mở quân cố định như cờ bàn.

    Mình thấy 10 ván cờ ngoài đường thì có đến 8 ván cờ úp.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trò cờ úp này không còn là đấu trí thuần túy mà có pha may rủi kiểu đánh bạc, nên dân nghiệp dư thích chơi hơn, một phần cũng vì không phải nhớ các kiểu mở quân cố định như cờ bàn.

    Mình thấy 10 ván cờ ngoài đường thì có đến 8 ván cờ úp.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có 1 con ma cờ úp đang tìm khách để dẫn mối nè .Nếu vào Sài Gòn bác nào thương tình cho em nhảy tàu với,đang thất nghiệp suốt ngày đánh bạc,buồn chẳng biết đi đâu.

Luận bàn về cờ mù (cờ úp)
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68